Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

31/12/15

TẾT VỚI NHẤT


Mẹ kiếp mỗi năm tết một lần
Dài thì nửa tháng ít một tuần
Chạy ngược chạy xuôi rơi mất dái
Họ hàng, bầu bạn quýnh cả chân

Tiên sư uống rượu đái ra quần
Đứng dậy vẫy tay xin chào xuân
Đèo mẹ giờ kéo dài tết nữa
Thì những thằng say chẳng mặc quần

Bố đời mỗi năm tết một lần
Buồn như chó cắn hộ đơn thân
Đứa nào cứ bảo vui như tết
Là lũ vô tình kẻ bất nhân

Mẹ khỉ mỗi năm tết một lần
Dù no say thật cũng đéo cần
Tóc đầu thêm mấy phần bạc trắng
Bạc hết cả râu cả lông chân

Hết xèng móc đít để đón xuân
Mấy giò lan đực treo ngoài sân
Chẳng nhụy không hoa như bồ cắc
Năm nay tết nhất vẻ trong ngần

Bố đời mỗi năm tết một lần
Anh khai bàn phím chửi mùa xuân
Gõ nốt câu thơ mà muốn khóc
Post chút buồn hiu quạnh bâng khuâng

24 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Tim ! anh sẽ tặng em trái tim nổi loạn của anh, thay cho tem...!

      Xóa
  2. Gì mà thê thảm cái tết của em thế Ca Thúi Địt ?
    Em khoái tết. K tiền vẫn cứ khoái. Ít ra trong 2 tuần tết chả ma nào réo đòi nợ. Hé hé
    Lan trong sân em trổ khí thế rùi. Tới tết vừa ... kịp tàn. Coi em thúi hẻo k .
    Thui. Năm nay em xui lắm rùi. Cuối năm còn dính quả thơ điên của Ca chửi em " lũ vô tình kẻ bất nhân " nữa. Lỡ ác rùi, chúc Ca cú chót .
    Chúc Ca sang năm...rớt mất... bugi cho khỏi đề xe lun. Há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này em !
      Em gọi là thơ điên, có mà em điên ấy! Lấy đâu nhiều tiền mà vui tết chứ lại còn bao nhiêu thứ phải lo. Mọi người điên đầu vì tết em lại thích là sao. Đúng là buồn thê lương và lai láng bởi có con em rồ dại.
      Đã thế còn chúc :''sang năm...rớt mất... bugi''nữa chứ , mắng em là phải rùi , em nghe chửi cũng phải rùi!

      Há há!

      Xóa
    2. Này em !
      Em gọi là thơ điên, có mà em điên ấy! Lấy đâu nhiều tiền mà vui tết chứ lại còn bao nhiêu thứ phải lo. Mọi người điên đầu vì tết em lại thích là sao. Đúng là buồn thê lương và lai láng bởi có con em rồ dại.
      Đã thế còn chúc :''sang năm...rớt mất... bugi''nữa chứ , mắng em là phải rùi , em nghe chửi cũng phải rùi!

      Há há!

      Xóa
  3. Tớ mong mỗi năm tết 10 lần
    Để cho Sỏi Ú chạy rách quần
    Rượu , Bia , Thịt Chó không ăn nổi
    Ngồi thở ôi giời chán chán xuân

    Tớ mong mỗi tháng tết một lần
    Để cho Sỏi Ú đái ra quần
    Quần thì không mặc vì say rượu
    Lòi hai Hòn Sỏi đón chào xuân

    Tớ mong mỗi ngày tết một lần
    Nấu nồi bánh tét đón mừng xuân
    Sỏi làm ba xị ngồi trông bánh
    Để lửa thiêu trụi cả lông chân

    Tớ mong mỗi tiếng tết một lần
    Cho Sỏi thịt chó cũng hết cần
    Chống cằm ngồi ngáp ôi chao tết
    Tám ơi mau đến chớ lần khân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mà mỗi năm tết mười lần
      Sỏi tôi nói thật đek mặc quần
      Ngày ngày đến quán Salam nhé
      Đứng trước quầy ba để bán thân.

      Nếu mà mỗi tháng tết một lần
      Thì bọn bán hàng đái ra quần
      Tớ thương chồng vợ Sa lam quá
      Đóng bỉm suốt ngày như ''hành quân''

      Nếu như mỗi ngày tết một lần
      Sa lam mải việc trụi lông chân
      Lông mày với tóc cùng rụng hết
      Trọc lốc bạn ơi đến tội thân

      Còn như mỗi tiếng tết một lần
      Vợ con hàng xóm cũng cóc cần
      Tám Tàng hay Cỏ tha hồ lượn
      Sa lam đã ngỏm cách ba tuần.

      Há há!

      Xóa
    2. NT chỉ thấy khoái hai bài này! Quả là xuất thần!

      Xóa
    3. Hihi! Thanh cù em đã đến chơi!

      Xóa
  4. Anh là Tú Mỡ thời nay...
    Chào xuân 2016...
    Hãi...

    Hì hì hì...
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Đúng anh là Tú thật, chứ không phải Tú Mỡ hay Tú Xương! Hihi!

      Xóa
  5. Tớ muốn một năm có mười xuân
    Để cho Sỏi Ú cứ bần thần
    Gạo thì đã hết tiền không có
    Bởi thế Sỏi đành bán bán thân

    Bán thân không phải như bán than
    Khổ lắm ai ơi khổ bội phần
    Gặp bà to béo ông to béo
    Đè bẹp Sỏi tôi tấm tấm thân

    Tôi muốn một tháng một lần xuân
    Chia sẻ cho ai chỉ một lần
    Thương cho Hòn Sỏi xa xôi đó
    Lẻ bóng một mình ngóng ngóng xuân

    Tôi muốn một tiếng một lần xuân
    Cho Hòn Sỏi Ú đứng lần khân
    Áo quần không mặc khoe Hòn Sỏi
    Trước cửa hàng tôi đón đón xuân

    Há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi mà mong lắm tết làm gì
      Tuổi già nó lại đuổi xuân đi
      Bao người đơn độc căm ghét tết
      Và những gái già tiếc tuổi xuân

      Đèo mẹ mỗi năm tết một lần
      Chửi nhau như chó để mừng xuân
      Nều mà có thêm vài tết nữa
      Gạo ăn chẳng đủ chỉ còn phân.

      Há há

      Xóa
  6. Anh Sỏi ơi, sang năm hết buồn đi nha! :)

    Trả lờiXóa
  7. Anh Sỏi ơi, sang năm đừng buồn nữa nha :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em, luôn mong em mãi là mùa xuân. Hạnh phúc nhé!

      Xóa
  8. Mot nam buon tui da troi qua
    Chuc anh nam moi vu chan hoa
    Cua nha binh yen nhieu may man
    Cong danh thanh dat vang tieng xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một năm thất bại phải bán nhà
      Nó vừa chấm dứt tối hôm qua
      Nếu thêm năm nữa điêu đứng thế
      Thì anh chẳng chết cũng bỏ bà
      Đầu xuân năm mới cảm ơn nha
      Chắc là may mắn đến với ta
      Anh cảm ơn nhiều em gái ạ
      Đời này còn ấm áp lắm nha!

      Xóa
  9. Anh ơi! 2016 rồi đó, em sang thăm anh một chút & chúc anh viết hay mãi như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Anh cảm ơn em nhiều, luôn nhớ đến em và mong em hạnh phúc!

      Xóa
  10. Để khuya về em đọc lại rồi "chế biến" ít dòng.... góp vui cho xuân mới.
    Liên lạc, hẹn hù tất niên đê......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì!
      em cứ chế cho DZui! có em chắc sẽ xôm hơn.
      Giá hẹn hù mà gặp nhau được nhỉ, anh đi lại khó khăn quá!
      ẹn hù bên FB em nhé!

      Xóa
  11. Kiểm duyệt éo giề lâu thía, em đợi còn mần thơ theo đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu nay ngại viết, nên cứ để nguyên kiểm duyệt cho lành em ạ!
      Em mần thơ đi cho vui!

      Xóa