Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

13/05/16

AỎ TƯỞNG


Anh có thể lẫy lừng nơi chiến trận
Hay làm vua danh tiếng để đời này
Những người ấy tôi chưa hề ao ước
Anh hùng bên này, tội ác của bên kia


Tôi đã từng lang thang trong đói khổ
Trong đạn bom và tai họa bất ngờ
Chính vì thế niềm tin giờ tan vỡ
Dập hào quang làm tắt ngóm ước mơ


Chỉ còn lại một thân này cơ nhỡ
Không thể tin thời thế sẽ đổi thay
Khi bình tĩnh ngồi một mình suy nghĩ
Đường tôi đi lại gian khó thế này


Biết đâu đấy đến một ngày nào đó 
Liệu vinh quang có đổ xuống đầu tôi
Tôi sẽ chết như đời một con chó
Bởi sướng vui tôi đã khước từ rồi.


Nhưng tôi biết dù vật đổi sao rời
Dù vết thương lành có xé nát hồn tôi
Chỉ có em một tình yêu cứu rỗi
Thật khó lòng yêu hơn thế em ơi!


Khi ngồi nghĩ về tình đã đánh rơi
Chẳng do tôi nhưng vẫn phải kêu trời
Một cái giá cho tình yêu quá đắt
Tôi trót mang đem trả trước mất rồi


Đã nhiều lần tôi nói với trời xanh
Tôi tấm tắc khen những bông hồng trắng
Rồi tìm cách để tự mình so sánh
Giữa hoa hồng và nụ cười tỏa nắng


Tôi biết chứ bệnh tình tôi rất nặng,
Trái tim tôi khó nhọc bởi đau buồn.
Và thần chết vỗ vai tôi đắc thắng,
Nở nụ cười chào nhé thế là xong


Có một thời tôi đã từng hy vọng
Thích giàu sang và lắm bạn nhiều bè
Đâu ngờ tới vì yêu mà lận đận
Rồi tự mình cứ khép lại khắt khe


Mặc kệ đời cứ ba hoa khoác lác
Khoe công danh khoe xe đắt nhà cao
Sỏi nhỏ bé  trơn tru và nguội lạnh
Cũng hết đời mà chẳng thấy làm sao.

20 nhận xét:

  1. "Sỏi nhỏ bé trơn tru và nguội lạnh
    Cũng hết đời mà chẳng thấy làm sao."
    Sao lại như vậy Sỏi ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những góc cuộc đời chìm khuất
      Trong lầm than đắn đo gì còn mất
      Hành lý sẵn sàng trống lệnh là đi
      Thế là đủ một thời trên trái đất.

      Hihi!

      Xóa
    2. Nè,chuyện nói chị thâm là đùa hay thật...

      Xóa
    3. Hihi! là em giật mình thì nói bậy thế thôi chứ có sao đâu chị!

      Xóa
    4. Mắc gì phải giật mình,
      khi Sỏi viết buồn vui
      là viết cho mình,
      khi chị đưa những bài như rứa
      là để nói với mình...
      Khi vào blog, chị nghĩ để có chỗ đưa những bài tựa như vậy,
      những điều chị thích
      chứ viết thì văn chị không biết,
      thơ càng mù tịt,
      chị biết không mấy người thích...
      Chị nghĩ mình thích cũng được rồi mà phải không Sỏi...
      Chị lại hay buồn vui với những bài như vậy đó.
      Chúa nhật có vui không?

      Xóa
    5. Hihi! Em hiểu mà kệ em đi, đã tự nhận là lão hâm mà lỵ, đừng băn khoăn gì. Là em viết văn hay viết thẳng tưng đôi khi còn viết tục nên nghĩ mình là người điều khiển xe chở rác Há há! kệ em đi đừng cãi nhau vứi em nữa há há! Chủ nhật bùn như rụng bàn tay chứ có gì đâu chị! Chị vui không?

      Xóa
    6. Hi hi
      chị nói chuyện với em chứ có cãi mô nà,
      chắc phải noái thêm tí xíu
      không khi nào chị đưa gì đó lên để muốn nói với ai gì đó,
      có gì chị sẽ nói trực tiếp với bạn đó.
      Mỗi người có quan điểm riêng
      chị tôn trọng, bằng cách
      phù hợp thì mình đọc không thì thôi, chiện của người ta mà...
      Chị thấy vui, nhưng niềm vui của chị chắc không giống với những gì người ta hay nói tới,
      có gì đó sâu bên dưới mọi thứ bình thường
      và chị vui với tất cả đó.
      Đúng ra chị bình an.

      Xóa
    7. Hihi Thế là tốt rùi , Em chỉ mong chị bình an và vui nữa !

      Xóa
    8. này anh Sỏi. Đừng bắt nạt chị Tím của em nha...... em khóc là bắt đến anh đó....hiiiiiiiiii
      thôi em đi nhởi đây. chứ k nhà anh sỏi lại lầy lội heeeeeeeeeeeeeee

      Xóa
    9. Em nào dám bắt nạt chị cơ chứ ...Hơi tí lại đe mưa. thôi mà!

      Xóa
  2. Thơ bạn Sỏi hom nay sao buồn thế
    Chỉ là thơ hay lời kể lòng mình?
    Có đêm dài thì sẽ có bình minh
    Hy vọng nhé để thấy đời đáng sống
    .
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi rơi vào trạng thái của hôn mê
      Bừng tỉnh dậy thấy đời mình buồn thế
      Rất thảnh thơi ngồi một mình nghĩ lại
      Thấy tâm hồn thánh thiện vẫn bị chê
      Để sống tiếp vẫn phải hứa phải thề
      Làm con người giữa đời sao khổ thế
      Nay lấy thơ làm những lời Sỏi kể
      Chán lắm rồi cả những sự đam mê!

      Cảm ơn chị, Có nhiều lúc bức xúc vì trái ngang trong cuộc sống, biết chắc cũng chỉ là ngắn ngủi nên buồn mà than mà thở. Giá gặp chị trò chuyện thì dễ và hiểu được nhiều hơn. Hihi!

      Xóa
  3. Thơ nay sao buồn quá bạn ơi
    Tôi vẫn biết sau những bài thơ
    Là những tâm sự sầu da diết
    Nhưng đời là thế cố lên bạn nhé...

    Chúc an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ Sỏi buồn giống bạn Lệ Quân ơi
      Cánh chim bay và hót giữa bầu trời
      Là những tiếng nghe buồn và khó nhọc
      Chưa bao giờ đầu óc Sỏi thảnh thơi.

      Cảm ơn Lệ Quân !

      Xóa
  4. cùng cười lên nhé Sỏi anh ơi
    nào gác sầu bi , với sự đời.....
    nhưng trái tim đau- còn thổn thức
    nghĩa là sống.. tình yêu ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Mưa ơi
      Ngày mai anh đứng giữa trời cười vang
      Cười như mùa hạ đã sang
      Bao nhiêu nắng vàng phơi một tình duyên!

      Thanh cù Mưa!

      Xóa
  5. Ủ ôi ! Tưởng là Sỏi lên núi tu luyện linh đan để thành tiên chớ ? Ai dè cả một đoàn tiên nữ " Yêu nhện nhện " vây xung quanh thì ..chúc mừng chúc mừng

    Blog lâu nay vẫn nhạt nhoà
    Ai đang nhóm lửa gọi ngày qua ?
    Giới thiệu cho tôi màu tím Huế
    An Pha nàng ấy sẽ có Choa ( Có quà )

    He he he !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Sa lam đã đoái hoài!
      Không được nói linh tinh , Chị Tím lớn tuổi rồi! Hiểu chửa!

      Xóa
  6. Mặc kệ đời cứ ba hoa khoác lác
    Khoe công danh khoe xe đắt nhà cao
    Sỏi nhỏ bé trơn tru và nguội lạnh
    Cũng hết đời mà chẳng thấy làm sao.
    ---
    Em thích nhất khổ cuối này...

    Trả lờiXóa
  7. Đó là khổ thơ cùn nhất đấy ĐVĐ ạ , Hihi!
    Ai chẳng phải chết , có ai tránh được đâu, giàu có ra vẻ hơn người cũng không thoát được cái chết nhưng nhiều tiền quá chết không thanh thản như mình hihi!

    Trả lờiXóa