Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

22/05/16

THÁNG 5


Tháng năm buồn 
Nhớ lắm những que kem
Trời nắng thế 
Thèm tiếng em 
Chẳng thấy
Gió đi đâu 
Mà để mây cháy xém
Con cái nhà ai 
Nắng méo nụ cười

Những giọt mưa 
Dẫu trong ngần nước mắt
Giờ ở đâu 
Sao không về 
Mát mặt
Nắng thế này 
Có làm nổi câu thơ
Hay khất nợ 
Tháng năm buồn quay quắt

Em là ai 
Giữa rừng người bịt mặt
Bằng khẩu trang 
Và chỉ chừa đôi mắt
Con người giờ 
Là đạo chích cả sao
Lạc mất em
Ta buồn hơn trấu cắn

Em có cảm thấy 
Trong lòng trống vắng
Bông phượng giờ 
Đã đỏ hết mình chưa
Nắng tất bật 
Mà mây chiều lơ đãng
Cánh chim nghiêng 
Như thể cũng dỗi hờn

Ngước mắt trông 
Một khoảng trời vụng dại
Nhường màn đêm 
Oan trái ngại môi mềm
Lần từng bước 
Ta đi trong đêm tối
Tháng năm còn 
Bối rối mãi hay sao?

22 nhận xét:

  1. "Nắng tất bật
    Mà mây chiều lơ đãng
    Cánh chim nghiêng
    Như thể cũng dỗi hờn..."
    Nghe mà buồn theo...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! em thanh cù chị!
      Đời vẫn thế
      Ta vì em lòng rối
      Còn em thì
      Cười nói cứ bời bời
      Ta là nắng
      Em là mây trời lãng đãng
      Mà muôn đời
      Chẳng chút phảng phất yêu!

      Hihi!

      Xóa
  2. Tháng 5 sắp bước qua rồi
    Vui lên bạn nhé ngoài trời sáng trăng
    Ra vườn ngồi ngắm chị Hằng
    Ý thơ dào dạt cuốn phăng nỗi buồn
    .
    Bạn Sỏi ngoài tài viết truyện còn dệt thơ quá hay, cứ như bạn đang thất tình thật vậy, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng 5 buồn
      Như ve kêu gọi nắng
      Mỗi chiều về khắc khoải
      Đợi trăng suông
      Chị Hằng tắm
      Hay chị Hằng phơi áo
      Mà trăng mờ như thể bị mây che

      Thanh cù bạn thân yêu, đã động viên và Hihi!

      Xóa
  3. Em là ai
    Giữa rừng người bịt mặt
    Bằng khẩu trang
    Và chỉ chừa đôi mắt
    Con người giờ
    Là đạo chích cả sao
    Lạc mất em
    Ta buồn hơn trấu cắn

    Trong thơ của Sỏi luôn thấp thoáng một sự châm biếm nổi buồn chính mình !
    Ẩn bên ngoài cái vẻ bất cần và xù sì là một tâm hồn đầy trăn trở và nhạy cảm !!??
    đoán mò vậy thôi ! Đừng chấp nhé hihihih

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hứ !
      Trang Nguyễn ơi! Sỏi nhẵn nhụi và mềm mượt chứ, Hihi!

      Tôi rất mừng khi có bạn sang chơi
      Và không tiếc bình những lời sâu sắc
      Tôi không nghĩ gặp được bạn giữa đời
      Nhưng tim tôi mến yêu nhiều lắm lắm!

      Hihi!

      Xóa
    2. Đọc bài thơ thoáng thấy tác giả có nhiều nỗi niềm trăn trở mà chưa có hướng giải quyết
      Ngước mắt trông
      Một khoảng trời vụng dại
      Nhường màn đêm
      Oan trái ngại môi mềm
      Lần từng bước
      Ta đi trong đêm tối
      Tháng năm còn
      Bối rối mãi hay sao?

      Xóa
    3. Hồng Anh tư vấn cho anh hướng giải quyết đi? Thanh cù em!

      Xóa
    4. Thân em chưa lo nổi
      Đang ế chỏng ế trơ
      Lắm khi thấy bơ vơ
      Bao chuyện đời bối rối
      Nghĩ từ sáng đến tối
      Cũng chưa biết làm sao
      Hỏi em làm thế nào
      Mà giúp anh cho được
      Em có cách thế này
      Những tiêu chuẩn xưa nay
      Anh hạ cho thấp nhất
      Yêu một cô chân thật
      Đừng để người chạy mất
      Anh phải cưới song ngay
      Cùng vui vẻ đêm ngày
      Bao nuộn phiền tan biến
      CHÚC ANH MAY MẮN

      Xóa
    5. Ừ ! Ok! EM CÓ LÝ ĐẤY ANH NGHE EM VÀ THỬ XEM NHA ! CÓ ĐIỀU NẾU EM TƯ VẤN SAI EM PHẢI ĐỀN ĐẠN ĐẤY!

      Xóa
  4. Trong thơ anh Sỏi có những câu hay điếng người. Tôi không dám đứng ở vế "Em" để họa lại bài thơ này của anh, làm thế thiên hạ bảo tôi "giới tính không xác định" thì chít. Thế nên tôi mang mấy câu con cóc mà ngày xưa tôi đã cảm nhận được về nỗi vắng xa người yêu trong lòng một Thiếu phụ. Và tôi đã tặng Nàng mấy vần ngu ngơ ấy để xoa dịu nỗi niềm xa vắng của Nàng.

    BÀN TAY RU TÌNH... KHÔNG ANH...

    Không anh vắng lạnh tê người
    Đêm nghe cả tiếng lá rơi...rõ buồn...
    Chênh chao vẹt mỏng cánh chuồn
    Gió run vạt áo, mây luồn kẽ tay
    Vắng anh ngày chẳng ra ngày
    Đêm vò nát cả bàn tay...ru tình...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi em đứng một mình anh biết đấy
      Tiếng lá rơi cũng ngỡ tiếng chân người
      Trái tim em anh một mình trong ấy
      Chẳng yêu em sao anh nở nụ cười.

      Hihi ! Thanh cù anh ! Tôi gửi anh câu thơ này cho một cún 10b nhà anh! Hihi!

      Xóa
    2. Hôm vừa rồi tôi mang mấy câu này của anh treo lên trang riêng của nhóm và nói bạn tớ tặng các bà "Dzư tiền" (Tiên dzừ). Các mẹ ấy giẫy nảy lên. Các bà ấy bảo; Chăm sóc phần hồn có Trym chúa rồi, các bà ấy không mê thơ của anh đâu, mà chỉ thích xem "hòn sỏi" của anh nhớn cỡ nào thôi. Tôi mà treo đoạn chát nhóm lên thì thượng đế cũng hoảng vì độ quậy của các Mệ dzừ. Tôi đỡ không nổi nên chỉ biết cười thôi. Sắp tới các bà ấy lại kéo nhau ra Bắc bắt cóc mình làm tài xế, chưa biết là đi những đâu đây.

      Xóa
    3. Thế anh cứ nói với các mẹ ấy là:''Sỏi Ninh Binh là sỏi kép, nó to như hai quả dừa Thanh Hóa ấy!'' Rồi thì lại chạy vãi đấy mà!

      Xóa
  5. thui, em cho mượn đèn pin nè. Cà Thúi Địt mà " lần bước trong đêm tối " nhỡ chẳng may ... " đực cáp trum tùm lây " thì... đã thối càng thêm thúi nữa. Há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vắng cô Tám thành ra đôi khi anh cũng cảm thấy "trống vắng" chiều nay. Cũng định mấy lần đóng trang viết rồi đó Tám à. Dù sao anh vẫn mê chất giọng trong con chữ của Tám. Đọc nó khiến con người ta trẻ ra.
      Xin lỗi anh Sỏi cho tôi "vượt đèn đỏ" chen ngang một chút nhé.

      Xóa
    2. Từ Tâm Nguyễn à!
      Trước đây con em nó còn ế thì nó qua lại nhà anh em mình, giờ Nó sắp lấy chồng rồi đấy! Hôm trước Sỏi viết mắng Tám là :''Đồ hèn, không dám ở vậy mà nuôi thân béo mầm!"
      Chắc Tám nó đọc rồi nhưng hắn không dám cãi ,nghĩa là Hihi! hèn thật!

      Xóa
  6. Tám Tàng ơi!
    ''Em có cảm thấy
    Trong lòng trống vắng
    Bông phượng giờ
    Đã đỏ hết mình chưa
    Nắng tất bật
    Mà mây chiều lơ đãng
    Cánh chim nghiêng
    Như thể cũng dỗi hờn''

    Khổ thơ này anh có thể cắt ra để tặng riêng Tám Tàng!

    Trả lờiXóa
  7. Tháng năm chợt nắng chợt mưa
    Để cho mắt phượng... đong đưa... giọt sầu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ kìa mắt Phượng ở đâu
      Tìm đôi mắt ấy dãi dầu nắng mưa!

      Thanh cù ĐVĐ!

      Xóa
  8. Lạc mất em
    Ta buồn hơn trấu cắn- đọc câu này mưa nhịn đc cười vì cach dùng từ của Tg, nhưng thực sự đồng cảm cùng cảm xúc trong câu thơ...
    mưa ghé thăm anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Câu ấy có gì không ổn hả Mưa_123 ?
      Cảm ơn em!

      Xóa