Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

15/07/16

ĐANG CHẾT MỖI NGÀY ( kỳ - 1)

       Chúng ta nghĩ, thời gian trôi đi, con người sẽ già và cuối cùng là cái chết.
       Nó như một điều tất yếu và hợp logic.
       Khi một người già qua đời, người ta thông báo cụ qua đời vì tuổi cao sức yếu.
       Nhưng thực tế, bất cứ một người già nào cũng đều chết vì mắc phải một căn bệnh nào đó.
       Khi già đi, các tế bào trong cơ thể sẽ không còn hoạt động tốt và không thể chống chọi lại bệnh tật một cách dễ dàng cũng như hồi phục nhanh chóng như khi chúng ta còn trẻ.
       Do vậy, người cao tuổi có thể chết vì các thương tổn do tai nạn mang đến hoặc bệnh tật, như ung thư, mà những người trẻ tuổi hơn có thể dễ dàng vượt qua.
       Đây chính là lí do chết không phải vì tuổi già.
       Hóa ra, con người chưa bao giờ chết vì tuổi già.
       Người ta chủ yếu chết vì lý do bệnh tật hoặc các thương tật quá nặng khiến hệ miễn dịch bị ảnh hưởng, không thể ngăn chặn sự tấn công của vi khuẩn, gây thương tổn cho các bộ phận trong cơ thể, làm chúng ngừng hoạt động dẫn đến cái chết.
       Hãy tin tôi bạn không có bệnh tật gì bạn sẽ sống 200 tuổi chứ thua kém gì cụ rùa ở cái ao Hoàn Kiếm.
       Nhưng ngịch lý thay có cái chết chẳng phải vì già, đó là đuối nước...
       Vừa đây thôi hai em nhỏ cùng 11 tuổi mải đùa nghịch rơi xuống hồ nước sâu, người ta không kịp cứu chữa cho các em. Hôm 4/7 đâu như Bắc Giang có 5 em nhỏ chết trong ao làng. Trước đó một tuần, chiều ngày 25-6, một số nữ sinh ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn rủ nhau đi tắm sông Kỳ Cùng ở cầu Khánh Khê 4 nữ sinh bị mất tích dưới sông.
       Vậy là các em đã bơi đi. Liệu em có biết rằng không bao giờ em có thể biến thành cá hay không? Em nghĩ rằng từ ao và từ sông em có thể bơi ra biển. Em nghĩ một ngày sẽ có thể bơi tới chân tượng thần tự do của nước mỹ ở bên kia bờ đại dương, rồi đứng bên cạnh tượng thần mà nói rằng ...Thưa Thần tự do chỉ có chết con người mới được gần Nữ Thần.
       Bộ Lao động - Thương binh & xã hội nói: "trung bình mỗi năm cả nước có 6400 người bị đuối nước, trong đó hơn 50% là trẻ em".
       Trung bình, mỗi năm nước ta có khoảng 3.500 trẻ bị chết đuối, nghĩa là có khoảng 9 trẻ tử vong do đuối nước mỗi ngày.
       Còn theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, con số này còn cao hơn nhiều... mỗi năm Việt Nam có trên 11.500 trẻ em bị chết đuối. Việt Nam cũng là quốc gia có số trẻ em bị chết đuối đứng (cao) thứ hai trên thế giới. Các cuộc thăm dò tại các khu vực cho thấy, cứ 15 phút lại có một em nhỏ bị chết đuối ở châu Á. Đặc biệt, vào lúc cao điểm của cái nóng mùa hè và trong mùa mưa lũ.
       Thế đấy trẻ cũng chết và già cũng chết, có điều đều là những oan hồn. Như một sự đương nhiên, chúng ta vẫn đang chết mỗi ngày.

20 nhận xét:

  1. Đúng là mỗi ngày chúng ta đang tiến dẫn đến cái chết đến một ngày quả tim ngừng đập tạch cái là song. chẳng biết linh hồn sẽ đi đâu về đâu ?

    Trả lờiXóa
  2. Kiếp sau chắc lại đi dạy học em ạ, đã hết duyên hết nợ với kiếp này đâu. Hihi!

    Trả lờiXóa
  3. Em đang bùn cài đặt đăng ký mãi mới được anh Google chấp thuận quảng cáo bỗng dưng anh lại dở chứng tạch một cái lúc nào không chạy quảng cáo nữa làm đơn khiếu nại lại phải kiên nhẫn chờ tới 1 tuần chờ anh phán quyết đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn thấy bên em quảng cáo đó thôi , Nào là :
      - BÁN NHÀ TP LẠNG SƠN
      - CHO THUÊ CĂN HỘ VÀ PHÒNG TRỌ TẠI TRUNG TÂM BỜ HỒ HÀ NỘI
      - THUỐC TRĨ GIA TRUYỀN
      Có thấy thay đổi gì đâu.

      Xóa
    2. anh chơi blog mà chả hiểu gì ? đó là mình tự quảng cáo trên trang của mình thì ai trả tiền cho mình . Đăng ký cho Google chạy quảng cáo của Google do cá nhân doanh nghiệp trả phí cho google . google trả phí cho mình chứ

      Xóa
    3. Hihi! Đúng là anh chả hiểu gì !

      Xóa
  4. Xin phỏng vấn bạn Sỏi một câu:
    Động cơ của bạn khi đăng bài này là gì?
    (Nhớ đừng nổi nóng nhé vì Y thấy bạn đăng chú thích là "kỳ 1" nên biết thế nàocũng có kỳ 2, kỳ 3....)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi !
      Mấy nay bạn xem tivi thì bạn thấy, thịt bò viên lại làm từ cá, không có ADN của bò... Và bao nhiêu chuyện dại dột của chính đồng bào mình , nên muốn chia sẻ chút để cảnh báo thôi mà.
      Kỳ 1 là chúng ta không chết vì già, nhưng cũng có cái chết rất trẻ là đuối nước. nhưng chưa là gì so với ung thư ...
      Kỳ 2 sẽ là chết vì ung thư
      ...Nếu có thì giờ sẽ tiếp các kỳ khác ... ! Bình thường thôi mà bạn !Bloger thì làm gì có động cơ... Nói thế to tát quá ! chỉ là buồn thì viết bừa chơi vậy mà Hihi!

      Xóa
    2. Ui trời, hồi nãy quên để hai tiếng "động cơ" trong ngoặc kép nên bạn phật lòng thì phải. Mình chỉ là nói vui thôi, không có ý chi đâu.
      Dân VN đang được đem ra làm thí nghiệm cho trăm ngàn thứ độc hại từ tinh thần đến vật chất xem sức chịu đựng được bao lâu, bạn có đồng ý không?

      Xóa
    3. Ồ không!
      Không phật lòng đâu, đó là cơ hội cho Sỏi P/r bài của mình mà , còn phải thanh cù Bạn ấy chứ ...Hihi! đừng ngại, Sopir đang cùng suy nghĩ và cùng tiếng nói với bạn đấy ! hihi!

      Xóa
  5. Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết !
    Chưa bao giờ nhục như lúc nầy.
    Một nỗi uất nghẹn trào nước mắt khi T xem những người dân lành đánh cá trên vùng biển của lãnh thổ VN mà lai bị tàu Trung Cọng bắn và uy hiếp ???? !!!!
    Sõi ỏi ! Đảng đâu , chính quyền đâu , quân đội đâu mà để dân mình , nước mình như vậy hả Sỏi !
    T mong chở nhung bài tiếp theo của Sõi.
    T mong chờ kẻ Sĩ lên tiếng !
    Và mong binh yển that sự cho đất nước minh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bấy lâu anh lẩn tránh tất cả những gì thuộc về chính trị và những vấn đề liên quan đến nó, nhưng dù sao cũng không tách khỏi xã hội mình đang sống . Nay ngứa mồm thì vài chứ thay lời góp vui với thiên hạ chút em ạ!

      Xóa
  6. Lại bức xúc chuyện gì đây ?. Quăng ba cái vụ lẻ tẻ này ra bên lề đi anh ơi. Chết thuộc thì Tương lai không xác định. Vậy thì để ý đến nó làm gì ?. Tôi sống đơn giản, chỉ biết sống cho hôm nay, cho hiện tại ta đang sống thôi, còn chuyện ngày mai là của ngày mai. Thậm chí tôi vẫn vui, vẫn cười và thậm chí vẫn yêu dẫu chỉ một phút sau mình chết. Đời chỉ đơn giản thế thôi anh à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con người ta "Sinh có hẹn tử bất kỳ" Nhưng mấy nay có nhiều chuyện nực cười của cái xã hội "Thiên đường" nên mồm ngứa gãi phát thui anh à ! Hihi!
      Mình có nói hay không nói thì mình cũng có sống mãi được đâu! Hihi!

      Xóa
    2. Bàn đến cái "Thiên đường lộn phộc" này làm gì cho mệt óc anh ơi !. Bọn tôi bây giờ ngồi với nhau kể cả quan chức đương nhiệm cũng không thèm đả động, bức xúc làm gì, có thay đổi được đâu ?. Thế nên chỉ bàn tới việc tạo niềm vui, rong chơi thư giãn, thể thao giữ lấy cái sức khỏe để mà thọ lâu hơn cái Thể chế này chứ. Buông tất cả là cách giữ mình cho bạn bè và người thân một cách tốt nhất anh ạ. Sắp tới bọn tôi lại xuyên Việt lãng du. Thắng 6 vừa rồi cũng về Huế mấy ngày đó chứ.

      Xóa
    3. Thật ra anh nói rất phải , Sỏi nghĩ y chang anh vừa nói. nhưng cách viết của Sỏi cũng là nhạo nhau mà chơi thôi anh ạ! Hihi!Sẽ buông mà!

      Xóa
  7. Hôm qua chị gửi một cm
    mà chừ không thấy
    nó đi đâu rồi ta,
    tại máy chị hay tại mạng
    hay là tại...Sỏi
    Em nghĩ chị lại đổ thừa...

    Vấn đề được đặt ra đúng lúc
    khi mà cái chết luôn rập rình
    mọi nơi mọi chốn.

    Mọi thứ đang đảo ngược
    thức ăn là để nuôi sống
    thì giờ đây nó lại là nguồn chính để cung cấp bệnh
    Giải trí thì càng làm mệt trí hơn
    Văn hóa qua báo chí
    thì ngày càng đọc càng thiếu văn hóa hơn
    ngay trong ngôn từ được dùng.

    Ngày xưa cha mẹ mình
    không có nhiều thứ phục vụ cho cuộc sống vậy mà quí ngài lại sống tốt hơn chúng ta bây giờ.

    Sống lâu, phải là không bệnh mới là điều đáng mong chờ. giờ mấy ai nhiều tuổi mà không bệnh
    bệnh tăng theo thời gian tích lũy độc tố
    ham trục lợi mà con người đã dành tặng nhau
    ngoài ra còn là sự tra tấn tinh thần
    điều nầy cũng đưa đến lắm bệnh tật
    và suy giảm chất lượng sống.

    Nghĩ rứa rồi mình có ý thức để làm tốt hơn không
    hay người ta sao mình vậy
    tiếp tục tra tấn nhau
    tiếp tục thức ăn ngoài nhà...

    Con số mà Sỏi cho làm giật mình
    chẳng ngờ nguyên chuyện sông suối đã lấy đi quá nhiều, và cho thấy các em chưa được trang bị, trường học chắc vẫn chưa dạy cho các em biết đối phó, nên chuyện cứu mình đã không có làm gì có cảnh ra tay cứu người.

    Câu cuối của bài viết làm suy nghĩ đó
    chúng ta vẫn đang chết từng ngày
    do nhiều thứ
    nhưng trên hết là quy luật
    thêm một ngày là tiến gần hơn đến cái chết
    liệu chúng ta chọn sống cách nào để cái chết thân thiện với mình đây.

    Lại lan man...chỉ mong gửi được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm của chị Tím diễn đạt hết mọi ý em muốn nói rồi! Thật là một comments rất chỉn chu, Thanh cù chị nhiều! Hỉu em thế là cùng!

      Xóa
  8. Sống???!!!
    Chết???!!!
    ...

    Trả lờiXóa