Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

06/07/16

THÁNG BẢY

Đợt nắng này sang tháng bảy em ơi
Để mai ngày mưa thối đất thối trời
Tiếng chuông vỡ hoàng hôn vàng đắm đuối
Nắng nhạt nhòa bạc bẽo thả đầy vơi

Tháng bảy đấy mùa nóng tình bỏ dở
Cuối hạ rồi còn nắng nướng câu thơ
Một chút buồn lên men nồng cay đắng
Sang sông rồi còn giữ nhớ để mơ

Con sóng vỗ khát khao đôi bờ lở
Chẳng nằm yên trong tim anh con nhớ
Nó cồn cào kêu đói cả năm canh
Mà trách cứ tình nghèo còn vương nợ

Trăng tháng bảy cũng buồn nhạt thờ ơ
Gió không lay để lá lặng như tờ
Bởi biết chắc ta làm nhau đau khổ
Anh chọn mình làm hòn sỏi ngây thơ

Tháng bảy chọn những ngôn từ dang dở
Như anh nhặt những mảnh buồn mảnh nhớ
Thờ thẫn thương cơn gió lạc ngoài hiên
Gói vào đây gọi nó là thơ thẩn.

19 nhận xét:

  1. Hà Lội mấy hôm nay mưa thối giời thối đất. Mây âm u ngột ngạt với oi nồng, nhớp nháp, ảm đạm. Sang đây gặp bài thơ tháng Bảy của anh, tôi thay lời "người trong mộng" của anh Sỏi nhắn lại đôi lời ngu ngơ.

    Tháng Bảy cồn cào nỗi niềm xa vắng
    Anh là là nắng hay nắng là anh ?
    Với những ngột ngạt… oi nồng, khát cháy...
    Mang em đi, nhấn chìm trong bỏng rẫy
    Trả em về, ngơ ngẩn hát vu vơ
    Tự anh đấy, biến em thành nhà thơ
    Thành kẻ tội đồ mặc gai cào tóe máu
    Em hiến thân em cho hồn hoa nương náu
    Dằn vặt anh mê đắm đến cuồng si...

    Tháng Bẩy ru gì trong lời mưa vội vã
    Ứớt cả nỗi đau vụn vỡ trong câu thơ
    Có gì đó như mơ hồ vô vọng
    Đem cả cầu vồng chẳng chống nổi mùa ngâu…

    Em với Anh… còn bao lâu…
    Mà đem nỗi nhớ vò nhau lỡ làng… ?.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sỏi sửa hộ tôi hai chữ "lỡ làng" cuối cùng bằng 3 chữ cuối cùng "...nhau chín chiều" nhé. Khi com tôi gõ một lèo, bây giờ đọc lại thấy 3 chữ "đau chín chiều" ngọt hơn.

      "Em với Anh... còn bao lâu...
      Mà đem nỗi nhớ vò đau chín chiều... ?"

      Cảm ơn anh nhiều.

      Xóa
    2. Tháng bảy xa nhiều nhớ xốn xang
      Trời hong nỗi nhớ ngả nắng vàng
      Khát chút mưa rào cho dịu nhớ
      Trời mãi vô tình nắng chang chang.


      Họa theo ý thơ anh đến đây thì tắc tịt! Hihi!

      Xóa
    3. Cái cách đặt câu và thả thơ của anh nhìn thì thấy dễ cứ như dòng nước chảy mà họa thì không được khó quá !
      Anh đổi ba chữ ở câu cuối vậy là phải , đằm hơn nhiều. Nhưng Sỏi không sửa được còm mà cứ để cả hai còm của anh đọc cũng hiểu mà! Hihi!

      Xóa
  2. Tháng bảy về nắng lửa mưa ngâu
    Hỡi người trong mộng ở nơi đâu
    Hỏi trời đã bắc cầu ô thước
    Vẫn mình ta dạ ngóng tim sầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết rồi tháng bảy nắng vỡ đầu
      Rủ em đi hóng mát chẳng thấy đâu
      Nào ngỡ mình cách cầu ô thước
      Nên đành lỡ hẹn đêm giăng buồn rầu!

      Hihi! Thanh cù em!

      Xóa
  3. Tháng bảy buồn chơ vơ
    hàng cây yên đợi gió
    gió lang thang tận đâu...
    Như hai đứa quay mặt
    làm khổ nhau mới vừa...
    để xa rồi lại nhớ
    cái nỗi nhớ chông chênh
    ôi, tay nhớ bàn tay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Tím ơi!
      Cái bọn đàn ông ế vợ
      Buồn như lá cây lặng gió
      Tháng bảy nắng
      Nụ cười còn méo mó
      Có ai muốn nhìn
      Những quả táo tầu nhăn nhó
      Tháng bảy xem chừng
      Đàn ông sống hơi khó !

      Hihi!

      Xóa
  4. "Con sóng vỗ khát khao đôi bờ lở
    Chẳng nằm yên trong tim anh con nhớ
    Nó cồn cào kêu đói cả năm canh
    Mà trách cứ tình nghèo còn vương nợ

    Trăng tháng bảy cũng buồn nhạt thờ ơ
    Gió không lay để lá lặng như tờ
    Bởi biết chắc ta làm nhau đau khổ
    Anh chọn mình làm hòn sỏi ngây thơ..."

    Buồn ơi,
    bao giờ mình giã biệt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ nỗi niềm cùng Sỏi!
      Bao giờ dã biệt được nỗi buồn trong thơ? Hihi!

      Xóa
  5. Trang thơ thật tuyệt...

    Trả lờiXóa
  6. Mấy ngày ngâu rả rích
    Sỏi anh ngủ cả ngày
    Mơ trong giấc ngủ say
    Gặp được người trong mộng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở nơi anh vẫn nắng
      Chỉ có mấy hạt mưa
      Nhớ em không ngủ được
      Chẳng gặp ai trong mơ!

      Hihi!
      Cảm ơn em nhiều!

      Xóa
  7. Đất trời quá là rộng
    Chúng mình đã lạc nhau
    Nếu mà có kiếp sau
    Nhớ tìm em anh nhé
    Chúng mình sống vui khỏe
    Bên nhau cả cuộc đời
    Cùng làm cùng đi chơi
    Dọc ngang khắp quả đất
    Không bao giờ hờn giận
    Bi giờ già mất rồi
    Chẳng còn sức đi chơi
    Tốt hơn là nghỉ ngơi
    Cuộc sống sẽ an lành
    Không sợ phải cạnh tranh
    Mọi thứ đều chán ngắt

    Trả lờiXóa
  8. Một bài thơ vui thật
    Mọi thứ đều tự nhiên
    Chẳng tranh dành cướp giật
    Cũng chẳng mua mất tiền
    Tuổi trẻ mình đã mất
    Thế nhé hẹn kiếp sau
    Nếu còn nguyên trái đất
    Mình sẽ lại yêu nhau
    Không hờn và không giận
    Chẳng gây những khổ đau
    Không so bì được mất
    Nắm tay nhau cả đời
    Đi cùng trời cuối đất.

    Hihi! HA ơi hồi này thơ em vui, trơn tru, mãnh liệt quá đấy ..Hihi!

    Trả lờiXóa
  9. Tháng 7 thật an vui Sỏi nhé! Thơ thì PT botay... Hổng biết bình luận...hi..hi...

    Trả lờiXóa