Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

27/08/16

CHIỀU NAY


Chiều nay
                         nắng phơi méo mặt người
Mấy thằng uống rượu mặt lại tươi
Hóa ra đời này không quá khứ
Thì có buồn đâu chả phải cười 

Chiều nay
                   bới tóc tuổi mấy mươi
Ba phần héo trắng một phần tươi
Chợt nhớ cái hôn thời trai trẻ
Kỹ thuật đơn sơ phá ra cười

Chiều nay
               gió thoảng đi bia cỏ
Đồng cảm với em cũng bụng to
Thế là anh copi gương mặt
Paste vào nỗi nhớ để hẹn hò !

Chiều nay
                    xanh ngắt một màu mơ
Gặp con chuồn ớt liệu cay thơ
Bao nhiêu con gái đều váy ngắn
Tà áo đâu gió thổi bây giờ ?

Chiều nay
                ôm nắng rải đầy sân
Bao nhiêu buồn nhớ của một tuần
Đem ra phơi hết em nóng ruột
Dù xa nhau mấy cũng chẳng đành

Chiều nay
                     cơn gió cũng đành hanh
Chỗ ta chẳng thổi - thổi chân mành
Nhìn lá vàng rơi lòng chạnh nghĩ
Mới chớm thu mà đã lạnh đông

Chiều nay
             ba đứa bạn ế chồng
Gần sáu chục tuổi vẫn ở không
Chúng đang bốc phét ... Thà để vậy
Cho buồn mốc mép bọn đàn ông

Chiều nay
               vỉa hè ta bước bỗng
Tiếc chưa buông mất một bông hồng
Cứ mãi đuổi hình và bắt bóng
Chém cha con gái ngại lấy chồng

Chiều nay
                      bãi biển sóng tung bông
Body một ngấn em nào mộng
Bụng đầy bia rượu mông đầy thơ
Ta thề, em thích sẽ cho không

Chiều nay
                    tựa cửa đứng bên song
Ngước nhìn lá đổ chợt chạnh lòng
Giá như em gửi vài hôn gió
Như lá thu chiều bớt chờ trông 

Chiều nay
                     mưa gió cũng vừa xong
Phố vắng như nêm nhớ đầy phòng
Hễ cứ buột mồm là nhớ chứ
Cái người như vậy có hâm không.

20 nhận xét:

  1. đầu bài:Chiều nay nắng phơi méo mặt người.. tự nhiên lòng nghĩ sỏi quên ai...
    cuối câu chốt lại là chữ nhớ...hoá ra nắng đó... vẫn mưa lòng...
    hiiiiiiiiiiiiiiii mấy hôm bận k sang trêu anh trai. nay qua đọc bài thơ thấy tâm trạng người viết hình như đang sáo xào bất ổn nên trêu anh trai chút rùi chạy. k là sẽ bị cốc đầu ...hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  2. ''Chiều nay nắng phơi méo mặt người..
    tự nhiên lòng nghĩ sỏi quên ai...
    cuối câu chốt lại là chữ nhớ...
    hoá ra nắng đó... vẫn mưa lòng...''

    Mấy câu này của em họa thơ anh nhưng khái quát và hay!
    Tâm trạng gì đâu em, anh thì khi nào chẳng thế "Phi buồn bất hòn sỏi" Hihi! Vì vậy mà luôn sáo xào đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Em bị người ta lấy cắp tên miềm tạo một blog giả blog của em anh cài đặt lại đường linh giúp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ đúng vậy vào blog nhà em có một trang mới lạ hoắc! Mà hồi này thấy ít sang anh?

      Xóa
    2. Phải quay lại với chơi ảnh đại diện tôn hành giả diệt trừ yêu ma . tí mất cả blog anh ạ

      Xóa
    3. Chắc là ban đầu nó hắc Blog sau đó nó hắc đến người đấy! Hihi!

      Xóa
  4. Cái buồn tự đâu đến
    có phải tại chiều đâu...
    cũng đâu vì đám bạn
    Đâu phải vì tóc phai...

    Tại hay nghĩ vẩn vơ
    Hay tần ngần nhớ lại
    lá rơi cũng chạnh lòng...
    Tại Sỏi thích như thế...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn trong lòng sinh ra
      Nó là của em mà
      Bị lây từ đám bạn
      Cả từ chị lây sang

      Càng ngày buồn càng nặng
      Cứ vừa đi vừa vấp
      Căn nhà cứ trống vắng
      Chắc là mình hâm hấp!

      ...Hihi!

      Xóa
    2. Em thấy khi mô chị cũng cười, chị vui đó nên mới cười, nếu lây từ chị phải lây vui chứ...
      Mà thật, nếu đi ra vấp cái cột, đi vào vấp cái chân thì chịu chi nổi hè, vui không ai cùng chia, buồn không ai cùng sớt...

      Chị cũng nghe buồn rồi đó
      giờ thì chị biết nó lây từ đâu...

      Xóa
    3. Há há!
      Chị cũng khôn thật biết đổ lỗi cho em!
      Chị khi nào cũng cười ...Em chẳng tin... Đang cầu nguyện chị có cười không... Chẳng nhẽ ...Hihi!

      Xóa
    4. Ô, em nghĩ khi cầu nguyện không cười sao...
      Ờ ha...với Sỏi nếu như thấy chị vừa cầu nguyện vừa cười...Sỏi lại tưởng chị hâm...
      với chị cầu nguyện là nói chuyện với Chúa,
      làm nủng nè, cười cười để xin lỗi...rồi lại cười cười để xin ơn...
      Có thể ngủ thì chị không cười
      vì sợ anh giật mình tưởng ma...hihi

      Xóa
    5. Ừ nhỉ giá lúc ngủ chị cũng cười thì gay go... Há há!

      Xóa
    6. hihi...chuyện thật 100 phần,
      chị vừa hỏi anh
      có khi nào anh thấy
      em vừa ngủ vừa cười không...
      Có chứ, khi đó em đẹp lắm...

      Haha...thế còn gì mà lo nữa chứ...

      Xóa
    7. Anh điêu đấy!
      Anh nịnh chị đấy, đừng tin...Há há
      Em đã nhìn thấy có cô gái vừa ngủ vừa cười cả chảy giãi nữa ...Hihi! Khủng lun !

      Xóa
  5. Em thích khổ thơ thứ hai,vì em thấy có lúc em cũng như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoa ơi...
      chị tưởng chỉ có một người "hâm"
      mới có kỹ thuật trong dzụ nầy
      thì ra còn có cả Khoa nữa
      hehe còn ai nữa không ta...

      Xóa
    2. Khoa!
      Ôi giồi ôi! Mọi khi em ko thích thơ nay thích hộ anh một khổ thế là được lắm rùi...
      Dân vặn cổ ô tô món ấy là siêu lắm đấy, không ngu ngơ như mấy thằng ngố rừng bọn anh đâu ! Hihi!

      Xóa
    3. Chị Tím!
      Sỏi đoán chị còn kém kỹ thuật hơn em đấy...
      Đừng tưởng không ai nhìn thấy mà giấu nhẹm đi nha... Chắc nhớ lại cũng cả trăm lần cười tủm đấy chứ!
      Há há!

      Xóa
  6. Em vẫn nhớ, nụ hôn đầu đời của em, giống y như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm.Khi đó, thấy có cơ hội là vội vàng,chỉ nghe thấy cốp một cái(thấy đau ê hết cả răng nữa), thế là xong nụ hôn đầu đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là có va chạm mạnh , Chả trách nhớ dai , làm sao quên được cơ chứ ! Há há !

      Xóa