Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

05/08/16

GỬI EM LỜI NHẮN

Anh chẳng thèm ca thán ta cô đơn
Nẻo phố hoang chân dạo bước vô hồn
Tiếng tim đập trong miền xưa ký ức
Cây ven đường kéo bóng phủ nguồn cơn
*
Đêm buông xuống anh với đèn cùng thức
Quanh anh còn  rượu trắng và trà xanh
Ở đâu đó trên đời ai bức xúc
Đem vô tình lạnh lẽo đổ tại anh
*
Anh yêu lắm nhưng xin em  hãy thấu
Cuộc đời này đã trọn một đời đau
Anh không thể(!) ám ảnh còn rất rõ
Lại vô tình vò nát trái tim nhau
*
Nếu được chọn anh chọn đi một lối
Hồ thỉ tang bồng núi non vui thú
Rượu và thơ hai thứ đủ vừa lòng
Đời cô lữ gì hay hơn nữa chứ
*
Buông bầu rượu  ôm vào lòng bàn phím
Em cũng biết anh đâu màng danh lợi
Chẳng cầu vinh thì nhục chẳng nhấn chìm
Nên hẹn hò cũng chẳng dám em ơi
*
Và như thế anh mong em đừng đợi
Dẫu thời gian trôi nhanh như gió thổi
Chẳng vấn vương gì hò hẹn chơi vơi
Tim anh đây dường như đã nguội rồi
*
Khổ song thân tuổi hạc đã đến gần
Còn đêm ngày lo cho con ngay ngáy
Bấy nhiêu năm chẳng vướng chút nợ nần
Một lần vấp mở mắt ra là thấy
*
Hồn bất đắc vô tâm từ dạo ấy
Sống tha hương chẳng định được ngày về
Thế mà em thể tình khăn với áo
Mơ bóng hình và mộng kiếp phu thê
*
Em có biết khi yêu anh như thế
Đã tự mình nếm vị đắng đời thừa
Bởi ám ảnh cái ngày xưa vấp ngã
Tính tình giờ cứ sớm nắng chiều mưa
*
Ngày lại ngày buồn cồn lên thừa mứa
Chồng chất mỗi chiều hết rượu lại thơ
Em có thể bên một thằng bù bựa
Đọc thơ tình và khóc cả trong mơ?
*
Này anh khuyên em đừng dại đợi chờ
Loại vô dụng như anh mà nhờ cậy
Bao năm nay tay trắng chỉ có thơ
Yêu anh rồi sẽ ngày mai đói đấy
*
Anh chỉ còn một phần đời đoạn cuối
Chẳng đủ dài để hy vọng đổi thay
Hơn thế nữa bần hàn và mông muội
Chút thanh tao trong cái sự lắt lay
*
Anh yêu em là thật tình anh đấy
Không lấy nhau trăng vẫn sáng mỗi ngày
Chỉ còn biết ngửa mặt than như vậy
Chứ làm sao khi anh cứ thế này.
*
Khi mà đời cần tỉnh anh lại say
Yêu anh là đánh bạc với đời này
Em có nhớ chuyện tình Lan và Điệp
Nguyễn Công Hoan muốn tặng lại ta đây
*
Anh hư hỏng kệ đời anh lận đận
Đã hiểu rồi nên anh chẳng phân vân
Bãi cứt trâu bao đời nay vẫn cứt
Sao có thể cắm hoa đẹp trắng ngần
*
Đêm đã cạn lý giải cùng tường tận
Hãy cùng anh chia sẻ mọi buồn vui
Như hai chữ ở đời này tri kỷ
Có sao đâu ta tránh được một lần
*
Vì không xứng làm một cặp tình nhân
Kiếp tao khang lại càng không vướng bận
Đem khuê các gửi phàm phu tục tử
Thì em ơi dừng lại chớ phân vân.

18 nhận xét:

  1. Không hiểu tại sao bài viết ĐÁNH GHEN Trong blog của Sỏi biến mất. Thật khó chịu và không thể khôi phục. Mọi comments của các anh chị và các em vẫn còn lưu được trong mục com men nhưng khôi phục lại bài viết thì khó quá. Sỏi chẳng còn biết làm sao đành xin lỗi các anh chị và các em. Lần đầu tiên vấp phải sự cố này nên mong bạn bè thể tất mà cảm thông cho Sỏi, những chia sẻ Sỏi sẽ lưu giữ còn bài viết thì đành chịu vậy.
    Tha lỗi cho Sỏi nha, thật buồn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc anh đấy bài Đánh Ghen lùi vào quá khứ năm 2011 hay 2012 gì đó rồi chứ sao tự dưng mất được. hay tk của anh bị em nào đánh cắp anh làm em ghen em cắt phéng bài đánh ghen đi rồi uổng em viết mấy bài comnets hay giờ vào chả thấy đâu

      Xóa
    2. Ghớm nay nhắn gửi em nào mà xả xi chét bài thơ cho mọi người đọc thật đã thế anh !

      Xóa
    3. Không anh không đụng chạm gì tới bài Đánh Ghen cả, khi mở may thì không thấy và chính anh cũng chả hiểu tại sao,
      Giá còn bản thảo thì anh đăng lại đằng này không có mới chán chứ!

      Hâm lên thì viết vậy chứ chẳng rõ ràng em nào cả...Chơi kiểu bỏ bom... Vào ai người đó sẽ hiểu thôi mà Hihi!

      Xóa
    4. nếu anh chỉnh sửa mà vô tình để lịch nhảy sang lich năm cũ thì bài sẽ không suất hiện ở trang chủ nữa . anh tìm lại phần lưu trữ .

      Xóa
    5. Không em ơi!
      Anh tìm kỹ cả rồi mà , không có!

      Xóa
  2. Tâm trạng và tự kỷ quá anh ơi. Tôi ngẫu hứng tặng anh mấy câu đường luật:

    Thấm thoắt thoi đưa đã hết mùa
    Như trời hết nắng lại sang mưa
    Đời người như thể cơn gió thoảng
    Cay đắng nhục vinh cũng đủ vừa
    Với chi cho khổ chân cao thấp
    Tham mãi sân si chẳng làm gì
    Rồi ra ba tấc vùi xanh cỏ
    Còn nắm xương tàn với mộ bia…

    Cố mà sống gấp đến 3x50 thôi anh nhé. Tôi theo gien chắc chỉ được 3x49 thôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại vài chục năm nữa đàn đúm với nhau trong trại dưỡng lão.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng biết nơi anh sống thế naò
      Sỏi nhìn âm phủ thấy xôn xao
      Thương tật hạng 2 mù một mắt
      Cố lắm trong vòng 2 X 50
      Biết thế cho nên sống rất lười
      Có bao nhiêu thứ khác loài người
      Cho nên hành lý luôn có sẵn
      Đứt phựt là đi gặp diêm vương.

      Rất cảm ơn anh! hihi!

      Xóa
  3. Ai vậy ta...
    ai mà làm Sỏi ngân nga tới 17 khổ thơ
    để "ai can du"
    "ai van du"
    đừng "lâu ve" Sỏi nữa vậy ta...

    Mà nghe chừng can ngăn đó...
    tiếc nuối cũng đong đầy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi lạy chị ...Chị nói tiếng Anh bàng cách viết tiếng Việt thế vậy người "MỸ" người ta cười chết chị em mình!
      Buồn thì cứ viết bừa để đăng chị ạ! Không may phải ai người đó hiểu ngay mà.
      Cảm ơn chị nhiều!

      Xóa
    2. Chị oi!
      Đây chỉ là mượn bóng tả hình
      Hơi đâu chị thắc mắc em nào
      Chẵn g có em nào hoặc thả lưới và nhiều em tự chui vào cũng chả sao !
      Em chỉ là cái cớ
      Em chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi !
      Khuất Nguyên từng ca thán như Sỏi vậy !
      Thời nay " hậu sinh khả uý " mượn thơ tình giải bày thế sự nhân tình chăng ?
      Cả đời đục chỉ mình ta trong
      Cả đời say chỉ mình ta tỉnh
      Kẻ thức thời vờ say một chút , lấm chút bùn là đục khó chi đâu !
      Nhưng kẻ Sĩ thì kg làm được vậy nên nhìn đâu cũng thấy một màu u ám !
      Đổ thừa cho em và cái vết thương lòng chưa lành để lý giải cho tâm trạng u uẩn phải kg nè
      ( nhỏ này ba hoa tợn kkkk )

      Xóa
    3. Này em!
      Cái ba hoa của em làm anh cảm thấy rất vui, vui vì có một người bạn như em một đắc nhân tâm thật sự!
      Em đang "lăng trì'' anh, anh biết chứ nhưng trước hết nó là một cái còm của người suy nghĩ rất nghiêm túc và hơn cả là sự sắc bén!
      Em ba hoa nói giời nói bể gì anh cũng vẫn hài lòng. Nói thật đấy !

      Xóa
  4. Thơ chi mà hay rứa hè , dài ơi là dài mần nhà Iêm đọc ná thở luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Salam khen thật hay khen ... đểu đấy! Khen đểu thì cứ liệu hồn!

      Xóa
  5. Nghe Sỏi dang rúa thầm khi đọc còm của T ở trên " người lớn chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!"
    Đúng vậy ghê ! Còm một lèo xong kg đọc lại , Sỏi cung có cho đọc mô ! Chờ kiểm duyệt mà ( nếu đuoc. Cho biến luôn Sỏi nha ! Nghi lai mắc cở thiệt !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đang rủa em sao lười không viết bài mới cho anh đọc và chia sẻ!
      Anh đang rủa em kiểu "Em chết đi rồi để anh cũng chết cho hết tình thương yêu quý trọng trên đời này"
      Anh còn rủa cái đoạn đường chim bay 1/2 vòng địa cầu, làm anh không bao giờ cấu véo để trả thù những vụ bị em xiên xóc !
      Không có gf đâu em còm được quá đấy chứ!
      Không có gì ! thanh cù em!

      Xóa
    2. Da thưa Anh ! Bởi vì đã có một khoãng cách không gian an toàn nhứ thế , có chị Tím luôn chống lưng cho T như thế , và có ngươi giã vờ lùi một bước nhường nhin đàn em như thế. Thiên thời , đia lợi nhân hoà , tội chi T kg lăng trì anh !
      Còn lăng trì anh ở bài NHỮNG NẺO ĐƯỜNG THINH LẶNG MICHEL HUBAUT ben chi Tim. Anh đọc chưa.

      Xóa
    3. Hihi!
      Bái phục Nàng đấy , Gứm lý lẽ sắc lạnh thế giai nó khiếp đấy rồi lại ế chảy ra ...Thì khốn! Hiền hiền đi một chút em ơi ! Hihi!
      Anh đọc rùi, đọc kỹ ấy chứ nhưng chẳng nhẽ anh em mình gặp để cãi nhau à ! Vậy mới xôm à !

      Xóa