Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

21/04/17

CÁI GHẾ



       Các cụ xưa chẳng phải chỉ biết bốc phét mà còn rất chảnh chó phán rằng: "Con người ta cần biết ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ". Nói có thế mà đúng.
       Cái ghế đá bờ hồ Kỳ Lân đối với tôi rất là cái ''Tùychỗ'' đấy. Tôi có thể quên đủ thứ hằng ngày, như đang uống rượu quên mẹ xong, cứ ngồi nhắm no đứng dậy. Lại có hôm đang cạo râu, có điện thoại, nghe xong quên bố mất, sớm mai xoa mặt thấy bên có râu bên không có mới nhớ ra. Ấy vậy mà nói đến Gấu cụ chả mấy quên. Mỗi lần đi qua đây thì việc đầu tiên là nhớ Gấu. Nhớ những ngày mới gặp lại em, Thật ra thì tôi và em quen nhau từ thuở còn ở Học viện quân y, Hihi! Ngày ấy Phật còn chưa đẻ, nên bọn tôi có biết thế nào là từ bi bác ái(!). Bây giờ nàng là Bác sỹ nha khoa, tôi hay rủ em ra đó cà phê và trò chuyện, nhiều đêm tới khuya. Lần gần đây nhất là vừa tối qua, đi một mình ra đến nơi chợt thấy buồn. Vốn tôi có duyên lắm đấy, thế nào mà nhiều năm xõa nên đánh rơi hết mẹ xong, thế là mình hóa vô duyên, Cái cảm nhận này luôn gây hấn với tôi, thế là lại bốc máy, tìm số rồi bấm cái OK ...
       - A lô...! Em nghe đây!
       - Em ơi tối nay có thằng nào tiêm chọc không? Ra cà phê bốc phét tí cho mát. Các bạn biết em nó nói gì không ?
       - Này Sỏi hâm thích em rồi phải không?
       - Ờ! Hình như thế, chả biết đúng không để anh nghĩ đã... Anh vừa xem lại rồi ... Đúng là yêu... Không yêu rủ nhau đếch, mất thì giờ.
       Cứ lần nào cũng dấm dẳn thế. Mà chả phải chờ lâu, nhoáng cái đã thấy cái đôi môi nàng đang bị khối cơ mặt kéo giãn, toe toét hết cỡ. Bố người ngợm chưa thấy người đã thấy tiếng.
       - Này nói em biết Sỏi yêu em cái gì?
       - Anh yêu cái gì a... ? Trai gái iêu nhau còn hỏi iêu cái gì. Há há ! Câu hỏi thông thái lắm và không hề tối nghĩa... Cái để anh iêu em... Là cái khó nói ra . Còn nó là cái gì em biết rồi thây.
       Tôi kéo tay em ngồi sát tôi, làm thế để có thể ba hoa. Tôi bắt đầu bật, vặn cái VOLUME(!)
       Yêu cái gì ở em ư! Anh phải thừa nhận, xét về độ hấp dẫn thì anh chưa gặp ai như em. Mấy lần cùng em hóng gió nơi đây, tóc em thả bay bối rối như rèm buông trước cửa sổ tâm hồn (Như cái cửa sổ thật bằng gỗ bị mọt) đôi vai trần tròn trắng, anh tả thực chứ quả quyết không giống người Nông dân kỳ hợp tác xã tả con trâu của mình, nghĩa là eo thon, ứ phải loại ''tai lá mít đít lồng bàn'' đặc biệt người em luôn thơm, làm tôi nôn nao hết cả người, chỉ muốn ôm phát rồi sau đó ... Tôi quay nhìn em, thì thấy em cũng đang trợn ngược mắt nhìn tôi:
       - Sau đó thì làm gì, nói... nói mau? Cái tay trắng nõn nà kia để lên hông tôi, nó sắp thực hiện một cái bẹo lịch sử...
       - Sau đó biết chắc ăn cái tát. Em cười hihi và buông tay, cái bẹo bất thành. Tôi được đà tiếp tục chém gió.
       - Em biết không(tôi nêm thêm ít mỳ chính vào nồi lẩu!) anh và em ngồi bên nhau, không phải nói phét, sẽ làm đẹp thêm môi trường và phong cảnh nơi đây. Quán cà phê cũng trở nên thơ mộng hơn nhiều. Những đêm trăng suông mờ mờ, ảo ảo, hai đứa mình ngồi ghế đá bên bờ hồ thả hồn đâu đó rồi nhìn xuống làn nước trong xanh, Thành phố lung linh dưới đáy nước, gió thổi miên man trên mặt, mùi hương từ em hay hương một loại quả chín nào đó, đại loại như Sầu riêng (Cũng có thể mùi phân cờ hó)dìu dịu thoáng qua, phải nói là ngây ngất cảm giác yêu đời, yêu luôn cả cái đứa bên cạnh lúc nào không hay.
       Đến chỗ này thì em cảm động lắm, công nhận ngồi đây nói bất cứ chuyện gì cũng có vẻ rất thâm trầm và uyên bác. Nếu tôi có yêu em tất lẽ dĩ ngẫu là tôi phải yêu cái ghế đá đầy niềm tin và ân huệ này.

26 nhận xét:

  1. Ghế và Người
    Thật gắn bó lắm thay (!)
    Vẫn còn cái ghế
    Vẫn còn may mắn chán
    Anh Sỏi nhỉ!

    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn cái ghế là còn nhung nhớ và còn cả nguyên nhân của mọi yêu thương ... Nghĩa là còn tất cả .
      Cảm ơn ĐVĐ nhiều Hihi!

      Xóa
  2. Lâu lắm rồi ... hôm nay Hoàng Hạc mới bay sang nhà Sỏi, cái ghế thì chăc chắn là có thật nhưng người và sự việc thì sao nhỉ ? hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người và sự việc thì là ảo , không hiện hữu cụ thể như cái ghế ...Hihi!
      Cả năm nay em không viết gì rồi Hoàng Hạc ơi!

      Xóa
  3. Biết thêm một điều nữa ở anh Sỏi:Anh rất giàu vốn từ, và kỹ năng sử dụng từ thật là thâm hậu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại nhận thêm lời động viên từ em rồi! Cảm ơn em nhiều lắm nha!

      Xóa
  4. Sang thăm anh, cười muốn đứt hết cả ruột vì cái vụ chém gió của anh..Giờ em biết là với anh, nhiều thứ ảo lắm, cả cái ghế, cả nàng, cả cái mùi hương đặc biệt làm anh ngây ngất ...Hi hi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã ghé thăm và động viên!
      Đúng là nhiều thứ ảo lắm em ạ! Hihi!

      Xóa
  5. Sang thăm bạn và đọc truyện CÁI GHẾ thật thú vị.
    Cố giữ cái ghế đấy bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn!
      Cái ghế nơi công cộng thì giữ không nổi bạn ơi Hihi!

      Xóa
  6. HN sang thăm anh xem bài viết thật ấn tượng như lời văn và tính tình phóng khoáng của anh vậy.
    Chúc anh tuần mới nhiều may mắn mọi việc như ý và luôn vui bên ghế đá công viên thưởng thức mùi hương thật mê ly cạnh nàng nhé anh ...Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sỏi cảm ơn Hằng Nga!
      Hihi! Luôn mong em khỏe vui và hạnh phúc!

      Xóa
  7. Thăm anh -Anh sỏi độ rày khỏe không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Tân!
      Lâu quá rồi bọn mình không gặp nhau, Khuyết điểm là do Sỏi ít viếng thăm bè bạn!
      Cảm ơn anh nhiều!

      Xóa
  8. Sang thăm anh mà thú thật em chạ có tg đọc hết bài đâu , đọc nhảy cóc nhảy dù tý gọi là có đọc nên em khó có thể nhận xét gì . chúc anh mạnh khỏe trẻ trung cưa cẫm chỗ nào thì người ta ngã nháo ngã nhà theo anh luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Em cũng khôi hài gứm! Há há
      Cảm ơn em nhiều nha!

      Xóa
    2. Anh em mình lấy log lờ làm bạn
      Những khi buồn nào biết đi về đâu
      Trút vào thơ tất thảy những buồn rầu
      Ngao ngán đời chỉ toàn là giả dối

      Xóa
    3. Ừ đúng vậy những lúc buồn như chết
      Biết làm gì đành tìm lốc giải khuây
      Cùng cảnh ngộ bạc tình không kể hết
      Anh em mình hóa tri kỷ từ đây.

      Anh cảm ơn em đã chia sẻ cùng anh, lâu ngày em có khỏe không HA ơi!

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    6. Em vẫn vui vẫn khỏe bình thường
      Chỉ tội đôi lúc tính hơi ương
      Chẳng thèm quan tâm chuyện thiên hạ
      Cũng chẳng vì ai nhớ vấn vương
      CẢM ƠN ANH THĂM HỎI

      http://www.toanthohonganh.com/ anh cho blog em vào ds blog của anh đê mỗi khi sang thăm anh em khỏi dò dẫm tìm đường

      Xóa
    7. Anh cảm ơn em! Anh đưa em vào danh sách (Neighbor) lâu rồi mà!

      Xóa
  9. HN sang thăm,chúc anh buổi chiều an lành thật vui với ghé đá công viên nhé anh !...Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn HN ! Là cái ghế trong khuôn viên của cafe quán ấy mà! Hihi!

      Xóa
  10. Hihi...
    Dạ anh Sỏi ơi !
    Em nào có đi đâu
    Tại em bận đó mà
    Làm về lo nấu bếp
    Cùng dọn dẹp trong ngoài
    Xong mới có thời gian vô thăm bạn bè blog.
    Em trong đây rồi nè
    Đang trả lời anh đó ...hihi...

    HN sang thăm ,chúc anh chiều tối cuối tuần an lành thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Chả là nhiều lần thăm em, nhưng nhà em không thấy có bài mới, thì tỏ ra quan tâm em chút vậy mà!
      Anh cảm ơn em!

      Xóa