Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

02/04/17

MẮT


Cứ mỗi ngày lại thấy em đẹp thêm
Và cũng thấy hồn tôi càng mê dại
Chỉ tại mắt mỗi lần nhìn con gái
Chẳng nhắm vào mà cứ ngước mãi lên

Tôi chỉ trách tôi nào dám trách em
Mặc dù biết nhìn em là độc hại
Nhưng đôi mắt cứ đắm chìm mê mải
Giá bây giờ mắt nhắm thử lại xem.

Trời đất ạ! Khi đêm tối nhá nhem
Và nhắm mắt lại nhìn em rõ nhất
Khổ tôi rồi thế này thì chết thật
Tôi bây giờ bị  ngộ độc do em.

Chỉ tại mắt cứ hiền khô thèm khát
Chẳng chủ động để trái tim lừa gạt
Ngày qua ngày tự răn mình phải cố
Đừng nhìn em mà mắt có chịu đâu.

Bỗng một đêm nằm nghe trăng nói xấu
Cái lúm tiền của con gái nhà giàu
Là huyệt đạo chôn rất nhiều trai đẹp
Ai muốn chết cũng nào có dễ đâu

Mắt tự ái dẫu chỉ nghe nói thế
Đã nhắm tít giọt sương rơi tan vỡ
Không tính toán như gió hè trăn trở
Tím ruột gan khi đôi mắt biết nghe.

Em qua ngõ giơ tay che má lúm
Như thể giữ sợi tơ trời không buộc
Mắt lại chớp hành động buồn quen thuộc
Vẫn cái nhìn mà hồn đã buông xuôi.

14 nhận xét:

  1. Bỗng một đêm nằm nghe trăng nói xấu
    Cái lúm tiền của con gái nhà giàu
    Là huyệt đạo chôn rất nhiều trai đẹp
    Ai muốn chết cũng nào có dễ đâu.
    Muốn chết cũng không được, chán quá anh nhể?
    Đã là mông muốn, thì đều khó thực hiện? Chán nhể, anh nhể?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Càng thế lại càng khao khát và muốn chết chứ!
      Đời quả thật quá phức tạp. Khó sống và đã là ước mơ thì không bao giờ thỏa mãn.
      Khối thằng không muốn chết mà vẫn cứ phải chết. Người muốn chết chả ai cho chết , thế chứ !
      Thanh cù em!

      Xóa
  2. Bài thơ hay quá anh ạ đọc vui vui hài hài rất tuyệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã động viên!Cứ lâu lâu buồn thì viết chút rông dài thế mà em!Hihi!

      Xóa
  3. Bận quá chưa họa lại được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi bận đến thế sao, Em vui khỏe nhé! Cảm ơn em!

      Xóa
  4. Thôi, thôi rồi
    Đành phải chết chìm thôi
    Đối mắt biếc
    Dẫn đường vào tăm tối
    ...
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một cái liếc mắt thôi
      Là em khăn gói theo tôi một đời
      Chém gió một tấc lên trời
      Mỗi tội cứ phải nằm giường cá nhân.

      Hihi! Thanh cù ĐVĐ nhiều nha!

      Xóa
  5. Hihi...
    Đôi mắt nàng là cả một trời mơ
    Chỉ liếc thôi cũng đủ làm tóe lửa
    Cho những đấng nam nhi nghiêng ngửa
    Trong đó có anh Hòn Sỏi mộng mơ ...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xưa nay anh nghe nói
      Con gái yêu bằng tai
      Con trai yêu bằng mắt
      Anh gọi em lại gần
      Để mắt nhìn cho thật
      Và yêu rõ ràng hơn.

      Hihi! Cảm ơn HN xinh đẹp nhiều nha !

      Xóa
  6. Hihi...
    Trai gái nào cũng vậy anh ơi
    Mắt liếc nhìn nhau dạ bồi hồi
    Tai luôn thích nghe lời dịu ngọt
    Aí tình nồng thắm của đôi môi ...hihi...

    HN sang thăm,chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có biết đâu là trai gái như nhau
      Anh cứ ngỡ chỉ mình anh dại dột
      Ngày qua ngày mãi khổ sở vì yêu
      Rồi trách mãi đôi mắt mình khó dạy!

      Hihi! anh cảm ơn em nhiều!

      Xóa
  7. Ca khai ngay! Iu mắm đù nào đingang ngõ nhà á?em méc chị Salam cho coi. Há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em yên tâm đi !
      Anh ế hẳn rồi chả có chó nào cả. Pùn thế đấy em ạ! Há há!

      Xóa