Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

20/07/17

GẶP LẠI

Ai có thể mang tim mình gói lại
Để làm quà đêm sinh nhật cho em
Nếu hóa điên vì em mà lỡ chết
Ở đời này không ai dám yêu ma?

Nhớ cũng giống cơn mưa rào đi qua
Con đường vắng để đất trời chứng kiến
Mới hôm nào mà ngỡ đã rất xa
Hình như ta có một thời thương mến.

Thơ heo may vụng về mà âu yếm
Viết mùa thu em đi lập gia đình
Cho đến giờ tìm ý vẫn chưa xong
Kí ức yêu còn in hình bóng ngả

Đêm thao thức buồn cứ mãi dài ra
Ôm câu thơ hôn nghiêng trời lơi lả
Nằm đếm mưa gió mây vần hối hả
Từng giọt rơi đau xót mấy là vừa 

Ngày yêu nhau tuổi trẻ tim đốt lửa
Nhìn trước sau đôi lứa mộng đã tàn
Em trở về lặng lẽ bới tro than
Khát khao mộng khơi dậy tình lần nữa. 

Có còn gì lưu trong tim con gái
Vết tích một thời vừa hôn vừa sợ hãi
Chút si mê còn nâng lưu gìn giữ
Để suốt đời mưa lại nhớ về nhau

Vành nón nghiêng mắt sắc cũng nghiêng nhìn
Thấy bài thơ khéo chép yêu một thuở
Gió mây bay tất cả đã phai màu
Gom quyến rũ chỉ còn là nỗi nhớ

Cơn mưa rào như thể một giấc mơ
Hôn khai vị yêu  nồng nàn trong sáng
Đôi môi hồng vẫn vẹn nguyên rạng rỡ
Môi còn kia em rơi mất đâu rồi!

Trời dẫu sập ta vẫn nhớ em thôi
Mưa có thể rửa sạch cả đất giời
Có nước nào rửa hết nhớ hộ tôi
Chi cứ phải hẹn hò nhau sớm tối

Ở đời này xa nhau là quên vội
Em cũng nằm trong đa số ấy thôi 
Mang kỷ niệm chôn vùi cơm áo ế
Tháng năm trôi rêu phong phủ hẹn thề 

Thu đã về còn em lại ra xe
Bước bình thản như không hề giằng xé
Xưa yêu thương mà giờ đây xa lạ
Chẳng có gì mà không thể phôi pha

Tôi chẳng hiểu sao mình yêu em quá
Thật khó quên cả những lúc vui đùa
Kéo đầu em áp vào ngực che mưa
Vương vấn mãi với chuyện xưa mệt mỏi

Rồi mỗi độ thu về tôi lẩn thẩn
Moi chuyện cũ chôn sâu trong vướng bận
Cứ nghĩ nhiều rồi lại thấy đớn đau
Lại một mình ngồi ngẩn ngơ hờn giận

Ơ! Những đứa thất tình hay em nhỉ
Nhớ vu vơ cũng chới với lâm li
Dù yêu thương đã không còn sóng dậy
Mà chẳng quên trông ngóng mãi ích gì.

Đường em chọn em cứ thế bước đi
Đừng vứt hết những mùa thu đã cũ
Nếu phũ phàng thì em ơi hãy nghĩ
Hình bóng nào đục đẽo tạc tâm can.

28 nhận xét:

  1. Thăm Sỏi,
    với một bài thơ dài thăm thẳm
    dài như nỗi nhớ của Sỏi
    dành cho thuở mới chớm yêu...
    Thật may mắn là Sỏi còn thích nhớ
    chư nếu không, đã già khụ mất rùi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi cũng muốn nói một lời cảm ơn
      Dài thăm thẳm để gửi về nơi chị
      Mà ngồi đần mãi chẳng nói được hơn
      Ử thế là Sỏi nhiều khi cũng bí.

      Hihi!

      Xóa
    2. Sỏi mà bí...
      thì chị...thế nào nhỉ...

      Chị vừa có tin vui của Trang
      Trang lên chức bà Nội rùi đó,
      nên khá bận rộn việc nước việc nhà,
      có khi bỗng nhớ ngày như xưa đó
      có Sỏi có Trang...chí chóe đến vui...

      Xóa
    3. Ôi thế hả chị. Mừng cho Trang. Em cũng nhớ trang quá mà chẳng biết phải làm sao.
      Chị Tím ơi ! Trang chắc già lắm rồi , Nội của mấy đứa nhỏ rồi cơ mà ...Cụ Trang khọm rồi!Thương Trang quá lắm! Hichic!

      Xóa
    4. Sỏi ơi...
      không như Sỏi nghĩ,
      Trang vẫn xinh như ngày nào
      vẫn tóc thề..dù đang bế cháu Nội,
      Trang bảo làm bà Nội vui lắm cơ...

      Xóa cái Thiền Đăng giúp chị với...

      Xóa
    5. Không! Em chả tin...Chắc Nội Trang già lắm rồi , xấu lắm rồi !
      À Này chị ! Hôm trước chị nói Blog Thiền Đăng là trang của anh Hùng Phải không...
      Chỉ cái tên Blog "Thiền Đăng" này thôi em thấy anh ấy không phải người hiền ngoan... Mà là người quậy và cá tính mạnh! Há há!

      Xóa
    6. Hihi...chắc chị phải chứng minh bằng hình ảnh quá...
      không những trẻ mà con dịu dàng quá chừng...
      chuyện Thiền Đăng...
      chị cũng buồn cười cái tên đó lắm
      vậy mà chừ chị lại vận vào mình nữa chứ,
      hôm qua từ trang đó chị vào nhà em...hihi
      phải hỏi anh Hùng mới được...

      Xóa
    7. Cách anh Hùng chọn tên cho Blog thôi mà ! Nhưng hay đấy chị ạ !
      Trang giờ bận bịu quá rồi lại chán mạng mẽo nưa nên chẳng thăm hỏi được nhau.
      Thôi kệ bà nội ! Tìm niềm vui trong cuộc sống Gia Đình là an toàn và trọn vẹn nhất ! Ủng hộ Trang!

      Xóa
  2. Hihi...
    Ôi thơ tình thôi thì muôn vạn nẻo
    Trao về em với cả ruột tim gan
    Mong sao em thấu hiểu nỗi lòng chàng
    Tình trong ta là tình yêu bất diệt ...

    HN sang thăm ,chúc anh chiều cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình bất diệt
      hả em ơi
      Ngàn năm sau
      vẫn yêu ơn trời đất
      Ta có thể chết
      mà yêu thì không mất
      Cảm ơn em
      ước gì
      là sự thật

      Hihi! Anh cảm ơn em nhiều!

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Hình như ở đây tunrua mừng cho anh hai icon, mà là icon tỏ ra nghĩ ngợi sao ý?

      Há há! -* -* -*

      Xóa
    2. Dạ, 2 cái mặt cười đó anh. Em thử hổng ngờ post được, chứ nhiều lần em hông bình luận bài của anh được. Hi hi

      Xóa
    3. Anh đã sang nhà em để xác thực hai icon mặt cười... Hihi phải ngồi một lúc thì thấy cười thật và là cười mỉm.
      Sao lại có thể không bình luận bài của anh được nhỉ? em ngại à?

      Xóa
    4. Chắc admin blog chặn em, hi hi :)

      Xóa
    5. Giời ạ !
      Anh bị em ''gắp lửa bỏ vào tay .. rùi ...'' Oan quá . Oan quá! Hic hic!

      Xóa
  4. Anh Sỏi lại thơ thẩn vì nàng nữa rồi.
    Nàng chắc phải tuyệt vời, tài giỏi lắm mới đục đẽo được tâm can Anh Sỏi. hiii
    Hy vọng là nàng sẽ hiểu được lòng Anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là hiểu thôi HĐMX ạ!
      Nhưng anh không chắc là người ta đã nghĩ được gì!

      Cảm ơn em nhiều nha!

      Xóa
  5. Thơ miên man...
    Tình mênh mang...
    Thu thênh thang...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ linh tinh
      Tình yêu tinh
      Thu xinh xinh


      Hihi! Cảm ơn ĐVĐ đã sang tham và động viên!

      Xóa
  6. Tình bất diệt mới là tình đáng quí
    Vạn lời yêu lời nhớ gởi trao nhau
    Đôi trái tim gắn kết thật nhiệm mầu
    Thời gian trôi mãi hoài không thay đổi ...Hihi...

    Chúc anh chiều hè an lành thật vui !
    Mời anh ngày 2/8 sang chung vui Sinh Nhật cùng em nhé anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã mang tình bất diệt
      Tặng cho anh người biết yêu tha thiết
      Thời gian ảo trôi trong lòng gắn kết
      Và giao kèo hứa hẹn để kiếp sau...

      Hihi! Thật vui khi có được những câu thơ lạc quan của em. Anh sẽ sang em dự tiệc sinh nhật. Quà sẽ là những câu thơ họa em nhé.

      Xóa
  7. Nhà anh Sỏi hôm nay đẹp quá ! đơn giản, thoáng mát... nhưng mà đọc thơ của anh mõi cả mắt, cơ mà hay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi! Anh chào Hạc!
      Thay đổi chút đỡ nhàm chán mà em , anh luôn thích đơn giản và nhẹ nhàng...Hihi
      Cảm ơn em đã ghé chơi và động viên.

      Xóa
  8. Bài thơ đọc thấy nỗi buồn
    Bấy lâu chất chứa giờ tuôn mưa rào
    Thôi anh đừng thế nữa nào
    Cứ vui cứ hát như bao nhiêu người
    Bù trừ luật rõ mười mươi
    Mấy ai trọn vẹn vui cười mãi đâu
    Khi nao anh lỡ muộn sầu
    Alo em sẽ nói câu vui cười

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em thật nhiều! E khỏe không HA ơi?

      Xóa
    2. Sầu bi dấu tận đáy lòng
      Cũng phải miễn cưỡng sống song một đời

      Xóa

    3. Đúng là em hiểu lòng này
      Tim côi cút vẫn hướng ngày xưa mơ
      Đem ký ức bỏ vào thơ
      Bỏ luôn cái kiếp bơ vơ một mình
      Ngày xưa như bóng với hình
      Giời đày giời đã vô tình với ta
      Riêng em dù có cách xa
      Cũng không cách được thiết tha lòng này!

      Cảm ơn em nhiều !

      Xóa