Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

10/10/17

NGHE GIÓ


Tôi đã nghe gió đông về ngang ngõ
Đứng dậy vươn vai rùng mình bỡ ngỡ
Cơ thể mình hay đi mượn của ai
Mà xương khớp lốp đốp kêu muốn vỡ

Như thể nghe gió sương đời nghiệt ngã
Tự hỏi mình vất vả thế vì đâu
Trên mắt trên môi hằn vết u sầu
Thèm chút tình để qua đông ấm dạ 

Tôi rất sợ gió mùa đông lõa thể
Lòng heo may lưng cõng tháng mưa phùn
Trái tim tôi nói thật lòng yếu đuối
Cứ chán chường là lại tính buông xuôi.

27 nhận xét:

  1. Gió Đông?
    Sao sớm thế...
    Thu tàn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hứ !
      Có thế mà cũng tức tưởi được HAICU! hihi!

      Cảm ơn ĐVĐ đã chia sẻ, Luôn mong khỏe và bình an!

      Xóa
  2. Hihi...
    Thu đang ngự trị mà anh
    Nàng Đông còn trốn sau mành đong đưa
    Chờ nàng Thu nhẹ gió lùa
    Phớt qua song cửa là mùa Đông sang
    Mang bao nhung nhớ ngỡ ngàng
    Của Đông rét mướt giá băng lạnh lùng...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta thân mật gọi anh
      Là ''ông thời tiết'' đành là nói chơi
      Những khi trái gió trở trời
      Y rằng xương khớp tơi bời là đau
      Trời thu đang nắng tươi màu
      Có cơn gió lạnh bỗng đâu biết liền
      Thế mới chán thế mới điên
      Nên thu còn đấy anh liền gọi đông...

      Hihi! Cảm ơn em nhiều !

      Xóa
  3. Gió đông qua ngõ nhà ai...thăm anh nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào gió đông xinh đẹp nha!

      Lâu lắm rồi nay mới thấy em.

      Xóa
    2. Trời ơi , em đẹp làm chi
      Làm anh đây chịu tình si trọn đời .

      Xóa
  4. Gió đông lạnh nhưng trùm chăn sẽ ấm
    Đau khớp xương nhiều đã có bác sỹ lo... Rồi anh ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu gió lạnh trùm chăn thì chết đói
      Còn yếu đau muốn Bác sỹ hỏi thăm
      Phải nhiều tiền bằng không thì nó giết
      Thôi cũng đành buông kệ số, kệ đời.

      Anh cảm ơn Hạc nhiều!

      Xóa
  5. Tặng anh Sỏi 2 câu của Vũ Hoàng Chương nè
    Ôi! ta đã làm chi đời ta ?
    Ai đã làm chi lòng ta ?
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi quá tuyệt vời, anh ba hoa mỏi mồm, viết cả một bài thơ ấy thế mà Cụ Vũ Hoàng Chương chỉ gói gọn trong hai câu hỏi ngắn mà đủ. Tài tình thật em nhỉ!

      Anh cảm ơn em nhiều!

      Xóa
    2. Người yêu thi rớt quay về
      Tunrua thấy vậy môi trề một gang

      Xóa
  6. Thu đi về mùa cũ
    để lại lá vàng rơi
    Cho đông mùa vùng vẫy
    Gios lộng một vùng trời.....
    ....
    chúc anh ngày mới an lành nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ mỗi độ đông về
      Là quằn quại heo may
      Bao nhiêu là lỡ dở
      Vẫn phải sống qua ngày.

      Lâu lắm rồi bạn mới tới nhà, còn đọc cả thơ co cóc của Sỏi. Cảm ơn bạn thật nhiều.

      Xóa
  7. Ờ,
    người ta bảo
    đó là có tuổi
    để biết trời biết đất
    biết mình đau...

    Biết như thế
    cũng còn quá muộn
    chị biết khi vừa mới 23...
    người ta bảo
    mình là đài báo...
    gió chưa trở
    mình đã báo thời tiết
    sẽ là mưa...
    gió bão...
    lập đông...

    Không hiểu sao lại vui
    khi nghe Sỏi...có giấu già...
    có như thế
    biết đâu rồi nên nết...
    hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người đã chưa quên
      Một Hòn sỏi còn biết nên làm gì
      Than thân trách phận nhiều khi
      Buông thì ở hứng thì đi cùng trời
      Nghĩ mình vô hại một đời
      Cho nên sức khỏe nhờ trời còn dai
      Bệnh tật thì chẳng kể ai
      Bạn bè cùng lớp dăm vài đứa đi
      Còn mình biết vậy thôi thì
      Sẵn sàng hành lý chờ đi bất kỳ
      Chẳng hối tiếc chẳng nghĩ gì
      Cũng chẳng vướng bận điều chi ở đời.

      Cảm ơn chị nhiều!

      Xóa
    2. Ôhay,
      sao chị nghe thật xa lạ...

      Xóa
    3. Vẫn là Hòn sỏi xưa thôi mà, chỉ là thơ thẩn hiệp vần thôi, chị đừng nhạy cảm quá...!

      Hihi!

      Xóa
    4. Tím Huế ơi , anh biết em già lắm rồi . Anh là Hoa Vinh nè .

      Xóa
  8. Sang thăm anh chúc anh nhiều sức khỏe thơ thẩn dạo này em cụt vốn liếng chả viết được gì anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã ghé thăm, luôn mong em khỏe và thành côn trong công việc!

      Xóa
    2. Anh Nguyên bị cụt vốn thì tôi cho anh mượn tiền làm vốn nè .
      Chịu không ?

      Xóa
  9. Muộn thu rồi đông đang chờ đầu ngõ
    gió heo may chực chờ với tái tê
    Khổ lắm thay thân này với guộc gầy
    Đâu mình mẩy mà đông đâu dám trách ......
    ...
    Thăm anh -chúc anh chiều an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng biết rằng đời đã quá thu
      Đông chờ ngang ngõ sớm mây mù
      Trời xanh mây trắng thây kệ tất
      Sỏi hòa với đất cũng chỉn chu.

      Cảm ơn anh nhiều !

      Xóa
  10. Thơ bạn hay lắm .
    Bạn hãy đưa toàn bài thơ nầy sang nhà tôi nhé .
    Tôi thích lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền đã động viên!
      Thơ sỏi thuộc thứ hạng con cóc mà, đã thế chỉ toàn thấy thơ buồn kinh người. Bạn cứ sử dụng nếu thấy thích!

      Xóa
    2. Con cóc trong hang
      Con cóc bò ra
      Con cóc bò ra
      Con cóc chạy đi .

      Xóa