Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

01/12/17

GỌI


Nghe ai gọi tên mình
Ngay giữa trời mệt mỏi
Trong thế thái nhân tình
Anh ơi, anh Hòn Sỏi 

Đã từ lâu ta chọn
Chui đầu  trong vỏ ốc
Chẳng cần biết đói no
Quên đời này khó nhọc

Vu vơ thơ con cóc
Vận gió mây tiêu sầu
Cất đời vào một góc
Chẳng đoái mai về đâu

Chuyện ân tình cũng giấu
Quên đi chữ ba sinh
Ta buồn trời không thấu
Cứ đày ta đa tình

Định bụng sẽ làm thinh
Nghe giọng mềm tê dại
Ta bất động đứng hình
Ôi đại ca dại gái

Thơ lại trào mê mải
Cóc nhảy ra hàng đàn
Ngần ấy mà thay đổi
Lời nguyền của trần gian

Tiếng gọi làm mê man
Cồn cào trong đêm lạnh
Biển chưa bao giờ cạn
Nên sóng tình còn xanh

12 nhận xét:

  1. Cho dù biển có cạn
    Em gọi? Vẫn tràn trề
    Cơn sóng ngàn đam mê
    Cuốn ta về hoan lạc!
    ...

    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như thế bạn hiền
      Lời của những nàng tiên
      luôn tràn trề cảm xúc
      Vô cảm ư rất thiệt.

      Xóa
  2. Em sang thăm Anh, gọi Anh : "Anh Sỏi ơi!" Nhưng mà Anh đi vắng rồi, em bận quá, hổng chờ lâu được, thôi... em dìa ( hii)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi đấy !
      Lại có người nữa nói
      Sỏi ngơ ngẩn quanh năm
      Cứ nghe ai đó gọi
      Là mơ lại về thăm.

      Hihi ! anh cảm ơn em thật nhiều, cuối tuần vui và hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  3. "Biển chưa bao giờ cạn
    Nên sóng tình còn xanh..."
    Chị biết như vậy mà,
    có bao giờ biển cạn...
    có bao giờ hết...yêu

    Nên sao lại khép lòng
    sao lại vùi trong cát...
    sao quay mặt làm thinh...

    Ngọt ngào...gọi rất khẽ...
    như tiếng gió đi về
    đã bảo...chị biết thế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Biển chưa bao giờ cạn
      Nên sóng tình còn xanh"
      Chị và những người bạn
      Có hiểu sóng không lành

      Hạnh phúc chạy loanh quanh
      Tìm bao lâu không gặp
      Nên cầm lòng quay mặt
      Mặc kệ sóng cứ xanh

      Người ta chọn ngọt lành
      Còn mình tìm cô độc
      Thày bói nói như thánh
      Nên Sỏi vẫn nằm không.

      Cảm ơn chị Pha chuyên gia đoán mò, đoán toàn sai. Hihi!

      Xóa
  4. Có một lời gọi khẽ
    Làm anh Sỏi ngẩn ngơ
    Và thơ như sóng biển
    Lại trào dâng, tràn bờ..

    Chỉ một lời gọi khẽ
    Đưa ta về bến mơ
    Và con thuyền Hạnh Phúc
    Cùng yêu thương cập bờ!

    Chỉ một lời gọi khẽ
    Chỉ một nụ cười xinh
    Là mùa xuân trở lại
    Ơi người anh đa tình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một lời khẽ thôi
      Cũng lúng túng sỏi rồi
      Thì những lời ngon ngọt
      Sẽ ngộ đọc bao người

      Anh cảm ơn em nhiều nhé, những vần thơ hay của em đẹp và quyến rũ như bao lời gọi khẽ...Hihi!

      Xóa
  5. "MẸ KIẾP" không mở nhận xét ha anh Sỏi?
    Vì sao thế nhỉ?
    "giáo chức" mà chuyển sang chữ cải tiến thì đúng là "hãi" thật!
    Hay là do "záo zụk" cần nghiên cứu tiếp cho hoàn chỉnh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để có được chữ viết có nguồn gốc Latinh đẹp và văn minh như ngày nay phải hơn 4 thế kỷ hình thành và phát triển. Nó là sản phẩm văn minh nhất hiện nay. Không phải dễ dàng gì mà thay đổi, chúng là một lũ thần kinh mới bày trò nghĩ vơ vẩn, khoa học với chả công trình cái cứt gì. Mẹ Kiếp cái bọn ''bắt chuột không hay chỉ hay ỉa bếp'' chán kinh chán khiếp cho cái sự záo zụk của nước nhà.

      Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều ! Hihi!

      Xóa
  6. Hàng Nga gọi anh đây
    Chúc anh buổi trưa này
    Ăn no xong ngủ kỹ
    Vui khỏe ngất trời mây...

    HN sang thăm nhưng bài mới của anh KHÔNG CHO PHÉP NHẬN XÉT nên HN phải vô bài cũ này.
    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào em Hằng Nga
      Chiều nay đến thăm nhà
      Mải việc giờ đáp lễ
      Mãi xinh đẹp em nha!

      Hihi!

      Xóa