Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

02/08/18

CHIA SẺ

3 *  NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TÔI

        Anh ấy là một anh giáo, tuổi xế chiều. Con người anh điềm đạm tao nhã, hiền lành và an phận thủ thường. Không  nóng nảy, bon chen. Đó là con người của gia đình , nhưng trớ trêu thay lại không phải là con người thuộc về hạnh phúc và hôn nhân, vợ chồng anh đã thuận tình ly hôn, tôi đang ngồi đàm đạo cùng anh, chợt nhớ đã có lần anh hỏi tôi:
        - Đi làm quên đi không sao, cứ về nhà, nhìn thấy vợ là chỉ thấy, hình ảnh một người đàn bà mũi dài, mặc bộ đồ đen, tay cầm cái chổi cán dài. Sợ sợ là. Tình yêu nó là cái gì, hạnh phúc thì tròn méo làm sao anh nhỉ?
        - Anh nghĩ vợ chồng mày yêu nhau lắm kia mà, có người nói chúng mày thật may mắn và hoàn chỉnh. Yêu nhau 9 năm có con rồi mới làm đám cưới. Hóa ra chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi à ? Thế qué nào hoàn cảnh của em lại quen quen với anh chứ, cứ như anh đang trong cái hoàn cảnh ấy vậy. Có lẽ yêu và kết hôn là hai việc không hề liên quan gì tới nhau, xưa nay có ai nghĩ thế không nhỉ? Theo lý luận, xét về logic hình thức, khi loài người suy luận kiểu lấy chúng làm tiền đề của nhau là không ổn, thiếu thực tế, nực cười bỏ mẹ. Nếu hạnh phúc nhất thiết cứ phải yêu rồi cưới thì không hề logic. Chẳng đúng chút nào với anh em mình.
        Anh nói thì các em cứ hay cười, lại có kiểu nhún mũi cười khẩy trông rất đểu. Nếu muốn cho hôn nhân tốt đẹp, hãy gạt bỏ tình yêu.
        Vợ và chồng chứ không phải người yêu, lại càng không phải người tình. Đây là hợp đồng, là đối tác, những đối tác tuân thủ theo ý chí của trời. Sự viên mãn sẽ có thể xảy ra, nhưng ít thôi vì mối quan hệ đối tác kiểu này rất nhiều rủi ro.
        Vợ và chồng không giống như người ruột thịt. Bởi nó có quá nhiều mâu thuẫn và quá nhiều xung đột, thậm chí oánh chửi nhau, vượt ra ngoài oánh chửi nhau là bỏ nhau. Còn thì chúng ta không bỏ người ruột thịt.
        Chúng ta kì vọng vào hôn nhân quá nhiều. Rồi cái kỳ vọng nào cũng có cái thất vọng ngay sau đó. Đấy! có phải ai cũng đều thất vọng bởi hôn nhân. Vậy thì chúng ta buộc phải hiểu, và xác định ngay trong ngày chúng ta làm lễ cưới rằng; Sáng mai ngủ dậy là ta đang sống trong địa ngục rồi. Từ ngày mai cuộc sống là địa ngục. Nếu nghĩ đúng như vậy sẽ chẳng có địa ngục nào cả, cũng chẳng có sự thất vọng nào hết.
        Nếu chúng ta nghĩ khác, hay cứ tỏ ra khôn ngoan hơn đi, chúng ta thất vọng bởi cuộc hôn nhân hiện hữu, thế rồi chúng ta toan tính, kiếm tìm lối thoát bằng cách hướng ra bên ngoài. Ôi trời! bố khỉ! Đó lại sẽ là một địa ngục khác.
        Nếu chúng ta có ý phá bỏ một gia đình, thì hãy nhớ sự phá bỏ này là sự vứt đi một gia đình. Không nên nghĩ thoát khỏi gia đình theo cách ấy. Vì rằng, ta thử hình dung một ông gà trống trung thực, cất tiếng gáy vang ngỡ mình vỗ cánh bay lên từ đống tro tàn, để rồi chui vào lò nướng. Bỏ nhau ư, rồi lại quay lại với nhau được chăng? Tất cả các cuộc tái hôn đều thất bại vì nó là tình yêu loại 2 và hạnh phúc loại hai, thứ phẩm thì còn gì để nói. Đấy! là thế đấy, hôn nhân nhìn chung thất bại, vì chúng ta nhầm lẫn và ảo tưởng về nó, đòi hỏi ở nó những điều nó không thể có.
        Cách suy nghĩ về cuộc sống là có vẻ rất đơn giản, ấy là sống với nhau để mang lại cho nhau niềm vui. Có lẽ chỉ có Chúa trời mới mang lại niềm vui cho mọi người. Ta thì không phải là Chúa, nên cố gắng không coi nhau như kẻ thù đã là tốt lắm rồi. Nín nhịn vui vẻ và chấp nhận nhau , chấp nhận cả khi coi nhau chả ra gì.
        Trở lại với tình yêu và nói nghiêm túc về nó. Nếu tình yêu là có thật và khái niệm được. Tuổi thọ của nó cũng không dài đâu. Tình yêu luôn chết trước con người. Thằng nào nói tình yêu là trường tồn là vĩnh cửu, anh cho rụng mẹ hết răng. Tình yêu sẽ luôn chết non hãy nhớ cho anh là như thế, bọn làm khoa học y học nó chứng minh tình yêu được sinh ra, được nuôi nấng bằng hóa chất. Tuổi tác nhiều lên một chút, những estrogene, testosterone sẽ suy giảm. Khi ấy cả loài người chứ không riêng gì anh và em chịu chung số phận "mãn dục" . Mong muốn lớn nhất là mũi giày của chúng ta không hỏng do nước đái. Còn những đối tác của chúng ta không u nang cắt bỏ hay viêm khô đã là lý tưởng lắm rồi.
      Yêu đương cái chết tiệt, hạnh phúc cái con khỉ.


26 nhận xét:

  1. Hạnh phúc ơi sao mà nhiều nghĩa thế
    Cứ vui buồn rồi hờn giận thế thôi
    Ngày nào đó tóc sương sầu nổi trôi
    khi thác mệnh mới biết đâu hạnh phúc
    .
    Mong mũi giày không hỏng vì nước đái là sẽ sống lâu đấy anh ạ -
    Chúc anh một ngày mới an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời bão giông tìm nơi đâu hạnh phúc
      Mải mê tìm ta chỉ đuổi bóng thôi
      Những nhiệm mầu mà hư ảo xa xôi
      Nên hạnh phúc chỉ cợt đùa số phận .

      Càng gìa thì mũi giaỳ càng nhanh hỏng chẳng biết tại sao...! Hihi!
      Cảm ơn bạn thật nhều, những ngày cuối tuần nhều niềm vui bạn nhé!

      Xóa
  2. Ây da, Anh Sỏi bỗng trở thành nhà triết lý tình yêu kìa, hihi
    Biết yêu là khổ thì đừng yêu cho khỏe hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết sao nên thế mà em, anh có muốn triết lý gì đâu, "ngẫm hay duyên phận tại trời" Muốn Y cũng không được mà không muốn thì vẫn có dấy thôi. Hihi!
      Cảm ơn HAĐ nhiều nha!

      Xóa
  3. Há......há.......
    Chúc mừng anh giáo, anh đã thể hiện rất tuyệt vời trong vở diễn(TRÒ ĐỜI). Anh vừa là nạn nhân và cũng chính là thủ phạm. Một mình anh diễn cùng một lúc hai vai của một tấn kịch đời(VẪN LÀ TRÒ ĐỜI), nhưng anh vẫn rất thành công rực rỡ trong từng vai diễn.
    Há.........há..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há!
      Trong ngõ Bốc lờ (Bờ lốc) này chỉ có em là người hiểu anh và biết anh nhất. Đúng như vậy, nhẽ thế hôm nay em động viên anh theo cách "Bóc mẽ" thế này đấy hử. Há há! Nhưng không sao, vẫn còn có đứa hiểu mình há há!
      Cảm ơn em đã ghé thăm, đọc và để lại nhận xét!

      Xóa
  4. Ồ......anh lại nhầm rồi!
    em khen là khen anh giáo trong tác phẩm đấy chứ? Có phải là khen anh đâu?
    Hay là anh mượn nhân vật anh giáo trong tác phẩm này để nói nên nỗi niềm của mình?
    Há........há.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy ! Sao anh lại hay nhầm thế nhỉ(!)
      Tưởng bở! Há há!

      Xóa
  5. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"
    (Số Đỏ - Vũ Trọng Phụng)

    Yêu cũng được
    Cưới cũng được
    Còn hạnh phúc?
    Rặt bịa, ảo!
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há!Đấy! lại còn trích cả lời cụ "Cố Hồng" nữa chứ .
      Tuy nhiên đánh giá về Hạnh Phúc của ĐVĐ là ủng hộ Sỏi rồi!
      "Rặt bịa, ảo!''Hihi!
      Cảm ơn bạn hiền thật nhiều nha!

      Xóa
  6. Hihi... HN xem anh chia sẻ về tình yêu mà hoảng quá .
    Vậy các anh không phải là mẫu hình tượng của phái nữ chúng em rồi.
    Vì khi yêu mình phải thật lòng chung thủy với nhau chứ sao lại nhau về rồi một thời gian rồi thấy vợ lại SỢ ƠI LÀ SỢ là sao ???
    Đúng là đàn ông các anh toàn tâm địa xấu xa hay thay lòng đổi dạ giống như nhau cả thôi rõ chán ...Mong các anh Ế DÀI DÀI cho bõ ghét ...HỨ...hứ ...hứ ...Phe tóc dài chúng em ko thèm những loại thanh niên như vậy ...Hihi...
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Hình tượng phụ nữ sẽ đáng yêu nếu nết na hiền thục, sẽ trở thành đáng ghét nếu họ bỗng nhiên hóa thân vào Phù thủy" hình ảnh một người đàn bà mũi dài, mặc bộ đồ đen, tay cầm cái chổi cán dài." Người ta chỉ yêu phụ nữ đẹp chứ không ai yêu Phù thủy em ạ!
      Đàn ông ở đây ra hồn đàn ông đấy chứ!
      Cuối tuần vui em nhé!
      Hihi!

      Xóa
  7. Đã xong phần chào hỏi(Anh gọi là món khai vị cũng được). Bây giờ vào nội dung(món chính).
    Đúng luôn!
    Tình yêu là có thật, khái niệm được.
    Đối với cá nhân em, thì tình yêu chính là sự kết nối và chia sẻ thôi.
    Chỉ có vậy thôi. Không ghê gớm và cao sang như xã hội đồn đại đâu.
    Hi.........hi.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há!
      Mỗi người một góc nhìn, và họ sẽ nhận ra sự vật, hiện tượng từ góc nhìn đó kiểu "thày bói xem voi" . Anh kệ em muốn hiểu thế nào thì hiểu, với lại cãi nhau với em anh chỉ toàn thua...
      Nhưng nếu tình yêu chỉ là "Kết nối và chia sẻ" thì đó đang ở chỗ "mối quan hệ" thôi.
      Vậy hóa ra em cũng đống tình với anh chỗ "Yêu đương cái chết tiệt, hạnh phúc cái con khỉ."

      Há há!

      Xóa
  8. Vâng....nó chỉ là một mối quan hệ thôi, nhưng chỉ có cái mối quan hệ này(tình yêu đôi lứa) nó cho ta cảm thấy mình được hạnh phúc.
    Còn các mối quan hệ khác không làm được việc này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc chắc là rộng lắm, nhiều lắm, không chỉ ở tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên từ TY mà người ta cảm thâý hạnh phúc. Mà e này "Sự kết nối và chia sẻ" Mà đã là tình yêu được ư? À! chắc là tình yêu mạng dúng không? Há há người ta khôn thật, bóng gió thế chứ ...Há há!

      Xóa
    2. Không phải, ở đây là kết nối tâm hồn, thể xác, hưởng thụ và trách nhiệm.

      Xóa
    3. Và còn nhiều cái khác nữa trong một sự kết nối này.

      Xóa
    4. Mà không có sự kết nối nào làm ta kết nối nhiều vấn đề như thế đâu anh.

      Xóa
    5. Anh chịu ông em rồi ! Há há ! Tâm phục khẩu phục !
      Anh hỏi nhỏ tí : "Có được mấy cái kết nối và chia sẻ ảo rùi?"
      Há há!

      Xóa
  9. Ngày tháng tám lang thang qua góc phố
    Bàn chân đùa rả rích đếm mưa ngâu
    Bên hiên nhỏ dưới lối chiều ngõ nhớ
    Buồn đong đưa đìu hiu bóng ai sầu
    Thăm anh -chúc anh luôn vui vẻ với cuộc sống thực tại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng bảy đau đáu chờ mong
      Tình xưa nhớ lại thấy phiêu bồng
      Chức Nữ lặng chờ nơi hò hẹn
      Gặp Ngưu lang nấc nghẹn trào dâng
      Cầu Ô thước nhớ bâng khuâng
      Hóa ra hò hẹn tình nhân vào mùa.

      Cảm ơn bạn hiền rất nhều ! một tuần mới may mắn nhé!

      Xóa
  10. Sỏi viết rất hay, đọc đi rồi đọc lại...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phương Tâm đã động viên!
      Chúc bạn những ngày cuối tuần vui và hạnh phúc!

      Xóa
  11. Em viết hay...đúng rồi...
    Đau quá hóa hay...

    Nhưng chắc riêng mình em là thế...
    chị mong như vậy...

    Chứ chị thì thấy HP thật đơn giản và có thật...
    vì không kỳ vọng nhiều...
    không tưởng tượng lắm...
    và nhất là không đòi hỏi...

    Hehe...
    giận thiệt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi! chị gái yêu thương!
      thế nào mà còn nhớ đến em, để rồi có chút viếng thăm chốc lát thế này. Mà cũng hay thật cứ chị em mình gặp nhau là phang nhau vỡ cả đầu nhỉ. chí ít cũng bẹo nhau một vài phát. Chị cũng ác thật, không tha cho em được à. Mà thôi em chả cần xin tha, chị hãy đợi đấy, rồi thì đừng trách em xuống tay mạnh quá đấy nha! Có cơ hội em sẽ ném đá vỡ đầu chị! thề!

      Xóa