Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

22/07/18

ĐỪNG CỐ

2 * NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TÔI

        Chuyện có một tí mà tính em dài dòng em  kéo cho nó dài ra, cơ mà có lúc em lại  muốn tóm tắt, các bác ạ. Tóm lại tên em là Lan, cái tên Sỏi tặng nhân sinh nhật em đấy, em có nhiều chuyện để góp vui với anh chị, nhà em kinh doanh nhỏ, nhà ở cũng là cửa hàng  em luôn, tường nhà em sát với nhà  Sỏi , láng giềng bọn em hàng ngày gặp gỡ trò chuyện vui đéo để(Ấy chết em nhịu phải viết ''đáo để'' chứ). Nhà của Sỏi là cái chợ để cho chúng em họp, đông, ồn ào, cơ mà bạn của Sỏi cũng là bạn của bọn em.
        Giờ- ngày- tháng- năm, em luôn được tiếp xúc với đủ loại các ông người hâm, các bà ngợm dẩm. Nghỉ hưu có, chưa nghỉ hưu cũng có, đảng viên có, éo phải đảng viên cũng có. Nói chung từ trung ương cho chí địa phương, từ thành thị cho chí nông thôn, từ du côn bán trôn nuôi miệng, đến thánh thiện dùng miệng nuôi thân. Rút gọn lại một điều, nhiều khi ở đời éo phân biệt sang hèn, mũi sọc dừa hay mũi gãy, chân ngắn chân dài, vú to vú bé, mẹ làm đĩ hay bố làm quan đâu các bác ạ! Quan trọng nhất là ta phải tự biết mình là ai, mà lỡ có thai phải biết ai là cha đứa trẻ!
        Sáng nay, bảnh mắt, tổ sư bố đời, phố văn hóa nhiều năm liền mà thế éo nào con chó điên nhà thằng bán tân dược bên cạnh nó sủa sớm thế chứ, éo biết vì đâu. Chó gì lại sủa ác ác như gà hóc xương vậy, con chó này nghe nó nói  cứ y hệt cái tivi bị hỏng loa ấy, cứ uôm uôm chẳng rõ nó đang nói gì, dường như có một giai điệu mà nó chẳng hề thấy chán. Còn thằng bán tân dược, chả biết nó nghĩ được cái gì, nhà cả tấn thuốc mà đéo nỡ cho con chó viên seduxen cho nó ngủ mẹ đi, cứ để con chó sủa nó lại hỏng thanh đới thì lấy gì mà hát chèo. Có lúc còn thấy nó sủa du dương, sủa từ cung la thứ xuống đến mi thứ mãi không thôi. Đấy, thế là em tỉnh!
       Tám giờ sáng em vừa kéo cửa chuẩn bị bán hàng. Một con mặt chuột kẹp, dáng đi xoắn quẩy, ẻm ào ạt, ầm ĩ, ồn ã bay vào, gập người qua cánh cửa còn chưa mở hết mà rằng :
        - Cho em thử cái đầm.
        Em quay mặt vào trong luôn, éo phải mất lịch sự đâu, mà tại vì chắc khách sạn nó éo phát kem đánh răng với bàn chải hay sao ý, cái hơi dồn từ miệng ẻm ra chả khác gì hố xí nhà em quên xả nước! Bụng bảo dạ, thôi vẫn còn may thằng bồ nó đứng ngoài chắc chắn không vào, thằng đấy vào mà giời chả thương, bụi vải bay vào mũi nó hắt xì cái, 'định mệnh'' chắc em chết lâm sàng!
        Thử xong 6 cái, ẻm nói :
        - Chị ơi, chị hỡi, chị à...Hình như em mặc váy không hợp.
         Ơ! con lạy mẹ, thế đến tận bây giờ mẹ mới biết là mình mặc váy nó éo hợp, Hai mươi mấy năm nhồi vào ruột vào bao tử bao nhiêu là khoai là sắn. Rồi và vào mồm nữa bao nhiêu là cơm, là cháo, mới nhận ra đéo hợp? đcm dằn lòng, mở hàng đấy... sáng ngày ra cố thêm tí vậy!
        - Cho em thử thêm cái nữa, cái kia, cái đây, cả cái đấy nữa chị.
        - Chị ơi sao dài thế, em thích mặc ngang đùi. Ôi cái ''định mệnh'', nó đứng ngang đến nách em các bác ạ, thật chứ nách em mà viêm em cũng nhét mẹ nó đầu con chuột kẹp vào cho hết hâm rồi em đi tù cũng được! Nghĩ sao, nghĩ sao mà cái váy may ngang đùi cho con mét ba vừa, thế còn khách khác thì khoe cái lọt khe à ?
        Thôi. Em cạn lời! Em cấm cmn khẩu từ đây! Em nghĩ đến việc tìm cái bao diêm, ngậm ngùi chờ ẻm ra cửa rồi cuộn ba tờ báo,đốt một đống lửa to, bước qua chín lần hơ háng cho qua cái đận này, xuýt cháy mẹ nó của em....!
        Em đốt vía lấy may, vừa dọn tro tàn cuộc sống xong thì một taxi đỗ xịch trước cửa. Ba chị gái tung tăng bước vào, ba hàm răng nhe ra, họ đang cười đấy...Ôi giời! Em phải quay lại, em muốn tạo khoảng cách , bởi mùi nước hoa bao trùm cửa hàng nhà em, đậm đặc tới khó thở. Không có mùi gì dễ nhận ra như mùi nước hoa rẻ tiền, một thứ mùi hóa chất chẳng biết có độc hại không, nhưng em khẳng định không có thứ mùi gì khó chịu hơn thứ mùi ấy kể cả mắm tôm, rắm, thối mồm, hay hôi nách, bởi vì là mắm tôm, rắm, thối mồm, hôi nách ít ra là những thứ mùi thuộc về sự phân hủy tự nhiên, nó có nguồn gốc vi sinh.
        Ba chị đang cố gắng trở nên quí phái đài các. Tiếc gì mà không cho các chị xinh tươi một điểm cộng bởi sự cố gắng. cuộc sống eo hẹp nhưng vẫn dành một khoản thu nhập cho nước hoa rẻ tiền là một sự cố gắng đáng kể. Nhưng sự cố gắng ấy, tiếc thay, không khiến cho các chị trở nên quí phái hơn, mà ngược lại, nó là cách tố cáo mạnh mẽ thân phận của các chị nhất. Chính các chị là Phò cỏ, chắc cmn chắn là thế. Sự cố gắng của các con giời góp phần làm tăng hiệu ứng nhà kính, làm khổ những ai gần gũi các chị trong bán kính 5 mét.
        Đừng cố, mọi thứ các siêu nhân càng cố càng dơ dáng và càng làm khổ mình. Cố gắng như vậy chả hay ho gì.

32 nhận xét:

  1. Hình như cụ trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có nói rằng:
    Hoa càng khoe sắc hoa thêm rữa.
    Cố đổ nước đầy nước ắt vơi.
    Nhờ anh Sỏi nhờ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoa vuminh Liên hệ thật tuyệt vời , chỉ cần có thế là nói đủ hết cả.
      Đúng là câu của Nguyễn Bỉnh Khiêm tự thuật trước khi về nghỉ, Có lẽ là:
      "Hoa càng khoe nở, hoa nên rữa
      Nước chứa cho đầy, nước ắt vơi "
      Cảm ơn em thật nhiều Hihi!

      Xóa
  2. "Đừng cố, mọi thứ các siêu nhân càng cố càng dơ dáng và càng làm khổ mình. Cố gắng như vậy chả hay ho gì."
    Thích câu kết luận của bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã bớt thì giờ sang thăm Sỏi, đọc và để lại nhận xét. Mong bạn luôn khỏe và luôn gặp may mắn và niềm vui!

      Xóa
  3. Phò cỏ là gì vậy Ca?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa nay blog trang trí đẹp mún xỉu lun

      Xóa
    2. Xin chào! Có khi nào.
      Ới anh Sỏi ời. Anh ở đâu về mà đón quý khách đê.
      Hi......hi......

      Xóa
    3. Anh cảm ơn con em lựu đạn Có khi nào!
      "Phò cỏ" là Phò bình dân... Biết rùi còn hỏi ...(!)
      Mà em quay về viết log đi. cứ mải mê chinh chiến và yêu đương mãi bên phương Phây à!?

      Xóa
  4. Khoa vuminh ơi!
    Anh đây! Đúng là khách quý nhưng hình như người ta biết rằng mình quý người ta thật sao ấy, nên cứ kiêu kiêu, thò mặt ra cái là lại bỏ đi ngay, có viết nhận xét thì nàng cũng chỉ viết không nổi một dòng... Chẹp! Thế nào anh cũng viết một bài về những đứa ế chỏng chơ . Cho bức xúc... Há há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng làm như vậy anh ơi!
      Đừng.....nhé anh!
      Em thật......

      Xóa
    2. Há há!
      Nhưng anh thích trêu cho tức phát điên lên...!

      Xóa
  5. Hihi ...Anh viết chuyện linh tinh ba lăng nhăng mà hay đáo để,HN cũng không ưa các loại này nó SAO SAO ấy KO GIỐNG AI...
    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không ưa là đúng, những thứ ngợm dẩm mới thích những dở hơi như vậy. Sử dụng nước hoa là đẳng cấp chứ chẳng đùa được.
      Một tuần mới vui khỏe em nhé!

      Xóa
  6. Đọc chuyện anh viết hay quá đấy anh -Mà anh nói đúng khi mà không hợp thì có cố cũng không được anh nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền đã chịu khó đọc và đã động viên. Mấy con ngợm dẩm thì thảm hại đủ nhẽ nhưng viết thế cho nhẹ đi và dễ đọc thôi chứ tiếp xúc những thứ người ấy khổ lắm . Hihi!

      Những ngày cuối tuần khỏe vui bạn hiền nhé!

      Xóa
  7. thăm anh chúc vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em! chúc em nhiều may mắn và niềm vui!

      Xóa
  8. Đọc kỹ lại bài này mới thấy anh Sỏi hiểu biết nhiều về xã hội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xưa nay vẫn nghĩ mình là ếch kêu đáy giếng, học hành sự nghiệp thì dở dang, chẳng hiểu biết được là bao anh ạ ! Cảm ơn anh đã đọc và động viên!
      Chúc anh những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui!

      Xóa
    2. Bia cỏ, gái cỏ, rau cỏ... và đàn ông cỏ... chuyện đời dưới con mắt tinh anh càng trở nên thú vị. Thật ra tất cả chúng ta đều là Ếch cả thôi anh Sỏi à. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái giếng của ta trong hay đục mà thôi... Cảm ơn anh về tút này.
      Chủ Nhật chúc anh thư giãn với nhiều niềm vui.

      Xóa
    3. Mà đời đúng là lắm chuyện thật anh ạ!
      Cảm ơn anh đã đến chơi nhà và để lại nhận xét! Ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui anh nhé!

      Xóa
  9. HN sang thăm chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !
    Mời anh sang chung vui Sinh Nhật với HN nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, anh sẽ sang chứ! Rất mong em SN vui hạnh phúc!

      Xóa
  10. . Anh ơi tháng bảy qua rồi
    Tháng tám Mưa hạ đổi trời thành Ngâu
    . Bây giờ anh hỡi nơi đâu
    Hay mấy phò cỏ dắt trâu về nhà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rằng tháng bảy qua rồi
      Thất tình mấy đứa đang ngồi khóc ngâu
      Sỏi lang thang có biết đâu
      Một đàn phò cỏ vừa ngầu vừa xinh
      Thôi thì cứ sống hết mình
      Cầm hơi trong lúc thất tình cũng hay.

      Cảm ơn bạn hiền thật nhiều!

      Xóa
  11. Mặc cho trời nắng hay mưa
    Anh em mình cứ vui đùa sang chơi
    Giao lưu thi phú tuyệt vời
    Hỏi thăm sớm tối bao lời sẻ chia...

    Buổi tối bình yên thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn bè anh chẳng có nhiều
      Mỗi người mỗi nết khó chiều khó chăm
      Mấy người sớm tối hỏi thăm
      Sẻ chia thơ phú, quanh năm chuyện trò
      Thì thầm chuyện nhỏ chuyện to
      Bắt tay nhau với câu thơ câu vè
      Mùa đông cho chí mùa hè
      Có em có những bạn bè yêu thương.

      Anh cảm ơn em thật nhiều, Những ngày cuối tuần nhiều niềm vui em nhé!

      Xóa
  12. Ngày tháng tám lang thang qua góc phố
    Bàn chân đùa rả rích đếm mưa ngâu
    Bên hiên nhỏ dưới lối chiều ngõ nhớ
    Buồn đong đưa đìu hiu bóng ai sầu....
    ....
    Ngày mới vui nhé anh Sỏi ơi

    Trả lờiXóa
  13. Tháng tám về say đắm những mộng mơ
    Niềm ao ước mập mờ trăng không ngủ
    Nơi hò hẹn là tủi buồn năm cũ
    Lời yêu thương nhắn nhủ hứa chung tình.

    Cảm ơn bạn thật nhều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Táng tám rồi anh ơi-viết bài khác đi để mọi người cùng chém gió

      Xóa
  14. Nhà Sỏi lắm dạng sỏi ghê
    Có loại vừa nói đã nghe kinh đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là họ chỉ nói thế thôi
      Bạn bè cũng muốn lắm lời cho vui!

      Hihi!

      Xóa