Nhớ em như con sông sâu
Trớ trêu đời lại bắc cầu vượt duyên
Nước ơi nước có hiểu thuyền
Chở bao kỷ niệm lời nguyền tháng năm
Trăng vàng lẻ bóng xa xăm
Tôi mua dâu vỗ béo tằm giăng tơ
Lụa là tôi dệt bằng thơ
May cho em những áo mơ đủ dài
Yêu em mong mỏi mệt nhoài
Em bên người khác nhạt phai lụa hồng
Xuân về tình có như không
Em tôi còn mải mùa đông lạnh lùng
Đêm nay trời tối mung lung
Làm sao quên phút trùng phùng khi xưa
Sáng ngày trời lại đổ mưa
Tôi đồ như tiếng em vừa đi qua
Trao em ánh mắt làm quà
Mai ngày gặp lại để mà nhận nhau
Làm tin môi đỏ thương đau
Tôi làm vốn sống nát nhàu đợi trông
Biết rằng em ở bên chồng
Liệu mai con sáo sang sông có về
Cỏ may còn đó lời thề
Hihi...
Trả lờiXóa"Nhớ em như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"
Thuở xa xưa thật dịu êm
Em trăng mười sáu bên thềm mộng mơ
Ta trao nhau những vần thơ
Bao lần hò hẹn nơi bờ sông thương
Mắt em tím biếc lạ thường
Gởi về tôi cả vấn vương chiều tà
Hoàng hôn rơi xuống bao la
Dìu nhau lối nhỏ chan hòa mến yêu
Bỗng tình vào chốn hoang liêu
Em sang ngang để bao điều nhớ nhung
Đường tơ đã đứt dây chùng
Còn mong chi phút tương phùng hỡi em...
HN sang thăm chia sẻ với anh.
Chúc anh chiều mùng 9 tết thật vui nhé anh!
Thơ em ngộ nghĩnh làm sao
XóaLại còn trích cả ca dao làm vần
Tình xưa còn đó ngàn cân
Bóng còn in đậm phai dần là bao
Trời ơi cái "điếu thuốc lào"
Đã đem ''chôn xuống lại đào'' nó lên
Cái gì có thể còn quên
Tình xưa nghĩa cũ vẫn bền trong nhau
Cho dù chẳng bén trầu cau
Bao nhiêu năm vẫn trước sau thâm tình
Cuối đời đơn lẻ một mình
Cũng không nhắm mắt vô tình thờ ơ
Vẫn đau đáu buồn thương nhớ
Bởi đất trời làm cách trở hai nơi
Trái tim gắn bó không rời
Kiếp này không trọn hẹn đời kiếp sau.
Anh cảm ơn Hằng Nga thật nhiều!
Thương...
Trả lờiXóaYêu...!
XóaCười lên đi Sỏi à...
XóaSỏi sẽ cười giống như một kẻ điên
XóaĐể cố quên đôi mắt ướt rất hiền
Và trong vai một con người vô cảm
Dẫu tim mình nỗi nhớ vẫn còn nguyên.
Hôm nay ngày Valentine
Trả lờiXóaChúc anh tranh thủ chút tình nàng Xuân
Anh ơi xin chớ ngại ngần
Nhanh tay lên nhé phân vân chi nào
Tìm nàng mắt biếc ánh sao
Đêm xuân chiếu sáng đường vào bến mơ...Hihi...
Mùng 10 TẾT thật vui nhé anh!
Em ơi anh cũng đang chờ
XóaLàm sao để có tình cờ ngày xuân
Còn chi mà phải ngại ngần
Có điều luôn bị chậm chân hơn người
Thôi thì thiên hạ chê cười
Anh nhìn thấy họ hở mười cái răng
Còn mình ế thật hay chăng
Mình cầm lòng vậy nhì nhằng kiếp sau.
Anh cảm ơn em nhiều!
Hihi...
Trả lờiXóaAnh hãy nhanh chân lên mau
Kẻo không lại nhỡ chuyến tầu tình yêu
Thanh niên nó ma lanh nhiều
Nên cua gái đẹp lắm chiêu lắm trò
Anh mãi ở đó so đo
Nhanh tay chúng hớt anh mò sao ra
Tháng Giêng tháng hai tháng ba
Tranh thủ anh nhé cho nhà thêm vui ...Hihi...
HN sang thăm
Chúc anh tuần mới vui khỏe nhanh cua đc nàng nhé anh!
Biết mình chân chậm mắt mờ
XóaNên tình yêu sẽ chẳng chờ đợi anh
Thanh niên nó cướp thôi đành
Cầm lòng vậy chứ có tranh bao giờ
Thôi thì vắt óc làm thơ
Hy vọng sẽ có bất ngờ dành cho
Giống như thả thính lần mò
Cảm ơn em đã mách cho mấy lời.
Hihi! Cảm ơn em thật nhiều!
Lục bát hay quá!
Trả lờiXóaNhớ ôi là nhớ
Người yêu!
Đêm đông se sắt
Bao nhiêu lạnh lùng...
Đôi bờ cách trở muôn trùng
Niềm thương dậy sóng
Bập bùng đèn khuya...
Cảm ơn nhiều nhé bạn hiền
XóaThật là nhớ đến phát điên lên rồi
Đường xa ngàn dặm bồi hồi
Đời này chắc chỉ mình tôi nặng lòng.
Hihi!
Lên Blog đôi khi thấy lạc lõng dễ sợ. Nhà nhà làm thơ
Trả lờiXóaNgười người làm thơ
Mình đứng ngơ ngáo quá . hihi
Em ơi ! Không phải lạc lõng. Thật ra viết gì do mình cả thôi, anh cũng chẳng mấy ưa Thơ Thẩn nhưng có khi thi hứng thì giãy giụa vài câu thôi mà. Anh luôn là bạn văn xuôi với em mà!
Xóacái nhớ là cái nhớ ơi
Trả lờiXóasao ngươi cứ bám lấy tôi vậy trời
biết rắng em đã quên tôi
mà sao nhớ chẳng thèm vơi trong lòng
để ta cứ mái chờ mong
để cho cái Nhớ dùng dằng chẳng buông.....
Thăm anh ạ....
Thỉnh thoảng lại vài câu về nỗi nhớ
XóaCũng giống như tự thân mình nhắc nhở
Rằng ngày xưa ta đã mến yêu nhau
Và không ngừng tim vẫn đập thương đau.
Anh cảm ơn Mưa nhiều !
Tháng ba chắc vẫn còn xuân
Trả lờiXóaEm sang thăm blog lòng bâng khuâng lòng
Câu thơ Lục Bát thong dong
Ơi ngày xưa ấy sầu đông ...em xa làng
Sao em đi mãi không về
XóaGạo tiền cơm áo bộn bề hả em
Em ơi cúi xuống mà xem
Tim trong lồng ngực còn thèm gió trăng
Tháng ba chừng cũng sắp rằm
Nhớ em chừng cũng mấy năm nay rồi!