Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

14/04/19

MƯA

Ngồi nhìn mưa lại nhớ nắng hôm qua
Ngày nắng đi bỏ lại tình dang dở
Mưa biết đấy ta luôn luôn lo sợ
Lỡ người làm tắt lửa ở trong ta.

18 nhận xét:

  1. Ôi, sao Anh Sỏi cứ lo sợ vu vơ thế? Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng vu vơ đâu, đến lúc anh cảm thấy chính anh cũng không còn là anh nữa. Cuộc sống như thế thì đáng lo lắm chứ, đáng nghi ngại lắm chứ!

      Xóa
  2. Có khi nào anh không có cảm xúc với mọi thứ không anh?
    Như vậy là do " chán đời " hay do mình hiểu hết cuộc đời vậy anh?
    Thực sự là nếu ngày mai em rời bỏ cuộc sống này em sẽ không tiếc nuối gì cả, nhưng khi rảnh rỗi quá thì em thấy mình bị trống không, như vậy có nhàm chán quá không anh?
    Hình như em k thích hợp ngồi 1 mình, những lúc như vậy thấy nghĩ vẩn vơ nhiều quá, hại não. Hihi
    Hình như em đang "lặng".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em ! anh đọc và thấy một chia sẻ nặng ký...Anh thích!
      Có chứ em! Vì anh luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, lạc lõng cứ như đang mắc bệnh trầm cảm thấy khó chịu về mọi thứ xung quanh. Chẳng biết khó chịu có được coi là một triệu chứng của trầm cảm. Đầu óc khi ấy thường "trống rỗng", khó tập trung, do dự, không muốn quyết định bất cứ điều gì, gọi thế là chán đời thì có lẽ hơi quá, mà nói là mình hiểu hết cuộc đời lại là kiêu và cũng không hẳn là vậy. Đúng như chia sẻ của em nhiều khi rảnh rỗi quá anh cũng có cảm giác trống rỗng trong đầu và trong cuộc sống. Có lẽ nào mình sắp điên, sắp tự kỷ nhỉ!.

      Xóa
  3. ghé thăm anh- yêu những vần thơ của S!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi cảm ơn Mưa thật nhiều, cảm ơn lời động viên xinh và gọn gàng!

      Xóa
  4. Nặc danh15/4/19

    Thơ...rất ngắn nhưng nhói lòng người đọc
    những buồn vui cứ lẫn lộn đan xen
    Lòng mong nắng,, và sợ mưa cứ đến
    Để tâm hồn bởi rối- giống kẻ điên.....

    Đã từ lâu...ta đã tập lòng quên
    chẳng còn nhớ, chẳng trông -hồn vô định
    chẳng buồn vui...chẳng thơ... thôi yêu thích
    ngắm mây trời. .. hay một chút vu vơ....

    rồi một ngày...trái tim lại yêu.... thơ
    lại bỗng thấy hồn ta mơ với mộng
    cứ ra vào, cứ như đang trông ngóng....
    người mơ hồ ta gặp giữa vần thơ....
    hiiiiiii
    Cảm ơn bạn đã gửi đến người đọc một bài thơ của bạn thật hay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa cũng chỉ như hạt mưa thôi
      Yêu em như thể máu thịt rồi
      Giời đày bắt tội thành cách trở
      Mượn mưa mượn nắng nói hộ lời

      Câu thơ đẹp quá bạn yêu ơi
      Đọc xong Sỏi ngỡ sắp sập trời
      Còm thơ tận tụy thương yêu vậy
      Sỏi thấy mình vui nhất trên đời

      Bạn thân yêu quý của tôi ơi
      Khoảng cách chúng mình chắc rất xa
      Câu thơ màu tím nối chúng ta
      Tôi còn em gái phương trời ấy

      Cứ mộng cứ mơ rồi sẽ thấy
      Một trời thương mến nhẹ như mây.

      Bài thơ của bạn thật là thơ, thích quá! Cảm ơn bạn thật nhiều!

      Xóa
  5. Mưa là nước xuống tưới mát ruộng đồng
    Nếu rừng đang cháy lửa phải trốn chạy
    Phải chăng cha lửa có tội tình ái
    Để cho con lửa sợ hãi thế kia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mượn mưa tôi viết mấy câu thơ
      Về em gái “Diễm” rất mộng mơ
      Về thời yêu dấu thiêng liêng lắm
      Mỏi mòn năm tháng để đợi chờ.

      Cảm ơn bạn với những ý thơ còm hóm hỉnh, hay, lạ và rất vui!

      Xóa
  6. Anh Sỏi được mưa là may quá!
    Nơi DVD nắng cháy luôn, đến khổ!
    Ăn không ngon!
    Ngủ không yên!
    cứ làm phiền... hàng xóm!
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nghe đài báo nói Bình Dương
      Nắng như đổ lửa khắp nẻo đường
      Trời đày những trẻ ôm nhau ngủ
      Chỉ nghĩ đến mà đã thấy thương!

      Há há!

      Xóa
  7. Mùa mưa về giữa lạnh lùng trống vắng
    Người xa rồi biền biệt bóng thiên di
    Từ lạc nhau hai lối rẽ phân ly
    Hương tình cũ bay bay theo cánh gió

    Ai vất vả ngược xuôi miền ký ức
    Kỷ niệm phai chật vật bước chân mòn
    Chiều nhìn mưa bao kỷ niệm vấn vương
    Hồn ngơ ngác sợ lòng mình chai lạnh…

    Người ta nói rằng: “Tình đầu là tình khó phai”. Chắc bởi vậy mà anh Sỏi nhớ hoài hình bóng cũ.

    Cơ mà em nghĩ thà để lòng mình nhớ, còn hơn chẳng biết nhớ điều gì? Cái khoảng trống “không có gì để nhớ” nó mới khiến người ta sợ, đúng không anh? Chúc anh buổi chiều thật vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồn ta cứ dung dằng không lối rẽ
      Nắng đầu mùa lỡ cơn rộn tiếng ve
      Như anh khờ ngẩn ngơ con đường cũ
      Nhặt hạt mưa trên vai áo thân quen

      Còn nhớ nhung những nơi từng hò hẹn
      Chiều chập choạng lại buồn theo hoài niệm
      Và loay hoay khi gió còn ngái ngủ
      Chợt giật mình ngơ ngác ngỡ mắt em.

      Những câu thơ của em họa hay quá, anh cảm ơn em thật nhiều!

      Xóa
  8. Nơi bạn ở có mưa mát dịu,
    bạn ngóng trông nắng hãy mau về.
    Sài Gòn nắng nóng như rang
    mong mưa mau đến xoa tan nóng hè

    Sang thăm bạn, chúc bạn luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là có nắng trông mưa
      Có mưa chờ nắng cho vừa vặn yêu
      Chiều chiều lòng dạ phiêu diêu
      Có mưa nhớ nắng bao nhiêu là tình.

      Cảm ơn bạn thật nhiều !

      Xóa
  9. Hi hi, vậy là bữa nay vào nhà anh Sỏi bằng cổng chính hẳn hoi, hông phải vòng vèo mỏi cả cẳng :) :) :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là khi xưa em muốn vòng vèo qua G+ đấy chứ, anh vữn đi thẳng chứ có vòng vèo đâu.
      Nay bạn Google bỏ mấy chức năng hóa ra lại tiện lợi hơn hihi!

      Xóa