Ô kìa sao lại dấu tên Yêu thương cũng đã làm mềm lòng nhau Thuận tình có trước có sau Biết nhau thì gọi tên nhau giữa đời Bạn là bạn của tôi ơi Cho Sỏi tên nhé làm nơi giao hòa Nơi đây cũng gọi là nhà Sỏi và bạn cùng mơ xa mơ gần Câu thơ làm bạn bồng bềnh Người viết thơ lại mông mênh mơ màng Ngày mai nhớ nhé lại sang Hỏi "sao lại thế'' lại càng thế sao!
Cảm ơn bạn nhé bạn ơi Được bạn yêu quý như trời ban cho Tiền đầy túi của đầy kho Không bằng nhiều bạn đắn đo gì nhiều Ngộ ra mới biết bao điều "Tâm hồn có nhẹ...Mới phiêu" Mới giàu Cùng bè bạn quậy thật ngầu Cảm ơn bạn mến một chầu thương yêu!
Tâm tình muốn nói bao điều Mừng thì quá ít mà nhiều lo âu Đời này ai hiểu cho đâu Kiếm tiền chẳng được quay đầu làm thơ Nói thật mà cứ như mơ Ước gì kiếm được cả thơ lẫn tiền...!
Như người ta đứng hai chân Chân thơ chân rượu hiệp vần với nhau Trời cho có trước có sau Thơ trang, rượu cứ một bàu đầy vơi Kinhoang bạn của tôi ơi Gặp nhau uống cạn một lời tâm giao!
Mặc ai tiền bạc túi đầy Văn thơ lưu loát là tài của anh Mặc ai xe ngựa xênh xoang Vườn thơ tươi thắm là anh hơn người. Tiền không mua được tài năng Nhàn an xướng họa ai hơn anh nào?
Em họa vài câu cho vui chứ bài thơ của anh khó họa quá trời. Em ngồi vò đầu bứt tóc cả buổi mà cũng đành bó tay. Buổi tối thật vui anh nhé!
thương cô mô đó Sỏi ơi sao không mạnh dạn gửi lời tới Em* để rồi ngày cũng như đêm thẩn thơ, thơ thẩn viết lên nỗi lòng... Anh trai Sỏi đang mơ mộng cô nào đấy, khai thật đi để bọn em chuẩn bị tiền mừng đám cưới-(EM* này là Em trong thơ Sỏi chứ k phải ng Comt tự nhận về mình đâu nha hiiii)
ừ nhỉ ! Sao lại thế?!
Trả lờiXóaCứ mơ mộng... thơ thẩn với mộng mơ....
Để rồi từ tim viết những vần thơ...
Cho lữ khách...cũng vẩn vơ mơ mộng...
Này anh !cho tôi hỏi?
Sao thơ anh cứ như trói người ta...
để đêm về trong giấc mơ xa...
tâm hồn cứ bồng bềnh trên Ảo
kkkkkkkkkkkkkkkk
Ô kìa sao lại dấu tên
XóaYêu thương cũng đã làm mềm lòng nhau
Thuận tình có trước có sau
Biết nhau thì gọi tên nhau giữa đời
Bạn là bạn của tôi ơi
Cho Sỏi tên nhé làm nơi giao hòa
Nơi đây cũng gọi là nhà
Sỏi và bạn cùng mơ xa mơ gần
Câu thơ làm bạn bồng bềnh
Người viết thơ lại mông mênh mơ màng
Ngày mai nhớ nhé lại sang
Hỏi "sao lại thế'' lại càng thế sao!
Hihi! Cảm ơn bạn thật nhiều !
cứ gọi tôi là... BẠN
Xóamột người rất yêu thơ...
tâm hồn hơi lãng... xẹt
ngắm mây trời mộng mơ....
ghé nhà bạn vui quá
Đầy ắp những thơ yêu
gác lại chuyện vàng( tiền ) bạc
cho tâm hồn nhẹ ...phiêu.....
ừ thì bạn hãy viết
và tôi- người đọc thơ
Bạn- người hay THƠ thẩn
để cuộc đời vui, mơ
hiiii vậy nhé bạn!
Cảm ơn bạn nhé bạn ơi
XóaĐược bạn yêu quý như trời ban cho
Tiền đầy túi của đầy kho
Không bằng nhiều bạn đắn đo gì nhiều
Ngộ ra mới biết bao điều
"Tâm hồn có nhẹ...Mới phiêu" Mới giàu
Cùng bè bạn quậy thật ngầu
Cảm ơn bạn mến một chầu thương yêu!
Biết ơn bạn thật nhiều!.
Bởi anh trót mang tâm hồn thi sĩ
Trả lờiXóaNên mộng mơ mơ mộng giữa vườn thơ
Để đêm khuya thanh vắng dạ thẫn thờ
Người trong mộng chập chờn ôi huyền ảo
Mơ một ngày kề vai nàng chung dạo
Miền cỏ hoa vương vấn dệt gấm hoa
Cho đôi tim rộn rã điệu giao hòa
Cho vòng tay nồng nàn hương tình ái...
HN sang thăm chia sẻ với anh.
Chúc anh này mới tốt lành thật vui nhé anh!
Ngày anh còn chưa hiểu về thi sĩ
XóaĐã ôm sầu ôm hận và ôm thơ
Đã ngẩn ngơ như thể kẻ bị đơ
Và thẫn thờ gặp người ấy mỗi khi
Tay đan tay nồng nàn ngữ tình si
Vai kề vai ý chung nhân cùng dạo
Và rảo bước lối về trên cỏ dại
Cứ thế vô tư nào có nghĩ gì
Giờ hiền quá câu thơ cũng nhu mì
Cảm ơn em đã hiểu anh rất rõ
Làm quà cho anh những câu thơ màu đỏ
Giữa vui buồn thơ vẫn có bên nhau.
Một tuần mới vui và hạnh phúc em nhé!
Thiệt là lạ thiệt!
Trả lờiXóaHi hi hi...
Lạ không? khác người không ? Hihi!
XóaAnh Sỏi ứ thật vô tư
Trả lờiXóaKiếm tiền không thiết ngần ngừ thả thơ
Nửa từ làm người ngẩn ngơ
Mừng thì rất ít mà lo thì nhiều ...
Tâm tình muốn nói bao điều
XóaMừng thì quá ít mà nhiều lo âu
Đời này ai hiểu cho đâu
Kiếm tiền chẳng được quay đầu làm thơ
Nói thật mà cứ như mơ
Ước gì kiếm được cả thơ lẫn tiền...!
HIhi!
Được cả may chỉ ông Tiên
XóaChứ mà được một cũng hên lắm rồi
Thơ ca chén rượu đĩa mồi
Nếu đang dùng được là trời thưởng ban
Như người ta đứng hai chân
XóaChân thơ chân rượu hiệp vần với nhau
Trời cho có trước có sau
Thơ trang, rượu cứ một bàu đầy vơi
Kinhoang bạn của tôi ơi
Gặp nhau uống cạn một lời tâm giao!
Hihi!
Mộng mơ đâu tốn một xu nên bạn cứ việc mộng mơ thật nhiều. Thơ tình ngọt tựa mía lùi làm cho bao kẻ đứng ngồi không yên. hihii
Trả lờiXóaCảm ơn Thu Yến bạn ơi
XóaVăn xuôi bạn viết những lời như thơ
Thế này thì chẳng phải mơ
Mà là xuất khẩu thành thơ thành vần...
Luôn nhớ bạn và mong bạn khỏe !
Hi...cứ mộng, cứ mơ, ai đánh thuế đâu mà lo...
Trả lờiXóaHihi! Cảm ơn Phương Tâm thật nhiều lâu nay bạn đi đâu mà không thấy viết gì?
XóaMộng mơ mơ mộng thật nhiều
Trả lờiXóaCho hồn thư thái bao nhiêu chuyện đời...
Buổi trưa an lành thật vui nhé anh!
Như Thu Yến nói ở trên
XóaMộng mơ đâu có mất tiền cho ai
Thôi thì tháng rộng ngày dài
Ta sống chậm để miệt mài mộng mơ!
Hihi! anh cảm ơn em nhiều!
Mặc ai tiền bạc túi đầy
Trả lờiXóaVăn thơ lưu loát là tài của anh
Mặc ai xe ngựa xênh xoang
Vườn thơ tươi thắm là anh hơn người.
Tiền không mua được tài năng
Nhàn an xướng họa ai hơn anh nào?
Em họa vài câu cho vui chứ bài thơ của anh khó họa quá trời. Em ngồi vò đầu bứt tóc cả buổi mà cũng đành bó tay. Buổi tối thật vui anh nhé!
Ai cũng hiểu "Tiền là tiên là phật"
XóaSức mạnh của tiền đó cũng là sự thật
Người mải chơi với chữ cũng nghèo rơi
Và chất lượng cuộc đời luôn rất thấp.
Hihi! anh cảm ơn em thật nhiều vì sự đồng cảm và động viên! Vì những câu lục bát hay!
Sao lại thế?
Trả lờiXóaAnh đang tương tư ai đó hử? Sao tâm tình như chàng trai 18? Hihi
Hình như tình yêu không có tuổi
XóaVà mười tám cũng giống mấy mươi
Thì câu thơ cũng chẳng thể già
Mặc kệ đời cứ lo cho tuổi tác!
Hihi!
thương cô mô đó Sỏi ơi
Trả lờiXóasao không mạnh dạn gửi lời tới Em*
để rồi ngày cũng như đêm
thẩn thơ, thơ thẩn viết lên nỗi lòng...
Anh trai Sỏi đang mơ mộng cô nào đấy, khai thật đi để bọn em chuẩn bị tiền mừng đám cưới-(EM* này là Em trong thơ Sỏi chứ k phải ng Comt tự nhận về mình đâu nha hiiii)
Một cô nào đó trong mơ
XóaMột cô nào đó đợi chờ ngóng trông
Một trang bờ lốc tình nồng
Một thiên tình ảo gieo trồng nơi đây!
Cảm ơn em nhiều Mưa nhé!
Mừng cho Anh Sỏi đang yêu, là la lá la
Trả lờiXóaBình minh ơi xin hãy mang EM ấy đến cho Anh Sỏi hay là để Anh Sỏi tự đi đến với người ấy hihi
Em cũng sẽ chuẩn bị tiền mừng, hihi
Yêu từ khi trẻ đến giờ
XóaMắt mờ chân chậm vẫn lờ phờ yêu
Nhớ nhung từ sáng đến chiều
Lạ chưa chuyện thật ra chiều ảo hoang...!
Hihi! cảm ơn em!
Mộng mơ cứ thế bay cao
Trả lờiXóaCho anh bao giấc chiêm bao dạt dào
Hôn lên môi thắm má đào
Của nàng yêu dấu xuyến xao từng ngày ...
HN sang thăm
Chúc anh tuần mới vui khỏe cv làm tốt nhé anh !
Ơ kỉa những câu thơ hay
Trả lờiXóaĐêm qua rơi xuống lốc này nhà anh
Hôn vào nét chữ màu xanh
Mà sao cứ ngỡ là anh hôn người...!
Hihi!