Hạ về vàng nắng trắng trời mây
Gió nồm nghe hây hẩy nhớ ai
Lạ nhỉ tiếng gió mà tê tái
Cứ thổi nhớ vào dạ cỏ cây
Vấn vương thương nhớ hóa đọa đầy
Cảm xúc mòn chẳng nảy nổi thơ
Hay ta già không thể nằm mơ
Ngọt ngào nơi cõi tình cay đắng
Đem yêu cất vào nơi thầm lặng
Cho em tìm chỉ thấy trời xanh
Có nỗi buồn rụng lá mong manh
Đôi môi cười ngọt lành đọng lại
Nghe đâu đó mùi hoa ngai ngái
Quẩn theo chân như áng mây chiều
Của một người mơ mộng sắc yêu
Trên lối đầy hồn xoan tím trải
Cơn gió bò đến rồi đi mãi
Nắng vàng yếu đuối lẫn vào đêm
Thương đâu đó bóng đổ trăng mềm
Chút nhớ vu vơ về mê mải.
Nắng trắng trời mây, ai nhớ ai?
Trả lờiXóaVời vợi nguồn cơn tiếng thở dài
“Đem yêu cất vào nơi thầm lặng”
Lòng như miếu cổ lạnh rêu phong
Sorry anh! Thấy thơ hay nên V bỗng dưng cảm tác. Nếu có đường độ mong anh lượng thứ. Chào anh.
Nhớ về "ai" giấu kín mãi trong lòng
XóaBởi tình này nay đã phủ rêu phong
Cứ trở trời lại than thân trách phận
Mượn trời mây nói hộ cái long đong.
Những câu thơ họa lại của Symphony rất chuyên nghiệp. Hay lắm cảm ơn Bạn thật nhiều!
Tháng tư về chạm khung cửa màu xanh
XóaĐể em nhớ kỷ niệm mình xa ngái
Từ ngược phía không nhau lòng em đau tê tái
Anh bỏ mặc câu thề rơi rụng xuống hư vô
Ngày chia tay anh có giữ em đâu?
Mà bây giờ anh than thân trách phận
Tháng tư về gió đắng lòng se sắt
Em mặc cả nỗi buồn, rao bán cả niềm đau
Từ không anh, em nào có ngờ đâu
Con tim mình đã cạn khô máu lệ
Ranh giới nào giữa đôi bờ quên - nhớ
Khi cuộc đời phủ vụn bụi tình ta?
Hi anh! Anh làm thơ hay mà họa thơ cũng bằng cả cái tâm. Em nể phục anh lắm đó nha. Em họa thơ với anh,nếu có chỗ nào còn thiếu sót, anh góp ý cho em nhé! Cảm ơn anh rất nhiều
Hạ về mưa kéo lê thê
XóaChiều nay ướt cả lối về nhà tôi
Khung cửa xanh chốn em ngồi
Bây giờ trống vắng mây trôi ngang trời
Tháng tư này nữa em ơi
Lại thêm lớp bụi phủ nơi tình nồng
Thêm năm thêm tháng mênh mông
Nhìn em cất bước theo chồng mắt cay
Từng chiều nhìn những mây bay
Hồn như dao cắt đau này thấu chăng
Mưa ơi bớt chút nhì nhằng
Tao thương em lắm mưa chăng ướt lòng
Muốn gặp em luống ngại ngùng
Chỉ lo em nói anh đừng có sang
Để anh gửi chút nắng vàng
May ra gợi chút mơ màng nhớ nhung.
Anh cảm ơn Sym thật nhiều, những ngày nghỉ cuối tuần vui, khỏe và may mắn em nhé!
Ngọn gió mênh mang chở nhớ thương
Trả lờiXóaHạ về hong nắng ngập ven đường
Đong đưa hoa đỏ vời trong gió
Chạnh lòng day dứt những chiều vương
Đã quyết tâm hồn thôi xuyến xao
Những dấu yêu xưa của thuở nào
Trôi đi biền biệt vào sương khói
Kỷ niệm không nhòa mãi dâng cao
HN sang thăm chia sẻ với anh.
Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh !
Đêm buồn gió trốn lặn nơi đâu
XóaĐể Sỏi chờ đợi cả canh thâu
Sỏi xé mây trời tìm trăng rách
Để dìm trăng tàn sũng dòng châu
Sỏi gửi cho trăng chuyện tình sầu
Nó thê lương lắm chuyện đã lâu
Trăng hãy một lần nghe anh khóc
Rồi hãy quyên sinh lúc bình minh.
Cảm ơn em nhiều bởi những câu thơ đọc mà thấy mát ruột, hay lắm em ạ!
Em đã có một chuyến du lịch tự phát trong 1 tuần và đã gặp gỡ những con người rất đặc biệt.
Trả lờiXóaBọn em đã có những ngày rất vui vẻ và tràn ngập niềm vui
Cuộc sống có thể khó khăn nhưng lòng người vẫn có nhiều tốt đẹp. Phải không anh?
Anh đang nhớ ai đấy?
Anh chúc mừng em, em cứ có những niềm vui và những khoảnh khắc hạnh phúc, thế rồi chia sẻ với anh, là anh cũng thấy vui như em, đúng vậy đời này có rất nhiều người tốt và nhân văn. Mong em gặp họ thường xuyên.
XóaAnh thì khi nào cũng nhớ về một điều gì đó xa xăm... Không rõ ràng lắm em ạ! Hihi! Cảm ơn em!
Em biết rồi, anh nhớ anh của ngày xưa. Hihi
XóaAnh biết không em đã có một chuyến xe đầy nước mắt để đổi lại một cuộc hành trình đầy hạnh phúc và tiếng cười, những cuộc gặp gỡ lạ kỳ, những con người với tâm hồn đẹp...
Trong chuyến đi đó em đã đổi được một vé đi Hà Nội trong thời gian sắp tới.
Quả thật là có mơ ước thì sẽ có hiện thực anh à.
Hihi
Qua những thông tin chung chung từ em, anh thấy mung lung quá chẳng biết rõ được em đã làm những gì? Đi những đâu ? Tuy nhiên em đề cập đến những thành công anh chúc mừng em. Có lúc anh nghĩ và đoán em là phóng viên của một tờ báo nào đó(?) Chẳng biết đúng hay sai...!
XóaAnh nhớ thương về cõi mông lung
Trả lờiXóaCó ánh trăng xưa đẹp vô cùng
Bên nàng âu yếm miền hoa cỏ
Đôi bóng vai kề sóng bước chung...Hihi...
HN sang thăm
Chúc anh ngày cuối tuần thật vui hp đong đầy nhé anh!
Dù anh chịu một đời anh bất hạnh
XóaĐêm đêm buồn thở hắt suốt năm canh
Sầu hắt đi sao mãi chẳng hết sầu
Mầu đêm đen mãi là màu nhung nhớ
Trời bắt tội yêu cũng thành dang dở
Chỉ đau buồn thương nhớ sắm trọn vai
Có mấy ai thức để hiểu đêm dài
Mình anh biết một mai mình anh nhớ!
Cảm ơn em nhiều, cuối tuần vui khỏe nhé Hằng Nga!
Tháng ba về hoa xoan nở tím
Trả lờiXóaLối cũ buồn thương dấu chân xưa
Hồn mơ mộng nhớ hoài kỷ niệm
Giọt nào buồn man mác cả vần thơ?
Hihi, Anh đang nhớ xa xăm, nhưng đừng xa quá kẻo bị lạc đường, hihi
Chẳng biết đúng không cách nghĩ của anh
XóaVề những câu thơ em viết chân thành
Nó sâu sắc và rất thơ em ạ
Anh cảm ơn nhiều những lúc đọc thơ em!
Thật đấy những câu thơ của em anh rất thích bởi có sự đào sâu...! Hihi!
Vết thương nào... đau ngọt ngào...
Trả lờiXóaVết thương tình ái hôm nào... người trao...
Lao đao... hòa lẫn xôn xao...
Lâu rồi... bất chợt nôn nao... lại về...
Nghẹn ngang... gió buốt hẹn thề...
Thân tàn nghiêng ngã... tứ bề hoang vu...
Tình yêu đã luống lao đao
XóaKhông duyên không phận ngọt ngào nỗi đau
Để bao thương nhớ về sau
Và bao nghiêng ngả nát nhàu nhớ nhung
Nếu như đôi lứa trùng phùng
Làm thơ là những chàng khùng nàng điên.
thôi thì ai đấy cứ điên...
XóaĐể tôi lại được.... về miền xa xăm
Thôi thì ai đấy cứ làm....
Vu Vơ... thương nhớ - nhé chàng Khùng ơi....
để rồi ...xa lắm.... một người...
ghé đây đọc trộm những lời.. à Thơ...
hiiiiiiiiiiiii
Anh vẫn tìm dấu em trên mạng ảo
XóaLục lọi gần xa suốt những tháng ngày
Vì thương nhiều anh gọi em rất nhỏ
Anh có thể điên vì đã có thể say
Anh biết em đứng ngoài ngõ hàng ngày
Để cùng anh mơ theo dải mây mù
Nghĩ về nhau nên nỗi buồn ngọt vậy
Xót xa tình trong ký ức nhẹ ru.
Cảm ơn em nhiều lúc nào em cũng bên anh, anh không có cả ngàn bài thơ cho em đọc nhưng anh sẽ tặng em ngót một ngàn câu, nếu em không chê. Yêu thương!