Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

31/05/19

ẢO

Ta đã theo mà không kịp 
Tiếng cười tiền kiếp ngày xưa 
Cầu qua sông bao nhiêu nhịp 
Nhìn em nước mắt ngỡ mưa.

Chờ nhau mê mải trong mơ 
Dốc tình ngày xưa còn đó 
Trượt hồn rơi xuống câu thơ 
Giật mình ngoài hiên lá đổ. 

Ơ kìa chiều nay rất lạ 
Nhớ gì nhớ ngẩn nhớ ngơ 
Bởi mình cách xa nhau quá 
Hòn sỏi cũng biết mộng mơ. 

Liệu rẳng có duyên gặp gỡ 
Rượu nồng cho thỏa cơn say 
Bao giờ xóa đi nhung nhớ 
Gặp nhau tay nắm chặt tay.

34 nhận xét:

  1. Đọc bài thơ "ẢO" của anh Sỏi, DVD định cảm tác một bài tự do, nhưng lo rằng không đem về được, nên đành tìm bài cũ góp còm, tạm coi như là đồng cảm với "ẢO" vậy, hì...
    **********

    Sầu

    Đêm dài trở giấc... lệ rưng rưng
    Nhớ buổi tương giao... nhớ quá chừng!
    Mây xám mờ mờ trôi lửng lửng...
    Trăng gầy nhạt nhạt lặng ngưng ngưng...
    Người ơi định định... kiên kiên vững!
    Ta hỡi nao nao... ngại ngại dừng!
    Đứng mỏi... ngồi... đi... rồi lại đứng...
    Canh tàn ảo ảo bóng người dưng...

    dovaden2010 (DVD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương anh nhiều mắt đọng rưng rưng
      Nửa đêm trăng tỏ nhớ quá chừng
      Mây trắng lượn lờ trôi lưng lửng
      Ngọn cây đeo ngọc giọt sương ngưng ...

      Há há! Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều!
      Cái cách đặt câu dùng điệp ngữ đến thế này thì chết Sỏi rồi ...
      Ngồi nghĩ mãi mà không họa nổi có chết không cơ chứ !
      Tha cho Sỏi nha ! Há há!!!

      Xóa
  2. Bước luân hồi ai đuổi kịp
    Do tiền kiếp tự xa xưa
    Sinh tử cầu đưa không nhịp
    Rời tay nước mắt như mưa
    .
    Em về nơi cõi trần mơ
    Ngoảnh lại nhìn anh đứng đó
    Hồn em vấp ngã câu thơ
    Mở mắt trần gian đá đổ
    .
    Nhiều lần em mơ rất lạ!
    Thấp thoáng có ai gọi chờ
    Dìu em qua vùng sương giá
    Dang tay ôm lấy mộng mơ...
    .
    Chia xa hẹn ngày gặp gỡ
    Trần gian ta thoả cơn say
    Bên nhau bỏ ngày nhung nhớ
    Hẹn thề tay nắm chặt tay...
    .
    Chợt em tỉnh giấc mộng dài.



    ..........
    Đó là lí do tại sao Sỏi nhỏ tuổi hơn chị. Qua cầu luân hồi ai bảo ko chịu chen đi chung.
    Hihihi

    Trả lờiXóa
  3. Em giờ cứ mộng cho say
    Vẫn biết ngày nay đã khác
    Chẳng cần đắn đo tuổi tác
    Thương nhau là đến bên nhau

    Trần gian được mấy ngày đâu
    Ngập ngừng làm chi cho lỡ
    Đắm say trong những cơn mơ
    Kiếp sau hẹn thề gặp gỡ

    Luân hồi tháng năm nhung nhớ
    Gạch thơ nhịp cầu xây mộng
    Để đón em bước sang sông
    Trần gian vứt quách mong chờ

    Em đừng tỉnh giữa cơn mơ !

    Hay lắm chị ạ! Em chỉ vu vơ nói đến chút luân hồi trong mơ, mà chị nghĩ ra những câu chênh lệch liên quan đến cầu luân hồi...Quá là sâu sắc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ta giờ cứ mộng cho say
      Thương nay đâu cần tuổi tác
      Đắn đo lắm điều sai lạc "
      Anh ơi! em "nhát khích" hà!
      .
      Trần gian ngộ nhỡ trăm năm
      Bước nhầm ôm thêm hận tủi
      Đắm say trong cơn may rủi
      Em không tin có kiếp sau...
      .
      Cũng chẳng luân hồi nhung nhớ
      Nợ thơ em trả bằng thơ
      Nợ tình không xong vứt quách!
      Phủi tay rũ sạch mong chờ...
      .
      Em không tỉnh giữa cơn mơ
      Mà thức trong trang thơ ảo
      Bên anh nhủ lòng tỉnh táo
      Chúng mình tạo chỗ tìm vui...
      .
      Này anh! xin đừng có hỏi
      Em ngồi giữa phố nhớ ai
      Trải lòng tự tình - tình lỡ
      Hoài mơ bóng người hôm nay...
      ......
      Lời khen của Sỏi luôn làm chị thích thú! hihi

      Xóa

    2. Trần gian ai sống trăm năm
      Cô đơn cũng chẳng ăn nhằm cái chi
      Cầm bằng còn chút xuân thì
      Sống cho ra sống còn gì mặc ai
      Đàng hoàng không ngại lạc sai
      Sống hiền nên chẳng hại ai bao giờ
      Gạo ta ta nấu thành thơ
      Cơm người kệ họ chẳng mơ không màng
      Trăm năm cái nghĩa tao khang
      Ấy là nói vậy, đa mang mỗi người
      Là ta đang trụ ở đời
      Chứ có phải thánh trên trời đâu em
      Ví von cách nói nhập nhèm
      Hẹn kiếp sau để bên nhau kiếp này
      Luân hồi lời nhắn nhủ hay
      Ai tin cái thuyết ngủ ngày nằm mơ
      Kiếp sau thì đến bao giờ
      Nợ thơ em trả bằng thơ một chiều
      Nợ tình em mắc phải yêu
      Rũ cũng không sạch vẫn liêu xiêu lòng
      Làm sao vứt quách cho xong
      Em mơ chưa tỉnh còn hong tơ hồng
      Trao tình em bảo rằng không
      Trao thơ thì nhận bảo lòng xốn xang
      Thật ra em đã đầu hàng
      Tay cầm cờ trắng giơ ngang môi hồng

      Hihi! @};-

      Xóa
    3. Hai tay em chống ngang hông
      Mồm em réo gọi bớ ông Sỏi Hòn
      Hỏi ông có vợ mấy con
      Sao còn tán tỉnh lão mòn hết răng?
      Bảo rằng em đã đầu hàng
      Trao tình không nhận xốn xang tơ trời
      Trao thơ lại thích mê tơi
      Nếu như em hỏi một lời đáp không
      Anh đừng tránh né lòng vòng
      Đôi ta thử hỏi tơ hồng nào se?
      Đàn ông một lứa cá mè
      Chưa với tới đuợc thì ve vãn hoài
      Em đâu ngu - để anh gài
      Rồi anh bỏ của chạy ngay lấy người
      Trăm năm sống ở trần đời
      Cô đơn không chết, chết nơi lạc lầm.
      ........
      Hihiiiii
      Sỏi trả lời quá hay!

      Xóa
    4. Hiền đi chút nữa em ơi
      Hình như thơ đã quá lời với nhau
      Chúng mình lắm khổ nhiều đau
      Lại còn gieo những u sầu nữa đây
      Gửi lời xin lỗi vào mây
      Sợ câu “già néo đứt dây” giữa chừng
      Tôi vô duyên thế là cùng
      Có yêu đến chết cũng đừng nói ra
      Vì yêu thơ mới sa đà
      Vì lộng ngôn mới ba hoa dở người
      Anh xin em nhé đừng cười
      Từ nay không nói quá lời khen chê
      Là người viết những si mê
      Nhiều khi viết cả hẹn thề vu vơ
      Gieo vần rối nhịp đường tơ
      Yêu đương say đắm mộng mơ dễ tàn
      Thanh minh cho một ván bài
      Mà anh chấp nhận là người chơi thua.

      Em xin lỗi chị nha! có lẽ em đã quá lời!

      Xóa
    5. Lâu lâu đanh đá chút mà
      Chạm vào tự ái người ta giận rồi
      Người xin lỗi phải là tôi
      Xin anh bỏ quá cho lời khó nghe
      Em đùa chút xíu ai dè
      Anh Sỏi giận dỗi hâm he quá chừng
      Chúng mình đâu phải người dưng
      Hiểu nhau cũng lắm nói dừng dừng sao
      Xích gần em thêm chút nào
      Để em xoa bớt nỗi đau của lòng
      Nắm tay thật chặt được không
      Mặt anh còn giận khó trông lắm nè
      Giờ anh bảo gì em nghe
      Chơi bài một ván so kè nhau chi
      Tình yêu đâu chỉ có vui
      Đôi khi có giận để rồi hiểu hơn
      Từ nay em hứa sẽ hiền
      Sẽ ngoan như một nàng tiên dại khờ...
      .....
      Giận chị thiệt hả ta? Cho chị xin lỗi Sỏi nha.
      (Không có Sỏi chị chơi với ai đây! Hu hu hic hic!

      Xóa

    6. Em ơi anh nói thật lòng
      Ngày đầu gặp gỡ anh mong một điều
      Bạn bè lốc biết bao nhiêu
      Mà tìm cũng chẳng được nhiều tri âm
      Gặp em trong dạ mừng thầm
      Câu thơ chia sẻ ngấm ngầm thương yêu
      Bên nhau sớm sớm chiều chiều
      Lắng tai nghe thấu mọi điều trong nhau
      Nỗi buồn, niềm hận, cơn đau
      Cả hai cùng gánh có nhau ở đời
      Vô tình mà vẫn nên đôi
      Tìm trong nhân thế ở đâu như vầy
      Bây giờ gặp gỡ rồi đây
      Anh luôn nghĩ tránh sa lầy trăng hoa
      Tránh cả những chuyện sa đà
      Nâng niu tôn trọng như là tri nhân
      Nếu như vô ý trượt chân
      Ta thẳng thắn nói một lần với nhau
      Còn về thân thế trước sau
      Cũng nên cởi mở dốc bầu tâm tư
      Mạng ảo nơi của thực hư
      Chạnh lòng khó tránh câu thơ khó vần
      Thương yêu trân trọng rất cần
      Bao nhiều hờn giận dần dần bỏ qua
      Chúng mình lớn tuổi rồi mà
      Lại còn mặc định mình là chị em
      Cả hai chẳng phải kẻ hèn
      Đừng để ý cũng không nên lòng vòng
      Chúng mình đã quá long đong
      Đêm nghiêng trăng lạnh nặng lòng với thơ
      Ta yêu thương những cơn mơ
      Cho bớt lẻ bóng bơ vơ con thuyền
      Chẳng cần thề thốt lời nguyền
      Mà vẫn nặng nợ bền duyên cuối đời
      Xin đừng buồn nữa người ơi
      Nói cho đến chốn đến nơi mặn nồng
      Không se duyên cũng tơ hồng
      Vì thương nhau quá nên lòng vấn vương
      Trời cho gặp gỡ giữa đường
      Cũng là cách nói của lương duyên mà
      Mong em mọi thứ bỏ qua
      Anh vẫn anh, em vẫn là em nha.

      Há há! =)) =)) =))

      Xóa
    7. Khi mạnh tay làm anh đau
      Em đây cũng biết vết cào khó quên
      Thà em nhận quả phạt đền
      Để thơ anh thoát lên trên cản rào
      Bài thơ nặng nghĩa biết bao
      Chất tình đằm thắm dạt dào...tri nhân
      Lên thuyền (em) không để trượt chân
      Tin người vững lái bến gần hay xa
      Từ nay lỗi xấu cho qua
      Hiểu thêm nhau, ta vẫn là tri âm...
      ........
      Hihihi! Giờ chị mới cười đây!

      Xóa
    8. Nếu em làm hạt nắng vàng
      Làm câu thơ đẹp và sang giữa hè
      Hay làm chiếc lá nghiêng che
      Nghia là anh có bạn bè tri âm

      Em cho tôi chút hương thầm
      Cho tôi nỗi nhớ ướt dầm đắm say
      Em là lá tôi là cây
      Nắng mưa là để nảy đầy mầm xanh

      Bao nhiêu trân trọng ngọt lành
      Đắp xây mơ mộng cho thành tình thân
      Không nghĩ ngợi không phân vân
      Yêu thương ta sẽ dành phần trao nhau

      Đã có trước phải có sau
      Cả hai chỉ nói đến màu thủy chung.

      Hihi! @};-

      Xóa
    9. Sao anh không ví em là biển
      Anh là sóng
      Sóng luôn nằm trên biển đuổi xô nhau
      Khi lòng biển rạn, nứt
      Anh sẽ là sóng thần
      Cuốn phăng mọi bãi bờ cảm xúc trong em...
      ....
      Nhìn con hổ đang ngồi thu mình
      Em thấy thích
      Nhưng sẽ thích hơn khi mình chọc giận nó
      Lúc đấy, em thấy đuợc bản năng nguyên thuỷ của cảm xúc...
      Nó không còn dùng lời yêu thương sáo rỗng
      Khi tổn thương nó bộc lộ cảm xúc thật nhất
      ....
      Và khi,
      Tôi là đàn bà - anh là đàn ông
      Thân phận người không bỏ ngoài tôi.
      .......


      Chuẩn bị tinh thần năn nỉ người ta nữa đây! hic hic...

      Xóa
    10. Anh đắn đo
      Nếu anh ví em là biển
      Thì sóng sẽ thuộc cả về em
      Những cảm xúc đan xen
      Lúc lăn tăn
      Khi nổi khùng trong tố lốc
      Và anh sợ nhất
      Lòng biển sâu rạn nứt
      Thì xúc cảm kia sẽ nổi sóng thần.
      ...
      Anh lại đắn đo
      Chỉ có thể ví anh là biển cả
      Còn em làm gió
      Gió sẽ đùa, cả cợt nhả trêu ngươi
      Bao nhiêu sóng
      Cũng gió em làm nên cả đấy
      Những phút dịu êm
      Biển sẽ lành như chết
      Khi gió hiền
      Là biển được nghỉ ngơi
      Gió yên biển lặng thảnh thơi
      Hãy cùng mây
      In bóng trong lòng biển khơi
      ...
      Anh không ví em là biển em ơi
      Vì anh sợ một đời không hiểu nổi
      Lòng em sâu hay cạn
      Nơi nào lành và nơi nào nứt rạn
      Không hiểu nhau
      Thì bao giờ thành bạn
      Cuộc đời có hạn
      Đã bao giờ em nghĩ
      Bể đông kia một ngày em tát cạn
      Anh đắn đo rồi
      Em hãy hẹn hò đi.

      Hihi! =)) =))

      Xóa
    11. Anh đắn đo
      Em suy nghĩ
      Nếu nhận mình làm gió
      Em sẽ thuộc về ai, giữa biển và mây?
      Lúc vui em đuổi theo sóng biển
      Khi buồn gió lang thang cùng mây
      Biển anh bị bãi bờ giới hạn
      Chuyện lòng anh sâu cạn, lẽ nào...
      Cơn gió em rạt rào qua ngày tháng rộng
      Vậy anh đừng hỏi
      Em là của ai...
      .....
      Anh sợ một đời không hiểu nổi em
      Còn ví em là gió
      Làm sao biển biết ,gió đi đâu về đâu
      Đêm này gió nghỉ nơi nao
      Biển đông kia có thể tát cạn
      Nhưng cơn gió đời dày dạn phong sương
      Anh không thể nào nhốt gió
      Em luôn theo mây, lên núi, về đồng
      Băng qua sa mạc cát
      Gió nằm trông sao trời
      Em đây suy nghĩ
      Kỹ rồi
      Hẹn hò anh chưa đuợc
      Anh tạm thời chờ thêm ...
      .....
      Hi hihi

      Xóa
    12. Há há há =)) =)) =))!
      Hay quá N2Y ơi! Cảm ơn chị thật nhiều!
      Em nghĩ đã và reply sau chị nha!

      Xóa
  4. Nặc danh31/5/19

    "Ơ kìa chiều nay rất lạ
    Nhớ gì nhớ ngẩn nhớ ngơ
    Bởi mình cách xa nhau quá
    Hòn sỏi cũng biết mộng mơ. '
    ...........

    Hoạ tiếp cùng thơ bạn nè....
    Gửi bao nỗi nhớ... vào thơ...
    Tới người ...ta chưa lần gặp
    Dẫu nắng dẫu mưa, hay là đang áp thấp...
    thì nhớ nhung này đầy ắp cả giấc mơ...
    Dẫu biết rằng chỉ là ảo...là Thơ....
    hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể người thơ ta đã gặp rồi
      Mới nên thân và rất quen quá đỗi
      Nắng Sông Hàn vàng nhịp cầu nông nổi
      Đà nẵng mỗi chiều thương quá đi thôi!

      Cảm ơn bạn Nặc danh nhiều mong bạn những ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc!

      Xóa
    2. Nặc danh1/6/19

      kkkkkkkkkkkkk
      Thế là ta đã tìm ra
      cái người Sỏi nhớ, mơ xa, mơ gần....
      Nhớ em -với nắng sông Hàn...
      Nhớ nụ cười ấy- mơ màng lòng trai...

      Tiếc rằng đây chẳng phải ai...
      Chỉ là một kẻ thích hoài- tình thơ...
      ghé trang nhà Sỏi mộng mơ....
      Để ta được thoả đọc thơ- rất tình
      mong sao TA được gặp MÌNH
      để xem đời thật giống hình hay không...
      hiiiiiii. (bật mí thêm- tui cũng chính là ND comt tại bài MƯA í đó hiiii. K sao,chỉ mong Sỏi cho tui đc ghé đọc thơ bn là được rùi- còn tui à ai- Kệ đi bn hiiii

      Xóa
    3. Nhà anh cổng là trái tim
      Chân em qua lại ngày đêm đón mừng
      Lụy tình anh cũng đã từng
      Vài câu thơ nhạt em đừng chê thêm
      Buồn chơi vơi cứ đêm đêm
      Càng thơ thẩn hóa càng thêm đọa đày

      Hihi! Chia sẻ chút tâm trạng với ND! @};-

      Xóa
  5. Ảo và thực ngàn đời là vẫn thế
    Là thiên hình vạn trạng nỗi thương đau
    Khi yêu nhau trời đất đẹp muôn màu
    Khi tình hết là trôi vào sầu hận
    Hãy yêu đi dẫu cõi đời lận đận
    Ngại ngần chi cho uổng phí ngày xanh
    Vì trần đời là cõi tạm mong manh
    Và mai đây ta trở về cát bụi...

    HN sang thăm chia sẻ
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn biết xưa nay đời bạc thế
      Yêu nhau là chuyện của thương đau
      Cây nào hoa ấy đủ muôn màu
      Hoa phai sắc nẫu vì sầu hận
      Ai như tôi cả một đời lận đận
      Chỉ biết úa vàng chẳng có xanh
      Như chiều rơi trong gió mong manh
      Chờ đến hẹn trở về cát bụi...

      Cảm ơn em thật nhiều, ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui em nhé!

      Xóa
  6. Có lẽ duyên mình đã nhạt
    Đường hai lối mộng phân ly
    Đã đành giếng sâu hun hút
    Sợi gàu đứt đoạn từ khi

    Chiều nay lần về quá khứ
    Từng trang Nhật ký bạc màu
    Hỏi lòng còn quên hay nhớ?
    Bàn tay lật giở niềm đau

    Hãy ngoan đi lòng ta nhé!
    Ru tình yên ngủ cho say
    Gương thể ngày xưa đã vỡ
    Trăm năm cổ giấc liêu trai…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hiểu duyên trời đã nhạt
      Đành rằng đến chỗ chia ly
      Đứng cạnh vực sâu hun hút
      Ngoái nhìn lần cuối mỗi khi

      Giật mình thấy trong quá khứ
      Tóc mun nay đã khác màu
      Em có còn quên hay nhớ?
      Bao lần chạm đến nỗi đau

      Hãy nhẹ nhàng thôi em nhé!
      Ru tình yên ngủ cho say
      Mảnh tình như gương đã vỡ
      Trọn đời ôm giấc liêu trai…

      Anh họa theo, giữ cước vận thơ em.
      Cảm ơn em nhiều lắm, em để lại nhà anh một bài thơ hay như một sự chia sẻ cùng anh!
      @};-

      Xóa
  7. Ảo và Thực là hai miền khác biệt
    Cũng có khi ở lẫn trong nhau
    Làm cho người thêm tình tha thiết
    Hạnh phúc rồi, có lúc cũng thương đau...

    Em sang thăm Anh, em chúc Anh mùa hè mát mẻ ạ, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng như em với anh thôi
      Ảo và thực khi hiểu rồi thân nhau
      Chia vui san sẻ buồn đau
      Nhớ những lúc làm nát nhàu tâm tư!

      Anh cảm ơn em rất nhiều! Đừng xóa log em nhé, Log cũng có ý nghĩa trong đời sống lắm mà. Hy vọng em sắp xếp được cuộc sống ổn định, không bị xã hội tác động để luôn là người hạnh phúc và bình yên. Mong em chân cứng đá mềm!

      Xóa
  8. Thơ anh làm người ta thổn thức...

    Nhưng đây là một mối tình tưởng tượng phải không? Nên anh dùng từ "Ảo"

    Ơ kìa chiều rất lạ
    Nắng vàng như chiếc lá
    Héo úa trên sân nhà
    Chết một cõi lòng ta

    Mà đó có phải là
    Một chút của tình yêu
    Chết trong lòng một ít
    Sao bỗng dưng nhớ nhiều?

    Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ là thế
      Em ơi là ảo đấy
      Nàng đã vậy
      Thì tôi sẽ buông tay
      Níu làm chi
      Những phút giây hờ hững
      Dẫu ngay đây
      Tim tôi dừng nhịp đập
      Chỉ trách mình
      Đã trót... yêu!
      Đúng là:
      "Chết trong lòng một ít
      Sao bỗng dưng nhớ nhiều"

      Những câu thơ của em hay quá, anh cảm ơn em nhé!
      @};-

      Xóa
    2. Ta hẹn người tháng năm
      Giữa cung đường mơ mộng
      Tay trong bàn tay nắm
      Bỏ những ngày cuồng ngông

      Hẹn người giữa trăm năm
      Tìm nhau mùa lá đỏ
      Hẹn người trên lối nhỏ
      Ta bước vào trăm năm

      * Giữa những con người lãnh đạm, giữa năm tháng vội vàng...
      Vẫn còn đâu đó những người âm thầm ngồi nghĩ về người mình thương.

      Có lẽ hơi xa
      Có lẽ hơi nhạt
      Nhưng nó tồn tại trên sự chân thành. Phàm cái gì chân thành thì mãi mãi vẫn không có giới hạn.

      Chúc anh luôn an yên nhé :)

      Xóa
    3. Lời hẹn theo tháng năm
      Anh thấy như mong manh
      Chặt nữa bàn tay nắm
      Hẹn hò em và anh

      Sao cho tình thật gần
      Đừng thả nó trôi xa
      Dòng đời luôn hối hả
      Anh sợ tình phôi pha

      Chiều nay trên đôi má
      Hẹn nhau mà thắm đỏ
      Nắm tay trên lối nhỏ
      Ta bước vào trăm năm.

      Sao hôm nay em của tôi lại có những phán xét xuất thần hay đến thế nhỉ! Hay lắm, anh thích! @};-

      Xóa
  9. Ảo đâu chẳng biết thế nào
    Mỗi lần blog ra vào khỏe thêm
    Đặc biệt giấc mơ trong đêm
    Nó sướng vô kể gặp em anh thì ...

    Trả lờiXóa
  10. Gặp em hạnh phúc nhất đi
    Ảo đâu chẳng biết thôi thì thế thôi
    Mỗi lần gặp bạn của tôi
    Tiếng cười của bạn biết rồi cứ vui!

    Cảm ơn bạn thật nhiều về những câu thơ thật vui của bạn! =))

    Trả lờiXóa
  11. Lâu rồi không sang thăm nhà anh
    Cứ thấy lặng thinh
    Nay sang thăm không biết anh sao rồi . thôi thì cứ chúc anh vui khỏe

    Trả lờiXóa