Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

07/06/19

HẠT MƯA


Ảnh người ta
Tôi giống như hạt mưa 
Lặng lẽ giữa phố phường 
Một bông hoa trên tường 
Trách mưa làm run rẩy 

Trông kìa ai xoắn quẩy 
Tự tỏa hương thơm ngát 
Tôi xin chút nồng nàn 
Hiểu nhầm nhau xấu hổ 

Hoa xao xuyến bồi hồi 
Nụ hôn đọng trên môi 
Trao hoa tình sâu nặng 
Chỉ là hạt mưa thôi.

26 nhận xét:

  1. Huyền sử tình yêu Mưa và Hoa, hay thật!
    =D>

    Mưa chiều lặng lặng lẩn vào êm
    Giọt nhớ rơi rơi lả cánh mềm
    Chờ mưa mãi mãi từng giây đếm
    Hoa héo hoa tàn thẳm thẳm đêm
    :((
    DVD tặng luôn cảm tác này, không mang về!
    Hì! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Môi lữ khách nếm hạt mưa nhàn nhạt
      Nhìn trời mây thăm thẳm tối vô biên
      Hạ điêu tàn rơi vào nắng rã tan
      Khúc nhạc dở bông hoa tàn trong nắng.

      Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều!

      Xóa
  2. Tôi giống như cơn gió
    Theo mưa khắp phố phường
    Ghé bông hoa trên tường
    Hỏi hoa chọn ai đấy?
    .
    Kìa hạt mưa xoắn quẩy
    Va vào hoa tỏa hương
    Gió làm kẻ dẫn đường
    Mưa hờn ghen - xấu hổ!
    .
    Gió mưa đùa hơi lố
    Vội vàng răng chừ mô...
    Hoa mong manh cánh đổ
    Rũ xác khô bên tường
    .
    Gió mưa nhìn nhau ngượng
    Dang tay gió về ngàn
    Kẻ lãng du lang thang
    Mặc tình mưa độc thoại.
    .........

    Cơn gió vận vào chị rồi! (Làm gió miết) hic! hic!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay mưa và gió
      Dạo chơi khắp phố phường
      Tà áo ai trên tường
      Phơi giữa chiều thế đấy

      Nữ chủ nhân xoắn quẩy
      Cuống quýt áo phơi mưa
      Má hồng trong gió đưa
      Như là người xấu hổ

      Chẳng hài lòng mưa đổ
      Còn đọng giọt trên môi
      Gió mưa hồi thêm nặng
      Đến bao giờ mới thôi.

      Cảm ơn chị bài thơ của chị giàu tưởng tượng và lãng mạn quá!

      Xóa
  3. Bằng lăng
    .
    Bông bằng lăng lặn vào cây
    Cành xanh cồn cào nỗi nhớ
    Như mối tình ai dang dở
    Chưa ngỏ lời yêu đã xa !
    .
    Hoa mùa hè đọng lại trong ta
    Cánh tím lao xao đùa cùng gió
    Người đi xa nhìn hoa hẳn nhớ
    Buổi chiều đi trên bến sông xưa.
    .
    Bao niềm yêu thương biết mấy cho vừa
    Lúc cùng ngắm trăng bay lên đỉnh núi
    Trăng tỏa sáng cho lòng người nhớ mãi
    Đất Tổ quê mình ngày ấy năm nào
    .
    Bẳng lăng thủy chung lòng những nao nao...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ của bạn vừa hay vừa độc đáo! Cảm ơn bạn!

      Xóa
  4. Giọt mưa không cô đơn
    Rơi giữa một bông hồng
    Tình cờ chị khép lại
    Ấm quá bỗng thêm hồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc thơ của Kinhoang
      Cảm thấy rất hoang mang
      Sao mưa lại ấm quá
      Thơ gợi cảm vô cùng!

      Há há Thật tuyệt @};- =)) =))

      Xóa
  5. Hạt mưa nào chơi vơi
    Bay bay giữa lưng trời
    Gieo thêm bao nhung nhớ
    Mưa về đâu mưa ơi...

    Anh Sỏi chợt đơn côi
    Nghe trái tim bồi hồi
    Ôi sao lòng thương quá
    Em đâu rồi em ơi???...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ.
    Chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làm thuận lợi nhé anh!
    http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
    http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời thấy chơi vơi
      Tình lơ lửng lưng trời
      Còn đủ không nhung nhớ
      Làm một giọt mưa rơi

      Một bông hoa đơn côi
      Bỗng chộn rộn bồi hồi
      Mưa ơi sao thương quá
      Đâu mất rồi...Mưa ơi!


      Anh cảm ơn em thật nhiều . Hạnh phúc nhé em! @};-

      Xóa
  6. Hạt mưa đan trên lá
    Rụng xuống cánh hoa tươi
    Hoa mơn mởn tuyệt vời
    Trao đời bao khúc nhạc

    Gió về buông tiếng hát
    Êm đềm và mênh mang
    Rộn ràng thật miên man
    Trong mưa chiều xao xuyến...

    Ngày mới an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa đu mình trên lá
      Nhảy vào cánh hoa tươi
      Hoa mang theo xao xuyến
      Mà tươi rói người ơi

      Khi đỏ lựng chân trời
      Lòng lại như buồn nhớ
      Giữa hiền hòa mưa cỏ
      Lạc lối tình bơ vơ.

      Anh cảm ơn em đã sang thăm !

      Xóa
  7. Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt nên cứ tiếp tục được đọc thơ về mưa của Anh Sỏi viết hihihi Nhưng mà bây giờ ngoài ấy đang nắng oi ả, ve đang kêu ra rả, Anh Sỏi đang ấp ủ sáng tác mới. Em ganh tỵ quá, hihi vì em chả nghĩ ra được câu thơ nào cả, hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em thật nhiều, Thật ra anh không ấp ủ gì em ạ mà hơi bận chút việc nhà thôi, rảnh thì lại vui vẻ và gặp gỡ bạn bè như các em, vừa nhẹ nhõm lại vừa thấy vui. anh luôn nghĩ đến em và mong em vui trẻ và mọi sự đều may mắn!

      Xóa
    2. Dạ, em cảm ơn Anh ạ! Anh cũng vui vẻ và an bình nha!

      Xóa
    3. Hihi! @};- @};-

      Xóa
  8. Hạt mưa nhẹ bay bay
    Phủ lên đôi vai gầy
    Lên má môi hồng thắm
    Của người em thơ ngây

    Trong lòng nghe rộn rã
    Một tình yêu mênh mông
    Dạt dào như biển cả
    Cùng với triệu đóa hồng...

    Trưa an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất như càng thêm rộng
      Ta ngắm nhìn mải mê
      Một chút gì lắng đọng
      Chờ sớm mai nắng về .

      Em như làn gió đến
      Trong vòng tay dịu mát
      Tiếng lòng như muốn hát
      Tình mình thêm thiết tha.


      Anh cảm ơn em thật nhiều, đêm nay ngủ ngon em nhé! Hihi!

      Xóa
    2. Hạt mưa gieo chan hòa
      Cho vạn vật nở hoa
      Nồng nàn tình bát ngát
      Trong gió ngàn bay xa

      Đường khuya mưa giăng lối
      Có anh đưa ngõ về
      Khung trời đan sương khói
      Ru đời vào cơn mê...

      Buổi trưa an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
  9. Giọt mưa thấm chan hòa
    Bong bóng liệu có chờ
    Òa vỡ mối tình thơ
    Tan trong chiều mong đợi

    Phải mưa yêu không đấy
    Mà lòng thấy xốn xang
    Nhớ gì mà như thấy
    Bắt được tình tao khang.

    Anh cảm ơn em thật nhiều , cuối tuần vui khỏe em nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Mưa về qua phố nhỏ
    Rơi xuống ngọn xuân thì
    Mưa về qua góc trọ
    Làm ngơ ngác vườn xưa

    Hạt mưa lặng lẽ rơi
    Bản tình ca thánh thót
    Cánh hoa màu ngọc bích
    Khẽ trong mưa thầm thì:

    - “Này mưa xin ở lại!
    Chiều nay gió trở mùa
    Này mưa đừng đi vội!
    Buồn lắm tiếng từ ly…”

    Em thăm anh và thưởng thức bài thơ lãng mạn, nhẹ nhàng và rất hay anh anh ạ! Chúc anh buổi tối cuối tuần thật vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt mưa rơi trên phố
      Nhẹ rơi vào nhung nhớ
      Làm tim buồn tan vỡ
      Và nức nở thơ rơi

      Thấm vào chiều vời vợi
      Mong em thường đến đây
      Anh làm mưa đám mây
      Cho hoa em còn đợi

      Tình thơ nghe vị đắng
      Khi lỡ một làn môi
      Của hai kẻ xa xôi
      Cơn mưa lòng dai dẳng.

      Anh cảm ơn em thật nhiều, em đã bớt thì giờ để thăm anh vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này, thật quý hóa! @};-

      Xóa
  11. Hạt mưa tháng sáu bay xa
    Miên man giăng mắc giao hòa hoàng hôn
    Bâng khuâng xao xuyến ngõ hồn
    Giọt thương giọt nhớ chất chồng chiều nay...

    Ngày CN an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạt mưa như thể vẫy tay
      Kẻ đi người ở mới hay mình buồn
      Đem tình gửi gió ngỏ hồn
      Tương tư ai thả đêm buồn bóng mây
      Trao em một giấc mơ đầy
      Trăng vàng thỏa nguyện tình say ngõ hồn.

      Cảm ơn em, chủ nhật nhiều niềm vui nhé em!

      Xóa
  12. Ừ! Chỉ là hạt mưa thôi...

    Trả lờiXóa