Lại một mình hướng mắt phía trời xa
Kí ức buồn qua trưa hè bỏng rát
Nắng phơi khô mảnh tình xưa vỡ nát
Ta tìm mưa ở đâu được hả trời
Lúc cuồng giông lại cứ ngỡ mưa rơi
Sài gòn giấu em nơi nào mà kỹ thế
Mưa không về cứ nắng mãi người ơi!
Trời Sài Gòn sáng nắng chiều mưa
Trả lờiXóaSao trời Hà Nội mưa chưa chịu về?!
Trưa hè rát bỏng vùng kỉ niệm
Anh dõi mắt tìm kí ức xa...
.
Sao vội trách em làm vỡ nát
Cuộc tình đôi lứa thuở ngoc ngà?
Nếu rõ mười mươi không gắn đuợc
Thì xin anh nhé! Hãy quên nha...
.
Muốn thấy mưa vào mùa sẽ có
Chờ đợi chi lúc trái khuấy đất trời
Em đâu phải món hàng đem đi giấu
Đã quay lưng khó trở lại thế thôi
.
Trời Sài Gòn nắng mưa ngày mấy chặp
Anh dứt tình lại khoả lấp lý do
Hãy nhìn lại cuộc tình ta đánh mất
Lỗi cả hai không ngồi xuống chuyện trò
.....
N2Y nhập vai người ấy! Mạo muội đưa ra chút ý kiến phía phụ nữ.
Mong Sỏi thông cảm nha!
.
XóaAnh biết Sài gòn thất thường mưa nắng
Con gái Sài Gòn cũng giống thế hay sao
Đang nắng chói bỗng dưng lại mưa rào
Trời đất thế này cong cớn quá chăng?
Anh đau khổ vì mảnh tình phơi nắng
Vỡ tan rồi giông tố cuốn bay xa
Em còn gì kỷ niệm tháng năm qua
Bao nhiêu lần nói yêu anh nhiều lắm!
Em biết không ở trong hồn sâu thẳm
Chỉ vắng em mà không vắng đớn đau
Lời yêu thương tha thiết vẳng trong đầu
Khó chấp nhận một mối tình dang dở .
Anh hoang mang nhìn mảnh tình tan vỡ
Toan tính đắn đo suy nghĩ xa gần
Không tình yêu thì làm bạn tri ân
Sao em lỡ tuyệt tình quay lưng lại!
Trời Sài Gòn như tính tình con gái
Giận dỗi chi như mưa nắng thất thường.
N2Y nhập vai hơi bị giỏi đấy, hay lắm nha cứ thế mà diễn nha ! Há há @};- !
Lời N2Y.
Xóa......
Trời Sài Gòn đang nắng chợt mưa ào.
Ngúng nga ngúng nguẩy gió lao xao
Đỏng đa đỏng đảnh như con gái
Dỗi hờn khóc đó lại cười mau...
.
Đừng ví gái Sài Gòn nào cũng thế!
Mưa nắng thất thường nhưng rất đổi thủy chung.
Sáu tháng mưa sáu tháng nắng rõ ràng
Không như chàng Hà Nội luôn nhập nhằng trái khuấy.
.
Nghe anh than trời trưa hè bỏng rát
Muốn gửi anh vài giọt nước mát lòng
Mưa xứ nóng cất chưng nhiều vị ngọt
Trộn tình em tăng nồng độ lên không ?
.
N2Y
(Khi nào nhập vai chị sẽ ghi "người ấy" hic!
XóaTrời Sài Gòn thất thường của em đấy
Như gái đang yêu ngúng nga ngúng nguẩy
Nắng méo nụ cười bỗng dưng mưa đổ
Chàng Ngố cảm là vì chưng như vậy
“Nhất vợ nhì trời” cũng bởi từ đây
Tính khí thất thường hơn cả trời mây
Ví von thế còn e chưa thỏa đáng
Sài gòn ơi yêu em vì trái khoáy
Ngẩng nhìn trời chiều nay chững đã mát
Lòng vợi đi một chút những mong mưa
Không vì thế mà quay đi em nhé
Hạn hán lâu bao nhiêu nước cũng vừa.
Hihi! @};-
Thay lời muốn nói "người ấy "
Xóa.....
Trời Sài Gòn bất chợt nắng trong mưa
Em giận dỗi sao anh chưa dỗ dành
Năn nỉ em thêm chút nữa đi anh
Rồi hai đứa sẽ làm lành như cũ.
.
Tại anh cũng ôm cái tôi quá dữ
Vội bỏ đi vứt ra nắng duyên mình
Vỡ tan rồi anh lại ngồi cự nự
Em yêu nhiều không có nghĩa van xin
.
"Em còn gì kỷ niệm tháng năm qua"
Anh đã hỏi xin trả lời thật đấy!
Còn chút nước mưa, vấy trên tay ẩm
Kỷ niệm tình anh chỉ thấm thế thôi
.
Em, đàn bà yêu bằng cảm xúc
Khi quay lưng là lúc chẳng còn gì...
Đừng trách em tuyệt tình anh chóng nhỉ!
Giữa chúng mình dễ gì có tri âm...
........
(Xin lỗi người ấy của Sỏi nha!)
Hic.
Người ta yêu bằng tiền bằng lý trí
XóaCòn em yêu bằng cảm xúc chứ gì
Thôi biết rồi anh vừa già vừa xấu
Chẳng có gì nên em mới bỏ đi
Quay lưng rồi thì hy vọng mà chi
Đã vô duyên và chẳng nên tri kỉ
Hỏi trời cao sao có được tri âm
Và đời anh cứ mải mơ mải ước
Nhưng có điều anh không nhầm lẫn được
Cứ đêm buồn là nhớ em rất thật
Khi nhắm mắt lúc nhìn em rõ nhất
Chẳng thêm gì có phải đó là yêu.
Trời thất thường như thiếu nữ đang kiêu
Em nắng mưa giống thời tiết sớm chiều
Thôi năn nỉ lần này anh năn nỉ
Già rồi em chắt chiu cho khỏi phí.
@};-
Cảm ơn N2Y thật nhiều vì những vần thơ họa. Cứ thoải mái chị ạ không có gì để phải cẩn thận hay rào đón, thơ nói cả ấy mà!
Anh bảo:" thế gian có bảy tỉ cuộc đời.
XóaCũng có thể chỉ mình tôi ngớ ngẩn".
Không đâu nhé! Có thêm em lẩn thẩn
Cũng chua ngoa cũng ngốc nghếch kém ai.
.
Năn nỉ em giờ nầy bỏ công hoài
Mình cách xa mấy ngàn cây số
Hai đứa đứng hai đầu đất nước
Nhớ trăm lần nhưng sợ phải yêu xa...
.
Khuyên anh đấy hãy tìm đến người ta
Người đến sau cho anh nhiều cảm xúc
Tình cảm mới nghĩ về nhau trọn vẹn
Anh xem em như nước chảy qua cầu...
.
Trời Sài Gòn mưa nắng chẳng vào đâu
Em chật vật lo miếng cơm manh áo
Hà Nội anh đủ bốn mùa diễm ảo
Man mác buồn, bàng bạc của mùa thu
.
Cũng giống anh thu thèm khát dỗi hờn
Rơi chiếc lá khiến lòng ta rạo rực
Hãy yêu lại từ đầu đi anh nhé!
Em gửi lời anh nhớ đọc nha anh...
........
Bài thơ "u minh" bên nhà N2Y chị chỉnh hoài nó sượn rồi. Quên nó đi.
Chị qua đây đùa với Hòn Sỏi cho vui nè! Hihi
Thế mà bấy lâu nay
XóaAnh vẫn nghĩ
Giữa nhân gian
Bảy tỷ cuộc đời
Anh không có bạn dở hơi
Để chơi với người ngơ ngẩn
Ngược đường thơ thẩn
Anh gặp em đây
Như thuyền gặp nước
Như mây gặp rồng
Chúng mình
Có ngốc nghếch không
Có già sắp chết
Vô công rồi nghề
Đi đâu cũng nhớ phải về
Sợ thơ được tặng
Ê chề ngó nghiêng
Lo em chờ đợi mất thiêng
Cho nên thương
Cũng triền miên mãi hoài
Nhớ em
Anh gọi Mưa ơi
Thơ em nóng ở trong người
Anh gọi ông trời
Sao nắng thế nha
Em khuyên
Tìm đến người ta
Còn em
Để đấy
Nghĩa là cho ai(?)
Nói ra chỉ sợ hiểu sai
Nhớ em anh nói nhớ ai
Rơi vài chiếc lá nữa là thành thơ.
N2Y ơi cứ thoải mái viết sao cho thật hay, không sợ, cũng không ngại vướng víu gì đâu chị nhé.
Mà em dặn chị tất cả thơ comments không được đưa về để đăng lại trong Blog... Em không thích vậy đâu.
Ai đăng kệ họ còn mình thì không! Là em dặn chị vậy thôi.
Em thấy "U minh" cũng được mà...Hihi!
Em bây giờ
XóaChẳng để cho ai.
Với anh, em thuộc về dĩ vãng
Khi nhớ em
Anh có thể gọi là:
"Em của ngày hôm qua!"
.
Rơi thêm một chiếc lá già
Vào thinh không ấy
Thế là thành thơ...
.
Khi đang yêu
Anh không biết giữ
Lúc xa rồi trách cứ ích chi?
......
Chúng mình ngốc nghếch...quá lì...
Như đôi bồ câu trắng í!
Chuyện kể rằng:
.....
Con trống bay tìm tri âm
Đem tình mây gió bỏ nhầm trang thơ
Con mái áo trắng ngẩn ngơ
Nguýt dài một cái ngồi chờ hồi âm
Con mái sanh tật lầm bầm
"Phen này bà quyết đem hầm thành cao!"
....
"Con trống ưa nói tự trào
Mỗi trang thơ một bản sao trong đời"
Con mái ghét lão dở hơi
Ngậm tâm, chợt khóc chợt cười như điên.
.....
Con mái hiểu ra cười hiền
Để sâu hai lúm đồng tiền đong đưa...
Con trống như thể mới vừa
Tỉnh cơn ác mộng ban trưa của ngày...
........
Bây giờ hai đứa loay hoay
Tình thơ- tình bạn- tình vay nợ trần?!
.......
Mấy điều Sỏi dặn. À há, chị cũng nghĩ vậy! Hihihi
XóaEm xúi anh
Đi tìm
Người yêu mới
Mỉm cười thơ thới
Hỏi lại em
Anh tìm rồi
Còn em
Sẽ để cho ai (?)
Bấy giờ em cười đáp lại
Em ư
Chẳng để cho ai(!)
Ô kìa em
Già rồi mà vẫn trang đài
Vẫn còn ngốc ngếch chăng
Kìa cô gái
...
Một ngày mai
Em vào trang web cá nhân
Lục tung thơ thẩn
Tìm mọi câu vần
Bỗng nhiên trong dạ bần thần
Nhìn “Đôi bồ câu trắng”
Con trống giống hệt như anh
Suốt ngày tìm bạn tri âm
Những mây cùng gió
Bỏ nhầm vào thơ
Đọc rồi em hóa ngẩn ngơ
Ngủ trưa mà cũng
Thả mơ thả hồn
Sờ tay lên má
Để tìm nụ hôn
Giật mình thấy một lúm tiền
Nghe trong tim
Tiếng đập dồn trời ơi
Yêu rồi
Yêu lão dở hơi
Ngộ ra điều đó
Môi em cười hiền!
Há há =)) =)) =))
Chi bấm sai từ "ngậm tăm"
XóaHay lăm Sỏi! Em lách câu trả lời quá ngoạn mục (hihi)
.
Em bây giờ chẳng để cho ai
Sống tự do vật lộn tháng ngày
Sáng ra thức dậy vươn vai hỏi
Qua đuợc một ngày...cõi trần ai...
.
Hic!
Đừng lãng phí thế em ơi
XóaAi lại bỏ mất một đời người ta
Yêu đi mỗi sáng ngày ra
Hôn nhau một cái như là chào xuân.
Hihi!
Cảm ơn chị động viên!
Hà Nội mưa rồi phải không anh?
XóaKhổ thân bạn quá đi thôi
Trả lờiXóaNhớ chi người ấy xa xôi dặm trường
Mưa nắng vốn dĩ thất thường
Gửi mây nhắn gió tới nàng xem sao
hihi
XóaThương nhau quá lắm em ơi
Ngàn trùng xa cách quá trời nên thương
Tại trời mưa nắng thất thường
Đổ thừa em tội ẩm ương như trời
Là thơ gọi “Bạn” TYV bằng em đấy! Hihi! @};-
Ở phương đây có hai mùa mưa nắng
Trả lờiXóaNhưng vô cùng dịu mát những hàng cây
Hoàng hôn về khi làn gió hây hây
Từng đôi một dìu trong chiều tím
Nếu bất chợt có cơn mưa mát lịm
Kề vai nhau âu yếm dạo dưới mưa
Suối tóc nàng theo làn gió đong đưa
Mắt môi xinh ngọt ngào bao huyền diệu...
HN sang thăm chia sẻ MƯA với anh
Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!
Anh biết rồi hai mùa ấy của em
XóaNắng để thương còn mưa về để nhớ
Nắng ăn kem còn mưa chiều ngồi nhậu
Có yêu nhau thì trong lòng mới thấu
Đôi mắt huyền em nhìn mãi đâu đâu
Anh ngồi đây thơ viết đủ bảy màu
Tặng em cả mà chẳng tính trước sau
Em cứ như không thấy bởi mù màu
Vẫn khóac tay ai dạo cả trong mưa
Gửi gắm gì trong ánh mắt đong đưa
Ôi cô gái Sài Gòn yêu em mà bất lực.
Anh cảm ơn em thật nhiều, những ngày đầu tuần hạnh phúc nhé em ơi! @};-
Mùa Giao
Trả lờiXóaTa loạng choạng
Giữa hai mùa Mưa - Nắng
Mưa đã già chưa
Cớ sao Mưa hoài đỏng đảnh
Nắng còn non không
Mà sao Nắng mãi long lanh
Ta ngã lưng lên đỉnh đồi mềm mại
Nắng trong vắt
Đẩy ta trượt xuống miên man vào đáy sâu thăm thẳm
Mưa ướt ấm
Lại kéo ta lên thả trôi bềnh bồng trong vầng mây lênh đênh
Ta biết tìm nơi đâu
Để giấu kín những góc tối trong ta
Ta đành trốn vào ta, ngậm phiến lá cuối cùng thinh lặng
Em dẫn ta vào thâm cung huyền bí
Giữa cánh rừng hoang sơ nguyên thủy
Góc tối trong ta
Bỗng dưng chói chang lồ lộ
Phiến lá trên môi ta
Bỗng dưng thành lưỡi dao thô ráp
Cắt cứa cả Nắng cả Mưa...
Thành từng mảnh tung tóe...
Mùa...
Giao...
dovaden2010 (DVD)
Câu thơ của bạn chiều nay
XóaĐọc xong chợt thấy như say mềm lòng
Mưa già, nắng có trẻ không (?!)
Đó là câu hỏi ở trong giang hồ
Nắng phơi làm rách ô che
Mưa rơi ướt vạt áo the qua đường
Có ai hiểu hộ dặm trường
Nắng thì chín nhớ mười thương mưa dầm
Đất trời gửi gắm hồn thâm
Câu thơ của bạn thương thầm trót vay. :-?
Bài thơ của ĐVĐ trăn trở và sâu sắc lắm. không coi trọng vần vè mà coi trọng ý tứ trong từng câu chữ. Hay lắm ĐVĐ ạ!
Trời mưa ướt tấm lòng trai
Trả lờiXóaTrời mưa ngăn cách chuyện hai đứa mình
Người đi chôn nửa cuộc tình
Nửa kia ở lại đắng cay phận đời.
Người ngủ nhiều là người có nhiều nỗi buồn phải không anh?
Nhớ dạt dào gọi mãi bóng hình xa
XóaLối rêu xanh bất hạnh phủ sau nhà
Em có phải là cơn mưa nhẹ ấy
Mà rêu xanh ướt sũng nẻo anh qua.
Em ơi ngủ được là may chứ em, quên đi tất tật thì mới ngon giấc . Anh không nói ngủ nhiều là hạnh phúc nhưng đó lại là may mắn!
Xa rồi hình bóng thân quen...
Trả lờiXóaTRên con đường nhỏ gót mềm .. DIễm Xưa...
Chiều nay trời đổ cơn mưa
mình Anh lặng lẽ ...như vừa...
có em...
Mưa hoài Anh nhớ nhiều thêm...
thôi đừng mưa nữa.. môi mềm....
mưa ơi....
.............
"Nặc danh" ghé thăm Sỏi ạ....hiiii
Nhớ ngập tràn che một bóng thân quen
XóaGót sen xưa còn giữ lối dạo mềm
Mà lạ thật nhớ chất ngất về đêm
Những hạt mưa lại thấm mềm gan ruột.
Sỏi cảm ơn Nặc danh đã bớt thì giờ quý báu thăm Sỏi và họa thơ!
Sỏi có mấy người bạn tên mưa- k biết gọi MƯA nào đây hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaqua trêu anh tí vậy thôi, dạo nạy bận quá , mưa ghé đọc thơ ( rất hay ạ) và xin khất - lúc khác ngẫu hứng, hoạ cùng anh nhé...
Mưa Đấy à!
XóaCảm ơn em nhiều!@};-