Tôi đang sợ ngồi một mình rảnh rỗi
sợ đêm dài không ngủ nghĩ vẩn vơ
hồn hoang vu đơn chiếc cả khi mơ
trang log cũ cũng trơ trơ trằn trọc.
Mọi người khôn mà tôi như thằng ngốc
một kẻ gàn vô lý lại dở hơi
thế gian này có bảy tỉ cuộc đời
cũng có thể chỉ mình tôi ngơ ngẩn.
Tôi chẳng giàu và tình yêu túng quẫn
con đường nhỏ tôi một mình bước dạo
trời đổ mưa ướt sũng tim khờ khạo
vẫn nghĩ mình phơi nắng ảo chính chuyên.
Giá có ai cũng lỡ nhịp tình duyên
đến ngồi cạnh bên tôi cho đỡ mệt
cuộc sống chẳng vô cùng, ai cũng biết
quỹ thời gian cứ trôi dần sắp hết .
Ai như tôi vô duyên buồn muốn chết
những gì vui vừa đến đã xa rời
có khóc đâu nước mắt tự nhiên rơi
rồi đổ tại duyên phận thôi, thế đấy .
Chưa bao giờ thôi khát khao nồng cháy
về một mình em chẳng thể có ai
tôi vẫn hiểu đã xa nhau mãi mãi
trong tim buồn tê tái những đâu đâu .
Tôi oán hờn và câm nín chôn sâu
ngồi bên hiên thấy lòng dâng bịn rịn
bao kỉ niệm theo đêm về vây kín
hóa ra mình đang đối diện cô đơn.
Có ai như tôi thèm khát cả dỗi hờn
nhớ cố nhân cồn lên thành giông bão
ai cũng mải với miếng cơm manh áo
một mình tôi lại thấy đói môi hôn.
Chết thật! Anh tôi ...tim lại thẫn thờ
Trả lờiXóalại trông lại đợi, ,lại chờ lại mong.....
HẠ về...lòng mãi cứ Đông...
Ước....ai hãy đến để Anh không buồn!
không sầu nhìn hạt mưa tuôn
không còn lẻ bóng , bước đường có đôi...
hiiiiiiiiiii bắt gặp anh Sỏi lại đang mơ với mộng rồi nhé...
Hihi!
XóaNgười ta nói Sỏi hay mơ mộng hão
Khố rách trần gian mà ngỡ trên mây
Yêu đời thật mà như tình mạng ảo
Hỏi vì sao không nhung nhớ chất đầy!
Anh cảm ơn Mưa nhiều nhiều mãi mãi!
"Mọi người khôn mà tôi như thằng ngốc
Trả lờiXóamột kẻ gàn vô lý lại dở hơi
thế gian này có bảy tỉ cuộc đời
cũng có thể chỉ mình tôi ngơ ngẩn. "
Này. người khôn còn hơn thua ,được mất
chứ dở hơi, thanh thản chẳng ưu tư
thấy mưa rơi ngồi nhặt ghép thành thơ...
cho thiên hạ đọc vui ,cay sống mũi...
này ngốc ơi,, dẫu số mình đen đủi...
Vẫn có người yêu quý ..kẻ ngẩn ngơ...
Yêu trang log, yêu luôn cả vần thơ
mà Ngốc viết....Vậỵ đâu chỉ có một
.Nên Ngốc cứ yên tâm đi nhé..
để tâm hồn...
Ngốc sẽ bớt cô đơn....
kkkkkkkkkkk
Ai yêu xa cũng nhớ nhung quay quắt
XóaCâu thơ buồn ám ảnh nỗi chiều hôm
Thích “Nặc danh” đến chia sẻ tủi hờn
Và động viên những lời chân thật nhất
Gửi lời chúc đến “Nặc danh” thân mến
Nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn
Môi luôn cười cho đời thêm tươi tắn
Hạnh phúc ngọt thế nhé “Nặc danh” ơi!
Đọc cái comment của bạn mà thấy hóm hỉnh và vui quá! Hihi!
Chia nỗi niềm.
XóaTôi muốn cắt đêm đen từng mảnh
Rải xuống đường cho gió cuốn đi
Để quanh tôi không còn bóng tối
Mắt mỏi mòn thao thức nặng mi
.
Tôi muốn xé không gian thành sợi nhỏ
Ném ra đường phiền chị lao công
Để quanh tôi không còn sương gió
Tan u sầu vỡ giá lạnh trong lòng
.
Tôi muốn khuấy thời gian đặc quánh
Nằm lặng yên an ổn mọi bề
Thêm một ngày sống thêm vẫn thế
Không tin yêu tuyệt vọng ủ ê...
.
Tôi muốn kê chân ngày đứng lại
Không trôi theo tít tắt đồng hồ
Quỉ đời tôi dần cạn héo khô
Đêm đau dài lê thê thách đố...
.
Tôi thèm vứt đời tôi vào đống lửa
Cháy thành tro tan dứt một đời
Mãi lo ăn uống thuốc cũng vậy thôi
Có gì vui để mà hy vọng?
.
Tôi muốn nói cùng anh nghĩa sống
Khi ta tròn bổn phận lại cô đơn
Chỉ còn ta với thân xác héo mòn
Thì khao khát nụ hôn là vô vị...
.
Hic!hic !
XóaNếu thiếu yêu thì cuộc sống rất buồn
Bạn bè xung quanh cũng là điều rất quý
Nếu có thể thành tri âm tri kỷ
Sống chậm nhẹ nhàng như thế là hơn
Nhưng thực tế phũ phàng và không khớp
Ngày qua ngày yên ả cứ rời xa
Nhường bất hạnh vây chặt lấy quanh ta
Mới thấm thía lòng mình sao lại khép
Thèm nụ hôn nghĩa là thèm sống đẹp
Nét dịu hiền mềm dịu ở trên môi
Và thân yêu xao xuyến nở nụ cười
Dẫu có thể héo mòn ta vẫn khát
Em biết không ngoài đời anh mạnh mẽ
Sống ngang tàng bụi bặm quản gì đâu
Chẳng hiểu sao khi đối diện u sầu
Thì lại thích viết thơ buồn đến thế
Có những lúc muốn đem đời đập bể
Và vo tròn vứt mẹ thói ẩm ương
Nào tình tiền cả bổn phận đời thường
Rồi xa lánh cuộc đời mà không thể
Nhiều người nói cuộc đời này tệ thế
Nhưng chắc gì họ đã khổ hơn ta
Còn ngại gì những bão táp phong ba
Nhưng thơ thì vẫn cần mềm và chắc
Em ơi!
Thân xác ta có thể đã héo mòn
Vẫn khát môi hôn và không cần gì khác.
Cảm ơn N2Y với những vần thơ thật mạnh bạo và cá tính. Hay lắm !
Chung nỗi niềm
XóaMỗi chiều về tôi nhìn áng mây trôi
Trôi lặng lẽ bên hiên đời trước mặt
Và như thấy thân phận người vướng mắc
Giữa xác thân yếu đuối với tâm hồn...
.
Đã qua rồi thời ngọt lịm môi hôn
Và cũng trả lắm đắng cay tủi cực
Tôi đã sống hết mình cho thiên chức
Để cuối đời còn lại đuợc gì đây ?
.
Chồng mất đi con lông cánh đủ đầy
Chúng bay hết bỏ mình tôi tổ trống
Rồi cay đắng thế gian này là mộng
Giấc trăm năm dài ngắn cũng một vòng...
.
Sống một mình sợ nhẹ dạ vấn vương
Sợ ai đó làm tổn thương tình cảm
Tuổi bây giờ luôn nhủ lòng không dám
Chợt xuôi tay ai biết đuợc khi nào?..
.
Anh ơi!
Nghe lời anh tôi tin vào ý sống
Xem đời mình xoay chuyển tiếp ra sao...
.
Bài thơ Sỏi quá hay. Sỏi làm thơ nhanh thiệt !
Cuộc chinh phục nàng thơ bắt đầu có hiệu lực .
Hì hiii
XóaEm giấu mình trong câu thơ nổi loạn
Yêu điên cuồng đắm đuối chết thì thôi
Nhưng cùng anh ngước mắt nhìn mây trôi
Thì lại thấy hồn em mềm như lụa
Dẫu qua rồi thời môi hôn ngọt lịm
Lúc cô đơn em vẫn tự hỏi mình
Nếu đã vì thiên chức buổi bình minh
Khi chiều đến sao chỉ còn tay trắng
Thương em lắm mỗi hoàng hôn trống vắng
Nuốt đắng vào, buông tất cả cho xong
Bởi đời ai “dài ngắn cũng một vòng”
Thế mới hiểu môi hồng còn nóng lắm
Hãy mạnh mẽ như vần thơ nổi loạn
Sống một ngày trong yêu thương chìm đắm
Thì có sao đâu đuối nước cũng đành
Giữ thanh danh mà khổ buồn thiệt lắm
Mãi mới biết đời người là rất ngắn
Cười vì đâu và cắn lưỡi khổ vì đâu
Có nên chăng cứ chọn lối u sầu
Để khi chết được tiếng là thanh khiết.
Bài này Sỏi xui dại N2Y đấy !!! Há há!
Bài Chung nỗi niềm của N2Y chân thành, xúc tích lắm! hay!
Đọc thơ anh tôi ngỡ gặp "mẹ mìn"
XóaĐang dụ dỗ trẻ con "bắt cóc" (hì hì )
Anh bảo tôi mạnh mẽ lên đừng khóc
" Bước đi em trước mặt lắm niềm vui"
.
Lời anh khuyên lòng tôi chợt ngậm ngùi
Lâu chưa đuợc ai đùa vui đến thế
Cái sống giờ anh bảo là không dễ
Thì dễ gì tìm tri kỉ tri âm
.
Hè phố lạnh, từng bước nhỏ âm thầm
Bỏ suy nghĩ vào cơn mưa áp thấp
Người lạ ơi! Dòng thơ tôi vừa gặp
Có chút tình xâm chiếm trái tim xiêu
.
Biết kiếp người trăm năm chừ ngắn ngủi
Tôi cần chi lúi húi chuyện vầng sai
Nước mắt - nụ cười - tình tang- nóng lạnh...
Nỗi niềm vay tôi giữ phía cuối ngày.
.
Tựa : vay nỗi niềm
XóaSửa: vần sai
N2Y
Trời đất ạ! tôi đang bị nghi oan
XóaThành ‘mẹ mìn’ dụ bắt cóc trẻ con
Là khuyên em sống đời đạo đẹp tròn
Sống mạnh mẽ đạp lên đời oan nghiệt
Cuộc đời nhiều trớ trêu em có biết
Em mạnh mẽ đâu phải hết tổn thương
Vẫn sưng chân mỗi khi vấp trên đường
Thế mới biết sống bây giờ đâu dễ
Anh không phải là ‘mẹ mìn’ em nhé
Nhưng có thể đang dùng thơ ‘thả thính’
Anh lại muốn em không bao giờ ‘dính’
Sẽ mất đi một tri kỷ thân yêu.
Cứ viết mọi điều mình nghĩ mình muốn N2Y nhé đừng ngại, hiểu cả mà!
Trả nỗi niềm
XóaYên tâm nhé! Tôi ví như cá chạch
Chuồi đáy bùn khó bắt lắm anh ơi!
Vớt lên rồi tay nắm cũng vuột thôi
Vui thả thính nàng thơ buồn xả stres.
.
Không có ai lớn hơn tôi để mách
Đôi tay này phủi sạch sống tự do
Thích: vui chơi, ăn uống , hẹn hò...
Ai dám quản. ' giờ ngu sao ràng buộc '
.
Tôi cũng biết đời trớ trêu nhức buốt
Ta mở lòng gió độc lại ùa vô
Còn khép kín kẻ hồ đồ bêu rếu
Cứ ung dung sống chân thật nhẹ lòng
.
Mọi sự việc luôn cân bằng tốt ,xấu .
Cố tìm vui ta sẽ gặp nỗi buồn
Va đường đời vấp ngã lẽ đương nhiên
Cái đáng quí biết đứng lên mạnh mẽ.
.
Ơn anh nhé! Xem tôi là tri kỷ.
.....
Chia, chung, vay, trả nỗi niềm riêng
Nếm đủ cả - nuốt vào chờ tiêu hoá.
Vâng! N2Y hiểu mà.
Gọi thả thính để cùng nhau vui đấy
XóaChứ đời này Sỏi chẳng dám vậy đâu
Chỉ có điều suy nghĩ phải đào sâu
Để bọn mình cùng nhau cười chia sẻ
Em với tôi đều rất cần vui vẻ
Cần tim yêu cho đến cuối cuộc đời
Nếu không thể vòng tay nhau chờ đợi
Thì cũng là bến nhớ cánh buồm quen
Nếu có thể sau này tôi với em
Cùng khóc cùng cười vui vẻ trên câu thơ
Cùng sẻ ngọt ngào trong những giấc mơ
Ta ung dung thanh thản nhẹ nỗi lòng
Dẫu chúng mình đang cách xa ngàn dặm
Con tim yêu vẫn sưởi ấm lòng nhau
Trong câu thơ chẳng còn nữa u sầu
Xem như thế là hài lòng đấy chứ
Hihi! Chia - chung - vay - trả (!) Hay lắm N2Y ơi!
Nếu không thể vòng tay nhau chờ đợi
XóaThì cũng là bến nhớ cánh buồm quen.
.
Hay lắm Sỏi ui !
OK .
Tạm dừng ở đây nha. Chờ bài mới.
OK! Cứ có thì giờ rảnh thì viết, bận công việc thì thôi, ai cũng thế cả N2y ạ! đừng băn khoăn gì! @};-
XóaNếu không thể choàng vai nhau chờ đợi
XóaThì cũng là bến nhớ ngắm trăng thu...
Hic!
Hihi! @};-
XóaThả thính ( cho tấm ảnh đại diện )
Xóa.
Đau đáu nhìn dáng ai ngồi bất động
Nỗi cô đơn vắt cạn máu buồng tim
Bên sóng vỗ anh nghĩ gì thế Sỏi?
Hẹn có ngày em hứa sẽ lần tìm...
.
Hihi....(sợ chưa?)
Năm ngoái lang thang biển Vũng Tầu
XóaĐem tình vứt hết xuống biển sâu
Cứ tưởng làm thế đời nhẹ nhõm
Xong rồi mới biết vẫn ngu lâu
Bây giờ ngồi nghĩ biết đi đâu
Cũng ngồi như thế gọi cho em
Hòn sỏi ở đây đến xem mắt
Khỏi mất công đi đỡ phải tìm
Thích chứ không sợ Hihi!:)) :))
Đã có lần tôi quay lưng bỏ lại
XóaBóng một người ngồi lạnh giữa biển đêm
Từ lúc đấy tôi âm thầm yêu biển
Và mỗi lần thấy biển lại chông chênh...
.
Tôi sợ nhìn đàn ông, có dáng ngồi cô độc
Họ giống như con hổ thu mình
Nửa hiền ngoan nửa chực tung móng vuốt
Tội cừu non xấu số sắp van xin...
.
Bước rời nhau bao năm quên nhẩm tính
Bờ biển nào còn in đậm vết chân?
Khi bắt gặp bóng ai...thoáng bần thần...
Không nuối tiếc chỉ lâng lâng quay quắt !
....
Thiệt hả? Hihihi
Con hổ cô đơn bị tình bỏ lại
XóaChỉ biết thu mình ngồi lạnh trong đêm
Móng vuốt sắc kia cũng hóa yếu mềm
Và nhỏ bé khi đứng nhìn biển cả
Nếu đàn ông hóa hổ chỉ vì yêu
Bao sức vóc mê say đều mạnh mẽ
Nếu anh là đàn bà thì anh sẽ
Thân tôi đây hổ xé nát tôi đi
Móng vuốt kia sắc ngọt có xá gì
Tình nguyện chết làm đơn xin được chết
Nếu đánh mất cơ hội này rất thiệt
Trong tình yêu hổ cũng sẽ rất hiền...
Thật đấy! @};-
Vâng! N2Y sẽ trở lại đây khi nghĩ ra đuợc điều muốn nói.
XóaHay lắm Sỏi. N2Y thích khỗ thơ đầu.
Thưởng thức thơ anh Sỏi...
Trả lờiXóavà thưởng thức thêm thơ xướng họa giao lưu, nhất là N2Y...
Thật tuyệt!
(vỗ tay)
Cảm ơn ĐVĐ đã "Cổ"động viên, chính ra phải tặng anh một khúc Tanka mới đúng danh tính của em chứ!
XóaHihi :)) !
Anh Sỏi thích Tanka ư?
XóaHi hi hi...
Tăng anh Sỏi bài Tanka vậy!
XóaHì hì hì...
***
Nỗi niềm riêng
đêm triền miên ngơ ngẩn
tình cô quẩn!
khát một bờ môi gần…
thèm một bờ vai thân…
Sỏi không làm được thơ Tanka nhưng thấy nó rất khúc triết và trí tuệ. Nhiều khi đọc bên nhà ĐVĐ xong rồi ngồi nghĩ chán ra mà chẳng nổi...Hihi!
XóaCảm ơn nhé
Xóacứ quà là mình thích
bởi cả đời
trông ngóng thứ xa xôi...
chờ đợi những giời ơi...
~o)
"Giời ơi!"
XóaCơn mưa quà
Sướng nha!
là Senryu, hi hi hi...
~o)
Xóaly cà phê bốc khói của yahoo!
Senryu
Xóagiống tanka
ở chỗ
khó quá
không hiểu
luật .
À cái icon Cà phê này ở nhà người ta thì nó hiện mà ở nhà mình thì không có cà phê ! Chán nhỉ!
Anh Sỏi phải cài thêm tiện ích giống bên nhà N2Y cơ, ly cà phê mới hiện ra trong còm bên nhà anh được, đủ hết những emoticons khác của yahoo ở dưới chân trang bên nhà N2Y nếu ta gõ đúng ký tự thay thế!
XóaHi hi hi...
:D
Anh cũng đã từng thêm tiện ích đó nhưng không được rồi thôi luôn! Hihi!
XóaVới chủ đề "Thú vị" thì blog của anh vẫn cài tiện ích đó được mà, anh thử lại xem sao!
XóaCách thực hiện tại đây (anh chọn code có emticons của yahoo):
https://dvdthuchanh.blogspot.com/2018/12/tien-ich-dan-link-anh-link-youtube-truc.html
Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều nha ! :)) :)) :))
XóaTừng hạt mưa rơi nặng nhọc phố khuya
Trả lờiXóaNgười ngồi ngắm bóng đêm dài cô lẻ
Ngọn đèn đêm hắt hiu vàng ngỏ nhỏ
Bến đợi thuyền hun hút nỗi chờ mong
Biết đêm nay ai có trở về không?
Khơi bếp sưởi ấm đêm tàn lạnh lẽo
Đã lâu rồi biết còn quên hay nhớ?
Dòng đời trôi bong bóng vỡ đêm mưa…
Em thăm anh, thưởng thức một bài thơ thật hay và trĩu nặng niềm tâm sự. Có đôi khi người ta phải chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cũng không rõ biết! Điều đó còn khiến người ta hụt hẫng hơn là biết mình chờ đợi chính xác điều gì. Đúng không anh?
Với một tâm hồn thi nhân và nhạy cảm như anh thì nỗi buồn sẽ dai dẳng lắm ấy!
Từng bước chân chới với dưới phố khuya
XóaMột mình anh nên lối dài cô lẻ
Đêm trăn trở giấc đành hanh lạnh lẽo
Giường gối chờ em như bến đợi thuyền
Em cho anh những ngày buồn đơn điệu
Chẳng khi nào biết tính toán thiệt hơn
Mặc kệ tình duyên bao năm tháng dỗi hờn
Em vẫn sống như người ngoài trái đất !
Cảm ơn em đã sang anh và để lại những câu thơ như một lời chia sẻ, Anh rất vui và hài lòng với nhận xét của em!
Thẫn thờ như anh nhiều người ao ước
Trả lờiXóaKhi kỷ niệm đêm về hơn mộng mơ
Cô đơn sao đắm mình giữa vườn thơ
Đời thế khác gì ở chốn thiên đường
Ôi Sỏi vui lắm Kinhoang ơi
XóaĐược đón bạn hiền ghé lại chơi
Để lại khổ thơ vui thân mến
Cảm ơn nhiều mong bạn đến chơi luôn!
~o) ~o)
Mưa... :)
Trả lờiXóahttps://1.bp.blogspot.com/-uHUfFEXvcyk/W6N5qMdDn7I/AAAAAAAAJEE/xCVySEloMukLQfSI4ixY8raRMk8axMU4gCLcBGAs/s1600/rain2.gif
Ngon lành!
XóaSinh động!
:D
- Nếu emoticons trong còm chưa hiện ra là do cái mạng quá ẹ thôi! :))
Xóa- Còn nếu ảnh trong còm không hiện ra là do dán link ảnh chưa đúng cách, hoặc do trang web có link ảnh không cho phép copy link ảnh, hoặc do mạng quá ẹ! :))
- Vì sao ở dưới chỉ hiện ký tự mà không hiện emoticons kế bên, ai mà biết đấy là đâu nhỉ? :-?
"chỉ hiện ký tự mà không hiện emoticons" Là do anh không muốn cho hiện icons mà chỉ copy kí tự để mình và ai biết thì dùng bổ xung cho những chỗ cần nhấn trong comment cho vui. là do anh Sỏi cài thế mà ! hihi!
Xóa=)) =))
Em pots thử ảnh đấy à? đẹp phết nhỉ! Anh cảm ơn em nhiều lắm!>:D< >:D< >:D<
XóaÀ, ra thế!
XóaAnh Sỏi làm như thế thấy giống giống "đố vui" thật!
:)) :)) :))
Là thế đấy mà ! Há há !
Xóa:)) :)) :))
Sắp tới có khi em buồn hơn Anh, huhu
Trả lờiXóahttp://hinhnendepnhat.net/wp-content/uploads/2014/08/hinh-nen-dong-cuc-dep-ve-mua.gif
Phải cười vang lên em
XóaDẫu là trong đau khổ
Ta sẽ làm con hổ
Và sống giữa rừng xanh!
:)) :))