Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

02/05/19

CHIỀU

Ta ném  chiều
                                      vào hoàng hôn vênh váo
Nhớ nhung nào để
                               giữ nhịp cho tim
Hàng cây kia
                                         chết lặng trong im lìm
Ngột ngạt quá
                                       trời mây buồn ảo não



Gió ở đâu
                                              sao không về làm bão
Bởi bình an
                                            khác gì đâu lạnh lẽo
Thà dạt trôi
                                                        trong nhân gian muôn nẻo
Vẫn còn hơn
                                                 lắt lẻo chẳng xôn xao.

36 nhận xét:

  1. Nặc danh2/5/19

    Tiếp Thơ của bạn nè....

    Ta ném vào đêm một nỗi buồn cô độc
    tình nhân ơi xa mãi chẳng về đây
    để cho vơi đi nỗi nhớ nhung này..
    cho tim bớt những côi sầu. lẻ bóng....

    Đêm vẫn thế -để mình ta... vẫn thế
    chén rượu say cũng chẳng làm ta say...
    đành mượn gió, mượn thơ mượn luôn cả áng mây...
    làm cỗ xe chở tình tôi.... rong ruổi....

    chuyến hành trinhf tới khi nào là cuối?
    Vất vả anh chịu... miễn là tìm thấy em.....
    Thích thơ của Sỏi- hiiiiiiiiiii- thơ bạn luôn cho tôi cảm xúc để ngẫu hứng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu thương ném tận đáy lòng
      Chẳng biết nơi ấy có mong có chờ
      Đêm về nơi ấy có mơ
      Có như Sỏi mãi ngẩn ngơ bồn chồn
      Trông người giống kẻ vô hồn
      Xa nhau mới hiểu môi hôn ngọt ngào
      Trông trời hỏi những vì sao
      Cô đơn lại cứ vận vào đúng tôi
      Có nhớ chăng hả ai ơi
      Cái đêm trăng nhú chẳng rời tay nhau .

      Cảm ơn bạn thật nhiều có được người tương đồng tương tác như bạn, Sỏi thấy quý mến bạn rất nhiều !
      Mong bạn vui và hạnh phúc!

      Xóa
  2. Bài thơ nghe sao cay đắng đời người quá, anh Sỏi nhỉ!
    Hì hì hì...
    ******

    Kiếp Người

    Xuống, lên, chìm, nổi bấy dòng đời
    Cuộn, xoáy, xô, đùa chiếc lá rơi
    Mãi ước thong dong như gió biển
    Hoài mơ lãng đãng giống mây trời
    Ngàn điều trí uẩn sao buông được
    Vạn nỗi tâm sầu khó bỏ lơi
    Gánh nặng từng ngày thêm mệt mỏi
    Ôi thôi ngán ngẫm kiếp con người!

    DVD

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Càng ngồi càng ngẫm thấy chán đời
      Vô tình như thể chiếc lá rơi
      Nước mắt mặn mòi như nước biển
      Nhớ nhung buồn tẻ muốn kêu trời
      Thế mà cũng sống qua ngày được
      Khối mộng trong lòng chẳng buông lơi
      Giờ đây thẫn thờ vì mệt mỏi
      Có thiết tha gì một kiếp người !

      Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều , ĐVĐ đã chia sẻ bài đường luật thật hay, thật sâu sắc đấy bạn ạ!

      Xóa
  3. Gió cuốn chiều rơi lá vàng muôn lối
    Chầm chậm bay theo dòng xoáy cuộc đời
    Để trong ta bao tiếc nuối chơi vơi
    Như con sông đã trôi vào biển cả
    Chiều loang dần theo màn đêm nghiệt ngã
    Cùng hư vô bao tăm tối mịt mù
    Chỉ lòng ta còn lại với thiên thu
    Một khối sầu không tan cùng năm tháng...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một dạ sầu vẫn bấm bụng làm thinh
      Cố líu lấy mối tình thiêng đã cũ
      Mặc người đời có thể quen hoán dụ
      Ta một đời ôm ấp mộng trung trinh!

      Anh cảm ơn em đã sang để lại những câu thơ giàu cảm xúc!

      Xóa
  4. Thơ buồn quá, Anh Sỏi ơi!

    Ôi, sợ lắm những buổi chiều đơn độc
    Đem cô đơn bóp chặt trái tim hờn
    Để đêm về hồn hoang hoài thao thức
    Đếm giờ rồi ...thấy lòng vẫn buồn hơn!

    hu hu hu ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Hình như anh không thích phải gượng cười
      Tự dối lòng mình cứ thấy sao tội quá
      Một người nơi đây và một người xứ lạ
      Cứ buồn rầu như lá héo cô đơn.

      Anh cảm ơn em !

      Xóa
  5. thăm anh Sỏi và thưởng thức thơ của anh...
    xin khất lúc khác hoạ thơ anh nhé. Thứ 4 vui nhé anh S! (mưa đang ngồi nghe nhạc, k biết anh có thích nhạc này k hiiii https://youtu.be/GHJmF0rJXbI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Mưa luôn sang chơi và dành tình cảm cho anh!
      Mong em khỏe và hạnh phúc!

      Xóa
  6. Em ném chiều vào đêm đen tự hỏi
    Nhớ nhung ai vời vợi nhịp con tim?
    Đêm đen ơi sao sâu thẫm im lìm!
    Hãy nhả lại sợi ráng chiều trả gió
    ...
    Anh đứng đâu đường chân trời mờ ảo
    Với tay em hụt khoảng cách đôi lần
    Chênh Vênh quá biết nơi nao là chốn
    Ngày đi rồi chiều ôm bóng bâng khuâng ...
    ....
    Nghía lâu rồi . Hôm nay lão mới dám qua "mần quen."
    Đừng chê lão nha chú em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ảo não buồn mây khóc nhớ ai
      Hoàng hôn buông mưa ướt dầm vai áo
      Trăng hững hờ kệ đêm tình mờ ảo
      Và gió mưa được thể nhạo áo dài

      Phía trời xa nhớ em lòng tê tái
      Ta ném chiều vào đêm đen tan vỡ
      Những giọt mưa thơm lừng mùi hương nhớ
      Cứ chiều nào nhung nhớ cũng trào dâng.

      Cảm ơn N2Y thật nhiều được đón tiếp và làm bạn với các tiền bối như N2Y là niềm vui và ước mong của Sỏi.
      Chúc N2Y luôn vui khỏe và hạnh phúc, tâm đắc với những vần thơ hay của mình. Sỏi sẽ sang thăm N2Y.

      Xóa
    2. Chiều (đoạn 2 )
      Muốn sóng gió
      Đẩy con thuyền
      Chao đảo
      Để anh còn
      Chèo chống vượt
      Gian nan
      Ngày qua đi
      Chiều lặng lẽ
      Lụi tàn
      Sao thấy được
      Phút huy hoàng
      Anh hỡi!
      .....

      Xóa

    3. Sớm tối
      Tương tư
      Buồn cô quạnh
      Ngẫm mình phúc phận
      Thấy vô duyên
      Muốn mượn
      Gió mưa
      Đẩy con thuyền
      Cho đời
      Bớt nhạt
      Cho duyên mặn mà
      Thời gian
      Lặng lặng
      Dần xa
      Chờ người mòn mỏi
      Ngày qua
      Lại ngày
      Bao nhiêu thơ
      Hãy còn đây
      Dang dở
      Chẳng trọn tình
      Trăn trở tìm nhau .

      Cảm ơn N2Y thật nhiều !

      Xóa
    4. Lắm khi ta cũng như ai
      Trách mình cứ mãi loay hoay kiếm tìm
      Chốt tình, héo hắt con tim
      Sao không tìm đến con thuyền ruổi rong
      .
      Biển đời va đập ngược dòng
      Nhẹ tênh đầu sóng trải lòng khát khao
      Mặc kệ biển có thét gào
      Nhấn ta xuống tận khổ đau cũng đành
      .
      Còn hơn le lói năm canh
      Hương đêm nhạt , gối chăn lành, xếp nghiêng ...
      ....

      Xóa
    5. Ta hiểu rồi
      Bạn cũng giống Sỏi thôi
      Đêm không ngủ
      Ngẫm thấy mình lạc lõng
      Nhớ ngày xưa
      Nghe mưa từng giọt đọng
      Tiếng thở dài
      Nhức nhối lạnh tâm tư
      Những giọt sầu
      Ngập phố
      Đắm hồn thơ
      Đánh mất nhau rồi
      Nằm mơ nuối tiếc
      Sót trong lòng
      Chút nghĩa tình
      Ly biệt
      Mình sẻ chia cùng
      Một chút tâm giao.

      Cảm ơn N2Y thật nhiều, chị à! Có lúc trong thơ em có thể gọi chị là em nhé ...! đừng trách em đấy! Hihi!

      Xóa
    6. Ai lại gọi nàng thơ bằng chị vậy ta!
      Hic!

      Xóa
    7. Há há!
      Vì Nàng thơ thuộc tiền bối mà!
      Xin lỗi N2Y, thống nhất thế nha!

      Xóa
    8. Chị thì luống tuổi - Nàng thơ không có tuổi .
      Đừng chinh phục chị - Hãy chinh phục nàng thơ.
      Sống chỉ lần này. Sao ta ko trân quí phút có nhau - bên nhau - vì nhau...
      Sỏi ơi !

      Xóa
    9. OK! Em sẽ chinh phục nàng thơ, chỉ sợ nàng thơ đành hanh mà gây khó dễ cho Sỏi thôi, hay nàng thơ kiêu kỳ tạo ra những khoảng cách với Sỏi thì khó cho nha ! Hihi!

      Xóa
    10. Hihihi! Hãy đợi đấy !

      Xóa
  7. Đôi khi không cần gió, vẫn có bão...Bão lòng...Hi...hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác!
      Cảm ơn bạn thật nhiều!

      Xóa
  8. Chiều hôm nay
    có người giận hoàng hôn
    Mong bão về
    xua bình yên lạnh lẽo
    Quãng đời nào
    gập ghềnh muôn vạn nẻo
    Bước liêu xiêu…
    xuôi ngược…
    bóng độc hành

    Chuyện cuộc đời
    là chuyện của hợp tan
    Để nỗi đau
    pha màu lên ánh mắt
    Mối tình xưa
    theo sóng đời xô giạt
    Chỉ còn đây…
    ký ức... tận cùng xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn nặng
      tiếng thở dài lạnh ngắt
      Nhớ thương nhiều
      sương khói nhạt thời gian
      Hạt mưa yêu
      rơi trên áo nồng nàn
      Chẳng vô tình
      làm tim buồn se sắt

      Làn mây khóc
      Chiều sụt sùi lất phất
      Mưa bâng khuâng
      Lá rụng những im lìm
      Nhớ quá nhiều
      rụng chiều tím trong tim
      Trắng một đời
      Tình lỡ bước chân hoang.

      Cảm ơn Sym đã để lại những câu thơ hay trong comment, Khỏe vui em nhé!

      Xóa
  9. Thơ thì buồn hãy vui lên anh nhé
    Đời như là chuyến tầu lắm sân ga
    Thật mênh mông biết đâu bến đâu nhà
    Tội tình chi mà héo sầu năm tháng ...

    Ngày mới an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn là đặc sản em ơi
      Nên thơ anh viết cả đời chẳng vui
      Tình xưa cứ nhớ ngùi ngùi
      Làm sao để có niềm vui bây giờ...?

      Hihi! Anh cảm ơn em thật nhiều!

      Xóa
  10. Anh Sỏi hài hước của em đi đâu rồi? Hihi
    Hôm nay là sinh nhật em đấy anh ạ. Nhưng từ hồi em chọn cuộc sống tách ra xã hội tới giờ em không tổ chức gì cả, chỉ lặng lẽ trôi qua một ngày...
    Đọc bài anh buồn, em cũng buồn theo. Con người sống mà không có tình yêu nó nhạt thật anh nhỉ, mà có rồi cũng không biết sẽ vui hay buồn... Sao hoang mang ghê!
    An yên anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Miss thân yêu! Anh xin lỗi không biết ngày sinh của em! Anh không có quà tặng em nhân dịp đại lễ cuộc đời, nhưng tình cảm ấm áp, quý mến, trân trọng anh vẫn luôn dành trọn vẹn cho em. lúc nào anh cũng nghĩ và mong em khỏe và gặp nhiều may mắn!
      Hồi này anh cũng đổ đốn ra hay buồn vu vơ lắm, chắc thấm thía về sự liên kết của cuộc đời. Tình yêu ư? Có nó thì chắc sẽ vui hơn, chí ít thì tỷ lệ vui(51%-49%)buồn ...Nghĩa là có vẫn hơn không...Hihi!

      Xóa
    2. Nói như anh " Có vẫn hơn không"
      Như vậy là em đã bỏ lỡ nhiều rồi! Yêu và gắn bó cùng ai đó có lẽ là những cảm xúc vui hay hạnh phúc rất riêng biệt. Rất ích kỷ mà cũng rất bao dung, có khi là cả hy sinh nữa.
      Đôi khi em cũng ước gì có một người ngồi cạnh, tựa vai một cách bình yên, nói những câu chuyện đời thường...
      Chẳng hiểu thế nào mà em lại thấy thèm những buổi chiều nằm bên hiên nhà nhớ về những kỷ niệm.
      Thèm cái yên tĩnh của một làng quê
      Thèm một vườn rau, thèm một buổi trà chiều, tựa đầu vào vai người thương...
      Ôi! Do lười biếng hay do "già" mà em là mơ mộng những điều ấy anh nhỉ?
      Thèm nằm lười mỗi sáng, được ủ ấm trong những ngày gió lạnh, thèm cái âm thanh thủ thỉ trò chuyện của một đôi tình nhân...
      Thật là thích, phải không anh?

      Xóa
    3. Gần đây anh định nói là anh xác thực về sự tỉnh táo của em. cuộc sống mà tỉnh táo quá như em thật đáng quý, khách quan và đáng tin cậy. Dĩ nhiên em đáng là bạn tốt... Hihi! Nhưng không biết có đáng yêu chăng (chỗ này chưa kiểm nghiệm).
      Em đúng là con người sinh ra để viết và để mộng mơ. Mọi thứ với em đều như đang ở thiên đường, đúng là đang ở thiên đường chứ nếu dưới mặt đất thì chắc sẽ có ngay cái yên tĩnh của làng quê, sẽ có những cơn gió trời và tiếng dế du dương trong đêm vắng. Nơi thanh bình ấy em sẽ ngả đầu vào vai người ngồi cạnh, sau khi đã nhấp môi vào ly trà thơm.
      Em ơi! duyên bao giờ cũng đi kèm với số, anh không tin vào thuyết duy tâm, nhưng anh tin vào duyên phận. Ở đời này dù là tiền bạc hay tình yêu, vẫn còn đó vô khối người "ăn không hết"; và cũng vẫn còn đó (như hai anh em mình) là những kẻ "tìm không ra". Chẹp!
      Những suy tưởng của em gợi nhiều cảm xúc quá em ơi!
      Hihi!

      Xóa
  11. Ném đi những những mộng những mơ....
    nhặt về những khờ những dại..
    ném đi một thời.. xa ngái
    nhặt về một thoáng hương xưa...
    ném vào nối nhớ cơn mưa...
    nhặt về những chiều mong đợi....
    thôi thì cả hờn cả dỗi....
    trả người một nửa.... còn ta...
    .........
    hiii sang đây thấy anh Ném vào chiều.. tiếc quá mưa nhặt lại hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi ! Đọc thơ em họa mà thấy em giỏi thật. Anh tâm phục khẩu phục đấy. Em viết thật chắc tay, đồng cảm rất sâu sắc và hay.
      Cảm ơn em thật nhiều !
      Hay quá em ạ, thật đấy! Hihi!

      Xóa
    2. anh nói thế làm em ngại ,chẳng dám sang nhà anh viết lung tung nữa đâu- vì em biết mình k được như thế. Dù sao mưa cũng cảm ơn anh đã động viên và.. em sẽ lại qua lục lọi nhà anh để... đc đọc thơ ạ hiiiii( cảm ơn những vần thơ của anh đã luôn cho mưa cảm xúc để viết..)

      Xóa
    3. Mưa thân yêu!
      Anh mất niềm tin đến thế rồi sao, anh nói đúng những gì anh đã nghĩ, em biết tính anh rồi là hay nói thẳng tưng, chẳng ngại ngần gì...Hay thì anh nói hay còn dở thì anh nói dở hoặc không nói gì. "Em không sang anh viết lung tung" thì anh tha cho em à? anh sẽ vẫn họa thơ em, vẫn viết bên nhà em cho em sốt ruột, thậm chí viết còn nhiều hơn ... ! há há!

      Xóa