Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

01/07/19

THÁNG BẢY


Tháng bảy này ta quay về nơi ấy 
Nhúng nỗi buồn thêm lần nữa rồi thôi 
Đi qua ngõ cỏ giả vờ không thấy 
Chắc vứt đi kỷ niệm của ta rồi.

Lá vàng rụng trải buồn che kín lối 
Con đường xưa nay họ đã đổi tên 
Chưa lú lẫn nên ta sẽ không quên 
Ngày tháng bảy đã hẹn gì với nắng. 

Cơn gió thoảng thêm đìu hiu trầm mặc 
Nắm tay chiều mà ta vẫn bơ vơ 
Bỗng đâu buồn bất chợt mấy câu thơ 
Chắc tóc em vẫn còn thơm trong nắng. 

Ngước mắt nhìn theo một tà áo trắng 
Cây si trồng đã bám rễ trong tim 
Em ngày xưa, nay chẳng thể kiếm tìm 
Cái tháng thất tình có phải em chăng!?

30 nhận xét:

  1. Hihi...
    HN sang nhận cái TEM
    Chúc anh tháng bảy tình thêm mặn mà
    Không còn thất tình nữa nha
    Ân tình cao vút như là Trường Sơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng em tem vàng, cảm ơn em nhiều lắm! @};-

      Xóa
  2. Nắng chiều tháng bảy bỗng chơi vơi
    Nhớ quá trong tim nhớ tuyệt vời
    Những ngày xưa ấy hoàng hôn xuống
    Hai đứa ta cùng vai sánh đôi

    Nhớ chuyện năm nào vui quá thôi
    Tháng bảy mà tình chợt lên ngôi
    Cây si anh trồng ngay lối nhỏ
    Sáng sáng chiều chiều ngắm mây trôi

    Bốn mắt nhìn nhau thoáng bồi hồi
    Và bức thư tình ngọt đôi môi
    Trao em với cả tình thương mến
    Hương tóc em nồng quyện muôn nơi

    Tháng bảy nay mình xa cách nhau
    Chẳng phải tại ai lỡ duyên đầu
    Vì chưng đôi lứa không chung mộng
    Thôi nhé ta cùng hẹn kiếp sau...

    HN sang thăm chia sẻ với anh!
    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Tháng bảy mà mây trắng đến ngẩn ngơ
      Anh hồ hởi gửi tình thơ vào gió
      Bông hoa nào ngát hương nơi phố nhỏ
      Hoàng hôn chiều muốn nuốt chửng màn đêm

      Em đấy à! câu thơ thả trôi nghiêng
      Nhẹ nhàng lắm chỉ riêng anh nhặt được
      Buộc câu thơ vào đám mây mơ ước
      Để tháng bảy về hẹn được cùng em

      Tháng bảy nắng xem có nhạt môi hồng
      Có thấy nhớ ngõ phố buồn ngày ấy
      Lá vàng rơi em xòe tay đỡ lấy
      Bất chợt buồn như gió nhẹ ngang hiên
      @};- @};- @};-
      Anh nhớ em yêu câu thơ vừa hiện
      Để trải lòng anh viết những yêu thương.

      Xóa
  3. Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đến thăm...Quỳnh Trang mến
      Tháng bảy rồi em liệu nhớ hay quên(?)

      Xóa
  4. Tháng 7 mưa bão, buồn thiệt!
    :))

    Trả lờiXóa
  5. Anh về lại nơi chúng mình chung sống
    Em vẫn chờ luôn hy vọng đấy thôi
    Qua nhà cũ anh giả vờ không thấy
    Lại thêm lần em mừng hụt nữa rồi
    .
    Đứng trông theo lệ tuôn che kín lối
    Gọi nhắc anh đường cũ đã thay tên
    Tháng bảy chưa quên, sao chân bước vội
    Nhớ, chúng mình còn có một đứa con...
    .
    Về bên em con cần tay cha nắm
    Dắt vào đời tương lai sáng chờ mong
    Sống đơn độc nỗi buồn anh gặm nhấm
    Mình vì con bỏ cả những sai lầm...
    .
    Anh có nghĩ mai này khi già yếu
    Ai là người lo liệu bát cơm dâng?
    Trao cốc nước với cả lòng yêu kính
    Bởi gia đình là mái ấm tình thâm...
    .
    Chị (N2Y) thay lời muốn nói... Chị xin lỗi H. Sỏi, đã mạo phạm vào chuyện riêng tư.
    H. Sỏi bỏ quá cho N2Y nha!
    Chị đã vượt qua giai đoạn cực khó khăn nên thấu hiểu.
    Nếu còn cứu vản được cố gắng lên H.Sỏi nhé!
    .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta vụng nhớ về mùa yêu xa lắm
      Trận mưa rào bong bóng vỡ thơ ngây
      Từng giọt rơi nay bỗng hóa đọa đày
      Nay ngập nắng chùm mây thoang thoảng nhớ

      Ai hững hờ thả chiều vào dang dở
      Em nhớ gì về ngõ nhỏ ngày xưa
      Gốc cổ thụ khóc hờ bên đốm lửa
      Đã nhạt nhòa năm tháng những lần mưa

      Tháng bảy ơi còn chờ mà chi nữa
      Nắng tróc rêu kỷ niệm phủ mùa hè
      Em cũng giống như một cơn gió nhẹ
      Cứ ngâu về làm khắc khoải tiếng ve

      Thế mà hết chẳng còn yêu nhau nữa
      Cổ tích ngày xưa xin buộc đám mây ngàn
      Biến một đời thành bong bóng thời gian
      Và làm ta ngơ ngẩn chiều nắng hạ

      Phố đông người chỉ thiếu bóng em qua
      Những đợi chờ ngóng trông buồn vô cớ
      Và những đêm chuyện trò tâm sự dở
      Chẳng thể nào diễn đạt nổi tâm tư

      Thơ khắc khoải lời chia ly mùa hạ
      Nỗi tư tình giăng kín mấy bao la.

      Cảm ơn chị với những vần thơ hay và phóng túng!

      Xóa
    2. Đọc hai đoạn thơ đầu chị cứ ngỡ... Vậy là chị nhầm. Xin lỗi H.Sỏi nha!
      Giờ làm sao xoá? Bài mới viết hay và rõ ý lắm.

      Xóa
    3. Bài thơ hay và trọn vẹn đừng xóa chị ơi!
      Thật ra chị nhập vai cũng hay lắm mà ! đừng nghĩ gì nhé!

      Xóa
    4. Cảm ơn H.Sỏi ko phiền trách N2Y

      Xóa
    5. Ồ ! Không có gì mà chị! Vui thì cứ vui chứ, không sao đâu chị ạ!

      Xóa
  6. Chiều đã lên dù tay cố níu
    Tia ráng hồng không thể giữ lâu
    Mấy câu thơ kéo nhau bầu bạn
    Tà áo em trắng lúc chưa nhàu
    .
    Chiều chạng vạng xô ngày qua chóng
    Phút giao thoa giữa bóng với hình
    Chọn chi thứ chẳng phải của mình
    Rồi thất tình đổ thưa tháng bảy..
    .....
    Hihihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè tự kỷ nắng đốt tim mòn mỏi
      Bao kỷ niệm vẫn còn nguyên một thuở
      Tháng bảy ơi còn mảy may chút nhớ
      Lời hứa xưa ngờ ngợ tháng ngâu kỳ

      Nắng cháy lòng tháng bảy có mấy khi
      Đêm sương mỏng em thì xa quá đỗi
      Ghế đá ngồi gió vi vu nhẹ thổi
      Lại càng buồn ngẩng mặt thấy trời sao

      Mùa hạ này nắng lắm nắng nôn nao
      Cháy một góc kỷ vật hao gầy cũ
      Một tháng mà nợ tình chưa trả đủ
      Em ở đâu trong giấc ngủ chập chờn.

      Xóa
    2. Ngủ đi anh tự kỷ chừ chi nữa
      Bờ môi em lời hứa vẫn còn nguyên
      Khi gieo vần lúc chuyền câu thắp lửa
      Vầng trán anh em xoa phẳng ưu phiền
      .
      Ngủ ngoan nhé hãy khép hiền đôi mắt
      Hít sâu bờ, ngực chắc thở nhẹ ra
      Chiếc khăn mỏng em đắp qua ngang ngực
      Phủ kín vùng kí ức bãi bờ xa...
      .
      Ngủ đi anh hồn lạc vườn hoa lá
      Mộng tìm về quê cũ giấc mơ xưa
      Mai thức dậy nhìn đời ta thấy lạ
      Tháng bảy về trời lã chã giọt mưa...
      .
      Anh ngủ chưa em vẫn ngồi thao thức
      Thương tình mình thua ả Chức chàng Ngưu
      Không sông Ngân ai bắt ta xa cách
      Anh nơi nào em vẽ vạch nghìn trùng...
      .
      Em ở đây canh giấc ngủ tình chung!
      .

      Xóa
    3. Ðêm đã khuya mà sao anh khó ngủ
      Ánh trăng hè như nhắc nhở nhớ ai
      Cơn gió nhẹ cũng thổi hồn hoang hoải
      Trăng hóa tình và gió thoảng dâng thơ

      Khuya lắm rồi mắt nhắm vẫn thức thôi
      Nghe trong gió như tiếng em đang hát
      Trong tim hoang thấy nhớ nhung dào dạt
      Đôi môi hồng trăng gửi tặng trong mơ

      Tháng bảy này anh lạc lối vườn thơ
      Chợt ngẩng mặt nhìn nhịp cầu ô thước
      Như Chức - Ngưu Họ yêu nhau bằng được
      Tại sao mình ai bắt mãi xa nhau.

      Đời khốn khổ, tình vạn nẻo thương đau
      Hợp hay tan cứ phải nghĩ thật nhiều
      Không ngủ được để học tiếp cách yêu
      Yêu không được, đến bao giờ mới được.

      Hihi! Cảm ơn chị với bài thơ ra chiều tâm huyết lắm! @};-

      Xóa
  7. Nặc danh3/7/19

    ghé thăm bn- và đọc thơ...
    mưa tháng bảy- Ngưu Lang và Chức nữ....
    Nỗi niềm ai gửi trong từng con chữ....
    nắng buông chiều...thăm thẳm nhớ nhung ơi...
    hiii thăm Sỏi ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi không biết rằng em lạ hay quen
      Chỉ biết em mang theo mình gió mát
      Làm tôi vui dẫu thật ảo đan xen
      Bốn phía cuộc đời chỉ thấy mình em!

      Cảm ơn em thật nhiều @};-

      Xóa
  8. Tháng 7 con người sinh ra
    Đâu ngoài giá thú mà ta thất tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu tháng bảy sinh trùng ngày thất tịch
      Thì thất tình có lạ lẫm gì đâu!

      Hihi Cảm ơn bạn! =))

      Xóa
  9. Lãng mạn quá bạn nhỉ, chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi cảm ơn bạn đã ghé chơi và để lại nhận xét!
      Cuối tuần hạnh phúc bạn nhé @};- !

      Xóa
  10. Tháng 7 vẫn nóng quá nhưng tình yêu của người làm thơ vẫn ấm áp quá, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Anh đua đòi thỉnh thoảng làm mấy câu văn vần vậy mà em! Em không chê là may rồi!Hihi!

      Xóa
  11. Trời u sầu đang nắng bỗng mưa rơi
    Gió thổi miên man hoa lá tơi bời
    Phố nhỏ lao xao chiều loang bóng nhỏ
    Bao hạt rơi đều lưu luyến cả hồn tôi

    Mưa đổ ồn ào bão nổi cuốn trôi
    Dòng nước lũ thét gào trong chiều xám
    Con đường bỗng trở thành sông ngập lụt
    Khách lưu hành thoáng chốc ngác ngơ trông...

    HN sang thăm.
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa cứ rơi anh lại buồn rả rích
      Một ấm trà tĩnh mịch bóng chơi vơi
      Lẳng lặng nhìn từng giọt nhỏ mưa rơi
      Mưa tháng bảy gợi một thời kỷ niệm

      Bất chợt nay thấy mưa mà xao xuyến
      Từng hạt rơi mát lạnh cõi xưa chăng
      Nếm vài giọt thấy giọt nào cũng đắng
      Mưa buồn ơi giống hệt một lời nguyền.

      Anh cảm ơn em thật nhiều! Cuối tuần nhiều niềm vui nhé em!

      Xóa
  12. Bận quá lâu ngày không chơi blog nay chợt nhớ sang thăm anh chúc anh thật nhiều sk niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều công việc để làm, cuộc sống sẽ nhiều niềm vui hơn em ạ! Anh luôn nhớ em và mong em hạnh phúc!

      Xóa