Tháng chín ư cây rơi vàng nhiều quá
Thu hao gầy lối nhỏ bước chân qua
Lá úa chao trong vội vàng ánh mắt
Tiếng chuông chiều chẳng cất được vào đâu.
Cũng quen rồi không còn thấy thu sầu
Gió thoáng mây vờn trời nhè nhẹ nắng
Bạn với chén trà giữa chiều phố vắng
Tháng chín à, anh vẫn thích cô đơn.
Vẫn nắng mưa vẫn buồn vui bất chợt
Mới thoáng đây mà đã hết hè rồi
Chẳng trách ta quên mất vị làn môi
Không nhớ nổi vòng tay ôm gió bão.
Cái chữ “già” mà nghe sao nặng vậy
Giấu tiếng “em” vào đáy sâu ký ức
Xếp tình buồn trong đêm đen màu mực
Muộn mất rồi “em” thức tỉnh mà chi.
Tháng chín ư! Ngóng trông liệu ích gì
Kệ cây sấu tương tư ngoài đầu ngõ
Kệ lá bàng cứ ngả màu thẫm đỏ
Hè chưa phai nghe bỡ ngỡ thu về.
Tháng chín nay không còn nữa xuân thì
Đời chưa cạn như bài thơ dang dở
Đêm trăng nghiêng đang cùng ta trăn trở
Tưới cây si hay mặc xác trời thu.
Tháng chín này gác lại những buồn vui
Và dường như bước chân đời rất vội
Ngược gió chiều tóc dài vương bối rối
Dẫu thông minh trông cũng tội... vì tình.
Nghĩ về yêu lại cảm giác rùng mình
Nhặt tháng chín trên môi cười êm ái
Có đúng chăng đời yêu đương là dại
Thế thì thôi ta cắm trại dừng chân.
Cứ mặc kệ tháng chín
Trả lờiXóaCứ mặc kệ mùa thu!
Hì hì hì...
Tháng chín vẫn cứ về
XóaVà mùa thu vẫn đến
Vẫn thương nhớ tràn trề
Thì nói quên khó lắm!
Hihi!
Cô đơn một chiếc lá vàng
Trả lờiXóaĐêm qua rơi rụng bên đàng quạnh hiu
Người đi xa khuât một chiều
Lá bay theo gió lòng liu xiu buồn
Chiều nay mưa gió như tuôn
XóaMùa thu mưa vậy nỗi buồn gấp đôi
Trời như quên tiệt nắng nôi
Ế trời ế đất nên tôi ế dài!
Hihi! Cảm ơn em thật nhiều! @};-
Hạ qua nhường chỗ lối thu sang
Trả lờiXóaLành lạnh heo may với lá vàng
Hơi thu vương vấn cùng tháng chín
Xao xuyến hương nồng quyện mênh mang
Mặc ai bỏ bến bước sang sông
Để lại sau lưng cuộc tình nồng
Ta cùng vui với mùa thu mới
Và mối duyên mơ đẹp tươi hồng...
Hihi...
Đời là thế đó anh ạ.Ai quay lưng cứ việc đi,còn ta thì ta vẫn tiếp nối niền vui của ta thôi.
Vì cuộc đời là vô thường đâu ai biết trước đc ngày mai sẽ ra sao,có khi bất chợt đi về nơi xa thật ko NGỜ...
Tuần mới nhiều may mắn thật vui nhé anh!
Em có biết lúc mùa hè từ tạ
XóaKhoác áo vàng cho cây cối sang thu
Lòng chơi vơi bên thềm rơi lá phủ
Nhớ thương nào khi từ giã hả em
Nắng mỏng tang che giấu nụ cười hiền
Tim thổn thức chào mùa thu vừa đến
Nghĩ đến em bao nhiêu là thương mến
Viết vào thu em có biết chăng em!
Cảm ơn em thật nhiều, những lời động viên của em viết thật chân tình ! @};-
Thu đã chết trong tim người dạo ấy
Trả lờiXóaEm xót xa giấu một chiếc lá vàng
Ép vào lòng nghèn nghẹn mỗi thu sang
Trong ký ức của một thời hoa mộng
Tình yên ngủ bên tháng ngày tuổi trẻ
Em tiếc thương khấn một giấc mơ huyền
Hôm thủy táng mùa thu buồn đưa tiễn
Mảnh tình xưa trầm tích dưới thời gian...
Tháng chín làm mảnh tinh đã vỡ tan
XóaNhớ tháng ngày nhẩm tính về dĩ vãng
Lại sóng vỗ lên mối tình thủy táng
Như tìm về trầm tích của thời gian.
Em giấu gì cứ mỗi độ thu sang
Để kí ức xót xa thời hoa mộng
Nếu đơn sơ chỉ một chiếc lá vàng
Của thu chết làm tim mình trống rỗng.
Chiếc lá ấy em có hiểu cho không
Của cây si tuổi trẻ đã mang trồng
Mang ép khô trong lòng anh bề bộn
Mỗi độ thu về nhớ đến mênh mông
Anh cảm ơn Symphony nhiều lắm, reply này là anh họa theo comment của em, những câu thơ em viết thật sâu sắc và day dứt. Anh thấy hạnh phúc khi được đọc thơ em! @};-
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaAnh đừng hỏi bởi vì em đâu biết
XóaGiấu làm chi chỉ một chiếc lá vàng
Anh đừng hỏi bởi vì em đâu biết
Đến bao giờ thôi khóc mỗi thu sang
Đêm nguyệt tận em ngồi bên hiên vắng
Xác xơ lòng chẳng biết bởi vì đâu?
Trăm giấc mộng cũng không thành sự thật
Lời nguyện thể không trói được đời nhau
Thôi thì thôi người đi đừng ngoảnh lại
Mặc riêng em ngồi ngắm thế kỷ sầu
Lầu mộng cũ theo thời gian đổ nát
Em lặng thầm xé vụn những cơn đau.
Em cảm ơn anh với những nhận xét dành cho bài thơ họa của em. Em vẫn cần phải học hỏi nhiều anh ạ. Mẹ em thường chê thơ em làm, chê văn em viết. Mẹ em là một người thầy cực kỳ khó tính. Vì thế nghe anh khen em thấy mình cũng có một xíu giá :). Ngủ ngon anh nhé!
XóaAnh muốn hỏi thu về em còn nhớ
XóaCon đường quen nơi phố nhỏ đợi chờ
Mắt nhìn nhau trong chiều thu tha thiết
Để nay buồn luyến tiếc cả trong mơ
Anh chẳng tin những lời hứa bâng quơ
Câu em viết làm anh tâm đắc nhất
“Trăm giấc mộng cũng không thành sự thật
Lời nguyện thề không trói được đời nhau”
Anh sẽ ngồi cùng em ngắm thu sầu
Và cảm nhận xung quanh màu tinh khiết
Câu thơ thu nắng hanh vàng em viết
Quá thân thương quên hết cuộc đời buồn.
***@};- @};-
Symphony thân yêu, khen những câu thơ em viết anh không hồ đồ đâu, anh có cân nhắc, có sao thì nói vậy sao cho chừng mực. Em là người thông minh nên chắc chắn không thích mọi kiểu khen nịnh hay khen tặng. Biết vậy nên anh không làm điều đó. Luôn trân trọng và quý mến em!
Bài thơ này của anh em vô 2.3 lần mà không làm được bài nào để cmt chỗ anh đó. Hihi
Trả lờiXóaCon người em k có phong độ, lúc này lúc nọ, không phải lúc nào cũng làm thơ được.
Đúng là làm thơ khó quá anh ui ,:))
Khó thật mà !
XóaAnh cố lắm mới làm được mấy câu "con cóc". Mà xưa nay anh vẫn thấy làm thơ khó vậy.
Thôi thì anh xác nhận sự nhiệt tình của em, chăc là em không tiêu hóa nổi thơ anh đấy thôi mà...! Hihi! @};-
Tháng chín đang về bão liên miên
Trả lờiXóaKhổ bao nhiêu chuyện mệt dân hiền
Mong sao nắng ráo về gieo ấm
Sức người vui khỏe thật an nhiên ...
Những ngày cuối tuần thật vui nhé anh!HN sang thăm anh.
Đất nước mình bão gió của thiên nhiên
XóaVẫn như thế đều có ở ba miền
Cây xanh nhờ bão gió mà tươi tốt
Con người qua đó thấy mạnh bạo thêm.
Cảm ơn em thật nhiều, chúc em cuối tuần vui, hạnh phúc!