Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

26/10/19

CÕI MƠ


Cứ mỗi lần trò chuyện với cô đơn 
Lại dặn lòng quên đi thời tuổi trẻ 
Để tim tôi bớt huyênh hoang khoe mẽ 
Về một thời rất khỏe với yêu đương

Thà như thế để tim cứ chán chường 
Và kí ức luôn chập chờn vây kín 
Cả mùa thu lúc nào cũng bịn rịn 
Lừa tim yêu trong câm nín dối gian. 

Tắt lửa lòng cất tình vào dĩ vãng 
Ngủ ngoan đi tim nhé nhắc lại chi 
Bạc như vôi gợi nhớ có được gì 
Tim biết tỏng cái nỗi buồn giấu kín 

Rồi một đêm không ngủ tôi nằm im 
Bỗng nghe tim bàn bạc gì với mắt 
Cứ nhớ em là tim buồn quặn thắt 
Thấy tim đau là mắt cũng phát điên 

Tim nhờ mắt mọi ngả đường tìm kiếm 
Về cái đôi lúm đồng tiền xưa ấy 
Cặp môi hồng một thời tim đã thấy 
Tay búp măng trắng đẹp đến rã rời 

Đôi môi ơi cả bạn nữa giúp tôi 
Nếu gặp em đừng ngồi yên lặng lẽ 
Trao hộ tim một nụ hôn thật khẽ 
Mắt và môi các bạn của tim yêu.

18 nhận xét:

  1. Cõi mộng mơ nên thơ và huyền diệu
    Trọn một đời ai dễ có thể quên
    Những khát khao yêu mến thật êm đềm
    Vào tình thu dạt dào bao xao xuyến

    Tôi và người cùng một thời lưu luyến
    Vai kề vai chung đếm lá thu rơi
    Bao yêu thương che lấp cả phương trời
    Tình lênh đênh dâng cao như biển cả

    Và cứ thế tình trôi về muôn ngả
    Cho nụ yêu thơm kết nở chơi vơi
    Cho hương yêu ngây ngất thật tuyệt vời
    Người và tôi chuyện tình dâng vời vợi...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh những ngày cuối tuần an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thật nhiều nhé em ơi
      Sang thăm anh còn quà thơ để lại
      Anh rất vui và cứ ngồi đọc mãi
      Kệ đêm dài thao thứ một mình anh.

      Thơ em chia sẻ thật tuyệt vời, một tuần mới thành công em nhé!@};-

      Xóa
  2. Ôi, bài thơ lãng mạn quá ạ. Cõi mơ chắc là mơ mộng và cả mơ ước nữa hả Anh, hihi. Kệ, cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm rồi mới thấy lại em! Cảm ơn em đã thăm anh!

      Xóa
  3. Thu đã phai mờ, sắp sang đông
    Hỏi ai mòn đợi với mòn trông?
    Tình xưa ơi hỡi u hoài mộng
    Lặng lẽ một mình giữa quạnh mông!

    Khúc đầu bài mới của DVD, hình như cũng hợp với CÕI MƠ chăng???
    Hì hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn biết thu tàn sắp đón đông
      Heo may nắng nhẹ hong nhung nhớ
      Lá vàng rơi như thể ở trong mơ
      Để chiều hoang câu thơ rụng trong hồn!

      Cảm ơn sự đồng cảm của ĐVĐ! Hihi!

      Xóa
  4. Có lẽ nào làm bạn với cô đơn
    Được chẳng bao nhiêu chỉ đắng cay tủi hờn
    Những yêu thương mong manh chẳng đủ lớn
    Chẳng đủ dang tay ôm ấp...những chán chường.

    Có lẽ nào cô đơn ghê gớm thế
    Nhắc đến mãi những chuyện ta đã thề
    Không nhớ nữa cũng chẳng bao giờ kể
    Ngày không ai mà ngày dài lê thê

    Có lẽ nào cô đơn nhẫn tâm vậy
    Nhấn chìm ta ngụp lặn với tình đầu
    Xây mộng tưởng rồi chẳng đến được đâu.
    Ôm dạ tương tư nặng trĩu cả kiếp sầu.

    Có lẽ nào cô đơn dã tâm quá !

    Ps. Hôm nay em cô đơn quá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã bao giờ làm bạn với cô đơn
      Em sẽ thấy cay đắng với tủi hờn
      Buồn lắm lắm chẳng biết làm gì hết
      Thì ngồi im than thở chắc nhẹ hơn

      Khi nhận về yêu thương chưa đủ lớn
      Thì bao nhiêu lời hứa với câu thề
      Cũng không đủ dành cho câu chuyện kể
      Và lê thê nhòa nhạt bởi chán chường

      Cũng có khi được bố thí yêu thương
      Lại chạnh lòng nhớ về tình xưa cũ
      Cô đơn nhất là lúc ta tình phụ
      Lạc lõng nhớ về chốn cũ yêu đương.

      Anh cảm ơn em đã đồng cảm và chia sẻ với anh! Cảm ơn em nhiều lắm!@};-

      Xóa
    2. Anh ơi Hà Nội phố
      Có gì vào mùa Thu
      Hàng cây có lá đỏ
      Hay vẫn vàng hanh hao?

      Anh ơi Hà Nội phố
      Giữa trời Thu miên man
      Bàn tay thiếu hơi ấm
      Liệu anh có đang cần?

      ^^. Đang nghe * Nhớ mùa Thu Hà nội * hihi

      Xóa
    3. Người ta khoe Hà Nội
      Còn anh vô tình thôi
      Vẫn vàng buồn đón thu
      Như đời cây cơm nguội

      Còn đang thu Hà Nội
      Anh đã vội sang đông
      Mình nắm lấy tay mình
      Ấm đấy mà như không

      Canh cánh ở trong lòng
      Thèm một bàn tay ấm
      Mà vẫn mãi chờ mong
      Trong khắc khoải lặng thầm.

      Cảm ơn em nhiều! Em làm thơ chắc tay lắm, đọc rất thích!

      Xóa
    4. Mỗi lần tâm trạng em nặng nề thì em thích làm thơ hơn.
      Vì em sẽ chẳng viết hay sáng tác được cái gì ra hồn. Hịi

      Đông đã về rồi đấy
      Gió tràn buốt qua tay
      Người giữa trời sương trắng
      Nhớ nhung ai hao gầy?

      Bàn tay ai để ngỏ
      Khoắc khoải chờ Đông qua
      Hẹn mùa Xuân nắng ấm
      Cùng gọi nhau là "Nhà"

      * Dạo này anh Sỏi có nhiều cô hâm mộ lắm nè, chắc mùa Xuân sẽ sớm đến ạ ^^

      Xóa
    5. Vậy thì anh sẽ “ác” mong em tâm trạng hay nặng nề để anh được đọc thơ của em!
      Anh không có ai hâm mộ đâu, chỉ có bạn bè chân thành như em thôi, cảm ơn em nhiều lắm!

      Anh thấy đông đang về
      Tay đánh đà dạo phố
      Đôi chân còn bỡ ngỡ
      Lành lạnh đông thật ư

      Đông lại về em ơi
      Lá vàng thi nhau đổ
      Heo may cùng chung lối
      Giá trời cho bên em

      Ước mơ giờ lên men
      Bàn tay quen nắm chặt
      Nhìn sâu vào trong mắt
      Thấy hình mình trong veo

      Đông lại về rồi em
      Nhớ em như nhớ nắng
      Trao yêu thương sâu nặng
      Sưởi ấm lòng đông ken

      Giữa cuộc đời bon chen
      Bàn tay em ấm áp
      Heo may lùa như hát
      Ước gần em thật nhiều

      Nhìn ánh mắt đăm chiêu
      Khi bên nhau nhàn hạ
      Cầu trời đừng vất vả
      Với cuộc đời em tôi.

      Chỉ là ước mơ thôi
      Hai đứa ngồi trên cỏ
      Nhìn má em hồng đỏ
      Anh nói thầm yêu em(!)

      Xóa
  5. Ôi cõi mơ sao lại lắm cô đơn
    Có phải chăng là lòng đang trống vắng
    Như rừng thu lá vàng hong ngập nắng
    Để chiều hoang nhung nhớ ngập tâm hồn...

    Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh HN sang thăm anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi thu về sương mờ giăng lối nhỏ
      Dáng thân quen ngày xưa đó xa rồi
      Vẫn còn thu đọng lại ở trong tôi
      Là nỗi nhớ trong cô đơn mòn mỏi.

      Anh cảm ơn em từ những câu thơ chia sẻ rất hay của em!@};-

      Xóa
  6. Em gửi về người những vạt nắng thu
    Còn sót lại giữa lưng chừng nỗi nhớ
    Sưởi ấm lòng những đêm trời trở gió
    Tình phai chưa, sao nuối tiếc vô bờ?

    Tình muôn tuổi hỏi người còn có nhớ
    Giấc mơ xưa vẫn đọng phiến môi mềm
    Bao ước vọng đành thả trôi theo gió
    Cõi mơ nào xa vạn dặm sơn xuyên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã luôn đến bên anh
      Và nhiều lần ta cùng nhau chia sẻ
      Động viên anh những khi lòng buồn tẻ
      Thân quá chừng yêu mến lắm em ơi

      Cảm ơn em một người bạn giữa đời
      Rất chân thành chẳng toan tính điều chi
      Những câu thơ rất ngọt ngào giản dị
      Như nắng thu cho anh sưởi ấm lòng.

      *****
      Thích quá và cũng vui quá Symphony ạ. Cảm ơn em đã như một người tri kỷ, lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm sự trong lòng anh. Cuộc sống rất phức tạp, nhất là trong lĩnh vực tinh thần. Anh chẳng thất bại trong tình yêu, mà cũng chưa bao giờ chiến thắng nó, thế nhưng không hiểu sao mình lựa chọn cho mình cách sống riêng, không cần ràng buộc phiền toái, lựa chọn đấy và cũng hài lòng đấy, thế mà sao có quá nhiều lúc yếu đuối đến mềm nhũn ra... Chẹp! Chẹp! về những mâu thuẫn trong cuộc sống mà chính anh còn không dám chắc mình có thể hiểu được nó bao nhiêu. Ấy thế mà khi đọc những câu , những lời chia sẻ của em anh cứ ngộ là em thấu hiểu cả...Cảm ơn em nhiều lắm!

      Xóa
    2. Cảm ơn anh đã dành cho em phần
      nhận xét này. Đó là những lời mà em vô cùng trân trọng dù thật ra em biết mình vẫn còn khá non nớt để hiểu về một ai đó.

      Thời gian quen biết trên blog giữa anh em mình chưa đủ lâu, nhưng qua những dòng suy nghĩ mà chúng ta mượn con chữ chuyển tải tâm trạng thì có lẽ ít nhiều cũng tạo ra những mỹ cảm, đúng không anh?

      Em rất quý anh và luôn trân trọng những gì anh chia sẻ với em. Mong anh luôn luôn yên vui với cuộc sống. Lần nữa em cảm ơn anh thật nhiều.

      Xóa
    3. Anh không muốn khen theo lối khách sáo đâu em! Anh vui lắm mỗi khi đọc văn của em, một niềm vui rất tin cậy và yên tâm. Anh có nhiều bạn Blog, có người chắc họ đã quên anh, cũng có người anh quên họ, nhưng đôi khi cũng có những người không thể quên, vì người đó thực sự là bạn bè và rất tin cậy. Anh em mình vẫn luôn quý mến nhau, luôn lịch sự và đàng hoàng, như thế ta sẽ cảm thấy hạnh phúc dù chỉ để lại vài chữ mỗi khi gặp nhau! Cảm ơn đời và cảm ơn em! @};-

      Xóa