Đêm nay nghe mưa rơi Lòng bồi hồi tiếng nước Thế là anh lại ước Gặp em cười trong mơ
Hàm răng trắng như thơ Làm tim anh thổn thức Khi giật mình tỉnh giấc Ngoài thềm mưa vẫn rơi.
Những câu thơ của em đọc dễ chịu lắm, cảm ơn em nhiều @};- Chắc là anh không yêu được nữa, Thế gian gần 7 tỷ người họ có đôi có cặp cả rồi, chẳng ai nhìn đến một anh chàng dở hơi như anh nữa em ơi! thế này thì buồn chết mất! Hihi!
Ngoài đường vẫn đầy người cô đơn đấy anh. Em thấy ngta than ế nhan nhản mà. Hihi ^^ * Thơ em như mấy đứa dở hơi tập bơi thôi anh ạ. Em đọc mà em còn k hiểu. Ha ha
Những thầm lặng của đêm Dậy trong lòng bão tố Từ một cơn gió nhỏ Mà xé toạc ấm êm
Ngoài trời sương trắng xóa Phủ đầy lạnh canh thâu Người đi rồi ta hóa Lấm lem phủ đời nhau.
Người đơn thân rất buồn Mỗi khi màn đêm buông Tim đau và nhàu nát Trong kí ức vùi chôn
Những ánh mắt vô hồn Lẫn vào đêm ai thấu Nợ duyên mà ngang trái Khó thở quá đời ơi.
Anh cảm ơn em nhiều, thơ em "Em đọc mà em còn k hiểu." thì kệ em, anh hiểu là được rồi, những câu thơ đầy cảm xúc ấy thật ra nhiều người thích lắm đấy chứ chẳng phải riêng anh. @};-
Anh Sỏi là số 1!
Trả lờiXóa=D>
Và suốt đời vẫn số 1... Không có ai số 2...Hihi! :))
XóaHoan hô Anh Sỏi !
Trả lờiXóaCảm ơn em đã ủng hộ nhiệt liệt! @};-
XóaCó những ngày bớt nắng
Trả lờiXóaPhố bỗng cô đơn,buồn
Có người đi xa vắng
Chẳng cầm mà lại buông!
Có giấc mộng nào đẹp
Ru ta ấm giấc nồng
Có cuộc tình nào khép
Mà không sầu mênh mông?
Ps. Anh yêu đi. Đời còn dài, sẽ bớt những đơn côi ...
Đêm nay nghe mưa rơi
XóaLòng bồi hồi tiếng nước
Thế là anh lại ước
Gặp em cười trong mơ
Hàm răng trắng như thơ
Làm tim anh thổn thức
Khi giật mình tỉnh giấc
Ngoài thềm mưa vẫn rơi.
Những câu thơ của em đọc dễ chịu lắm, cảm ơn em nhiều @};-
Chắc là anh không yêu được nữa, Thế gian gần 7 tỷ người họ có đôi có cặp cả rồi, chẳng ai nhìn đến một anh chàng dở hơi như anh nữa em ơi! thế này thì buồn chết mất! Hihi!
Ngoài đường vẫn đầy người cô đơn đấy anh. Em thấy ngta than ế nhan nhản mà. Hihi ^^
Xóa* Thơ em như mấy đứa dở hơi tập bơi thôi anh ạ. Em đọc mà em còn k hiểu. Ha ha
Những thầm lặng của đêm
Dậy trong lòng bão tố
Từ một cơn gió nhỏ
Mà xé toạc ấm êm
Ngoài trời sương trắng xóa
Phủ đầy lạnh canh thâu
Người đi rồi ta hóa
Lấm lem phủ đời nhau.
Người đơn thân rất buồn
Trả lờiXóaMỗi khi màn đêm buông
Tim đau và nhàu nát
Trong kí ức vùi chôn
Những ánh mắt vô hồn
Lẫn vào đêm ai thấu
Nợ duyên mà ngang trái
Khó thở quá đời ơi.
Anh cảm ơn em nhiều, thơ em "Em đọc mà em còn k hiểu." thì kệ em, anh hiểu là được rồi, những câu thơ đầy cảm xúc ấy thật ra nhiều người thích lắm đấy chứ chẳng phải riêng anh. @};-
Hihi
XóaEm chỉ thấy mỗi anh thích à ^^
Là do anh thích quá không giữ nổi mà nói ra, chứ nhiều người họ thích đấy nhưng mà cứ im im! Vậy thì em không thấy đươc rồi ...Hihi!
XóaEm nghe sao giống như một cậu bé không kiểm soát được cảm xúc của bản thân vậy hen. ^^ hihi
XóaThì các cụ non xưa vẫn nói là : "Một già một trẻ như nhau" mà! anh nhiều lúc cũng tự thấy mình nhiều tuổi mà vẫn chưa già, chưa khôn... Hihi!
XóaCòn em thì luôn nghĩ là mình đang 20. Hihi
XóaChưa bao giờ nhận thức được tuổi thật của mình.
Cuối tuần an yên anh nhé!
Đúng là "Nhân vô thập toàn" Không thể hoàn thiện được em nhỉ! Mong em tâm thức luôn trẻ và mãi mãi tuổi hai mươi. Ngày nghỉ vui vẻ em nhé!
XóaNgước mắt nhìn trời xanh
XóaHỏi thanh xuân mấy bận
Nhan sắc như ảo ảnh
Năm tháng "chị" sẽ cân.
Người nhìn từ sâu thẳm
Dịu dàng trong nét mi
Ta vẫn còn trẻ lắm
Vẫn chưa hết xuân thì.
Hihi ^^
Hãy chờ nhé đừng đi
XóaTình si đừng bỏ lại
Làm tim anh tê tái
Mê mải trong khô gầy
Em đẹp như vầng mây
Bay giữa trời phiêu lãng
Gió yêu em ngày tháng
Còn anh thì ngẩn ngơ.
Hơ hơ!
Ừ nhỉ trên đời này là có thật
Trả lờiXóaAnh Sỏi gàn lẩm cẩm thấy mà thương
Thì bảo sao lại chẳng có em vương
Vào tình ái không màng còn hay mất...Hihi...
HN SANG THĂM CHIA SẺ VỚI ANH.
Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh!
Ôi, cuộc đời này thế mà hay nhỉ
XóaHòn Sỏi gàn và chỉ biết kêu ca
Thế mà có người thương mến đó nha
Nhân ái thật đúng là đời đáng sống!
Hihi! Anh cảm ơn em, những ngày nghỉ cuối tuần vui em nhé!