Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

15/11/19

TỚ


Nhắm mắt nghĩ mà chẳng bao giờ lạc
Vịn câu thơ để đứng thẳng người lên
**
Con thạch sùng ném lưỡi ngỡ tan đêm
Làm vỡ luôn cái mập mờ quên nhớ(!)
**
Thơ gieo vần chữ duyên sao thành nợ
Gió trăng tình mang thương nhớ về đâu
**
Chỉ soi gương mà bạc trắng mái đầu
Hay trăng sáng trên tóc người chờ đợi.

16 nhận xét:

  1. Hihi...
    Và cứ thế tình đời dâng phơi phới
    Ta đâu cần phiền toái nghĩ phân vân
    Phó mặc cho con tạo nó xoay vần
    Cứ an nhiên bên biển đời xuôi ngược...

    HN sang thăm chia sẻ cùng anh.
    Chúc anh những ngày cuối tuần thoải mái thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng xa cách lại càng nhiều mong ước
      Khi gió lạnh trời sắp về buốt giá
      Em nơi đâu giữa cuộc đời hối hả
      Thương em nhiều tay đan ngón tay thưa!

      Anh cảm ơn em thật nhiều mong em vui và hạnh phúc!

      Xóa
  2. Từ lạc nhau giữa vòng xoáy bão giông
    Ta xao xác ngược về hai lối khuất
    Đôi sẻ nhỏ bỗng chia lìa ngơ ngác
    Hạnh phúc rơi … vụn vỡ giữa cuồng phong

    Rồi từ đó em ôm trầm luân khóc
    Vào những đêm buốt lạnh gió thu về
    Anh ở đâu giữa vùng trời ký ức
    Mất nhau rồi em lạc giữa đơn côi.

    Bài thơ anh tuyệt hay!(Em thích nhất hai câu cuối). Vậy nên … xin phép anh cho em đem bài thơ về đề dành thi thoảng xem lại được không anh?
    :). Chúc anh màu đông ấm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự giày vò nhung nhớ bám khư khư
      Nhớ về em - anh ghép chữ thành thơ.
      Chuyện thật giữa đời hay chỉ là mơ
      Một giấc mơ về một đời buồn khổ

      Gió vẫn thổi bao tháng ngày lá đổ
      Mải mê tìm trong cám dỗ hư không
      Một nụ cười để ấm lại chiều đông
      Mà chỉ thấy một giọt đọng mi buồn

      Gọi hạnh phúc trong lòng chiều sâu thẳm
      Vẫn im lìm không lời đáp xa xăm.

      Cảm ơn em thật nhiều, em muốn lấy gì và bao nhiêu tùy thích, vì việc có bạn đồng cảm và chia sẻ sẽ làm anh vui hơn.

      Xóa
  3. gió đông mùa,nhẹ nhàng rơi trên lối...
    ngỡ bước chân người về từ phía xa xôi...
    lá chiều ơi sao cứ hoài giỡn thôi...
    cho lòng người cứ ngập tràn trông ngóng....

    Giấc mơ đêm chìm sâu trong hoài mộng
    lạc nhau rồi- ta một cõi bơ vơ...
    ta đi tìm trong sâu thẳm -vần thơ...
    bao chất chứa...
    người giờ quên hay nhớ ....?!
    .........
    hiiiiiiii lâu ngày ghé thăm anh trai, viết lụi vài câu để anh biết em đã ghé nhà. hiiii( lâu lâu mới ghé nhưng bài thơ nào mưa cũng đọc hết á.- chỉ có là anh k biết đấy thôi kkkkkk)
    chúc anh luôn vui và có những bài viết hay để mọi ng cùng thưởng thức nhé a -
    p/s: dạo này bận quá, em ít ghé thăm mọi ng mong anh và bn bè thông cảm nha hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mưa đã đến và để lại những dòng cảm xúc rất hay, mong Mưa luôn vui và hạnh phúc!

      Xóa
  4. Thơ hay quá, anh Sỏi à!
    =D>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ĐVĐ đã đồng cảm và động viên!

      Xóa
  5. à, vậy là đêm, Anh Sỏi làm biếng ngủ vì bận làm thơ tâm sự cùng đêm với.. đời. Thơ hay và buồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã thăm và đọc log! Đêm buồn thương hay nghĩ vẩn vơ và có khi ghi lại chút cảm nhận thôi mà Hihi!

      Xóa
  6. Đời vẫn thế bao năm tình lận đận
    Yêu để rồi trôi vào chốn hư không
    Để rồi nay trong buốt giá trời đông
    Chỉ con ta với vầng trăng hoài vọng...

    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt HN sang thăm anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời là thế tiêu điều hai lối mộng
      Ở xa nhau mà ngỡ vẫn gần nhau
      Đông đơn lạnh ôm ngực trái tim đau
      Chỉ mình ta cả đêm ngày vương vấn!

      Anh cảm ơn em thật nhiều, một tuần mới vui nhiều em nhé!

      Xóa
  7. Ta gom sợi nắng vàng đem giấu
    Ước cho mình ấm áp giữa Đông sang
    Nào ngờ nắng tắt...Hạ đã tàn
    Ta ôm lòng tan tác chuyện trái ngang.

    * Vo nổi buồn và ném xuống sông. Buồn quá anh Sỏi ơi.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu biết gom nắng chẳng ích gì
    Bao nhiêu năm tháng phí quá đi
    Biết thế thây kệ cho trời đất
    Chẳng tiếc làm chi cái xuân thì!

    Thì buồn thật mà em, nó đeo đẳng bám riết rất lằng nhằng, hình như chẳng ai vứt đi được nỗi buồn! Chẹp chẹp!

    Trả lờiXóa
  9. Thì thôi nhé xin đừng sầu đừng giận
    Tự trách mình sao quá đỗi cô đơn
    Không mảnh tình vai vắt dỗi hờn
    Cho cuộc đời bước lên ngôi thần thánh...Hihi...

    Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng may mà biết sầu biết giận
      Biết thả thơ trong lúc cô đơn
      Biết than thân biết cả dỗi hờn
      Để khi chết không hơn người khác.

      Hihi! Anh cảm ơn em thật nhiều, những ngày cuối tuần vui em nhé!

      Xóa