Viết cho Valentine Day
Tôi lại ngồi lặng
lẽ bới tro tàn
Tìm tình yêu
trong lừa lọc dối gian
Càng tìm kiếm lại càng thêm chán ngấy
Vỗ đầu gối tôi bực mình dứng dậy
Thà bằng lòng
với cô đơn như vậy
Mượn câu thơ bóng gió với yêu thương
Ngồi với trăng
xuýt xoa lạnh đêm trường
Vẫn chấp nhận
dù chẳng ai thăm hỏi
Tôi đã thấy
đôi chân mình mệt mỏi
Tâm muốn nhàn
chẳng ngõi đến điều chi
Chặng cuối đời gót thả nhẹ bước đi
Không muốn
lòng bận bịu gì thêm nữa
Tôi biết buồn
do chính mình chọn lựa
Đang ngập tràn
chê chán những câu thơ
Thôi không tìm
hạnh phúc ở trong mơ
Rồi khi tỉnh
thấy mình khờ dại mãi
Tình với tiền
cả hai đều tranh cãi
Vết son môi
còn bám lại trong hồn
Là chép lại thời
bộn bề lặn lội
Một đời người
còn lại chỉ thế thôi
Có thứ tình yêu chẳng thể thành đôi
Trăng tháng giêng thi sỹ ngồi đêm vắng
Ông Bùi Giáng
viết thơ tình thầm lặng
Có một bài viết
mãi cũng chẳng xong
Cũng như mình
không thay đổi chờ mong
Chỉ có khác
trong lòng không yêu nữa
Những giấc mơ
giờ không còn gõ cửa
Coi cuộc đời toàn người lạ chưa quen.
Nếu không yêu... cũng xin đừng quên... nhớ
Trả lờiXóaĐể tình thơ luôn thăm -mãi không phai
để đêm dài không làm lạnh lòng ai
để nơi đây vẫn đong đầy cảm xúc...
Nếu không yêu cũng mong là luôn ...viết
cho cuộc đời luôn dào dạt yêu thương
cho hồn ai còn đó những tơ vương
dẫu biết là có người không... yêu nữa!
Vậy nhé S.
Không yêu nữa
Xóaphải duyên nhau vẫn nhớ
Nói vậy thôi
cho nhuận với người thơ
Những đêm dài
ai dám chắc không mơ
Kẻ thất tình
thường thở than nói ngược
Không yêu nữa
là nói cho lấy được
Chứ đời này
đã vướng nợ nhân duyên
Nói là quên
nhưng lòng vẫn còn nguyên
Chưa trả được
nợ này còn truyền kiếp
Cũng như em
giấu tên không cho biết
Nhưng yêu thơ
không giấu nổi lòng mình
Tuy nặc danh
em vẫn cứ thật tình
Tình cảm ấy
làm sao anh thôi viết!
Cảm ơn nhiều lắm nhưng chẳng thể gọi tên nhau! @};-
Viết cho ngày tình nhân.
Trả lờiXóa.
Sau cơn bệnh tâm trạng thường rất xấu
Mùi chán đời như "chim đậu cành cong"
Hồn chơi vơi hụt hẫng sợ cả lòng
Ra sao nếu sống thiếu tình yêu nhỉ?!
.
Bởi tình yêu thú vị lắm anh ơi!
Ban cho ta ý nghĩa sống với người
Tạo niềm tin tặng nụ cười rạng rỡ...
Bên nhau dệt vần thơ ngàn duyên cớ.
.
Dây tơ hồng cột nợ nối trăm năm.
Thiếu tình yêu sống lặng lẽ âm thầm
Đừng tranh cãi giữa tình- tiền - chỉ để...
Ông Bùi Giáng viết thơ tình rất dễ.
.
Vì ông yêu bất kể nắng hay mưa
Còn riêng anh lòng dặn dạ cố chừa
Không yêu nữa mặc con tim chất chứa.
Tay khép cửa tai chờ nghe tiếng gõ
.
Em bên ngoài quyết không bỏ ra đi
Ngày tình nhân anh tặng món quà gì?
Đóa hồng vàng mảnh tình si anh nhé!
Em hứa đợi "người lạ ơi!" .... Hihihi.....
........
Hôm nay, sức khỏe em thế nào rồi? Đỡ nhiều hơn chưa?
Cố lên Sỏi nhé! Chị biết em còn hụt hẫng nên đùa cho em vui.
Đừng cười chị nha!
XóaQua đỉnh cao về bên kia sườn dốc
Đủ tự tin “chim không ngại cành cong”
Đủ thật thà thổ lộ hết cõi lòng
Không yêu nữa cho qua cơn mộng mị
Hết xí quách - Yêu còn gì thú vị
Tâm trạng nào để ý đến giấc mơ
Mà thắm thiết với nụ cười rạng rỡ
Và câu thơ cho ai đọc ai thăm
Dây tơ hồng hay xích sắt trăm năm
Cũng không trói được lòng tự trọng
Trước tình đời anh đã thành kẻ ngọng
Chịu thiệt thòi chăng mong đợi nhặt thưa
Ông Bùi Giáng chẳng kể nắng hay mưa
Vẫn viết thơ tình tặng cho trời đất
Bởi tình yêu trong ông luôn rất thật
Chỉ một người đánh mất một nhà thơ
Còn như anh chẳng dám cả khi mơ
Thì yêu sao dẫu nợ cũng xin chừa
“Không yêu nữa mặc con tim chất chứa”
Điếc thật rồi - Ai gõ cửa mà chi?
Khi lửa lòng còn cháy, lỡ bỏ đi
Giờ tắt rụi, trông chờ gì nữa chứ!
Valentine mua hoa về cắm thử
Hy vọng vu vơ thật cũng như đùa
Không yêu nữa nói trong nỗi chát chua
Tự dối lòng và dối mình thôi đấy
Chứ sâu thẳm trong hồn không phải vậy
Lòng tôi đây ai hiểu được bằng nào.
Thời gian qua đi cuộc sống và sức khỏe sẽ ổn định dần thôi chị ạ, được họa thơ với chị thật vui và thú vị, Cảm ơn chị thật nhiều ! @};-
Qua đỉnh cao tới dốc trăm năm
XóaDễ gì bám vực lăn đứng dậy
Thời gian đủ cho ta nhìn thấy
Vết son môi ngày ấy đã nhoè phai...
.
Từng hoang mang trước ván bài lật ngửa
Đã một lần chọn lựa thua trắng tay
Không yêu nữa- ừ thôi - cũng phải!
Lửa yêu đương còn lại bụi tro tàn
.
Mặc cho gió thời gian cuốn giúp
Còn ta thì lặn hụp với cô đơn
Giấu lòng mình trong nỗi oán hờn
Như đùa cợt cho quên buồn tủi...
.
Chứ sâu thẳm trong hồn luôn tự hỏi:
.
.
.(kẹt ý) hihi
N2Y
Nối thơ N2Y nhé!
XóaChứ sâu thẳm trong hồn luôn tự hỏi:
Cũng có nỗi lòng trải mãi không ra
Và tháng ngày buồn cữ vỡ trong ta
Dãi nắng dầm mưa vô ngã cuộc đời
Một cảnh chiêm bao nhặt mảnh tình rơi
Vay mượn sân si đợi chờ bát ngát
Rồi lại ưu tư lại buồn chất ngất
Lấy cách gì để khỏi mất lòng nhau.
Những mảnh tình cứ tan vỡ buồn đau
Cứ cắn xé dở dang ngàn ước vọng
Rồi níu kéo cả đời điều ảo mộng
Vớt ánh trăng trong sương đọng chiều sầu.
N2Y tiếp nha!
Xóa.....
"Vớt ánh trăng trong sương đọng đêm sầu"
Dưới đáy nước trăng đã vỡ từ lâu
Vớt chi nữa cuộc tình sầu vạn kiếp
Và cũng đừng thỏa hiệp với hư không
.
Do duyên số mấy khi cho tròn mộng
Trong chiêm bao nhặt khống mảnh tình côi
Rồi lại ưu tư chất vấn sự đời
Như trách cứ lòng người sao đen bạc...
.
Mảnh tình sau cứ đan xen chán; khát!
Trăng khuyết đầy giờ thất lạc không nhau
Ôi! tình yêu món xa xỉ treo cao
Lấy bảng cấm treo vào nơi vắng chủ.
......
Chị thấy Sỏi vắng trên blog khá lâu. Chắc em còn bệnh ?
Chị viết khá mạnh tay. Mong em đọc quên đau nha! hic! hic!...
Chúc Sỏi chóng khỏe.
Nếm tình
Xóaanh thấy chua cay
Buồn ra trước cửa
gió lay càng buồn
Bỗng đâu
tố lốc mưa tuôn
Có ai hiểu nổi
ngọn nguồn bão giông.
Sỏi cảm ơn chị thật nhiều! };-
Hương tình yêu muôn đời là mật ngọt
Trả lờiXóaĐưa ta vào miền hoa gấm mê say
Đôi tim yêu vương vấn nhớ đêm ngày
Lòng khắc khoải mãi về phương nhau đó
Ngày tình yêu nồng nàn trên phố nhỏ
Đôi từng đôi âu yếm bước chung vui
Trao lời thương luyến ái thật tuyệt vời
Mà sao anh hận đời như thế nhỉ ???
HN sang thăm chia sẻ với anh .
Chúc anh ngày tình yêu hp bên nửa thương yêu nhé anh !
https://thumbs.gfycat.com/ShockingBackDore-size_restricted.gif
XóaKhi mình yêu và được người yêu lại
Tình giao thoa đồng điệu đắm mê say
Lời ái ân mật ngọt nói đêm ngày
Đúng là vậy điều này ai cũng biết
Anh mỏi mệt vì không còn tha thiết
Nói lời yêu thấy nhàm chán trên môi
Chẳng còn ai muốn đáp lại nữa rồi
Thì thôi vậy bằng lòng “Không yêu nữa”
Tự thấy mình khi yêu “không còn cửa”
Thì bằng lòng sống nốt chặng cô đơn
Ai hiểu cho cái thân phận tủi hờn
Về đóng cửa quay lưng thôi đành vậy!
Cảm ơn em đã chia sẻ với anh!
Thơ tình buồn chán ngán Va leng teng
Trả lờiXóaVì là lạ nên có lúc sẽ quen
Buồn nhất là đã quen rồi thành lạ
Người vô tình!
Ta vẫn mãi tình vô!
Hì hì hì...
:D
Anh nghĩ mình
Xóanên thôi những đợi chờ
Nỗi nhớ kia
đã không còn ngứa ngấy
Và giấc mơ
cũng không còn trỗi dậy
Hóa ra đời
ngang trái cũng đổi thay!
Hihi! Cảm ơn em!
Yêu thì khổ, không yêu có khi còn khổ hơn, thôi thì yêu...chính mình Anh ơi : Anh giữ sức khoẻ tốt nhé phòng chống em " Covi " thật chắc chắn nha Anh.
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em, bấy lâu anh cũng chỉ yêu chính mình mà cũng không xong, nay em chia sẻ và động viên cho anh thêm yêu chính mình hơn nữa Hihi!
XóaMong em luôn thành công và may mắn!
Khép cửa trái tim sớm vậy anh Sỏi??? :0 :0
Trả lờiXóaCũng đành vậy thôi em ạ!
XóaMở cửa bao năm mà có ma nào nhìn ngó anh đâu, thôi thì số nhọ khép cửa sớm cho lành ! Hihi!
Chắc khép hờ thôi, hi hi :)
XóaHihi! :-* :-*
Xóa