Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

02/05/20

MỘT CHÚT với MÙA HẠ


Mùa hạ về, mưa đi tìm trời nắng 
Nắng đi tìm cơn gió trốn bờ mi 
Anh tìm trong gay gắt chút nhu mì 
Để nắng bớt điệu đà chi thấy ghét.

Trên cánh võng giật mình câu thơ viết 
Ngậm ngùi mơ da diết gió thở dài 
Đôi môi ngoan giấu kỹ để ngày mai 
Giọt mưa sớm cho những ai mất ngủ. 

Gió giật cửa thản nhiên không vần vũ 
Nở đi em nụ hoa duyên kẻo lỡ 
Má hồng tươi nhìn như còn bỡ ngỡ 
Em thẹn thùng trong tơ lụa Hà đông. 
Ảnh người ta
Chờ hạ về mà lòng như biển động 
Thuyền tim căng đầy gió lộng đam mê 
Tình mây đợi hẹn hứa bóng trăng thề 
Hạ đã về đến ngõ hẹp rồi đây .

Đừng đùa nữa, anh nhận ra rồi đấy 
Nơi tim yêu thấy thổn thức bồi hồi 
Nếu thật tình chỉ say nắng mà thôi 
Anh cứ thế ngóng trông em mòn mỏi.

6 nhận xét:

  1. THƠ HAY, DVD THƯỞNG THỨC...
    =d>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng biết có hay thật không, cơ mà được khen thấy cánh mũi nó cũng phập phồng! :))

      Xóa
  2. Nặc danh15/5/20

    Sỏi say mất rồi Sỏi ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Say thật mà! Lú lẫn hết cả rồi Hihi!
      Cảm ơn bạn!

      Xóa
  3. Nặc danh15/5/20

    Say cho chết... đáng đời ca.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há !
      Có những lời nguyền rủa thật đáng yêu!
      @};- @};-

      Xóa