Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

06/10/20

TRÁNH HEO MAY

Ai độc thân thì chớ có làm thơ 
Tình rơi mất cả đời mơ nuối tiếc 
Những câu thơ sẽ thở dài trọn kiếp 
Chữ vô tình tôi tự viết tặng tôi.
 
Linh tinh buồn ngơ ngẩn chút đấy thôi 
Bởi chạnh lòng khi mưa rơi lất phất 
Nhặt nhạnh gọn những vụn tình vương vấn 
Để mang theo trên vô tận nẻo đường. 

Bảy tỷ người chẳng ai muốn tôi thương 
Thôi đành vậy quên mùi thơm hoa sữa 
Hà Nội với tôi từ nay còn một nửa 
Ta quay về đóng cửa tránh heo may. 

Mùa đông xưa rất khác với đông nay 
Trời vẫn mưa  không mướt chảy tóc mềm 
Ngồi xe hơi, chẳng lạnh lẽo về đêm 
Chỉ còn thơ là biết mùa đông lạnh. 

Đời nhàn nhã lúc tình yêu ráo tạnh 
Thì thảnh thơi ngồi bới đống tro tàn 
Chiếc bình cổ rơi xuống đất vỡ tan 
Mà thấy tiếc đến tím bầm gan ruột. 

10 nhận xét:

  1. DVD mở hàng nhà mới :D

    heo may
    lắt lay chiếc lá
    tình xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Heo may vàng lá
      Tình rơi lả tả
      Ta thả câu thơ
      Vào lòng chờ đợi.

      Cảm ơn ĐVĐ!

      Xóa
  2. Thu quyến rũ nhiệm mầu trong làn gió
    Hơi thu nồng ấm áp tựa người thương
    Tình thu say bao ngây ngất lạ thường
    Mà thu nay SỎI anh tâm trạng quá...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ TÌNH THU với anh.
    Chúc anh ngày mới an lành thật vui nhé anh!

    http://img24.dreamies.de/img/21/b/lc0961hwjva.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã thấy heo may trong mắt em!
      Trên cành sấu đưa buồn lay trước ngõ
      Những chiếc lá vàng rụng bay trong gió
      Khoảnh khắc buồn như cỏ như thơ!

      Cảm ơn em!

      Xóa
  3. Có vẻ anh có một mối tình cũ ở Hà Nội nhỉ? :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chỉ mới xa HN chừng hơn 4 năm nay!
      Cảm ơn em!

      Xóa
  4. Mùa thu vẫn rải buồn lên lối phố
    Dẫu có người đóng cửa tránh heo may
    Hoa cúc vẫn nở vàng trong nỗi nhớ
    Người có nghe chăng..xao xác nắng thu gầy..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nỗi buồn theo ta về phố nhỏ
      Xa lâu rồi mà nỗi nhớ hàng đêm
      Heo may ngoài cửa khép có lạnh thêm
      Dấu luyến lưu, thôi cũng đành ngoảnh mặt.

      Anh cảm ơn em!

      Xóa
  5. Gió heo may về trời trở lạnh
    Anh lại nhớ em se sắt đêm trường
    Em ở nơi đâu hỡi người thương
    Cho anh gửi nụ hôn vào trong gió
    Gửi tình anh bấy lâu còn bỏ ngỏ
    Mong em về cho ấm lại vòng tay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa bao giờ thấy khát yêu đến thế
      Mộng từng đêm cứ theo về thổn thức
      Để tim yêu cuồng nhịp nơi lồng ngực
      Dạ bồi hồi khao khát một đời yêu .

      Anh cảm ơn em!

      Xóa