Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

24/10/20

SEN


Chút xôn xao bao năm rồi còn đọng 
Giọt nước tròn mòng mọng trong lá sen 
Gió Tây hồ gợn sóng trong mắt em 
Nhìn trời xám anh hiểu rồi tình động

Có nỗi nhớ trong hồn luôn xáo trộn 
Suốt cuộc đời sao vẫn giục mình đi 
Tìm mùi sen thơm ngát lúc xuân thì 
Anh gặp lại ngày anh hai mươi tuổi 

Mùi sen ngái hay hương nồng hơi thở 
Bấy lâu nay làm lửa ở trong hồn 
Gió đông lùa hay mưa nắng chiều hôm 
Em vẫn về trên đôi môi kỷ niệm 

Khi trí nhớ vẫn còn niềm tha thiết 
Bao tháng ngày em có biết sao không 
Anh bắt đầu sửa soạn đón mùa đông 
Hương xưa chết và cây sen rũ xuống 

Trên phố nhỏ vẫn lá sen gói cốm 
Giả dối nào chà trộn cả trong mơ. 

11 nhận xét:

  1. Lòng xao xuyến với hương sen thuở ấy
    Thoảng hương nồng thơm ngát quyện hồn ai
    Dịu dàng thay nét đẹp thật trang đài
    Người xa nhớ mãi hoài trong kỷ niệm...

    HN sang thăm chia sẻ chúc anh ngày cuối tuần thật vui nhé anh!
    https://i.pinimg.com/originals/a5/5b/a3/a55ba3cf20f89b4d2a000bff062a5f94.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối thu rồi cái rét chạm vào đông
      Sen trong hồn đã chìm trong hoang lạnh
      Chợt gặp lại chút hương nồng sóng sánh
      Dạ bồi hồi nhớ lại sắc sen xanh.

      Anh cảm ơn em!

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. ta tìm nhớ trong sắc sen hương cốm
    gió Tây hồ nhẹ giỡn tóc... bờ vai...
    Em thuở ấy hồn nhiên cười trong sáng
    Ta say lòng...mơ mmộng của thời trai...

    Đã bao mùa hương cốm vẫn không phai
    gió vẫn thế chiều Tây hồ se lạnh...
    chỉ có người vẫn ngìn trùng xa cách..
    ta đón mùa đông với nỗi nhớ đầy vơi...

    hiiiiiiiiii ghé thăm anh, em ngẫu hứng mấy dòng con cóc khi đọc những dòng cảm xúc thật ngọt ngào nhưng cũng đầy tâm trạng của anh trai, mong k cốc đầu em gái vì cái tội bỏ Lốc đi chơi nhé. hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ em luôn đằm thắm, thiết tha mà. Đọc thơ em anh thấy an toàn và luôn thấy có một sự ngoan hiền thân yêu lăm! Ai bảo đó là thơ con cóc cơ chứ! hihi!

      Anh cảm ơn em thật nhiều

      Xóa
  4. Anh xin lỗi đã xóa bỏ CODE về chức năng dán ảnh!

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn thấy bạn bên blog ĐV và theo chân ĐV tới blog bạn,đọc thơ nhiwwuf cảm xúc lâng lâng. MN chúc bạn hồn thơ luôn lai láng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thật nhiều, chúc bạn luôn hạnh phúc !

      Xóa