Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

28/10/21

TỰ SỰ

          Những người yêu đời, yêu cuộc sống họ nghĩ và tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn, có thể không sai nhưng cũng chưa hẳn đã đúng. Thật ra bạn đã sống hơn 60 năm trong cuộc sống hiện thực này, ngày mai liệu có tốt không thì không biết nhưng ngày mai sẽ già hơn, đó chắc chắn là sự thật. Đến một độ tuổi nào đó chúng ta sẽ thấy rõ ngay trong cơ thể của mình. Các cơ quan nội tạng vẫn còn, tuy nhiên tất cả đã yếu đi, mọi thứ đều yếu đi nghĩa là chỉ số hoạt động đều thấp, chỉ có huyết áp và có thể men gan, đường huyết là cao. 
          Khi già cơ thể có sự thay đổi rất lớn, khi ấy nằm thì không ngủ được mà ngồi thì lại ngủ gật, ngủ gà. Muốn nhớ thì không nhớ nổi “ăn rồi bảo rằng chưa ăn”, muốn quên lại không quên được. Khổ hơn là khi cười thì lại cứ phải lau nước mắt còn lúc khóc thì mắt cứ ráo hoảnh. Lại nữa là tội đãng trí, trí nhớ kém đi thấy rõ, đi từ trong nhà ra ngoài sân mà không nhớ ra là đi ra để làm gì. Rồi đang định nói gì thì quên mất, hay vừa mới nói những gì ấy nhỉ? Lẩn thẩn rồi, cứ luôn sắp xếp lại những mảnh vụn kí ức. Có thể rồi đến một lúc nào đó có khi đang cười mà quên mất vì sao mình cười. Chẹp!
          Ngồi mà ngẫm ra thì tuổi trẻ khỏe mạnh năng động chỉ vừa mới đó, chớp mắt đã bước vào tuổi trung niên thâm trầm sâu lắng. Đến một lúc, ngồi lặng bên ấm trà và nghe trong mình thấy trí tuệ thì thoái hóa, tâm hồn thì khô héo, cơ thể thì lão hóa... Phải làm sao bây giờ nhỉ, hay cũng “buông cả thôi” Mấy ông chuyên gia nói ở tv là “người già mà tâm không già, nếp nhăn trên mặt chứ không phải trong tâm”, lạc quan tếu là đây chứ còn đâu, các ông chỉ nói phét. Đời người phức tạp lắm cho nên thái độ sống cũng phải điều chỉnh, còn trẻ khỏe thì dùng sức khỏe đổi lấy tiền, nay già dùng tiền đổi lấy sức khỏe. Tùy duyên mà bước đi, biết hài lòng với những gì có được. Tùy duyên có thể cũng là thuận theo tự nhiên. Trong đời không chỉ có thiện duyên mà cũng có cả nghiệt duyên. Dù cho là thiện duyên hay nghiệt duyên thì đều là thuộc tính của đời người. Trong cuộc sống không chỉ có niềm vui mà chắc chắn cũng sẽ có những khốn khó, có lẽ khôn ngoan nhất là giữ cho lòng hướng thiện để cho hồn thanh thản, kể cả lúc thua thiệt cũng như khi bị giày xéo sỉ nhục.
          Tùy duyên hay là “buông”là phó mặc cho số mệnh, nó ở chỗ từ bỏ những việc không thể thay đổi được. Buông nghĩa là biết hài lòng với những gì mình đang có, ở cái độ tuổi thu vàng, quả thật không còn phải che dấu bản thân mình nữa, cũng chẳng phải tiếp tục xu nịnh bất cứ ai, chỉ cần sống chân thật với mình, chỉ cần trong lòng không có gì khuất tất thì chẳng cần sự đánh giá của mọi người xung quanh, không cần phải để ý cách nhìn của người khác, chẳng phải lấy lòng ai cả, đến đoạn đời này cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Giữ cho tâm an là tốt nhất. Nếu có người nói xấu ta, ôi dào cứ xem như một cơn gió thổi thoáng qua, không đáng phiền não vì nó. Bởi vì những lời nói đó không thể thay đổi được sự thật. Giữ được thế thì làm cho tâm trạng bớt rối loạn. Bạn bè không cần phải có nhiều, chỉ cần một hai người tri kỷ là đủ. Cố gắng sống lẳng lặng giữ tâm tĩnh để suy nghĩ cặn kẽ một vấn đề gì đó. 
          Xã hội hiện đại là một xã hội rối ren, con người sống và làm việc đều kiêu căng, xốc nổi. Chỉ có tĩnh tâm thì mới có thể cẩn thận quan sát thời thế, suy xét, giải quyết vấn đề hoặc có thể hiểu được con người một cách chính xác. Có thể lòng yên tĩnh làm ta nhận ra được hạnh phúc và cái đẹp trong cuộc sống, dù đó là chỉ cho mình ta. Trời có những ngày mưa gió, người có phúc có họa, nhưng trong đời người ngoài sinh tử ra thì không có bao nhiêu chuyện lớn cả, nếu như có thể tĩnh tâm, thản nhiên thì có thể gìn giữ được bình yên trước khó khăn trong đời. Đang bước trong mùa dịch dã thên tai kinh khủng lắm lại thêm phán xét của nhân họa làm cho đời sống vốn điêu đứng lại thêm tiêu điều. Nay Hòn Sỏi thấy buồn bày tay chân, thế là viết để rồi có đôi lời tự sự ghi lại trong lúc kém vui, Trong cuộc sống hàng ngày có nhiều chuyện hết sức là ngược đời. Vẫn nghe câu “Đời người như bóng câu qua cửa” Hóa ra trần gian cũng chỉ là quán trọ mà thôi. Lúc ta cất tiếng khóc chào đời, trên người không một mảnh vải che thân. Đến khi nhắm mắt lìa đời, nhà lầu, vợ đẹp cũng bỏ lại tất cả để về với cát bụi, với hư không...

24 nhận xét:

  1. A, anh Sỏi có tri kỷ!
    DVD chúc mừng anh nhé!
    Gặp được tri kỷ là may mắn và niềm vui to lớn trong đời, sống không uổng đời này, anh Sỏi nhỉ!
    :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ! Cũng may là anh luôn có những bạn hiền em ạ, cảm ơn em thạt nhiều!

      Xóa
    2. Nặc danh6/3/22

      “Sau khi già cơ thể có sự thay đổi rất lớn, . . . .” Chữ “Sau” thừa, thậm chí không đúng cho câu, vì sau khi già thì “Đến khi nhắm mắt lìa đời, nhà lầu, vợ đẹp cũng bỏ lại tất cả . . . ” Ấy là may, khi già mà còn có “nhà lầu, vợ đẹp”. Tí ý chướng góp vui với bác. LGĐ

      Xóa
    3. Đúng rồi! Rất cảm ơn Bác đã góp ý !

      Xóa
  2. Em sang thăm Anh. Em chúc Anh luôn bình an và nhất là bình an trong tâm hồn, ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều, mong em may mắn và hạnh phúc!

      Xóa
  3. Wow, anh Sỏi hôm nay tự sự, khác mọi ngày quá hen! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có khác gì đâu em, luôn bên cạnh một người "Muôn năm cũ", và rồi cũng cũ như họ thôi ...Hihi!

      Xóa
    2. Hi hi, anh Sỏi chọc quê em nha :) :)

      Xóa
    3. Là em tự nói nhé! Hihi!

      Xóa
  4. Anh Sỏi ơi! Anh khoẻ không ạ? Lâu rồi không thấy Anh đâu.
    Em chúc Anh mạnh khoẻ và an vui, ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh khỏe mà em, hồi này anh lười nhác quá đấy mà, cảm ơn em gái thật nhiều!

      Xóa
  5. HN sang thăm chúc anh cùng gia quyến một mùa xuân mới VẠN SỰ CÁT TƯỜNG.
    anh TỰ SỰ xong biến đâu mất rồi nhỉ???Kkkkkkkkk....

    https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh49UQWb1ePRherfGjcbHvWW2yOTC6pvdMzTvEg1zJIS_GEtOxpA0GXGfYmzCxlwlaSz8IVP8sRNJlX5ScVza3ILQjJ4lp7Q4R_oLJfW8hvF1vkKM-QvFeXuT41bsgPGWz1lvRbwjwgxJADwWZbbF0CAsdkADbtaeWtra3AZwwnjVXO03nqXInuAsSc4Q=s1029

    Trả lờiXóa
  6. Năm mới đến, em kính chúc Anh được nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc, ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em!
      Anh cũng mong em luôn vui vì hạnh phúc!

      Xóa
  7. MN ghé anh Sỏi chúc mừng anh năm mới vạn sự cát tường.

    Trả lờiXóa
  8. Em qua thăm anh! Một năm nữa đã qua đi, chắc chắn anh em mình già thêm một chút nhỉ! Nhưng có sao đâu, già có cái hay, có niềm vui của già chứ! Chúc anh năm mới mạnh khỏe bình an, mọi điều may mắn an lành, bên cạnh luôn có người tri kỉ!
    http://file.baolaocai.vn/storage/files/shares/2021/Thang-02/Ngay-07/thiep.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em! Năm mới sức khỏe mới, thành công và hạnh phúc em nhé!

      Xóa

  9. Chúc bạn và gia đình một năm mới thật an lành🌷.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn! Chúc bạn một năm tràn ngập hạnh phúc!

      Xóa
  10. em ghé thăm anh một chiều xuân,...
    Dẫu cách xa nhưng như thể rất gần...
    có nghe lách cách bàn phms nhảy...
    Tiếng lá xào xạ phía trước sân...

    hiii Năm mới ghé chúc anh trai một năm thật nhiều sức khoẻ. ..yêu đời..vaf yêu viết lách để mọi ng ghé trang đọc, nhé anh trai hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lâu anh biết mình mắc nợ
      Nợ nghĩa tình nợ cả những âu lo
      Nợ Blog, nợ bàn phím hẹn hò
      Như bến cũ vẫn đợi đò qua lại!

      Anh cảm ơn Mưa thật nhiều, mong em khỏe vui và hạnh phúc!

      Xóa