Hình như nhớ cũng là yêu
Thế thì nhớ phải bao nhiêu mới vừa
Bây giờ ai chứ phải lừa
Ngần này nỗi nhớ đổi vừa một em.
Đây này cứ để rồi xem
Chân thành chừng ấy còn kèm đôi môi
Lẽ nào em vẫn chê tôi
Hay em vờ lạnh để rồi lại yêu.
Đợi chờ cần phải bao nhiêu
Vừa làm tin cũng để chiều lòng nhau
Bao nhiêu thấp thỏm ngày sau
Bằng nào chờ đợi cho câu hẹn hò.
Em ơi em có hiểu cho
Chiều buông đêm giấu một kho buồn rầu
Một trời chan chứa lo âu
Còn thì chờ đợi trắng màu trăng suông.
Dạ, em hiểu nên cho anh nhớ chít luôn. Haha
Trả lờiXóaHa Há ! Còn có người nói được với anh như thế này là may rồi ! he he!
XóaMà em cho nhớ một mình cũng may (ư) ?
XóaHIHI!
XóaMay không CN!
Anh ơi!... Nắm chắc đừng buông
Trả lờiXóaCó nhau ta sẽ không buồn vu vơ
Bâng khuâng kết lại vần thơ
Một trời chan chứa bất ngờ yêu thương...
Nắm vào đâu để chắc hơn
XóaBày cho anh với anh còn niềm tin
Câu thơ nếu để giữ gìn
Thì anh tự nguyện viết nghìn câu luôn!
Cảm ơn Banglanghoatim nhiều nha!
. Chiều buông thả khúc thương sầu
Trả lờiXóaVì yêu lên cứ nhớ nhau buồn chiều
. Bao nhiêu nỗi nhớ là yêu
Bao giờ chung một tím chiều em ơi
Hoàng hôn đem nhốt chiều buồn
XóaNỗi nhớ khơi gợi ngọn nguồn thương yêu
Yêu thì cần nhớ bao nhiêu
Cho thành duyên phận tím chiều em ơi!
Anh cảm ơn Minh Lê nhiều nhiều nhé!