Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

24/11/14

NGHỆ SỸ




           Tôi chả nhớ đọc ở "khu nào" có câu chuyện ra ri;
Cô gái nọ con nhà lành, người yêu của cô là một nhạc công. Nàng về báo cáo bố. Bố phán;
             -  Nghệ sỹ à! Thôi bỏ đi đừng yêu bọn nghệ sỹ, Bọn đấy được mấy đứa tử tế, vợ này con nọ lăng nhăng lắm! Khả năng chịu khổ kém thì đừng lấy chồng nghệ sỹ.
          Khuyên con gái bỏ chàng nhạc công là việc làm rất khó, 99% là thất bại, nhưng thất bại kiểu này thì bó tay.
          Một hôm cô gái đưa về đôi vé đi xem hòa nhạc. Ông nhận lời ngay vì dàn nhạc có chàng « Phò mã ». Xem xong về ông nói với con gái.
             -  Mày lấy nó được đấy ! Chơi đàn như bố đánh rắm, nghệ sỹ đéo gì nó !


2 nhận xét:

  1. Chuyện ngụ ngôn hiện đại- xuất sắc,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Anh cảm ơn Ong, Chuyến đi vừa rồi của em chắc dài mấy tháng nhỉ. Thỏa chí tang bồng. Đã thật !

      Xóa