Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

22/01/15

YÊU ĐI


Thế giới này che kín điều bí mật
Cứ tự nhiên vô tư là hay nhất
Hãy hôn đi đời ngắn lắm hôn đi
Kẻo chết sớm đôi môi hồng phí mất


Này em gái yêu đi đừng ngủ gật
Em hãy nhớ một điều đơn giản nhất
Chẳng có ai sống mãi mãi bao giờ
Có ngày mai vì hôm nay đã mất

Yêu tha thiết đừng nghỉ yêu chủ nhật
Đôi môi mềm hồng tươi nồng ngây ngất
Có bao nhiêu hãy dành cả cho nhau
Ai chẳng thích những tháng ngày trăng mật
***
Sống ở đời loài người luôn khó hiểu
Mải bon chen sảng khoái chẳng bao nhiêu
Suốt ngày lo toan tính ít với nhiều
Mà quên mất trái tim mình đơn điệu

Lời duy nhất của trái tim là yêu
Nếu không yêu chết quách nói gì nhiều
Sớm hay muộn ai cũng về với đất
Mà những gì sót lại được bao nhiêu

Không có em ta khó chịu mỗi chiều
Nhìn cái gì cũng phát phiền nhăn nhó
Không có em mắc bệnh buồn khó nói
Mà thuốc này chỉ em là chữa khỏi

Nịnh nọt em nhiều thế ích gì không
Bao lợi tức khi bàn chuyện viển vông
Ở đời này ngày qua ngày buồn vãi
Giữ mà chi hai cái chữ nhọc lòng

Ai nhíu mày nhìn trời cao lồng lộng
Hỏi trời rằng sao ăn ở bất công
Kẻ biết yêu thì giời đày ế chỏng
Còn ngu ngơ thì sáng vợ trưa chồng

Thiên đường ư ta đếch cần mơ mộng
Mà chỉ cần một đôi môi căng mọng
Cả đời ta cần thế có nhiều không
Mà sao trời hà tiện thế hả ông?

Không có nhận xét nào: