Liệu rằng hai có thành đôi
Em rừng anh bể xa xôi thế này
Hẹn nhau em nhé đêm nay
Anh về chờ đợi nước mây đông đoài
Chợt nghe thoang thoảng hoa nhài
Ngỡ hương trên mái tóc dài gió bay
Hò hẹn nhau đến một ngày
Cầm tay em kệ đò đầy sông sâu
Kiếp này có lấy được nhau
Yêu cho nát nhớ rã sầu em ơi
Trăng kia tự sáng giữa trời
Sông kia tự chảy tôi chờ tự tôi
Chong chong hết đứng lại ngồi
Chắc gì hai đã là đôi mà chờ
Để tôi ngồi viết câu thơ
Một thương một xót một mơ hão huyền.
Cái ngang tàng , gân guốc trong Sỏi tan đi đâu hết nhường chỗ cho mấy câu lục bát yếu mềm ?
Trả lờiXóaLão thăm khám qua thơ thì hình như Sỏi đang chờ...Sỏi ! hehe
Laotan!
XóaVẫn gân guốc đấy chứ , thậm chí còn cứng đơ đơ này nhé:
"Kiếp này có lấy được nhau
Yêu cho nát nhớ rã sầu em ơi''
Quá cứng đúng không Laotan, Lão đã nói đúng một thực tế là Sỏi đực đang chờ ...Sỏi cái! Hihi!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaLão Tân này nỏ biết chi cả
Trả lờiXóaHôm qua làm cả nhà ngứa , nhất là làm các Mệ gãi cả đêm , gãi toạc da toạc thịt . Nay làm bài thơ này để nịnh đây mà ...quên đi Sỏi ơi !
Salam anh đừng khơi lại nỗi ngứa mà NT em nó sang đứng trước mặt anh mà gãi bây giờ...
XóaChẳng lẽ em nó lại giận Sỏi à?
Nay Sỏi ghẻ hứng tình làm thơ , Salam cũng sưu tầm được hai bài thơ :
Trả lờiXóaBài 1
Sông vắng bến quê cảnh đợi ai
Luyến lưu hồn vọng nhớ đêm dài
Đồng xa gió hạ ngày xuân muộn
Giấc lạc chiều mơ cõi mộng hoài
Đông rũ bóng về đông thấm lạnh
Bước thầm chân loạn bước cuồng say
Lòng vương tiếng hận sầu than oán
Mong đợi phút chờ lệ đắng cay
(. ST Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp )
Bài thứ 2
Hiu hiu ngọn cỏ buồn thương
Chiều buông nghiêng nắng sẫm đường chia ly
Triều xuôi trở gót mà đi
Miên man lòng muốn khép mi tuôn tràn
Chong chong đợi mãi lời chào
Hồng tươi ai nhớ ước ao qua rồi
Mai nay tuổi lặng buồn trôi
Vay duyên còn hỏi đoạn đời yêu thương
Mong trông cánh sải ngàn phương
Hồn xa hương cố dặm đường xuân thu
Vương vương nhạc khúc buồn ru
(. ST Vũ Quang Huy )
Hỏi Hòn Sỏi và các Bạn trong nhà này ?
Hãy cảm nhận hai bài thơ trên và cho Salam biết điều gì rất đặc biệt ở trong hai bài thơ trên ???
Hôm nay cho Hòn Sỏi ngứa đầu luôn đê !
Cả hai bài cùng có tính hàn, buồn đến lạnh ngắt chỉ vì sự thất vọng trong đợi chờ. Về khoản này để bài của sỏi vào với hai bài ấy thì cũng được.
XóaBài đường thơ của Nguyễn Chí Hiệp hay hơn bài lục bát! Sỏi chỉ bình được mỗi vậy hihi!
Sai rồi , không phải bình thơ . Tìm điều đặc biệt đê , cũng vì những bài thơ như thế này nên Salam không dám làm thơ , sợ mọi người cười cho
XóaSuy nghĩ lại đê ...hôm nay cho Sỏi ghẻ ngứa hết đầu luôn , để trả thù cho ngày hôm qua làm cả nhà bị ngứa . Gọi thêm đồng minh đê , có ai trong nhà này giúp Hòn Sỏi đê
Dạng thơ như thế này người nào muốn làm thơ hay nên cần biết .
Salam sẽ cho lời giải khi tất cả mọi người bó tay ....Chiêu mới đó nghen Sỏi ! Hơ hơ hơ
Ai đợi cảnh quê bến vắng sông
XóaDài đêm nhớ vongo luyến lưu hồn
Oán than sầu hận tiếng vương lòng
Cay đắng lệ chờ phút đợi mong
.....
Ru buồn khúc nhạc vương vương
...
Bài thơ của Cầu Tre đẩy cái sự đợi chờ đến không chịu nổi nữa. Quyết liệt đến chỗ giằng xé và đay nghiến. Giỏi thật.
XóaAi đợi cảnh quê bến vắng sông
XóaDài đêm nhớ vọng hồn lưu luyến
Muộn xuân ngày hạ gió xa đồng
Hoài mộng cõi mơ chiều lạc dốc
Lạnh thấm đông về bóng rũ đông...
v.v.. (Gõ mỏi tay quá...)
Vương vương nhạc khúc buồn ru
XóaHồn xa hương cố xuân thu dặm đường
Mong trông cánh sải ngàn phương
Vay duyên còn hỏi yêu thương đoạn đời
Mai này tuổi lặng buồn trôi
Hồng tươi ai nhớ qua rồi ước ao
Chong chong đợi mãi lời chào
Miên man lòng muốn tuôn trào khép mi
Triều xuôi trở gót mà đi
Chiều buông nghiêng nắng chia ly sẫm đường
Hihi hiu ngọn cò buồn thương
Bài 1 thì dễ đoán, bài 2 thì nghĩ mãi mới ra. Dừng lại rất lâu ở câu lục cuối bài, ngẫm nghĩ tại sao lại dừng ở câu lục chứ không câu bát? Nghĩ một lúc mới lòi ra, nhưng chưa biết thế có đúng không?
Sai hết cả rồi !
XóaĐường OM tìm đã có một ý đúng . Nhưng bài thơ này không được đảo hoặc thay thêm vào một chữ nào . Vì làm như thế sẽ sai hết luật vần . Phải là cao thủ về thơ mói làm được điều đó . Nhớ nghen Sỏi . Cho Sỏi vừa ngứa và nhức đầu luôn . Ai biểu dám doạ Salam ở bên nhà Đan Thuỳ ....đi chết đê !!!!!
Salam nói chung chung thế, ai mà biết được! Sao ngay từ đầu không ra luật là không được đảo? Còn vụ sai hết luật và vần thì không đúng nha! OM đảo và không sai 1 chỗ nào. Sai chỗ nào thì Salam chỉ ra đi!
XóaĐây là loại thơ đọc xuôi, đọc ngược, đọc trên xuống và dưới lên đều có nghĩa và thành công,
Xóacái đó để cho mọi người họa chứ nỏ có chi mà khó!
Người ra đề lần sau nói rõ hơn chút cho thí sinh dễ làm bài nha!
Bỏ 2 chữ đầu mỗi dòng đi (bài một), bỏ 2 chữ cuối câu dài (8) đi(bài 2) thế là không phải đảo, đổi, thêm cái gì! Dễ ợt anh Sỏi nhỉ?
XóaSa lam chơi ăn gian! Nẹm đạ đê, nẹm đạ đê, hê heeeê
Đúng rồi ! Thế mà vẫn đủ nghĩa và vẫn tròn thơ. Sa lam ghẻ ấy mà!
XóaHơ hơ hơ !
XóaSai hết cả rồi ! Cầu tre dám ném đá Salam hử ! Dám không ? Lần sau theo Salam ném đá Hòn Sỏi đê , cả OM nữa nghe . Sỏi ghẻ dám doạ Salam nữa đi ! Doạ đê ?
Lần sau Salam sẽ cho một bài thơ thất ngôn bát cú và một bài thơ hoạ bài thơ ấy . Lần sau nữa là hai bài thư tứ tuyệt . Cho Hòn Sỏi ngứa hết đầu đê
Hôm nọ Salam đã nói với OM , thơ của OM là ( Nhiều bài thơ trong một bài thơ ) . Thì Salam đã chia bài thơ của OM thành ba bài đấy thây . OM xem kỹ lại Ba bài thơ mà Salam chia , bài đầu vẫn giữ nguyên điều em muốn chuyển tải . Còn hai bài sau thì đi hai hướng khác nhau . Đó là điều ma mị trong ( Vệt Màu ) mà Salam tìm thấy
Doạ Salam nữa đê Sỏi ơi ! Dám doạ nữa hôn
Trả lời câu nói của Sỏi về đọc xuôi và đọc ngược . Đây là bài thơ của OM khi đọc ngược
XóaHiu hiu ngọn cỏ buồn thương
Chiều buông nghiêng nắng chia ly dặm sẫm đường
Triền xuôi trở gót mà đi
Miên man lòng muốn tuôn trào khép mi
Chong chong đợi mãi lời chào
Hồng tươi ai nhó qua rồi ước ao
Mai này tuổi lặng buồn trôi
Vay duyên còn hỏi yêu thương đoạn đời
Mong trông cánh sải ngàn phương
Hồn xa hương cố xuân thu dặm đường
Vương vương nhạc khúc buồn ru
Hãy cảm nhận bài thơ lày ló như thế lào ... Sỏi ơi .. Hế hế hế
Mắc cười ghê! Anh Sỏi có bảo cái bài OM giải ra có thể đọc ngược được đâu! Là bài thơ thất ngôn bát cú mà Salam sư tầm có đọc ngược được. Đọc ngược dưới lên xuôi hơn là đọc ngược từng dòng:
XóaCay đắng lệ chờ phút đợi mong
Oán than sầu hận tiếng vương lòng
Say cuồng bước loạn chân thầm bước
Lạnh thấm đông về bóng rũ đông
Hoài mộng cõi mơ chiều lạc giấc
Muộn xuân ngày hạ gió xa đồng
Dài đêm nhớ vọng hồn lưu luyến
Ai đợi cảnh quê bến vắng sông.
Rõ ràng là chỉ còn cách này thôi. Salam bảo là vẫn sai thì OM chịu thua luôn! Đầu hàng luôn!
Cả bài lục bát cũng đọc ngược từ dưới lên y như thế, nhưng có một vài câu hơi ép vần và từ ngữ cũng bị ép luôn.
XóaRu buồn khúc nhạc vương vương
Thu xuân đường dặm cố hương xa hồn
Phương ngàn sải cánh trông mong (ép vần)
Thương yêu đời đoạn (ép từ) hỏi còn (ép vần) duyên vay
Trôi buồn lặng tuổi (ép từ) nay mai
Rồi qua ao ước nhớ ai tươi hồng
Chào lời (ép từ) mãi đợi chong chong
Tràn tuôn mi khép muốn lòng man miên (ép từ)
Đi mà ép trở xuôi triền (chả có nghĩa gì)
Ly chia (ép từ) đường sẫm nắng nghiêng buông chiều
Thương buồn ngọn cỏ hiu hiu
Nói chung, nếu đúng như OM giải thì bài thơ chỉ là một kiểu chơi chữ nghĩa, đố nhau thôi, chứ đâu có gì hay!
Là anh và các em cùng nói về bài của Salam đấy thôi!
XóaAnh đồng ý cách lý giải của OM , Anh công nhận bài thơ thất ngôn hay nhưng hay quá thì chưa. Còn bài lục bát anh thấy bnhf thường , đang nghĩ còn sai chính tả.
Bài thơ của ông Nguyễn chí Hiệp là dạng thơ ( Thuận nghịch độc đường thi ) là một bài thơ đường luật mà ta có thể đọc thuận như bình thường , hay đọc ngược từ câu dưới lên câu trên . Mỗi câu lại được đọc ngược từ phải qua trái , mà vẫn giữ đúng một bài thơ đường luật nghiêm chỉnh
XóaCòn bài thơ lục bát cũng vậy . Câu thứ mười
Là đi mà trở gót xuôi chiều
Là chữ ( Gót ) không phải chữ ( ép ) sao lại không có ý nghĩa gì OM ơi . Câu này có ý nghĩa quay gót chân xuôi theo triền núi
Đồng quan điểm với OM là bài thơ lục bát hơi bị ép vần , ép chữ
Tặng các bạn trong nhà này thêm một bài thơvaf một bài hoạ , để nghiên cứu thêm dạng thơ này , để làm thơ hay hơn cho Salam đọc
NGHĨA TRẦU CAU
Lang nương thắm quyện sắc trầu cau
Ước hẹn long răng vẫn bạc đầu
Chàng hỡi sẽ vui thề trọn nghĩa
Vợ ơi chia khổ hứa tròn câu
Ngàn băng sải rộng cùng tung cánh
Lũng vượt sông sâu hợp bắc cầu
Băng tuyết chảy dần tim cháy bỏng
Lang - Nương mãi nguyệ sắc trầu cau
( Đọc ngược )
Cau trầu sắc quyện mãi Nương , Lang
Bỏng cháy tim dần chảy tuyết băng
Cầu bắc vượt sâu sông vượt lũng
Cánh tung cùng rộng sải băng ngàn
Câu tròn hứa khổ chia ơi vợ
Nghĩa trọn thề vui sẽ hỡi chàng
Bạc đầu vẫn răng long hẹn ước
Cau trầu sắc quyện thắm Nương Lang
( Vũ quang Huy )
Bài hoạ
LANG TÂN TÍCH CỔ
Lang Tân - tích cổ trầu vôi cau
Mãi đẹp tình yêu dẫu trắng đầu
Chàng thiếp ước non cùng ngọc ý
Chị , anh mong biển với vàng cân
Ngàn dốc sâu đứng qua cao bến
Vực thẳm sông sâu tới nhỏ cầu
Băng giá những gừng cay muối mặn
Lang - Tân tích cổ trầu vôi cau
( đọc nghịch )
Cau vôi trầu cổ tích - Tân Lang
Mặn muối cay gừng những giá băng
Cầu nhỏ tới sâu sông thẳm vực
Bến cao qua đứng sâu dốc ngàn
Cân vàng với biển mong anh chị
Ý ngọc cùng non ước thiếp chàng
Đầu trắng dẫu yêu tình đẹp mãi
Cau vôi trầu cổ tích Tân - Lang
( Đồ Cóc )
Cầu tre dám ném đá Salam nựa không đọ . Hòn Sỏi đi chết đê
Hồi trước Salam đã nói , khi nhìn một bức tranh thì hay nhìn đằng sau xem tác giả còn giấu gì trong đó . Đoc thơ cũng vậy Salam thích nằm nhìn từ dưới lên để phát hiện xem có gì dấu ở dưới mà Sỏi ghẻ còn cười chê Salam dại
OM của Salam giỏi quá , nếu gần thì sẽ ÔM một cái , hai cái cổ vịt nghen ! Chịu không ?
Cái đồ dại gái!
XóaSỏi là đàn ông thì chê lên bờ xuống ruộng, thấy OM xinh tươi thì dở chiêu chơi chữ ÔM,
Lại còn có thói quen nhìn gái thì nhìn đằng sau. Nhìn mông chả dại là gì? Nhìn mông thì thỉnh thoảng váy nó tung lên đấy. Rắm đấy...
Chập cheng quá mất thôi!
Bài thơ lục bát thật trữ tình và nhuần nhuyễn. Nhưng mình vẫn ngứa mồm muốn góp ý với Sỏi thế này: Câu thơ "Hò hẹn nhau đến một ngày" thì chữ "hẹn" mang vần trắc đứng thứ 2 trong câu làm câu thơ hơi bị cứng. Giá có thể đảo lại là "Hẹn hò" vẫn mang nghĩa tương ứng và làm cho câu thơ mềm mượt hơn.
Trả lờiXóaƠ 3 câu thơ cuối của khổ thơ thứ 3 có 3 từ cuối câu là ƠI, TRỜI, TÔI gần như là cùng vần với nhau. Chính thế: Chữ cuối của câu Lục ( "Trời" ) trùng vần với chữ cuối của câu Bát ( "Tôi" ) đã làm cho câu thơ bị ngang và hẫng. Đó là chưa kể cặp câu "Trăng kia tự sáng giữa trời / Sông kia tự chảy tôi chờ tự tôi" lại thất vần. Nếu có thể sửa lại là :
"Trăng kia tự sáng giữa trời
Sông kia tự chảy, còn tôi chờ người"... Thì tuy vẫn còn ngang ở vần cuối câu nhưng chữ TÔI được đảo vị trí nằm ở thứ 6 câu Bát nghe xuôi hơn ?
Quang Thứ ơi !
XóaGiải giùm câu hỏi về hai bài thơ của Salam sưu tầm đê
Anh Quang Thứ sửa câu đó nghe xuôi tai hơn hẳn, nhưng lại mất cái nghĩa "tự" mà tác giả cố tình nhấn mạnh. Nếu có sửa thì sửa kiểu như "tự tôi chờ mình" thì được. Nhưng như thế kéo theo cái hệ luỵ là phải sửa hết cả 4 câu kết.
XóaVí dụ thử:
"Chờ nhau vẹt cả dốc tình
Mòn đêm mòn cả một vành trăng côi
Để tôi thả trách lên giời
Chắc gì hai đã thành đôi mà chờ"
Hihi, đó là ví dụ thôi. Tác giả đừng chửi em ngó ngoáy vào thơ anh nhé!
Với Salam:
XóaMình đang sợ Salam soi lắm nên chưa nghĩ ra cách giải hai bài thơ trên của bạn giới thiệu đc, xin khất đã nha. Hii...
Với OM:
Thơ sửa của OM rất hay nhưng ko biết Sỏi có chịu "ghép đôi" như vậy ko? Hiii...
Nếu vậy thì mình thử thay chữ TỰ thế này nhé":
"Trăng kia tự sáng giữa trời
Sông kia tự chảy, tự tôi chờ người"...
Với anh Thứ!
XóaCảm ơn anh !
Góp ý của anh thật sâu sắc, Sỏi sẽ đọc lại và ngẫm.
Câu Hò hẹn và hẹn hò có nghĩa khác nhau chứ anh. Hò hẹn nhau là nói to và chắc nịch một lời hứa. Còn hẹn hò nhau thì lại thơ quá, bông lơn quá!
Những câu sau anh góp ý Sỏi sẽ nghiên cứu kĩ thêm. Cần thời gian chứ ngay tắp lự thì không nên!
Cảm ơn anh!
Với OM!
XóaEm quá tinh tế vấn đề là chữ tự và chữ tôi. Tôi tự chờ, chờ người hay chờ một tình yêu cũng có thể chỉ chờ một cái gì đó. Có ai mượn anh phải chờ, lại càng không bắt buộc nhưng anh cứ chờ chỉ vì anh mơ về một hò hẹn. Còn một nhẽ khác. Người cô đơn chẳng ai hẹn hò cũng chẳng ai nhớ nhung ấy thế mà ảo tưởng lúc nào cũng nghĩ là mình đang chờ ai, mong ai hoặc đợi ai.
Chính vì vậy mà cách sửa của anh Thứ cũng rất hay nhưng không đúng ý của Sỏi. Mấy câu của OM anh rất thích. Hay cứ để thế và Bên cạnh bài thơ có luôn những ý kiến này cho hoàn thiện.
Đêm qua gãi đến bơ phờ
Trả lờiXóaGãi cho đến bật cả thơ ra ngoài
Gãi cho mây nước Đông Đoài
Cũng sùng sục ngứa phải nhoai vào còm
Hôm nay chừng đã nguôi cơn
Anh quay về lại làm Hòn Sỏi thôi
Lại lo hai có thành đôi
Một thương một xót một ngồi nhớ em.
Gãi cả đêm gãi te tua
XóaNgứa mồm mà gãi bật cua ra ngoài
Gãi lên đông lại xuống đoài
Thì ra là ghẻ nhầm hoài là cua
Tìm Sa lam để anh mua
Mấy đồng thuốc DEP bôi bừa khắp nơi
Bây giờ thì ngứa ngưng rồi
Một đau một xót một ngồi nhớ OM!
Hihi Om họa vui quá !
( Người nào dám sửa một chữ trong thơ em thì sẽ bị méo mồm ) " HS "
XóaDám doạ Salam hử ? Hãy chờ đấy . Bao nhiêu thơ hay thơ đẹp tặng em Đan Thuỳ hết rồi . Còn hàng thải loại thì đăng ở đây cho mọi người đọc ngứa hết mồm . Giờ lại đòi dụ dỗ OM hử . Đồ bắt cá hai tay cứ liệu hồn
Anh chỉ có trích cũng sai, Sỏi nói : ''ai mà chê một chữ méo mồm ngay" Vì biết chắc dẫu có hay thì Salam cũng cứ chê nên nói vậy . Cho chết đi! Lại còn ghen nữa chứ. Hihi!
XóaDVD sang thăm anh Sỏi;
Trả lờiXóaLắng nghe...
Học hỏi...
Chúc anh ngày mới vui, khỏe :)
Đến đỗ Văn ơi!
XóaNhà thơ đường luật , giải giùm thắc mắc của Salam về hai bài thơ trên đi , cả OM nữa
ĐVĐ ơi cứ bình loạn cho vui chín người mười ý. Vậy mới xôm chứ.
XóaAnh Sa lam !
Anh sang nhà người ta anh băm anh chặt thơ của người ta te tua. Bây giờ giá như thơ đó của anh bảo đảm 100% ai cũng tương cho anh mấy phát nát nhừ cả cái gọi Salam ra.
đằng này anh tha thơ của cha vơ chú váo nào về, ai dám thò tay vào. Đáng đời Salam làm ngay một cái log mà viết đi , Nếu không làm được Sỏi làm cho.
Hơ hơ hơ ! Sỏi bị ngứa gồi , bị ngứa gồi !
XóaHồi nhỏ , thỉnh thoảng cứ tối đến cố mấy người bạn của Mẹ , ngồi uống nước chè xanh ở ngoài sân đọc thơ và bình thơ . Nên dạng thơ này Salam đã biết từ đó . Nay gặp lại dạng thơ này nên lưu lại . Những người làm được dạng thơ này là những cao thủ về thơ ( Không phải cha căng chú kiết nào đâu ) . Salam cảm nhận được văn học là nhờ Mẹ và những người Bạn của Mẹ .
Salam gợi ý cho nghen : Dạng thơ này là dạng thơ ( hai trong một )
Không ai bắt bình luận và cắt sửa cả , mà cũng không thể sửa được ! Thách đấy
Cho Sỏi ngứa hết đầu đê , ngứa đê , ngứa đê , đáng đời chưa
Trả lời ở trên rồi đấy, anh dã man nó vừa thôi chứ. Đồ hèn không dám làm blog!
XóaLiệu rằng hai có thành đôi
Trả lờiXóaĐọc câu thơ Sỏi mà tôi phục bò
Đêm qua gãi đến bơ phờ
Gãi cho đến bật cả thơ ra ngoài
Làm thơ đến thế là tài
Cả hai là một cấm sai tẹo nào
Cảm ơn anh cũng đã vào
XóaĐộng viên Sỏi mà lộn nhào vào thơ
Ngứa mồm gãi đến bây giờ
Cứ thò tay gãi thì thơ lại nòi... Hihi!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHết gãi
Trả lờiXóalại xoa
lại đợi chờ.
thơ hay
trào phúng
ôi thiệt hay.
Tranh thủ
thời gian
sang dự hội.
lắng nghe
tiền bối
luận bàn hay.
===
Thăm anh
chúc anh ngày mới bình an và mạnh khỏe ạ
Cảm ơn Nỗi nhớ Niềm tin nhiều nha!
XóaBiết rằng hai nỏ thành đôi
Trả lờiXóaMà răng nhớ đứng nhớ ngồi thế ni?
Ba hò bảy hẹn mà chi
Chín chờ mười đợi mà đi cả mười!
Ngái ngôi cách mấy phương trời
Trách con tắm để rối bời sợi tơ.
Chiếc cầu giải yếm ở mô
Bắc cho anh Sỏi trở về bên em!
Hơ hơ...vui tí nha, đừng giận.
Còn cái vụ NGỨA MỒM trong com trả lời nhà thơ Quang Thứ chi chi đó em sẽ tính sổ sau. Anh theo đường dẫn này đọc chuyện em viết về cái anh nói là mua bán ấy nha (bài trước đây đã đăng trên trang của Trần Nhương) http://nhatthanhho.blogspot.com/2013/08/ban-tinh.html
Bây giờ góp ý cho anh
XóaĐể anh nhớ mãi cùng thành thằng điên
Răng mà nỏ được ngồi yên
Kiếm em khó tựa kiếm tiền thế a.
Anh theo link em cho tìm và đọc rồi. anh hiểu em ạ. băn khoăn gì nhiều. Chuyện ngắn BÁN TÌNH của em khẩu khí khác với hoa trên đỉnh núi. nó mạnh mẽ táo bạo hơn. Cảm ơn em nhé!
tan_262 bạn nói sao đúng ý mình quá Hôm này Anh Sỏi nhà ta bị nàng tiên nào hút hồn
Trả lờiXóamà viết bài thơ lục bát nghe buồn buồn ai ngờ được tác giả lại là Anh Sỏi cơ chứ.Ngang tàng như Sỏi mà trong tình yêu cũng đắm đuối thế này đây
Chong chong hết đứng lại ngồi
Chắc gì hai đã là đôi mà chờ
Để tôi ngồi viết câu thơ
Một thương một xót một mơ hão huyền.
....................................................
Việc chi mơ hão mơ huyền
Quẩn quanh bến Sỏi tuyền là em xinh
Sỏi còn cao giá làm thinh
Đi tìm tiên nữ coi khinh chẳng thèm
HA thân yêu ơi!
Trả lờiXóaThơ tềnh thì phải suôn mượt vậy chớ. Cứ hầm hố quyết liệt em nó chạy hết , anh ế à!
Văn xuôi thì tương hết cả chổi cùn ghẻ rách rồi lý giải chứ thơ không làm được vậy, mà ai cũng thế thôi tỏ ra cứng để còn mềm ấy mà! Hihi!
Giời đày mơ hão mơ huyền
Quanh anh trống trải chỉ tuyền gió trăng
Anh thề độc để làm bằng
Già rồi ế chảy như thằng dở hơi
Cho nên hết đứng lại ngồi
Con gái chúng chết hết rồi hay sao?
Anh nào có dám làm cao
Làm cao mà ế thì sao bằng lùn...
Hihi!
ấnh họa thơ HA sao hợp ý khớp vần thế chứ lị
XóaTiếc là HA dạo này bận cv không có nhiều thời gian anh Sỏi ạ chúc anh luôn khỏe mạnh zui zẻ và hặn phúc nha
Công việc gì thì cũng ban ngày thôi chứ đêm thì tham quá làm gì. nghỉ chơi log cho sướng em ạ!
XóaÀ mà em bận cũng phải rồi, đang mùa màng của cô giáo mà, thương cô giáo vất vả vừa phải kiếm tiền, vừa phải kiếm tình lại còn kiếm cả tứ thơ nữa chứ... Hihi vất vả đúng rùi!
Hồng anh nghèo khó ý trời
XóaTiền tình không có rối bời lo toan
Cuốc cày tự xúc tự mang
Bấy lâu chẳng dám hèn sang với đời
Buồn nhiều vui ít Sỏi ơi
Gặp bạn tri kỷ gắng chơi thơ tình
Giấu buồn trong dạ một mình
Yêu người nhân đức coi khinh gian tà.
Hồng Anh mà lại lắm tiền
XóaTình vài ba tấm giắt trên vai mình
Cũng như bao đấng vô tình
Nhìn vào bờ lốc xem khinh chơi gì
May mà tiền tí tình ti
Nên đời mới có Tử Kỳ Bá Nha
May mà không phải đại gia
Sỏi mới có chỗ lại qua thân tình
Giời đày hai đứa bọn mình
Mỗi nơi một đứa một mình làm thơ...
Hơ hơ!
Mỗi lần nghe Sỏi làm thơ
XóaHông Anh lại có được cơ hội cười
Biết rõ ảo ảnh mười mưoi
Tạm coi như thật cho tươi cuộc đời
Trời sinh mỗi đứa mỗi nơi
Tình ta vẫn nặng sáng ngời tri ân
Mong sao giữ mãi tình thân
Viết trang tri kỷ kéo gần hai ta
test
XóaTần ngần ô cửa khép ngày
Trả lờiXóaMùa trôi bàng bạc
Nắng say khướt rồi
Ngập ngừng đóng cổng
Đêm rơi.
Trăng liu xiu vỡ
Rối bời
Nét hoa.
Ừ thôi ! Hâm lại ấm trà
Nhạt môi
Tay lẩy nhởn nha
Cuộc tình
Thương lặng thinh. Nhớ cũng lặng thinh...
Tần ngần chi nữa em ơi
XóaNắng mưa chuyện ấy
Của trời phải lo
Đóng hờ cánh cửa
Lả lơi
Trăng khuya có biết
Những lời
Nguyệt hoa
Ừ thôi! Biết thế thôi mà
Hỏi trăng
Hỏi gió
Như ta hỏi mình
Thương lặng thinh, nhớ cũng lặng thinh...
Bao lâu rồi chúng mình đã quen nhau
Trả lờiXóaTrên mạng ảo chưa thấy hình thấy mặt
Mà tại sao có nỗi niềm se sắt
Được sẻ chia trong muôn nẻo đường đời
Bao lâu rồi Sỏi vẫn cứ sang chơi
Mà tai sao vẫn quay lưng tên dấu
Lòng Hồng Anh Sỏi ơi có thấu
Rất chân thành chẳng dối cũng chẳng gian
Sỏi sang chơi Hồng Anh thấy bình an
Cảm ơn người những vần thơ chân thật
Mong còn mãi con cúi xin trời đất
Đừng bao giờ xa khuất bóng Sỏi thân
Hình như ta quen nhau từ kiếp trước
XóaNên kiếp này thơ hiệp vần lấy được
Bao nỗi niềm buồn vui cùng chia sẻ
Dẫu xa nhau mà lại gần mơ ước
Đã hiểu nhau thì lòng son sau trước
Anh ngồi câu trông cá dìm sợi cước
Nên đành quay lại hướng không em
Sao em không bên anh ngồi mép nước
Nếu có thể đo lòng thành bằng thước
Em cứ đo cả hai chiều xuôi ngược
Vẫn là anh một hòn sỏi chân thành
Đang ngồi đó mắt dõi nhìn phía trước
Cảm ơn em viết câu thơ còn ướt
Lời động viên như vừa ăn bún ốc
Vừa ngọt miệng lại mát lòng mát ruột
Cảm ơn nhiều em nhé Hồng Anh ơi!