Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

07/01/16

CHIỀU NAY BIA CỎ



Chiều theo bạn rủ đi bia cỏ
Một bữa ba hoa rất dị thường
Mang đại hội đồ ra đàm luận
Dự kiến nhân sự giúp trung ương


Mấy thằng dặt dẹo cô hồn lắm
Đôi gầu bia bọt sủi tình thương
Một bàn lạc luộc ôi hào phóng
Chém gió thao thao chuyện chính trường


Một thằng vỗ trán như tướng võ
Giữa chốn đao binh giơ tay chỉ
Mắng Tập Cận Bình như mắng chó
Chẳng hổ văn chương chốn lề đường


Một thằng mắt nhỏ giọt lệ thương
Đời em khổ rất, chẳng buộc ràng
Bao năm hỏi vợ mà không được
Nên cả đời em chửa lộ hàng


Một thằng đầu trọc dáng tàng tàng
Khoát tay nói lớn trời cũng bé
Hắn vừa nâng cốc vợ gọi sang
Các anh thông cảm ... xin lỗi nhé...!


Em quên nồi cá ... chết mẹ rồi!
Một thằng nhanh miệng gọi anh ơi
Mặc thêm cái áo chống đạn này
Tránh cho mình máu chảy đầu rơi.


Chiều nay gió lộng bụi mù trời
Mấy em váy áo rách tả tơi
Anh hùng tao ngộ giai nhân lượn
Bia vào hào sảng suýt quên đời.

23 nhận xét:

  1. Chiều nay gió lộng bụi mù trời
    Mấy thằng ế vợ cùng đi chơi
    Khoe gì không nói kêu vợ bỏ
    Hàng họ chật căng khổ nửa đời

    Chiều nay bia cỏ uống tơi bời
    Mấy em áo váy rách tả tơi
    Anh hùng tao ngộ giai nhân lượn
    Bia vào hào phóng suýt quên đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha Thơ Hồng Anh hôm nay táo bạo gứm ! anh cảm ơn em ghé chơi!

      Xóa
  2. Nay cũng bàn nuận chiện chính chi chính em nhể nhể , cũng hay đới
    Nhà Iêm thì chỉ thấy trên mạng bình luận rôm rả thôi , còn cuộc sống xung quanh chả thấy ai đả động đến cả , mọi người chỉ quan tâm đến giá cả lên xuống , công việc thế nào thôi , khỏi mệt óc không khéo còn bị chửi nà ngồi xó bếp bàn nuận chách trẹo thì toi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra thì tếu táo vậy chứ mấy ai để ý đến chịnh trị làm gì cho mệt. Tuy nhiên thơ thẩn mà cứ làm toang ra hihi!

      Xóa
  3. Đọc nghe sướng cái bụng, cười há há. Ngẫm trong mấy ông đó, ông nào là Ca Thúi Địt nhể?

    Trả lờiXóa
  4. Đọc nghe sướng cái bụng, cười há há. Ngẫm trong mấy ông đó, ông nào là Ca Thúi Địt nhể?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ông được bạn mời đi uống bia ấy! Hihi! Mà cái tên Thúi địt chỉ được dùng nơi khác thui há há dùng rộng quá!

      Xóa
  5. Sỏi ca tính khí thất thường
    Khi thì tếu táo khi vương bi sầu
    Tự nhiên nay trốn đi đâu
    Nhà fay thì xóa chẳng câu cáo từ
    Giờ đây làm bộ ông từ
    Không cười không nói không như mọi ngày
    Hay là đã gặp nàng say
    Hai người mơ mộng ngủ ngày cũng nên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nói thật với em, chán hết cả rồi FB thì xóa còn bốc lờ thì để hoang, khi nào hứng thì viết!

      Xóa
  6. Anh Sỏi đi đâu mà không trả lời còm của bạn bè thế ạ, lâu không sang anh nhưng vẫn sang nhà cá thối để chơi, anh khỏe không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh còn phải đi cãi nhau mẹ cha thằng tan262 nó lại lôi anh ra nói xấu, Em có thể xem thôi còn kệ anh với nó đừng nói gì nha. Anh khỏe và bình thường!

      Xóa
    2. Vâng ! Em sẽ sang xem, hihi chỉ sợ em lại ''ngứa mồm''! lây anh...!

      Xóa
    3. Hihi! tùy em thôi! nhưng khéo léo nha, anh đã khùng lên với nó rồi!

      Xóa
    4. Ôi, thôi bỏ đi anh Sỏi ơi.

      Xóa
    5. Ừ xét cho cùng thì nó nói cũng đúng, hihi! anh nghe em!

      Xóa
  7. Lại thêm một tuổi nữa rồi
    Tóc thêm sợi bạc da mồi còn đâu
    Việc chi mà phải buồn sầu
    Cứ thơ cứ nhạc sống lâu trẻ dài
    Google blog gmail
    Anh cứ thỏa mái chơi dài cho vui
    Mấy ngày chẳng thấy anh rùi
    Bạn bè blog sụt sùi chờ mong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại thêm một tuổi em ơi
      Thêm cô đơn vào cuộc đời đơn thân
      Thêm già thêm cả gian truân
      Thêm thương thêm nhớ thêm phần khát khao.

      Xóa
    2. Lại thêm một tuổi mất rồi
      Thêm già thêm yếu đơn côi thêm nhiều
      Hoàng hôn buông xuống mỗi chiều
      Đau chân mỏi gối còn yêu nỗi gì
      Tất cả buông bỏ qua đi
      Không mơ không mộng như khi xưa rồi

      Xóa
    3. Thế là già thật em ơi
      Chân chồn gối mỏi lẽ đời trái ngang
      Một năm đời lại sang trang
      Lại thêm lạnh lẽo nhỡ nhàng một năm.

      Xóa
  8. Anh xây nhà mãi chửa song
    Thay màu đổi sắc chờ mong điều gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngồi buồn chỉnh sửa một khi
      mai ngày bỏ bễ thôi thì cũng xong.

      Xóa
  9. anh để hình nền này rối mắt lắm đại ca ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh Cảm ơn Hồng Anh! sửa ngay đây!

      Xóa