Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

13/06/16

BỆNH QUAN


        Theo lời kể của bạn Phan Chi. Bạn của Phan Chi là Nguyễn Đủ, trước khi về hưu ông Đủ làm sếp to to, ở một cơ quan to to, ra lệnh quen rồi.
        Một hôm Phan Chi đến chơi thăm bạn, thấy Nguyễn Đủ đang phơi quần áo.
        Hay ! Cán bộ thế này mới là cán bộ, cống hiến đến lần ỉa cuối cùng. Thế là tốt, về hưu chịu khó làm việc nhà cũng là một cách dưỡng sinh!
        Chợt Phan Chi tròn mắt ngạc nhiên thấy trên dây phơi cái quần lót của ông bạn có dòng chữ viết màu đỏ rất khó đọc.
        - Ông viết cái gì vào đây thế?
        - À, dòng lệnh "Cấm đái vặt" ấy mà. Nhưng viết vào phía trong quần, để đối tượng chấp hành đọc được, nên nhìn từ ngoài dòng chữ bị ngược.
        - ???
        - Hồi này tôi không làm chủ được, hay bị đái vặt và mỗi lần đi đái khó dứt điểm.
        - Nên ông ra lệnh cho cái trym?
        - Đúng, nói miệng không ăn thua nên phải ra lệnh bằng văn bản.
Phan Chi ôm bụng "Ôi cha mẹ ơi!''  Rồi chia sẻ với bạn:
        - Có phải cái gì cũng giải quyết bằng mệnh lệnh hành chính đâu ông. Van lạy nó còn không được, ra lệnh ăn thua gì. Vào cái tuổi trên bảo dưới không nghe phải giải quyết bằng biện pháp khoa học kỹ thuật ông Đủ ạ.
        - Đây là việc nội bộ, kệ tôi!

                                                                                                               Via: internet

26 nhận xét:

  1. Trong một cuộc sát hạch Chính trị cao cấp. Một chuyên viên rời phòng thi với khuôn mặt buồn rười rượi. Sếp hỏi:
    - Sao ? Trả lời thế nào ?
    - Em bảo "Chủ nghĩa xã hội tươi đẹp gấp ngàn lần Tư bản giãy chết".
    - Đúng quá rồi còn gì nữa...
    - Không ạ.... Ông Thầy bảo: "Ít nhất phải gấp 1 triệu lần".
    ... Đỉnh cao trí tuệ có khác. Chị Phó D. còn bảo "gấp ngàn vạn lần" cơ mà. Ngàn vạn lần là 10 triệu lần cơ đấy. Đúng là câ cấp có khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là chị Phó D ; GS TS thì đỉnh cao vòi vòi, còn ai hơn được chị, chị nhả ngọc phun châu, lời lời của chị đều chân lý cả!
      Hihi!

      Xóa
  2. Anh Sỏi thâm thế! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như thế mà gọi thâm à, nhưng thâm bằng em chưa hử?

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui đâu có phụ tình Ô, tại Ổ nỏ có Trym, nỏ phải đàn ông đó chớ. Ổng cũng nỏ phải đàn bà, nên người ta kêu ổ là Ngợm. Mà anh em tui nỏ thích chơi với Ngợm.

      Xóa
    2. Salam sợ chết sao xóa còm!

      Xóa
  4. Sau giờ thi môn Chính trị cao cấp. Trợ lý hỏi Sếp:
    - Dạ... Sếp có chép kịp bài của em không ạ... ?
    - Tớ chép hết nhưng muốn ghi rõ chữ CNXH cho khỏi giống nhau 100% mà nghĩ mãi không ra 4 chữ viết tắt ấy là gì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nay sếp có tới quá nửa là không chuyên tu thì cũng tại chức, Chính trị cao cấp không phải dễ nhưng các ngài ấy đã đi học là tốt nghiệp. Tài lắm!
      Giá cứ dịch bừa đi như CẢ NGÀY XẾP HÀNG hay CẢ NHÀ XUỐNG HỐ...Cho xong nhỉ!

      Xóa
  5. Tui nói thiệt với Cha Sỏi với Từ Tâm Nguyễn
    Tui lỡ đăng một cái hình hài hước của một thằng nhóc đứng đái bên cái tủ lạnh , thế là fb cảnh cáo tui : Những hình ảnh trẻ con cởi truồng như thế không được phép đăng lên fb , bạn nghĩ là hài hước vui nhộn nhưng cộng đồng mạng không nghĩ thế . Vì vậy chúng tôi sẽ chặn fb của bạn trong vòng 72 giờ
    Vì không vào fb được nên ghé thăm ông bạn chuẩn bị " Già " Hòn Sỏi coi ổng đang làm giề
    P / s : Xui xẻo tiếp theo xui xẻo , qua Blog chơi mình Comemnt thì cũng bị mất Còm ở nhiều nhà I'm sorry nhen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện lạ nhể, Trần Đình Dũng và nhiều người khác viết chửu chế độ búa xua có sao đâu. Chẳng lẽ quản lý nhà mạng lại ấu trĩ thế sao.
      Nhưng thôi không sao đâu! Hihi!

      Xóa
    2. Há.....há......Đáng đời anh Salam chưa? Cái tội đăng ảnh lung tung.

      Xóa
    3. Ừ nhỉ thật đáng đời!

      Xóa
  6. Tui thì tui sợ cái giề nữa ?
    Tui bị đóng Fb và những Comemnt trong mấy trang Blog , mình Còm xong thì bị xoá hết trơn hết trọi hà , hổng phải tại tui đâu à nhen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế à! FB không liên quan đến Google, sao lại thế nhỉ ? Hihi!

      Xóa
    2. Vâng, sợ cái giề anh Salam nhề? chỉ cần lo làm sao để cái giàn thiên lý nhà mình nó không bị đổ bất ngờ thôi(Trời ta không sợ, đất ta cũng không sợ, ta chỉ sợ cái giàn thiên lý nhà ta nó đổ thôi).

      Xóa
    3. Há há !
      Trúng phook! Khoa thật tuyệt vời. Còm này chuẩn nhất môi trường blog! Comments này phải được trọng thưởng, anh lại chẳng biết em thích quà gì. Thôi anh thưởng Tám Tàng cho Khoa đấy ...Há há!

      Xóa
  7. Trả lời
    1. BT là Bỏ tù hay Bình thường? Hihi!
      Hiểu chết liền!

      Xóa
    2. Bổ sung thêm: "Bó tay"... chấm... hì hì hì...

      Xóa
  8. Ái chà Khoa Vũ Minh dám to gan chỉ trích Salam à ?
    Nhà Iêm đang gom góp xiền để đi Thailand một chuyến , Khoa Minh và Hòn Sỏi có đi hông ta ? Để anh bao một cặp vé khứ hồi cho 2 người . Còn chuyện ai đẹp hơn sau đó để cám dỗ được anh , thì nói trước cho nghe nè , tui love Khoa Minh nhen . Vì ổng trẻ , nỏ phải bèo nhèo như Hòn Sỏi mô ... KVM ơi .. I love You !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi......hi....Anh Salam lại dọa em rồi. Thôi.....thôi....Em sợ rồi, mà em không biết đọc chữ nước ngoài đâu, chỉ biết mỗi chữ Việt, tiếng Việt thôi. Hi....hi....

      Xóa
    2. Khoa ơi , thế mẹ nào mà cha Salam này đồng tính nặng thật. Chắc admin của ''Tình yêu trai việt'' sao ấy! Hôm nào gặp phải sờ xem có cái để đái không hihi!

      Xóa
  9. Chắc ông Nguyễn Đủ ngày trước là sĩ quan quân đội, nên ông tưởng cơ thể ông ấy là một trại lính, chỉ cần ra lệnh thì tất cả các bộ phận phải nghe theo răm rắp thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ! Không phải quân đội đâu , hắn là một ông to to nào đó thôi, Chẳng nhẽ gọi nhờ tên ông bạn Nguyễn Đức Thắng Há há !

      Xóa