Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

19/06/17

LỜI NGỌT


Tôi nghe em 
Nói những lời đường mật
Nắng trưa hè 
Mà bỡ ngỡ đông sang
Nghe chém gió 
Tin tưởng em tình thật
Tôi đung đưa 
Hấp háy mắt mơ màng

Có lời nói 
Sỏi đá cũng phải tan
Dùng thề thốt 
Để dối gian khắp nẻo
Thở dài thôi 
Nghe dày xéo trăng vàng
Giờ mới ngộ 
Gian trần toàn điên đảo.

Thề hẹn quên
Gọi là yêu thương hả?
Tình với nghĩa 
Tôi mời chào hồ hởi
Oan nghiệt bốn phương 
Đau rã kiếp người
Ngộ độc lọc lừa 
Thơ cũng chết chơi vơi.

28 nhận xét:

  1. Ai tặng anh lời ngọt ngào thế nhỉ
    Đã một thời anh chìm đắm giấc mơ yêu
    Giờ bông dưng khi tắt nắng mỗi chiều
    Lại bâng khuâng nhớ lại thời xưa ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như cuộc đời mỗi con người em ạ
      Buổi bình minh cuộc đời sao yêu quá
      Không đắn đo chẳng tính thiệt tính hơn
      Khi chiều về lẻ bóng thấy cô đơn
      Mới giật mình tiếc một thời nông nổi
      Nhất là khi thấy đời đầy tội lỗi
      Và buông tất thảy kệ bồng bềnh
      Ngộ thấy mình hạt cát giữa mông mênh.

      Cảm ơn em đã ghé thăm và để lại bút tích thân thiện!

      Xóa
  2. Ta cám ơn
    em cho lời mật ngọt...
    dẫu dối gian
    nuôi ta được một thời,
    biết yêu thương
    biết cay đắng với đời...
    và để rồi
    ta mãi mãi nhớ em...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi giời !
      Chị của tôi đấy hử
      Ai lại đi
      Cám ơn đời
      Gian dối bao giờ
      Chỉ mình chị vị tha
      Và làm thơ
      Vì nhận về cay đắng
      Chị nhớ nhé
      Thế là đang đồng lõa
      Bắt tay với người ta
      Mang thêm khổ cho em đấy hả?

      Hôm nay cho chị Tím Huế Anpha nợ!
      Há há!

      Xóa
    2. Nhận về cay đắng,
      thì tội gì tạ ơn em ơi...
      nhưng em có thấy,
      tình yêu đã cho em cảm nếm,
      những ngọt ngào và cả thương đau,
      nếu không thế, làm sao mình lớn được...
      và làm sao lòng có thể bao dung...

      Xóa
    3. Không !
      Em không như chị
      Em ghét những kẻ không ưa em
      Em cũng ghét ai đã đá đít em!
      Em kệ chị bao dung
      Em không biết tha thứ !

      Hihi!

      Xóa
    4. Ừa, chị cũng giống em thôi,
      tội gì yêu thích điều cay đắng,
      chỉ yêu người đã trao mình kỷ niệm,
      mà có khi kỷ niệm chát cả lòng...
      Hihi...

      Xóa
    5. Há há !
      Chát lòng thì em chịu được
      chắc giống như uống rượu với quả sung xanh , quả soài xanh hay là quả chuối xanh chị nhỉ...Thế thì cũng hấp dẫn đấy ! há há!

      Lâu nay chị khỏe không? chẳng viết gì cả ...Mà đến nỗi reply còm cũng lờ đi! Lười quá ...lười quá !

      Xóa
    6. Chị lười thật...lười thật...
      chỉ siêng qua nhà em thôi...
      thiệt tình chị vừa có chuyến về quê,
      chạy theo mấy cháu cũng đã bơ phờ...

      Xóa
    7. Hihi!
      Cố gắng còn có thể về được thì cứ về chị ạ!
      Chị em mình tuổi chưa nhiều nhưng phải trả giá cho cuộc đời đắt quá thành ra chẳng biết được bao nhiêu.
      Em hai năm nay định lang thang đi chuyến cuối dọc đất nước, cứ lần nữa mãi rồi có đi được đâu.
      Nếu sức khỏe có chắc chắn tháng 9 này...Cho bớt nắng đi em sẽ đi!
      Quê hương với ai đó thì hay thì mến thì thương...Nhưng về hẳn để sống thì sao cũng nhanh chán thế chứ! Hihi!

      Xóa
  3. Anh Sỏi tan rồi ha?
    Lỡ rồi thì tới tới luôn...
    Hi hi hi...
    :D :D :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tan rồi ...
      Nhưng không phải thơ Tanka
      Cũng không phải titan (một nguyên tố hóa học)
      Là tan tành, tan rã, tan biến ấy!

      Hihi!

      Xóa
  4. Đời là thế...nhưng...
    Dẫu có muôn vàng kẻ lừa lọc
    Vẫn có một cô ... Ngóc chờ anh !..
    Há há...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cô ngốc nào đó chờ anh thật à?
      Anh đi tìm mãi mà có thấy ai đâu...Ngốc ơi ...Ngốc à? em đang ở đâu?

      Há há!

      Xóa
  5. Lời yêu ngọt lịm đôi môi
    Làm anh ngơ ngẩn đứng ngồi không yên
    Hồn như lạc biến vào miền
    Hoa thơm cỏ biếc thần tiên động đào
    Cho lòng mãi nhớ xôn xao
    Người thương nhỏ bé má đào thơ ngây
    Mong thuyền tình ghé bến này
    Vai kề má tựa hương say nồng nàn ...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ với anh ,chúc anh buổi trưa an lành nhiều thương yêu & hp nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu chỉ nói thôi em ơi
      Anh đây cũng biết nói lời trơn tru
      Cũng mềm mỏng cũng êm ru
      Nhưng cả tin quá thành ngu một đời
      Trèo thang anh hỏi ông trời
      "Sao người trung thực một đời buồn so ?"
      Trời bảo "Mày đừng nói to"
      Yêu nhau mà thật thành bò cả thôi
      Nên đành cứ thế buông trôi
      Từ nay chia sẻ giữa trời và ta
      Nếu bị lừa nữa gọi ta
      Sao đời khổ thế trời là trời ơi!

      Hihi!
      Anh cảm ơn em!

      Xóa
  6. Cám ơn Sỏi đã góp ý cho bài thơ của chị, chị sửa lại rồi đó, đọc lại thấy hay hơn, không còn như làm phép tính nữa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      em rất ít góp ý như thế, cũng đắn đo mãi mới dám nói.
      Em cảm ơn chị đã không bực mình. Hihi!

      Xóa
    2. Ui...
      cám ơn Sỏi đã nói với chị,
      chị không biết làm thơ
      có làm đôi chút không biết sửa...
      Em góp ý cũng là cách để chị học theo...
      Bực sao được hè...

      Xóa
    3. Ôi chị tôi khiêm tốn quá!
      Nhưng không bực là được rồi hihi!

      Xóa
  7. Người xưa dạy
    Mật chết ruồi
    Vậy mà anh vẫn
    tơi bời lao theo
    Cuộc đời
    nhiều những gieo neo
    Những nơi cay đắng
    đừng chê nghèo
    nha anh!
    Hi hi..chiều cuối tuần sang thăm anh Sỏi, thấy Sỏi đá cũng tan trước "Lời ngọt" mà thương quá! Cẩn thận anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh!
      ''Mật ngọt chết ruồi'' còn lời ngọt thì suýt chết người!
      Anh nghiệm ra rồi ...Hihi Những cô gái xinh đẹp như em là ác lắm, ác cả trong duyên trong số ấy !

      Há há!

      Xóa
  8. Người ta đến, mang đến cho anh sự mát mẻ an lành giữa trưa hè oi bức.
    Người ta đến,mang lại cho anh bình an tin tưởng giữa lúc anh hoang mang nghi ngờ.
    Người ta đi, anh trở về với trưa hè oi bức của mình.
    Người ta đi, anh vẫn còn tâm trạng hoang mang nghi ngờ của riêng mình.
    Vậy người ta chỉ mang đến cho anh, có lấy đi của anh chút gì đâu nhở?
    Vậy mà anh.......
    Hí.........hí...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi giời! ông em tôi "Ní na ní nuận" như thế này ư!
      Thôi thì muốn hiểu sao cũng được mà đừng hiểu sai,hiểu lầm là được.
      Đừng có mà suy diễn rồi hại anh nhé!
      Em là không được gắp lửa bỏ vào tay anh! ai lại làm thế , chết anh

      Há há!

      Xóa
  9. Lời yêu chót lưỡi đầu môi
    Đưa anh lên tận mây trời lênh đênh
    Qua bao nhiêu thác cùng ghềnh
    Mộng du êm ái mông mênh tình hồng
    Đến khi choàng tỉnh giấc nồng
    Hận nàng sỉ vả anh không tiếc lời...Hihi...

    HN sang thăm ,chúc anh chiều thứ bảy cuối tuần thật vui !


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ tại đôi tai anh dại dột
      Cứ thích nghe những lời ngọt nhạt
      Rồi phổng mũi lắc lư hồi hộp
      Có ngờ đâu mũi nổ tan tành đánh bộp.

      Anh cảm ơn em đã sang chơi nhà anh và chia sẻ nỗi niềm ...Hihi!

      Xóa
  10. Em chào Anh ạ!
    Lần đầu đến blog Anh mà đã biết Anh thật dễ tin người yêu, hii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Anh cảm ơn em!
      Khổ thế chứ, ai nói gì cũng tin, chán chán là !
      Mong em vui và hạnh phúc!

      Xóa