Chẳng hiểu sao
Bỗng dưng muốn làm thơ
Sáng xuân non
Hắt xì hơi ba cái
Bức xúc gì
Giữa trẻ trai năm tháng
Hay ... áo dài
Dị ứng phải hắt hơi.
Sớm hôm nay
Nghe trở đất, trở trời
Đang nắng gắt
Mưa đâu xồn xồn tới
Chim không hót
Bướm không bay
Sợ ốm
Hắt xì hơi ...
Ai đó lại nhắc rồi...
Hắt xì hơi ...
Hay cách đón hè về
Nhớ mắt người
Như thể có bùa mê
Nghe câu hát
Đánh rơi hồn trong ấy
Mà bồi hồi hổn hển
Góc thềm say.
Ngước nhìn trời
Mây cứ nhởn nhơ bay
Nó thảnh thơi
Còn ta đâu nhàn vậy
Có nỗi nhớ
Đã trở thành ghẻ đấy
Gãi cả đời
Mà cứ ngứa mãi thôi.
Hắt xì hơi
Đấy!
Lại nhắc nữa rồi.
Ghẻ thì điều trị sẽ hết, hắc xì hơi uống thuốc cũng khỏi, chỉ có nổi nhớ là còn dai dẳng à anh Sỏi ơi
Trả lờiXóaHihi!
XóaCảm ơn em nhiều!
Vui xuân, vui khỏe và vui đời mãi em nhé!
Có nỗi nhớ tháng ngày qua không hết
Trả lờiXóaLà trong lòng mong ngóng mãi người yêu
Hết ngày đêm mơ sáng lại sang chiều
Rồi thầm nhủ lạ kỳ SAO NHỚ THẾ ...Hihi...
HN sang thăm,chúc anh ngày CN tươi hồng nhiều thương yêu & hp!
Đời này ai cũng một thời
XóaThẳng tay ném cả cuộc đời vào yêu
Chẳng màng có được bao nhiêu
Riêng anh chút mọn tình chiều vẩn vơ
Mượn lời thuơng nhớ hững hờ
Trong tim đọng lại ngẩn ngơ ngược đời.
Anh cảm ơn em thật nhiều, luôn mong và hình dung em vui, trẻ và xinh đẹp
Mỗi lần hắt hơi là một câu thơ ra đời, hay quá!
Trả lờiXóaMong rằng người ấy cứ nhắc mãi, đừng thôi!
Hi hi hi...
Hihi!
XóaChả tìm cách mà chia sẻ với người ta , lại còn mong ác thế nữa...(!)
Hihi...
Trả lờiXóaHôm nay anh Sỏi đẹp trai
Trông như thám tử trổ tài điệp viên
Kính đen soi cả một miền
Tìm ra anh nhé nàng tiên của mình ...
Hihi ...hình đại diện của anh hôm nay trông đẹp lạ cứ y như là THÁM TỬ KO KO THẤY áy thui ...
Chúc anh luôn vui vẻ và hp nhé anh !
XóaTrông cũng bặm trợn lắm mà
Khắp nơi lang bạt như ma nó hành
Muốn tu cũng chẳng tu thành
Nên đành khoác áo lưu manh qua ngày...
Hihi! anh cảm ơn em thật nhiều mong em mãi khỏe và vui!
Ngôi sao nhớ ai
Trả lờiXóamà sao lấp lánh
Nháy mắt hoài
giữa thăm thẳm trời đêm
Người xa nhớ ai
mà hắt xì đêm lạnh
Để giấc ngủ nào
trắn trọc mãi chẳng êm..?
Hi hi..
Nhớ đến người dưng
Tự dưng buồn
lưu luyến thời quá khứ
Nhớ nhẹ nhàng
không ngại chẳng xót xa
Sống theo tâm
nghèo khó cứ thật thà
Cả trong yêu
không gì bằng tình thật.
Cảm ơn em thật nhiều, trẻ đẹp và hạnh phúc mãi nhé !