Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

03/03/19

GIỌT CHIỀU


Ta bới hồn ta cả ngày nay 
tìm được một mớ nhớ nhung này 
say môi đỏ hồn trong mắt ướt
sông Hàn còn đó bóng Cỏ may 

Nếu nhân duyên chỉ có ngần này
tình giăng gió chắc chết từ đây 
kiếp sau chờ bao giờ mới đến
trớ trêu trời đất cứ đặt bày 

Đánh rơi mảnh tình chỗ đắng cay 
chẳng lẽ nợ đời này đã hết 
lau nước mắt nụ cười vừa chết 
bởi lòng còn yêu lắm lắm thay...!

Mang thương gửi gió gửi mây bay 
biết bao than thở của một ngày
miệng cười ai hiểu lòng héo hắt
như núi ngồi nghe gió vượt ngàn 

Trời buồn rơi mãi giọt chứa chan 
 chiều nay mưa ướt ngõ phố tàn
tôi cô đơn lắm - cô đơn lắm
 lạnh lẽo giọt chiều thấm tâm can.

32 nhận xét:

  1. Hi....hi.....
    Em cứ đặt viên gạch xếp chỗ cái đã, bình luận sau cũng được.
    Chưa bao được xếp đầu hàng, hôm nay mới được nốt 1.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh luôn chờ Khoa ở nơi đây
      Bao năm cũng chỉ một lốc này
      Bạn bè như em người chung thủy
      Chia ngọt sẻ bùi cảm đắng cay.

      Cảm ơn em nhiều lắm!

      Xóa
    2. Anh lại cảm ơn rồi!
      Trong bài thơ này em thích nhất khổ đầu tiên.
      Ta bới hồn ta cả ngày nay
      tìm được một mớ nhớ nhung này
      Nhớ nhung mà tìm được một mớ thì chắc là nhớ nhiều lắm đấy ạ.

      Xóa
    3. Hihi!
      Anh muốn đón em lịch sự mà!
      "Một mớ" Với người này là nhiều nhưng với người khác có khi vẫn chưa đủ em ạ!

      Xóa
  2. NẮNG THỦY TINH4/3/19

    Đánh rơi giữa buổi chiều tà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gọi chiều ấy là duyên nợ được không em
      Khi kỷ niệm đã vùi sâu trong ký ức
      Trái tim buồn luôn quặn đau trong lồng ngực
      Và trời mưa buồn lại nhức nhói cho xem.

      Xóa
    2. NẮNG THỦY TINH7/3/19

      Có hòn sỏi một mình trên bờ cát Không cô đơn v8f có sóng dạt dào.

      Xóa
    3. Hihi!
      Cảm ơn Nắng, Em luôn ấm áp, anh biết mà!

      Xóa
  3. Bóng chiều nhung nhớ tháng ngày qua
    Hồn dõi miên man ánh dương tà
    Trông vời phương ấy ngàn mây trắng
    Cố nhân biền biệt đã cách xa

    Gió lộng mênh mang bao thiết tha
    Vườn cũ rêu phong rũ la đà
    Người đi từ dạo mùa thu trước
    Để lại u hoài mãi trong ta

    Hạt nắng chơi vơi trải bao la
    Phủ xuống ngàn cây vạn sao sa
    Lòng ta cay đắng ngày ly biệt
    Giọt chiều vương vấn tháng ngày xa...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em và câu thơ ma mị
      Như đọc được trong ký ức hằn sâu
      Một tình yêu còn âm ỉ đớn đau
      Câu thơ đẹp trên môi nồng đậm vị

      Chiều nay mưa anh rối bời tâm trí
      Ai tìm ai như tìm nắng ngày xưa
      Duyên đã vỡ nhớ thương mấy cho vừa
      Tự an ủi số má mình như thế


      Anh cảm ơn em thật nhiều, vui khỏe và hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  4. TÌNH RƠI

    Ngày xưa ấy...
    Ngại ngần...
    "Không..."?
    "Nói..."?
    Đánh rơi tình
    Vào cõi hư không...
    Bây giờ nỗi nhớ mênh mông
    Lời yêu nghẹn nghẹn...
    Ngóng trông...
    Một đời...

    dovaden2010 (DVD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa thành đá cuội chân đồi
      Ngàn năm chờ đợi... Tình ôi! Nơi này ...

      Hì hì hì...

      Xóa
    2. Đá cuội chính là Hòn Sỏi, Ôi bạn tôi chơi chữ trong câu lục bát...thánh thật!

      Lại còn khổ thơ song thất lục bát tuyệt vời ở trên nữa chứ. Diễn đạt theo lối chiết cú để nhấn nhá tình cảm nữa chứ. tuyệt vời quá!

      Xóa
  5. Mộng tình đã mãi bay xa
    Tìm đâu dĩ vãng đậm đà thương yêu
    Tình vào nơi chốn cô liêu
    Cô đơn một khối chín chiều ruột đau...Huhu...

    Buổi trưa an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm trăng soi bóng cô đơn nhất
      Lặng nhìn hoa nở tủi thân ta
      Gió chiều thổi mãi dòng thương nhớ
      Bến vắng đò xưa có chờ nhau.

      Hihi! Cảm ơn em nhiều!

      Xóa
  6. Anh Sỏi vẫn còn yêu người yêu đời nghĩa là Anh Sỏi vẫn chưa hề già, con trẻ, hihi, hơn em rồi. Em chả yêu đời chả yêu người gì cả, chán lắm luôn đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hiiiii cậu giống tớ- chỉ yêu chó mèo kkkk

      Xóa
    2. Thật ra thì nó là quá khứ, là ngày tháng đã qua rồi, anh không quên được, nhất là những khi quanh mình chỉ có gió muỗi và những hạt mưa. Nhiều lúc anh cũng buồn như em thôi!

      Xóa
  7. hiiiiiiiiii anh chuẩn bị tiền mua hoa tặng chị ấy chưa đấy....(em sợ anh quên ,,,mai là-8-3- em qua nhắc giùm kkkkkkkkkkkk)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh xin lỗi em và Nửa thế giới, xem chừng vài chục năm nay anh ế quá chẳng được tặng hoa ai. Anh cảm ơn em nhiều Há há!

      Xóa
  8. Giọt chiều mây xám nắng tàn
    Qua đêm Đông phía ngập tràn
    ngàn tia
    Có ai tình thích phân ly
    Có ai môi ấm muốn chia cho người
    Nhân gian đa dạng cảnh đời
    Có sao dùng vậy tập cười cho qua
    Giọt chiều của anh xuýt xoa
    Nghe mà não ruột mắt hoa xoay vòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã động lòng
      Thương Hòn Sỏi phận long đong bọt bèo
      Ngày xuân mưa gió buồn teo
      Đã nghèo tiền bạc lại nghèo tình yêu
      Vào ra lay lắt sớm chiều
      Nói năng cũng rặt một điều thở than
      Cảm ơn bạn nhé Kinh Hoang.

      Xóa
  9. Đêm vắng bao la chỉ riêng ta
    Khắc khoải trong tim tím mộng nhòa
    Trăng vàng lơ lửng gieo miền nhớ
    Một bóng hình ai đã ngàn xa...

    Buổi sáng tươi hồng thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa bao giờ quên được môi xinh
      Anh cứ ngồi nghĩ hết đời mình
      Em hiển hiện chập chờn chiếc bóng
      Buồn ngây ngô Sỏi chết vì tình.

      Xóa
  10. "VÀ RỒI..." ANH SỬA HỘ EM VỚI- huuuuu , tính đoảng viết sai chính tả -thông cảm cho em nha anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ giả vờ không... nhớ anh thôi,
      để rồi giận con thạch sùng cứ làm em mất ngủ
      Giận cả cơn mưa chạy về phía em mà trú
      để trong lòng em đầy báo táp trông ai...

      em chỉ giả vờ không nhớ về ai
      để ánh mắt rơi vào đêm trống vắng
      Để giọt nước mắt khẽ trên môi mặn đắng
      Và rồi giận mình sao cứ nhớ về anh....
      .............

      kkkkkk nãy qua trêu anh, giờ mới ngồi "ưu tư" cùng những vần thơ đầy lãng mạn và đầy suy tư của anh- mưa viết chút mấy vần lãng xet mong anh cứ chê và góp ý ạ hiiiiii

      Xóa
    2. Không biết sửa cách nào em ơi ! Hihi!
      Tuy nhiên anh hiểu là được rùi . Thế nhé! Cảm ơn em nhiều lắm!

      Xóa
    3. Những câu thơ của em tuyệt vời quá, anh chẳng biết phải làm sao, anh đánh mất comment của em rồi mưa ơi, may mà còn cóp được nội dung, thông cảm cho anh nhé huhu! cảm ơn em thật nhiều!

      Xóa
    4. Sao mà em ngốc thế, rồi làm phiền anh...
      em copy rồi chỉnh sửa- rồi xoá còm trước là xong.Em quên cứ nghĩ như BlogTV -hiiii Cảm ơn anh đã giúp em- dẫu k phải là ngày mùng 8.. hiiii, cảm ơn anh nhiều ạ...

      Xóa
    5. Anh còn ngốc hơn em nhiều...! Hihi!
      Ôi không phải cảm ơn anh, mà em tha lỗi cho anh chứ ! Lộn tùng phèo lên cả ...Há há!

      Xóa
  11. Ngày mai mùng 8 tháng 3
    Anh tôi rửa chén quét nhà sạch trơn
    Tặng nàng triệu vạn nụ hôn
    Bó hoa tươi thắm ngập hồn thương yêu
    Nấu ăn sáng sáng chiều chiều
    Lo toan công việc bao nhiêu trong ngày
    Nàng yêu rảnh nhất hôm nay
    Và đây mới đúng là ngày của anh...Hihi...

    HN sang thăm
    Chúc anh ngày 8/3 thật vui hp bên nửa thương yêu nhé anh!

    http://thuthuat.taimienphi.vn/cf/Images/ba/2015/2/anh-dong-8-3-doc-dao.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Cảm ơn em đã dặn dò
      Anh mong vất vả ai cho mình làm
      Cũng thèm khát được lo toan
      Nhưng đời bắt tội anh toàn ngồi không
      Bao giờ anh được làm chồng
      Nghe em anh sẽ chổng mông quét nhà!

      Há há!

      Xóa