Đầu tiên anh tặng tem vàng Tiếp đến anh sẽ tặng nàng thơ Mưa Bao nhiêu thân mến cho vừa Tặng em sấm chớp gió đưa chiều hè Tặng em một biển tiếng ve Một trời hoa phượng đỏ hoe núi rừng.
Tình... thiệt là... Nụ hôn nồng cháy nắng Người xa đành Ta vàng héo cỏ xanh Cứ để dành Một chút nắng long lanh Cho cỏ xanh Dẫu một chút mong manh... --- Hi hi hi
Ai cũng nói là nụ hôn nồng cháy Giữa mùa khô thiêu trụi những cánh rừng Chưa kể đến cỏ vàng và khô héo Thì khi hôn hỏa táng mọi cuộc tình Ta dành dụm để khi trời mưa lạnh Hôn cả ngày cũng chẳng cháy được ai!
hôm nay rinh được tem vàng
Trả lờiXóamang về cái đã- Thơ luận bàn sau
vui quá! hôm nay mới giựt đc Tem Vàng nhà anh Sỏi hiiiiiii
Đầu tiên anh tặng tem vàng
XóaTiếp đến anh sẽ tặng nàng thơ Mưa
Bao nhiêu thân mến cho vừa
Tặng em sấm chớp gió đưa chiều hè
Tặng em một biển tiếng ve
Một trời hoa phượng đỏ hoe núi rừng.
Hihi!
muốn họa mấy dòng sao khó quá
Xóamưa đành lặng ghé ,thưởng thức thôi
nhận luôn những gì mà anh tặng
tiếng ve, sấm chớp . phượng đỏ trời..
hiiiiiiiiiii
Thăm anh là anh rất vui rồi, quà anh tặng đều thuộc mùa hè của Mưa đó mà! Hihi!
XóaỪ... sao không hôn đi.
Trả lờiXóaĐể dành...Biết rồi mà Hihi!
XóaTình... thiệt là...
Trả lờiXóaNụ hôn nồng cháy nắng
Người xa đành
Ta vàng héo cỏ xanh
Cứ để dành
Một chút nắng long lanh
Cho cỏ xanh
Dẫu một chút mong manh...
---
Hi hi hi
Ai cũng nói là nụ hôn nồng cháy
XóaGiữa mùa khô thiêu trụi những cánh rừng
Chưa kể đến cỏ vàng và khô héo
Thì khi hôn hỏa táng mọi cuộc tình
Ta dành dụm để khi trời mưa lạnh
Hôn cả ngày cũng chẳng cháy được ai!
Hihi!
Cỏ...
Trả lờiXóaSỏi!
XóaCó xưa hiu hắt giữa mùa ngâu
Trả lờiXóaTừ người đi khuất nẻo sông hồ
Trăm năm biết có còn tương ngộ?
Ai vớt hoàng hôn đợi cố nhân?
Hi anh! Em cảm nhận nàng Cỏ xanh vẫn còn vương vấn đâu đây. Hihi! Đừng cốc đầu em bảo là "nhiều chuyện" nha anh!
Không gặp may trái ngang tình rạn vỡ
XóaÔm buồn rơi năm tháng hận chia phôi
Cầu ô thước chẳng qua em ngược lối
Bước đường tình lẻ đôi hai chiều nhớ.
Anh cảm ơn em thật nhiều, em họa thơ hay quá!
Trả lờiXóaCỏ hoang là vậy dù là xanh
Theo đuổi vườn hoa đó chính anh
Nên nắng thương em hôn tới cội
Không thì đồng cỏ mỗi bò dành
Câu thơ hóm hỉnh về cỏ xanh
XóaBạn họa rất vui rất ngon lành
Nắng thì hôn cỏ anh ghen nắng
Chẳng để đến khi mỗi bò dành.
Há há! Hay quá bạn ơi!
Nếu anh đã quý cỏ đồng xanh
XóaTình cảm em trao hương mật lành
Tia nắng mỗi vờn ngoài ngắm nghía
Hôn anh hé nụ em luôn dành
Tên người gắn với cỏ đồng xanh
XóaBao nhiêu thương nhớ vị ngọt lành
Tình địch mỗi ngày là nắng sớm
Cứ mãi cùng ta để tranh dành.
Cảm ơn bạn thật nhiều !
Cỏ tranh lả lướt gió đùa
Trả lờiXóaNắng vàng óng ả hôn lùa phớt môi
Nồng nàn xao xuyến bồi hồi
Hoàng hôn đưa lối chiều trôi bồng bềnh...
HN sang thăm chia sẻ với anh.
Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!
Anh buồn ghen với lòng mình
XóaNắng kia sao lỡ cướp tình của anh
Yêu nhiều nên cỏ mới xanh
Thì đôi môi ấy để dành mai sau...
Hihi! Anh cảm ơn em thật nhiều bởi những câu lục bát hay!
Hôn đi chứ sao lại để dành ? Hihi
Trả lờiXóaNói để dành thì cứ để dành thôi Hihi!
Xóa