Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

02/08/19

THÁNG 8 VẨN VƠ



Tháng tám dớ dẩn đến rồi
giao mùa thấy giấc mơ rơi 
cúc đã vàng chiều hi vọng 
ướp chút hương đời chơi vơi.

Câu thơ mà thành duyên nợ 
lâu bền buộc cái mong manh
nhân tình trái gió chưa lành
bấm tay tính ngày tan vỡ.

Gió chiều chợt nghe sờ sợ 
hạt mưa rơi vào dĩ vãng
trông trời mây vần bảng lảng 
Ngưu lang thườn thượt thở than!

Sắp mãn nhiệm kỳ cõi tạm 
phù du phấn thổ nhuộm màu 
người về đâu ta về đâu
buông tay để lại những gì?

Cô đơn bao mùa rồi nhỉ 
bể dâu đời sống xoay tròn
bạn bè người mất kẻ còn
nhân thế bấy lâu chẳng lạ.

Quê nhà xưa viết tên ta
giờ thì đã xóa đi rồi 
thời gian cứ vội vã trôi
 sạch sẽ một thời thơ ấu.

Gặp gỡ thế gian chừng ấy 
hỏi đời đã đủ hay chưa(?) 
Chức nữ còn thút thít mưa 
gặp nhau một lần chưa hả.

Tôi đi khép ô cửa sổ 
như câu thơ chấm xuống dòng
cứ mỗi lần tôi khát sống 
là nước mắt phỏng mưa ngâu.

Em ở đâu thơ ở đâu 
những khi nhắc thầm chuyện cũ 
tôi hiểu đoạn trường câu chữ 
tìm thơ chẳng thấy em đâu. 

Mới khẽ giao mùa thôi đấy 
đã nghe khắc khoải trong lòng 
phận mình lận đận long đong 
dớ dẩn hạ nồng tháng tám.

22 nhận xét:

  1. Tháng Tám thật an vui cho Sỏi...

    Trả lờiXóa
  2. Tháng Tám là giữa Thu
    Gom lá vàng rơi ủ
    Gom ngổn ngang mùa cũ
    Đốt cháy vực âm u

    - Tặng luôn -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu thơ vần u
      Là thơ của mùa thu
      Cho dù tình đã cũ
      Vẫn vang vọng thâm u

      Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều nha!

      Xóa
  3. Tháng tám trời vào thu
    Mây vương với sương mù
    Gió về phơn phớt lạnh
    Trên bến tình nhẹ ru

    Lá vàng bay chơi vơi
    Mưa gieo rắc buông lơi
    Nhớ nhung mùa thu cũ
    Người về đâu người ơi

    Có ai về chốn xưa
    Gởi hàng cây đong đưa
    Rằng tôi thương thương quá
    Những chiều trong gió mưa...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là tháng 8 vào thu
      Mà lòng nghe vẫn còn như hạ nồng
      Gửi tình mây trắng như bông
      Gọi mùa thu cũ sao không thấy người.

      Cảm ơn em thật nhiều cuối tuần vui nhé em!

      Xóa
  4. Tháng tám dớ da dớ dẩn
    Bần thần trước cảnh giao mùa
    Em Sài Gòn, ôm nắng lửa
    Thả mưa lất phất ban trưa...
    .
    Có phải dây tơ anh lựa
    Buộc ràng hai chữ nợ duyên
    Mượn thơ lãng mạn làm thuyền
    Chở nhau cùng về một chuyến...
    .
    Nơi em chiều đi không tiễn
    Qua ngày ta trọ trần gian
    Tạo hoá dường như hào sảng
    Ở nhờ không hạn tiền thuê
    .
    Sắp mãn nhiệm kỳ trần thế
    Có gì ta để chốn đây
    Lão Tạo cho vay lấy lãi
    Bất chợt đòi lại trắng tay...
    .
    Người đi không hề quay lại
    Hỏi chi anh, ta về đâu?
    Xuôi tay ráo hoảnh giọt sầu
    Cắn môi cháu con than thở...
    .........
    Không gian chuyển mùa rồi hỡi
    Nắng thu nhuộm sợi hanh vàng
    Lá úa rơi vào ký vãng
    Hồn ta ai máng trên cành...
    .
    Thu đến âm thầm hiu quạnh
    Qua thời kẻ đón người đưa
    Nắng mưa Sài Gòn đâu hứa
    Chợt mưa chợt nắng như đùa
    .
    Thu đến bên em lần nữa
    Nhặt lên chiếc lá bên đường
    Kỷ niệm bồng bềnh vọc vữa
    Ôm tình tháng tám mà thương
    .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Tháng tám lại về lần nữa
      Lại là cái chỗ giao mùa
      Làm nắng dịu chút ban trưa
      Đúng là dớ da dớ dẩn

      Em ơi Sài gòn rất bận
      Có bớt được chút thì giờ
      Cùng anh ngồi nghe vơ vẩn
      Giao mùa đọc mấy câu thơ

      Văn vần mà thành duyên nợ
      Giống như là những sợi tơ
      Duyên trời chẳng se cũng vướng
      Lạ kỳ cho mấy câu thơ

      Bấy lâu anh vẫn nằm mơ
      Giật mình bây giờ vẫn thế
      Vui thú nên mãi đam mê
      Kệ cho thì giờ đang cạn

      Trần gian biết là cõi tạm
      “Tạo hoá dường như hào sảng
      Ở nhờ không hạn tiền thuê”
      Cứ buông đợi đến ngày về

      Em cảm ơn chị thật nhiều, bài thơ comment của chị hay quá!

      Xóa
  5. N2Y xin sửa một đoạn H.Sỏi nhen.
    .
    Không gian chuyển mùa rồi hỡi
    Nắng thu ướp sợi mây vàng
    Lá úa rơi vào ký vãng
    Hồn em, anh thả lang thang...
    .
    Hic hic!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là hay hơn đó chị! những câu thơ của chị thật sự giàu lãng mạn!

      Xóa
    2. Nắng thu
      ....
      Ra đi hạ dắt theo nắng lửa
      Để lại cho thu sợi nhạt vàng
      Mây trời xam xám trên đầu phố
      Thổi nhẹ hồn thu gió mơn man...
      .....
      Gió thu
      Sáng nay góc phố se se lạnh
      Căn đẫm ngực đầy rung tóc mai
      Gió thu khép nép vòng sau hạ
      Bỏ trống lòng em...em nhớ ai?
      .
      Lá thu
      Hứng thu cất rượu nhấm thơ chơi
      Mời anh nâng cốc cạn lời mời
      Thơ say ta vịn vào chiếc lá
      Vòng vèo theo lá ngả nghiêng rơi...
      .....
      Chén thu
      Một mình ngồi uống rượu suông
      Hớp từng ngụm nhớ ngụm buồn đắng môi
      Người xa thu đến bồi hồi
      Một mình cạn chén sầu vơi một mình...
      .....

      Xóa
    3. Chén thu
      Chiều thu ta với một chung
      Rượu buồn luống những nhớ nhung bồi hồi
      Giọt đời đắng đót đôi môi
      Mấy chung đều cạn không vơi được buồn .

      Gió thu
      Nhì nhằng chớp bể mưa nguồn
      Sao không xối xả mưa tuôn gió lùa
      Cứ mơn man mãi như đùa
      Cứ bay mái tóc như vừa thấy em.

      Lá thu
      Nhặt chiếc lá rụng lên xem
      Cứ làm thày bói một phen mơ màng
      Kiếp sau em nhé sẵn sàng
      Hẹn nhau ta sẽ cùng sang một đò

      Nắng thu
      Mùa này nhớ nhé hẹn hò
      Câu thơ chung rượu để cho đậm đà
      Kiếp sau chung một nóc nhà
      Mùa thu lấy nắng làm quà cầu hôn.

      Bài thơ của N2Y nhiều sáng tạo quá, hay!

      Xóa
    4. Nắng thu
      Nắng thu bàng bạc chiều hanh
      Anh quay sợi nắng kết thành bó hoa
      Rước em về sống chung nhà
      Hẹn chi kiếp nữa nắng, hoa phai tàn...
      .
      Lá thu
      Em thoáng thấy thu về ngang cửa
      Lá vàng rơi ngủ dựa trang thơ
      Thềm thu vắng em chờ lần nữa
      Hắt hiu buồn chiếc lá bơ vơ...
      .
      Gió thu
      Đường xưa còn đó bóng người đâu
      Gió thu man mác sầu vợi sầu
      Bóng chiều lướt nhẹ qua cao ốc
      Gió nghịch tóc dài rơi giọt Ngâu ...
      .
      Chén thu
      Nghiêng chén rượu thu chao về một phía
      Phía có anh tình giữ mãi dài lâu
      Uống đi anh chớ để chén thu sầu
      Cặn đáy cốc xoá màu thu thương nhớ!
      .
      N2Y

      Xóa
    5. Nắng thu
      Nắng trải chiếu bạc kinh thành
      Tìm em để tặng một nhành mai hoa
      Hỏi em có muốn chung nhà
      Kiếp sau chờ mãi sợ hoa sẽ tàn.

      Lá thu
      Ngang thềm rơi chiếc lá vàng
      Hình như một thoáng em sang quá chiều
      Lá thu vàng nhớ mềm yêu
      Hắt hiu em có biết điều ấy đâu.

      Gió thu
      Đường xưa man mác sợi sầu
      Em đi một bóng biết đâu mà tìm
      Gió thu lùa nhớ qua tim
      Sau lưng thấy mát nổi chìm hanh hao.

      Chén thu
      Biêng biêng nhấp chén rượu đào
      Mình anh uống rượu chẳng vào vẫn say
      Ai ơi nâng chén sầu này
      Bạn hiền uống với rượu đầy nhớ thương.

      Xóa
    6. Chén thu
      Tay nâng chén rượu anh nhường
      Em xin uống cạn tình thương vơi đầy
      Mình anh uống rượu vẫn say
      Có em chén tạc thêm cay độ nồng
      .
      Gió thu
      Đường xa dù cách mấy sông
      Bè thơ em chống theo dòng gió thu
      Xin làm một chuyến viễn du
      Sợ chi chút gió thổi vù lạnh lưng
      .
      Lá thu
      Cành thu vàng lá ngập ngừng
      Như em, chiếc lá người dưng quá chiều!
      Chưa rơi còn đợi người yêu
      Hỏi anh có thấu một điều này không?
      .
      Nắng thu
      Nắng xô cao ốc lượn vòng
      Em mơ được tặng một bông mai, cười!
      Chung nhà nghĩ đến cũng vui
      Nhưng khi nghĩ lại ngậm ngùi nắng thu...
      .....
      Em còn bầu rượu túi thơ
      Chúng mình cứ thế ngu ngơ với tình...

      .hihihi
      Sáng nay, Sài Gòn trời mưa nhiều lắm
      Chị ngồi nhà làm thơ tán tỉnh em ( hic hic)
      .....
      Trời Sài Gòn
      Bất chợt nắng rồi mưa
      Em đâu biết
      Ngày mai mưa hay nắng
      Chiếc áo mùa
      Cởi phơi chẳng đặng
      Phố mặc hoài
      Ươn ướt một màu mây
      Không nhớ ai
      Sao nỗi buồn vẫn đầy
      .

      Xóa

    7. Chén thu
      Rượu sầu uống cạn chơi vơi
      Tình say nghe thấu những lời đắng cay
      Thu về nắng mất chiều nay
      Em xa biền biệt duyên này tìm đâu .

      Nắng thu
      Nhìn em xưa nhặt thu sầu
      Giao mùa năm ấy vàng màu nắng phơi
      Em về nhặt nữa thu rơi
      Sài gòn nhớ lắm một trời nắng say.

      Lá thu
      Phố phường lá rụng vơi đầy
      Bên hè xưa vẫn hàng cây lạnh lùng
      Chân anh bước mãi nhớ nhung
      Tình sao không dễ qua chung một cầu

      Gió thu
      Gió lùa thương nhớ về nhau
      Trăng heo may xám ngắt màu thu xưa
      Sài gòn phố vẫn ngập mưa
      Có người con gái vẫn chưa hết buồn.

      Đón thu
      Thu về tôi đón bẽ bàng
      Thanh cao cũng kệ nhẹ nhàng cũng bơ
      Thôi thì bầu rượu túi thơ
      Thu về ta lại ngơ ngơ với tình!


      Em cảm ơn chị, Chị em mình cứ có thì giờ lại tán tỉnh nhau cho vui chị ạ! Hihi! @};-

      Xóa
    8. Ngày thất tịch (7 tháng 7 âm lịch)
      Tháng tám dớ dẩn dớ da
      Ngưu lang Chức nữ thế là gặp nhau
      Khóc chi khóc đến cồn cào
      Làm mưa xuống phố lao đao phận người
      Trói chân em - chán quá trời!
      Người ta gặp mặt nói cười nhớ nhung
      Còn em mưa gió ngại ngùng
      Phải chi có được ( anh) che chung tay dù (ô)
      .....
      Sài Gòn mưa nữa H. Sỏi ui!

      Xóa
    9. Tháng dở hơi chỉ thuộc về truyền thuyết
      Cơn cớ gì cứ nhất thiết rằng mưa
      Để niềm vui dạo phố đành tuẫn tiết
      Và nỗi buồn được thể lại lên ngôi
      Gió nghẹn ngào ký ức nấc từng hồi
      Phố cô đơn mưa chiều buông rất vội
      Anh thương em đủ ngàn điều chưa nói
      Anh gói vào giấu kỹ ở tim côi
      Tháng tám dở hơi xơ xác xa vời
      Bởi ngày buồn thất tịch đẫm mưa rơi.

      Mưa cho tươi hoa và tốt thơ, SG sẽ mát hơn ... Hihi!

      Xóa
    10. Kệ ông trời mưa từng chặp từng cơn
      Em khoác áo chân lẫy hờn xuống phố
      Đi lang thang trong mưa, ồ cũng "ngộ"
      Kìa, hạt mưa theo gió cố nhằn nhưa
      .
      Gió sũng nước theo đùa em chi nữa
      Mưa rơi nghiêng hạt tựa khoé môi mềm
      Ồ, có phải mưa thêm lời an ủi
      "Đi một mình có tủi phận không em?"
      .
      Hi hihi

      Xóa
    11. Cuộc đời này dâu bể lắm nhiêu khê
      Em xuống phố làm hẹn thề đau đớn
      Đi lang thang cho mưa buồn đùa giỡn
      Mưa ngâu này đã từng khóc chia phôi

      Dẫu vẫn biết hạt mưa là vô tội
      Nhưng mưa đừng thấm ướt lạnh môi em
      Tôi ở xa không có lời an ủi
      Dạo một mình lại buồn tủi mà xem!

      Xóa
  6. Nắng thu ấm áp bờ vai
    Gió thu ve vuốt tóc dài nhẹ bay
    Mây thu bàng bạc mê say
    Trời thu man mác nhẹ lay thu vàng
    Lá thu trải ngập bên đàng
    Vương lên tóc rối của nàng đẹp sao
    Mắt nàng e lệ dạt dào
    Làn môi đỏ thắm má đào xinh tươi
    Tâm hồn chàng bỗng chơi vơi
    Thầm ơn tháng tám tuyệt vời yêu thương

    HN sang thăm.
    Chúc anh tuần mới nhiều may mắn thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống em tóc tém bờ vai
      Gió thu ve vuốt suôn dài nhẹ bay
      Nắng thu vàng dát mê say
      Mây thu man mác nhe bay chiều vàng
      Trời thu xanh ngắt mênh mang
      Lá thu vương vấn bên đàng chênh chao
      Cho em thi tứ dạt dào
      Môi hồng thêm thắm má đào thêm tươi
      Cảm ơn em nhé em ơi
      Em luôn tươi trẻ tuyệt vời đắm say.

      Xóa