Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

07/03/20

BÈO

Tưởng lành mà hóa dở dang 
Nhìn con sông chảy ngỡ ngàng cong queo 
Hoa bèo nở tím kiếp nghèo 
Dập dềnh sóng nước trôi theo mút mùa 
Lạ chưa tình thật như đùa 
Nụ hôn vừa chạm cũng vừa vỡ tan 
Em chưa kịp nở đã tàn 
Trăng non vừa nhú vượt ngàn trăng mơ 
Biết đâu mà đợi mà chờ 
Lấy ai mà gửi câu thơ ngọt ngào 
Bao nhiêu chua xót vận vào 
Vui buồn sướng khổ biết sao cho vừa 
Từ nay yêu cũng xin chừa 
Hư danh mơ lợi nắng mưa tội tình
Vàng thau chẳng dễ phân minh 
Vô duyên đành chọn lặng thinh cho vừa 
Tình đời để gió đẩy đưa 
Nghĩa nhân làm giả lọc lừa làm gian 
Nợ đời có cả đa đoan 
Ta ngồi nhặt nhạnh cơ hàn làm thơ 
Mượn câu lục bát ngẩn ngơ 
Để tri âm với dại khờ thế nhân 
Lênh đênh trên nẻo trầm luân 
Sẻ chia chút đỉnh một phần là đây 
Phận bèo trên thế gian này 
Một trăm cay cực - nổi ngày trôi đêm.

12 nhận xét:

  1. Phận bèo trôi nổi yếu mềm
    Xem thơ anh Sỏi càng thêm buồn lòng
    Cho thân phiêu dạt mảnh mong
    Mang màu tím ngát giữa dòng lênh đênh...

    Hihi...HN sang thăm chia sẻ BÈO với anh
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui cùng 8/3 với PN nhé anh!
    HN tặng hoa cho nửa thương yêu của anh này anh ...Hihi...

    http://img1.imagehousing.com/1/a0a02b1663c2a086149cb7cd12d29e74.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thân bèo rẻ rúng yếu mềm
      Phận bèo chìm nổi nghĩ thêm nát lòng
      Của thời trôi nổi chờ mong
      Anh mang sắc tím trên sông tặng bèo.

      Cảm ơn em thật nhiều !

      Xóa
  2. Lục bình trườn nệm phù sa
    Hẹn hò dòng chảy trổ hoa tím buồn
    Dâng đời nào tính thiệt hơn
    Thủy chung trong cõi vô thường nhân sinh
    .
    Đẩy đưa gió hỏi lục bình
    Yêu ai sầu tím phận mình thế em?
    Vì ai trôi nổi ngày đêm
    Tại ai để cánh hoa chìm đáy sông...
    .
    Gợn lòng nước trả lời giông
    Hoa bèo tím ngắt bởi lòng thủy chung
    Ngày trôi đêm nổi tận cùng
    Hoa tàn rữa cánh bao dung nuôi đời
    .
    Còn em ngày tháng ngắn rồi
    Vỡ ra mới thấy cuộc chơi dại khờ
    Xin anh đừng phụ tình thơ
    Đừng để em đứng đợi chờ biệt tăm...
    .
    Dâu xanh nuôi sống kiếp tằm
    Bèo trôi còn thả thơ thăm bạn hiền
    Đong đưa dòng chảy nhân duyên
    Quấn nhau thân phận, dò tìm an vui...
    .
    Hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thân bèo hiểu hạt mưa sa
      Vì yêu không nổi nên hoa tím buồn
      Thất tình nên tính buông luôn
      Thủy chung nào cõi vô thường nhân sinh

      Ai bèo ai gọi lục bình
      Có ai thương cái phận mình lênh đênh
      Gió đùa nghiêng ngả ngày đêm
      Nhớ nhiều nên cánh mỏng mềm ven sông

      Gặp chiều tố lốc bão giông
      Dập vùi hoa tím nát lòng thủy chung
      Vò cho đau đến cố cùng
      Rữa tàn cánh mỏng tiêu tùng thì thôi

      Hoàng hôn đã cuối chiều rồi
      Giật mình ngoảnh lại thấy đời như mơ
      Yêu em anh tặng câu thơ
      Thả theo nước chảy đợi chờ tháng năm

      Yêu em rút ruột con tằm
      Để tơ vương vấn tháng năm thề nguyền
      Để lòng trải với nhân duyên
      Để bạn bèo tím hoa hiền thân yêu.

      Cảm ơn chị thật nhiều, bài thơ có hồn và đáng yêu quá!

      Xóa
    2. Lục bình ngửa mặt mưa sa
      Giọt quất trên lá giọt va nhuỵ vàng
      Vì tình nông nổi đa mang
      Lụy vào dòng chảy ngỡ ngàng thủy sinh
      .
      Bắc bèo, Nam gọi lục bình
      Thi nhân cám cảnh ví mình lênh đênh
      Thủy chung màu tím đặt tên
      Nghe thương thương đến dập dềnh bèo Tây
      .
      Hoàng hôn chừ đã cuối ngày
      Ngoảnh đầu nhìn lại đôi vai mỏi nhừ
      Bìm bịp kêu - nước lớn ư
      Buông tay chèo chống mộng du nẻo về
      .
      Chúng mình chung bước sơn khê
      Dắt tay tìm lại lối về tuổi thơ...
      .
      .
      Chị đuợc khen, thích ghê! Hihi

      Xóa
    3. Một chút thương yêu hoa thành màu tím
      Đời vẫn vô tình để ý gì đâu
      Cứ một mình bóp nghẹt trái tim đau
      Tình đơn phương thì ai thấy ai mong

      Cơn gió vu vơ mơn man trên cánh mỏng
      Nhặt mộng mơ trên hai bờ thương nhớ
      Lục bình ơi mong manh lắm câu thơ
      Cảm thông thôi em đã ngỡ ngàng thương

      Để anh ngu ngơ tim lạc lối lạc đường
      Hiểu em rồi hồn vấn vương ngơ ngẩn
      Trách nắng mưa trà đạp chẳng phân vân
      Một đời hoa chưa một lần trọn vẹn

      Một thân bèo chỉ lênh đênh uất nghẹn
      Bởi tình yêu đầy đan xen cảm xúc
      Biết không thể ngăn tim mình thổn thức
      Nên yêu thương cùng cực vẫn yêu thương

      Hihi!
      Viết về bèo cũng lắm cảm xúc chị nhỉ! Những ngày nghỉ cuối tuần vui chị nhé!

      Xóa
  3. Chẳng héo
    dù đời bạc bẽo
    cánh bèo
    :))

    Trả lờiXóa
  4. Hi hi! Món haiku này khó quá nghĩ mãi không được ! Hihi! =)) =))

    Trả lờiXóa
  5. phận bèo
    thời nay
    chả héo

    Bèo bây giờ người ta làm ra các sản phẩm thủ công mang lại việc làm và lợi ích kinh tế rồi. Hí hí, em sang trêu Anh.

    https://image.dantocmiennui.vn/uploaddtmn//Article/phungnamsuong/2015/1/26/htx5-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bèo héo
      giá trị cao hơn
      bèo tươi.

      Hihi! Cảm ơn em! @};-

      Xóa
  6. Anh Sỏi ơiiiiiiii. Em CN đây ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sỏi của em đây! Em về blog cũ đi, bỏ hoang lâu quá rồi! Thỉnh thoảng cũng phải viết chút gì em ạ, viết cho mình mà! @};-

      Xóa