Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

10/03/20

LẠI NGỨA MỒM NỮA

          Mấy hôm xem cái phim Sinh tử trên VTV1. Nay thì hết 80 tập, cũng là hết phim rồi. Thấy có nhân vật được xây dựng theo kiểu bị đồng đảng vùi dập chết dở sống dở...Đến khi bị dồn đến đường cùng, hết cơ để sống. Nhờ người hỗ trợ để an toàn ra đầu thú pháp luật thì lại vướng lao tù ... Đó là chuyện phim ảnh còn ngoài đời thì ...
          Chuyện một cô gái trẻ xinh đẹp, xinh lắm ấy và cũng giàu có lắm ấy. Nghe nói nàng 26 tuổi,có nhà to ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Nàng đi châu Âu thăm thú giữa mùa dịch SARS-CoV-2, mà lại đi chơi trong rốn dịch mới khốn chứ ... Thế rồi nàng có phải Doctors éo đâu mà tự theo dõi y tế cho bản thân mới ghê chứ. Cái cô nàng là bệnh nhân thứ 17 bị nhiễm SARS-CoV-2 này rất lắm chuyện, dẫn đến bao nhiêu người nguyền rủa về hành vi góp gió để gây bão của cô nàng. Người đẹp đã thành tội đồ mất rồi.
          Dường như cùng lúc với con bệnh thứ 17, là cái con bệnh  thứ 21, Riêng về "số 21", các trang tài liệu lưu truyền trên mạng xã hội nói ông N.Q.T thọ 61 tuổi, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Ồ! thế hóa ra con bệnh 17 và con bệnh 21 là láng giềng của nhau. Bạn 61 tuổi này làm việc tại Hội đồng Lý luận Trung ương. Lướt Web tìm hiểu thêm thì thấy họ nói ông còn là "thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng chính phủ". Một ông quan to đến nỗi những quan đương nhiệm , kể cả lũ kền kền (Bí cháo) cũng không dám ghi tên thật. Ngoài việc họp ở hội đồng lý luận, ông đi ăn trưa ở ks Daewoo, ăn tối ở nhà hàng, đi đánh golf cùng đồng sự. Cũng phải nhờ đến con virus, mới phơi lộ được sự thật đằng sau vẻ bình dị của các ông "đầy tớ". Như vậy cũng là một quan chức to lắm, lắm tiền nhiều của đi du hí từ Ấn độ sang châu Âu rồi trở về đất mẹ VN, mang theo một mớ vai rớt(virud) về làm quà cho quê hương yêu dấu. Chẳng muốn bình luận nhiều. Cơ mà những câu chuyện trên làm Sỏi cứ nghĩ đến chuyện ngụ ngôn về một con chim sẻ, tóm tắt là thế này:

          Một con chim sẻ từ phương bắc bay về phương nam tránh rét. Mùa đông tuyết nhiều và rất lạnh. Con chim bị lạnh đến mức đông cứng lại, rơi xuống một cánh đồng hoang.
          Khi nó bị bó trong tuyết và nằm trên cánh đồng phủ tuyết, một con bò già đi đến và thải một bãi phân lên người nó. Đang bị lạnh cóng, con chim nhỏ bắt đầu cảm thấy ấm dần lên. Shit the cow* đã giúp cơ thể nó ấm trở lại.
          Nó nằm trong bãi shit ấm, tự nhiên cảm thấy vui không gì tả nổi, nó thậm chí còn cất tiếng hót. Một con chó hoang nghe thấy tiếng chim hót, liền chạy lại xem rốt cuộc có chuyện gì. Theo âm thanh phát ra, con chó phát hiện ra con chim nằm bên dưới Shit the cow , không chút chần chừ, nó lôi con chim ra và được một bữa no nê.

          Bố đời! Chuyện con chim trong đống shit bài học xương máu rút ra như thế có thể cho là đủ đau, nhưng tôi chưa chắc có đủ để thức tỉnh những ông người, bà người trên thế gian này. Vấn đề tìm ra trong đống shit là:
- Không phải thằng nào ị vào mình cũng là kẻ thù của mình
- Không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn của mình
- Khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là hãy im lặng, đừng nói gì.
- Đừng ị vào kẻ khác nhất lại là kẻ đó là kẻ thù, vì shit của mình có thể cứu sống nó
- Nếu biết lắng nghe và chịu khó tìm tòi thì kiểu gì cũng tìm được miếng ăn
- Đã là chó thì cái gì nó cũng có thể ăn được, kể cả thứ đó có dính shit
- Sự may mắn và bất hạnh đôi khi là không có khoảng cách. Đừng quá tin vào triết lý "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lại"
---------------

* Shit the cow Tạm dịch là Cứt bò

4 nhận xét:

  1. Đất nước đi vào những ngày thật nhiều mệt mỏi. Chiến đấu dài hạn kiểu này cũng không khác gì thời chiến phải hông anh Sỏi. Có khi còn nóng máu và sôi gan hơn....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật sự căng thẳng với đại dịch SARS-CoV-2. Có nhiều người rất giàu có nhưng nghèo liêm sỉ, không chỉ đáng trách mà còn đáng bị tiêu diệt. Tuy nhiên ngành y tế và chính quyền khá chủ động nên mức độ còn kiểm soát được.
      Đúng là nhiều lúc sôi máu em ạ! Hihi!

      Xóa
  2. Quá hay!
    Chị thích chuyện ngụ ngôn và câu kết.
    "Sự may mắn và bất hạnh đôi khi là ko có khoảng cách "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã động viên! Mong chị luôn khỏe mạnh và nụ cười luôn nở trên môi!

      Xóa