Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

15/03/20

TÌM


Chiều cố đô 
gió thoảng buồn tê tái 
Ta lang thang 
đi tìm lại tim mình 
Xưa đánh rơi 
vì đôi lúm tiền xinh 
Tìm chẳng thấy 
chắc là ta quên kính.

18 nhận xét:

  1. Hi......hi.......
    Thôi.....mất rồi thì thôi, tìm lại làm gì?
    Có khi, tìm thấy rồi thì lại phải sống chung với những cảm giác HỒI HỘP, HỔN HỂN và HỐI HẬN đấy anh à!
    P/S: Cái ảnh đẹp quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi !
      Lâu quá rồi nay mới lại gặp em. Em nói đúng lắm "Có khi, tìm thấy rồi thì lại phải sống chung với những cảm giác HỒI HỘP, HỔN HỂN và HỐI HẬN" thật đấy.
      Hihi! Cảm ơn em!

      Xóa
  2. Chiều xuân dìu dịu Ninh Bình
    Có người thơ thẩn tìm mình ngày xưa
    Người xưa..thương mấy cho vừa
    Mà ta quên kính nên chưa thấy nàng..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nối thơ bằng sợi nhớ vàng
      Ở đâu xuất hiện một nàng tiên xinh
      Từ ngày về với Ninh Bình
      Để con co vid thất tình trêu ngươi
      Hình dung ra nụ cười tươi
      Cô giáo Hà Nội một người mến yêu.

      Em ơi lâu lắm rồi mới gặp lại, anh thấy như gặp lại một niềm vui.
      Lòng nhẹ nhàng lắm! Cảm ơn em nhiều ! @};- @};-

      Xóa
  3. Chuyện kể rằng
    Thuở hỗn mang cát bụi
    Trái tim đuợc sinh ra
    Giữa cuộc đời trần trụi
    Rồi tình yêu sinh ra
    Cho trái tim đắm đuối
    .
    Người ngẩn ngơ ngu muội
    Đem đổi trái tim mình
    Lấy lúm đồng tiền xinh
    ...
    Gần cuối đời
    Lọ mọ tìm kiếm lại
    Trái tim thời dại gái
    Trốn biệt thung lủng sâu
    Mặt trời nhìn phát rầu
    Bèn đỗ thừa tại mắt
    ....
    Em ước gì giữa Sài Gòn có biển
    Để đuợc nghe tiếng sóng chỗ anh ngồi...
    .....

    Hòn Sỏi chơi đuổi hình bắt chữ đấy hử? Hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ! Đúng rồi em ơi
      Thuở hỗn mang cát bụi
      Giữa cuộc đời trần trụi
      Bỗng xuất hiện lúm tiền

      Làm trái tim thổn thức
      Mắt thấy thế bực mình
      Cái đôi lúm tiền xinh
      Là mắt nhìn thấy trước

      Cãi nhau không nhường bước
      Rồi đánh cược cùng nhau
      Tim và mắt cùng đau
      Lúm tiền rơi đâu mất

      Cả hai cùng hối hận
      Cái duyên vận sân si
      Thời gian dần trôi đi
      Lúm tiền tìm không thấy

      Chuyện kể như thế đấy
      Là bởi vì kính quên.

      Hihi ! Là đuổi chữ bắt hình đấy chứ ! Chị vùi dập và dìm hàng em vậy đấy hử ...( ?) Hãy đợi đấy ! @} ;- @} ;-

      Xóa
  4. Hoàng hôn xuống đường chiều buông vời vợi
    Cho lòng ai xao xuyến kỷ niệm xưa
    Hạt tình nào còn đọng mãi đong đưa
    Ru hồn ta quay về vùng nhung nhớ...Hihi...

    Buổi chiều an lành nhé anh!

    http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/THIEU%20NU/tumblr_l3g6k3RNGF1qa2e9qo1_400_zpsdkf79c22.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nắng đỏ buồn rơi khoan nhặt
      Nhưng cầm lòng nén chặt nhớ thương
      Giấu trong lòng hình bóng vấn vương
      Chăc đêm nay canh trường thao thức.

      Anh cảm ơn em HN thật nhiều @};-

      Xóa
  5. Ta tìm mình trong một thoáng ngày xưa..
    ánh mắt ngây thơ một thời vụng dại....
    cái nắm tay trong chiều hôm ấy
    chút giận lòng sao chẳng nói cùng nhau...

    ta tìm mình trong nỗi nhớ thẳm sâu
    khi chuyến tàu chia đôi người hai ngả
    bước qua nhau như hai người xa lạ...
    tháng năm dài in dấu mãi trong ta
    hiiiii. em gái ghé thăm thi sĩ Thơ tình ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Ngày xưa con sáo sang sông
      Trái tim anh rơi đâu mất
      Chiều nay thanh thiên bạch nhật
      Anh đi tìm lại tim mình

      Nợ trời nợ gió rung rinh
      Thất tình ngứa ngấy văn chương
      Hoàng hôn mù mịt thiên đường
      Hình như hương tình phảng phất.

      Cảm ơn Mưa đã ghé thăm, họa thơ thật có hồn và rất hay.

      Xóa
  6. Em sang thăm Anh, đọc thơ mà nghĩ mãi chả được câu thơ nào. Dạo này em bị chai cảm xúc thơ tình mất rồi. Ai cũng làm thơ hay, em thì chịu.
    Em chúc Anh luôn vui khỏe ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, mong em luôn vui và hạnh phúc!

      Xóa
  7. Đôi má lúm xinh cho tim thổn thức
    Để nắng vàng ngơ ngẩn với hoàng hôn
    Ta lang thang như một kẻ không hồn
    Mãi tìm kiếm giai nhân miền xa nhớ...

    Chiều CN thật vui nhé anh!

    http://www.jucoolimages.com/images/hearts/hearts_19.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết không hai con đường cách trở
      Duyên phận đứt câu thề chia hai nửa
      Sầu miên man tựa bóng vào lời hứa
      Đã bao mùa hoa nở đứng quay lưng.

      Cảm ơn em thật nhiều ! @};-

      Xóa
  8. http://www.jucoolimages.com/images/hearts/hearts_19.gif

    Trả lờiXóa