Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

24/03/20



Ước cuộc sống giống như căn phòng nhỏ
Bàn với em ta khóa trái bên ngoài
Để che mắt thế gian thường qua lại
Khỏi tò mò cũng chẳng ngại dịch lây.

Nhớ ngày xưa tim chứa đầy hoài bão
Trời rộng sông dài khát khao mơ ước
Chẳng hiểu sao cố tình giành cho được
Nay ngậm ngùi trong bạc nhược trắng tay.

Nếu cuộc sống trong phòng gọn mê say
Bận yêu nhau quên đi ngày hôm trước
Bốn bức tường toan tính xa đâu được
Nhưng yêu thương thì ngập tràn chân thật.

Trong phòng ấy mình làm hai giọt mật
Lăn vào nhau và hòa quyện nồng nàn
Chỉ ngọt ngào mà không chút thở than
Bởi hạnh phúc đơn giản thôi gọn nhẹ.

Nếu cuộc sống là căn phòng nhỏ bé
Lấy chân thành vững chãi để làm tin
Lấy thương yêu tôn trọng để giữ gìn
Ta thách thức cả nghìn điều ngang trái.

*********

Tham vọng lắm đã mang về khắc khoải
Ngày lại ngày thấy trống trải trong ta
Giờ ngồi buồn bỗng ta chợt ngộ ra
Đời ngắn lắm chưa thoảng qua đã hết.

Nếu cuộc sống là cuộc chơi sắp kết
Thì đời ta chắc chết bởi cô đơn
Không lời sẻ chia, không dỗi, không hờn
Không dịu dàng, không nguồn cơn thịnh nộ.

Chẳng hiểu buồn vui, không màng sướng khổ
Không thề nguyền, không hò hẹn bến sông
Không yêu thương, không vợ cũng không chồng
Ta cảm thấy mong manh như sắp vỡ.

Bỗng giật mình tỉnh giấc lúc đang mơ
Biết cuộc đời không giống căn phòng nhỏ
Và sự tình không có em trong đó
Nên đành thôi không khóa trái bên ngoài.

10 nhận xét:

  1. Bài thơ hay và da diết quá ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã không ngại đọc hết bài thơ và động viên!

      Xóa
  2. Ngẫm nghĩ hoài nên đặt tựa "Phòng Không"?!
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tựa "Phòng không" hay lắm Hihi! Cảm ơn ĐVĐ nhiều ! =))

      Xóa
  3. Hihi...
    Anh DVD com rất đúng đó SỎI anh ơi...

    Và cuộc đời luôn là như thế đó
    Hôm nay còn mai mất vậy mà thôi
    Hãy yêu nhau đi nhé thế nhân ơi
    Không hối tiếc mai đây ngày tận thế

    Vì hiện nay dịch lan tràn vô kể
    Khắp năm châu bốn bể chẳng chừa đâu
    Nó truy lùng mọi chốn nẻo nông sâu
    Nếu không may ta trúng tên của nó...Hihi...

    Mơ nhiều lên gởi hồn vào mây gió
    Cùng ai kia đi đến cuối con đường
    Và vui chung câu luyến nhớ vấn vương
    Cho cuộc đời như bốn mùa hoa nở...

    Làng BLOG ta cùng vu vi thăm nhau trong mùa DỊCH BỆNH ...Hihi...
    Mong rằng anh em ta sẽ thoát tai nàn này anh nhỉ?

    http://1.bp.blogspot.com/-BHpw2vfZX1k/TsBLDDBnbwI/AAAAAAAAH3A/NSXJDo7thl8/s1600/www.loogix.com_9648180.gif%3Cbr%3EM%E1%BB%9Di.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi một kiếp bèo trôi
      Nay còn mai mất thế thôi luận bàn
      Con người nợ nghiệp đa đoan
      Thoáng thôi đã thấy nát tan hoa tình

      Bạc tiền vật chất phù sinh
      Gặp mùa dịch bệnh vô minh mịt mờ
      Mượn con co vid đề thơ
      Răn đời răn những dại khờ thế gian

      Sống vui trong vắt trăng ngàn
      Chẳng sân si cũng chẳng tham bạc tiền
      Chỉ mong tiếng gọi bạn hiền
      Và câu thơ cứ vần liền tình gieo.

      Anh cảm ơn em thật nhiều mong em may mắn và hạnh phúc! @};-

      Xóa
  4. Chiều hôm xuống rồi hỡi gã làm thơ!
    Mơ chi nữa chạng vạng đầy gió thổi
    Tìm một chỗ ngồi ăn năn hối lỗi
    Vướng chút tình em độc tố sẫm màu...
    ....
    Bốn câu thôi nhé! Chị ko đuợc khỏe !
    Hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời ta giờ chắc cũng muộn rồi
      Xế chiều cuộc sống hết sân si
      Thây kệ đời buông không suy nghĩ
      Hành lý sẵn sàng gọi là đi... Hihi!

      Cảm ơn chị, mong cho chị có nhiều sức khỏe và niềm vui.

      Xóa
  5. Vậy là bỏ ngỏ, ai muốn vào cũng được á anh Sỏi,hí hí hí:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặc định là bỏ ngỏ mà.
      Cũng có nghĩa là mời ai đó cứ vào, anh vẫn đang chờ...Hihi!

      Xóa