Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

02/04/20

SAY


Đã lâu rồi hôm nay ngồi uống rượu 
Có bấy nhiêu mà thức ngủ lơ mơ 
Chẳng gì hơn được chìm vào quên nhớ 
Say hay thế, mà bây giờ mới biết.
Ta dùng cồn rửa nỗi buồn chết tiệt 
Xua cô đơn ra khỏi cuộc đời ta 
Biết mai ngày cát bụi cả thôi mà 
Thương tiếc gì quá khứ chỉ hoài công. 

Mùa dịch bệnh* ngộ “sắc sắc không không” 
Bên song cửa bông hoa hồng đẹp lắm 
Khi hái rồi liệu hoa còn tươi lại 
Người hái  hoa, vi rut  hái người ta.

Ai đó bảo uống rượu là sa đọa 
Nếu đời này không có rượu và em 
Thì cuộc sống toàn đau khổ khát thèm 
Ăn cũng chay và khi ngủ cũng chay. 

Không ai yêu và cũng chẳng ai say 
Thế gian này ai chẳng thành cát bụi 
Kẻ đề huề người một mình thui thủi
Cũng như nhau hoàn cuộc về với đất.

Có ai tin triết lý huyên thuyên nhất 
Xóa ưu phiền sự thật chỉ tình yêu 
Nếu không yêu dùng rượu rửa ưu phiền 
Nói như điên thế gian là vậy đấy .

Cuộc sống nay có thể đã đủ đầy 
Cũng không nên từ chối phút giây say 
Những gì có của đời tặng hôm nay
Mai ngày chết chẳng thể mang theo được.


* SARS-CoV-2

6 nhận xét:

  1. Cũng chỉ là cát bụi mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là như vậy ĐVĐ nhỉ!
      Người đời xưa nay vẫn thích khoe khoang, tích nổi tiếng, hoành tráng... Nhưng rồi có ai sống mãi được đâu, cuối cùng thì :"Cũng như nhau hoàn cuộc về với đất"!
      Mong em khỏe để chiến thắng con COVID 19 nha! @};-

      Xóa
  2. Cái gì cũng có 2 mặt mà anh Sỏi! Bên cạnh nhiều cái rất dở của say, thì cũng có chút hay hay..em thấy ông xã bảo vậy, chứ chưa thử! Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông xã em nói đúng đấy, em hãy thử đi khi say hay hơn không say rất nhiều, anh thấy nhiều phụ nữ thích say lắm á! nhất là các bạn trẻ!

      @};- @};-

      Xóa
  3. Chiều nay ta rủ ta ngồi nhậu
    Ta trong ta từ chối ta mấy lần
    Ta vẫn muốn say một lần cho biết
    Xem nỗi buồn say; tỉnh có gì hay!
    ....
    Hihihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn lại rủ ta uống nữa chiều nay
      Rượu uống không say đời quá bất công
      Kẻ ăn chẳng hết kẻ buồn ngồi không
      Cô đơn nó cứ chất chồng chị ơi!

      Cảm ơn chị thật nhiều! @};-

      Xóa