Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

06/11/20

CHÁN EM RỒI

Tôi lang thang cứ thế mải rong chơi
Mấy mươi năm kể về đời chắp vá 
Những câu thơ cộc cằn thô lỗ quá 
Thế mà em ấn tượng chả mờ phai 

Em có nhớ một chiều trời mưa mãi 
Yêu nhau mà bỗng thấy ngán ngẩm đời 
Giây phút ấy nhanh chóng hóa rã rời 
Tâm trí anh bị tình em bức tử

Mười mấy năm chẳng cửa nhà du thủ
Xa lâu rồi cứ ngỡ vẫn gần nhau 
Tim héo mòn se thắt những cơn đau 
Cứ đêm đến lại sầu vương ngõ nhỏ 

Lại thở dài cho nỗi buồn thành gió 
Giá buốt thêm từng hạt nhỏ mưa phùn 
Không nhiệt huyết nên cứ lạnh là run 
Chẳng thể ngờ tim mình cô gái giữ 

Chung với anh cô gái ấy mỗi ngày 
Cũng dang tay ôm anh khi đi ngủ 
Cười rất tươi mỗi lần moi chuyện cũ 
Và mộng mơ cùng ấp ủ về nhau 

Tên là gì, anh cũng chẳng biết đâu 
Trong lý lịch quên phần khai tên tuổi 
Thành thói quen gọi đến nhau mỗi buổi 
“Cô Đơn” ơi em lại đến đấy à? 

Cô gái tên Đơn chỉ có thế thôi mà 
Lầm lũi bám không tha, không buông bỏ 
Có thứ tình rối rắm như thế đó 
Tội một người còn giữ nửa hồn mơ. 

18 nhận xét:

  1. Chán em rồi sao giữ nửa hồn mơ

    Trả lờiXóa
  2. Với "CÔ ĐƠN" thì ai dám yêu - Nên chán!

    Trả lờiXóa
  3. Chán em rồi nhưng ôm mãi tình em
    Cho mộng mãi tràn về trong giấc ngủ
    Yêu em thế mà vẫn còn chưa đủ
    Em đoạn đành dẫm nát mảnh tim côi...Hihi...

    HN sang thăm chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã sang chơi và để lại lời thơ hay!

      Xóa
  4. Chán em đó mãi có ngày em đó chán Anh và tha cho Anh, hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong là như vậy em nhỉ! Hihi!
      Cảm ơn em!

      Xóa
  5. Ngày Nhà Giáo VN 20/11 lại về, anh Sỏi có kỷ niệm đẹp nào không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em! Có thể nói tất cả là những kỷ niệm đẹp và hay. Từ miếng cơm manh áo cho đến mọi thứ của đời sống tinh thần đều từ nghiệp ấy mà ra.

      Xóa
  6. Ai làm thơ hay đều cô đơn hết anh Sỏi à. Anh giả bộ làm thơ dở dở đi, điều kỳ diệu sẽ đến. Hi hi hi :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai mạnh bạo khen thơ anh Sỏi hay đâu, chưa có ai cả vì tất cả đều buồn nẫu ruột em ơi!
      Mà nghe em xúi anh lại thấy hay hay, anh sẽ nghe em!
      Cảm ơn em!

      Xóa
  7. MN ghé thăm bạn, thấy bạn chán em mà viết bài thơ lại hay . MN chúc an vui nhé !

    Trả lờiXóa
  8. Chúc bạn thứ Hai an lành, thơ hay nhưng buồn quá đỗi.

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh25/11/20

    hình như ai chán CÔ ĐƠN
    để thơ đầy những dỗi hờn vậy ta
    còn em thì vẫn cứ là
    CÔ ĐƠN bên cạnh cùng Ta sớm chiều...
    mưa buồn rớt giữa tịch liêu
    tâm tư mang nặng bao điều
    cô đơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ có một ước mơ
      Gặp em để tặng câu thơ dỗi hờn
      Hai đầu hai nỗi cô đơn
      Đọc câu lục bát nhớ hơn rất nhiều
      Gặp nhau nói được bao điều
      Nắng mưa thây kệ một chiều yêu thương
      Nhìn nhau xóa hết vấn vương
      Nắm tay em dạo trên đường như mơ .

      Cảm ơn bạn thật nhiều đọc mấy câu bạn comment mà thấy lòng vui quá!

      Xóa